Lâu nay E chỉ giao dịch trên 4r mình nên thấy yên tâm và không bao giờ lo chi chuyện lừa gạt mua bán, và E cũng chưa gặp bao giờ. Hôm qua lang thang trên mạng (rao vặt......), vô tình E là Gà bị xối mỡ thành đau đớn và có bài học thế này: Đúng là chuyện ở đời. E đi tìm mua một cái ĐT NOKIA XXXX, chọn 1 người bán ở SG và trao đổi thông tin thấy cũng khá yên tâm. Họ xác nhận địa chỉ của E ở CQ làm việc và đồng ý CK 1/2 tiền thanh toán và chuyển hàng qua bưu điện, nhân hàng TEST xong sẽ CK nốt. Họ cũng cho E địa chỉ nhà và TK để giao dịch. Do cùng hệ thống VBA nên 1p sau họ nhận tiền, rút luôn và cũng tắt máy ĐT luôn. Biết bị lừa rồi nên E cũng thôi, đành chịu vậy, kiểm tra trên hệ thống E lấy ra được danh sách các con Gà như E cũng nhiều nên up danh sách lên chia sẻ với cả nhà để biết và tránh xa. Tên giao dịch trên mạng: Thanh, ĐT 0903.101.857, Địa chỉ (có thể là đ/c giả): Số 175 Lương Đình Của, Cầu Thủ Thiêm, Quận 2, TP HCM Tên TK nhận tiền: Trần Thị Phương Loan, TK VBA SG:1600205214893. (Cái này chưa thể xác minh là chủ TK bị lợi dụng hay là đồng bọn được, hay chỉ là 1 TK của KH được nhờ sử dụng để giao dịch thôi....). P/S: Nếu người bán đàng hoàng, họ liên lạc lại E sẽ đính chính xin lỗi về thông tin, nhưng từ chiều qua tới giờ là gần 30 ngày rồi, chắc cái SIM ra thùng rác rồi/ Nếu chủ TK thẻ liên lạc, hay khiếu kiện E thì cũng thuận lợi và dễ dàng tóm gọn kẻ gian thôi.
Khổ thân bác, thế là được 1 đĩa gà Mạnh Hoạch xịn hở bác??? :mrgreen: Chia buồn với bác, vụ này mang tính chất lừa đảo có hệ thống. Nếu bác cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ cho bên cơ quan điều tra có khi còn khởi tố được đấy. Để còn dằn mặt tụi nó.
Xin chia buồn với bác, trên đời này sao lắm kẻ tán tận lương tâm thế ko biết, ko lo làm ăn mà toàn nghĩ đến chuyện đi lừa đảo ăn cướp thế ko biết nữa.
E chỉ cứ mỗi ngôi nhà Vnav, thấy bình yên, nên không biết giang hồ hiểm ác, Tuy làm BANK và đầy đủ chứng từ giao dịch but khi biết đị lừa, E cũng đoán toàn địa chỉ ma và không đúng thôi, nên tặc lưỡi vậy. Hôm qua nói chuyện với mấy AE mới biết toàn là dỏm cả, thật đúng là 1 năm đen đủi, mất của. Ôi năm mới, sao mới mau mau cho E nhờ chứ không thì chết,
Bác chớ có lo, trong cái rủi lại có cái may mà bác. Nó có ăn của mình thì rồi cũng ko nuốt được đâu, Vào lỗ hà nó ra lỗ hổng ấy mà
Chia buồn với bác, vụ này mang tính chất lừa đảo có hệ thống. Nếu bác cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ cho bên cơ quan điều tra có khi còn khởi tố được đấy. Để còn dằn mặt tụi nó.[/quote] Gà Mạnh Hoạch có dỏm cũng ăn no bụng được Bác CHÍCH à, còn Gà xối mỡ như E, ứ ăn được, E cũng chả buồn, tổn thọ, âu cũng tại E lơ đễnh , dễ tin người quá. Ngẫm nghĩ mỗi lần bán audio trên 4r - cứ Bác yên tâm chuyển tiền...hàng E gói cẩn thận, đảm bảo, ...nên ra ngoài cũng tưởng toàn người chân thật. Thế mới biết
nó cầm số tiền đó về định bung mua nhiều thuốc về chích 1 phát cho đã đời , ai ngho chích qua liều chết lăn quay , thôi coi như trời quả báo nó :lol:
Đấy nhà mình nó yên ấm thế, ra ngoài đang Gà nhà thành Gà công nghiệp xối mỡ ngay. Mà cũng tại vợ E cơ, đi chợ búa thế nào để nó móc mất cái ĐT - mà E vừa mua tặng cho, thấy nước mắt ngắn dài tội quá E định đi mua cái khác đền, lại mua mới đắt quá định tậu con 2nd cho đỡ, ai dè đã đen lại càng đen đen. Thế là năm nay chả dám mua đầu CD nữa, , lại đi mượn CDP chơi vậy.
Theo tôi vụ này truy tìm và bắt tên lừa đảo này cũng rất dể: Tên giao dịch có thể là ma quỷ.Số ĐT có thể bị vứt nhưng cũng kiểm tra được nếu có đăng lý theo quy định mới.Nhưng cái chính xác nhất để lần tìm đấu mối là chủ TK và số TK tại VBA.Bạn thảo một đơn kiện ,trình bày ngắn gọn và đầy đủ sự viêc,đính kèm chứng cứ bạn có,cuối đơn nói rỏ yêu cầu của bạn gửi cho cơ quan CA(Phòng CSHS hoặc CA Quân nơi VBA quản lý số TK nói trên).Cơ quan này sẽ đến VBA để truy tìm chủ TK (chắc chắn là thủ phạm hoặc đồng bọn).Với chức năng của mình tôi tin rằng cơ quan CA sẽ giúp bạn hiệu quả và tóm gọn bọn lừa đảo.
EM đồng ý với Bác Sanh Trang. bác audio5_06 kiện nó đi để dằn mặt chúng nó. Quân lừa đảo - chúng không sợ ai đâu.
Không dễ tí nào, ngược lại rất khó nếu không muốn nói là không thể bác ạ. Vì những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp khi mở tài khoản ATM đều dùng CMT giả hoặc CMT trộm cắp được.
Bác nên đem các chứng cứ ra cung cấp cho cơ quan điều tra để họ theo dõi, từ cái số điện thoại mà nó dùng với bác cho dù có đăng ký thông tin hay không thì việc bắt nó chỉ là chuyện nhỏ (không tiện nói kẻo vẽ đường hươu chạy ), vấn đề là chứng cứ đâu... chứng cứ đâu??? Có khối em ngồi tù vì cái trò lừa này rồi.
Em thấy điển hình 1 vài vụ định kỳ viết báo cáo cho có báo chí viết bài thôi, còn nhiều cái quịt tiền nhiều gấp nhiều lần cái điện thoại báo công an cũng chả được gì, ừ ừ cho qua chuyện, mất xe trong cốp có đủ thứ báo CA cho tiền, đi tìm vài hôm báo tìm ra chuộc lại giá 1/2 chiếc xe, đem xe về xe bị luộc chín bấy giá bán còn lổ hơn tiền cho 1/2 chiếc xe... hic hic... Tìm ra đồ cho chuộc lại đấy chứ có bắt được thằng nào đâu ? Bị giựt cái giỏ mất hết giấy tờ, tiền.... báo CA cho tiền đi tìm vài hôm cho số điện thoại liên hệ bảo chuộc lại giấy tờ rẻ hơn công đi làm lại giấy tờ xíu... chán lém ...
Bạn nói thế vì bạn chưa hiểu hết quy trình nghiệp vụ ngân hàng và điều tra của CA. Vấn đề nằm ở chỗ: -Bác ấy chứng minh được mình bị lừa đảo:Nội dung rao vặt trên mạng.Bảng xác nhận chuyễn tiền.Những cuộc gọi giao dich giữa bác và người bán (tất cả có ngày tháng cụ thể).... -Cơ quan chức năng có muốn thực hiện hay không?.
Mấy cái vụ chứng minh này chắc không được đâu chú Sanh vì có ai ngờ là bị lừa đâu mà ghi lại những điều đó. Thui thì rút kinh nghiệm thôi chứ biết làm sao bây chừ
Bác dùng CMT thư giả để mở đượcTK chưa ? Theo tôi bác chủ thớt cứ phát đơn kiện để giúp những người khác khỏi bị lừa
Em thì chưa nhưng theo dõi thông tin những vụ lừa đảo tương tự, những kẻ bị bắt (bằng nhiều phương pháp khác) có cung cấp một chi tiết thông tin sau: nhặt được 1 CMTND rồi về thay ảnh, dùng CMT giả mở một tài khoản ATM... bác check lại những thông tin như thế ở trên mạng nhiều lắm. Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp không bao giờ ngây thơ mà đem CMT thật của mình đi để làm những chuyện đấy, nên các bác cứ một mực tin những dữ liệu thông tin đó là có thật thì mắc bẫy kẻ gian là điều dễ hiểu.
Oh! có gì khó đâu cháu?: -Nôi dung rao vặt chỉ cần mở ra, copy lại rồi in ra. -Các cuộc thoại đều có lưu trong DTDĐ (history) và tại máy chủ của nhà cung cấp.Mình chỉ cần liệt kê lại những lần gọi. -Xác nhận chuyễn tiền bác ấy có rồi đó. Các mối quan hệ xã hội đều không đáng tin cậy thì mình sống làm sao được trong môi trường này? Mình phải có thái độ tích cực hơn để chống lại cái xấu.Nếu cứ cam chịu thì suốt cuộc đời khổ lắm sao ngóc đầu lên nổi? "Sống là chiến đấu" mà cháu?
"Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn".Bon lừa đảo tuy khá tinh vi trong thủ đoạn và hành động lừa đảo.Nhưng mình cũng không thể thua một cách đơn giản như thế đâu? Xin nói nhỏ: Ngân hàng mà để cho kể gian lợi dụng phương tiện thanh toán do ngân hàng cung cấp để lừa đảo thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đó.
oài: các bác vào trang mua bán rao vặt mà xem, chúng rao mọi thứ từ súng ống, hiếm cung, làm bằng ĐH giả, thuốc kích dục... mà có ai làm gì đâu? :roll: