Có bác nào đã từng mua loa thùng trên ebay chưa? có rắc rối gì khi chuyển về việt nam không? Xin chia sẽ cho em chút kinh nghiệm! Cảm ơn
nếu loa còn thùng zin thì không sao vì cấu tạo thùng sốp bảo vệ loa rất tốt ! nếu không thùng zin thì bác nhờ người bán đóng giúp thật kỹ và mail đề nghị gởi thêm phí đóng gói hàng 20$ nên chuyển về VN bằng đường air ( nhưng mắc tiền lắm ) về dng tàu long đong trên biển đôi khi còn bị thất lạc nữa !! Thân mến vài dòng chia sẻ cùng bác !
hình như còn vụ thuế má nữa mới là rắc rối, em chưa thử nên ko rõ lắm, nhưng làm việc với mấy bác HQ nhà mình, chuyện ko rắc rối nó cũng thành rắc rối.
Người bán nó nói thế này mới đau!!! " I don't know if I want to send them . It would have to be us mail express. Do you know that these may be opened in the Vietnam Customs. I say this from experience I work at the US Post Office and see too many bad things happen to packages sent to foreign countries. Packages are never received and many are opened and damaged. I sent a pair of JBL 123a-1 woofers to Australia Express mail and it cost 147.00. I would really have to make some rules if I do send these to you." Nó nói vậy theo các bác có nên mua nữa không?
Bác thì chỉ đc nhìn loa qua ảnh, không mắt thấy tai nghe. Mà người bán cũng nói rồi họ không chụi trách nhiệm hỏng hóc trong quá trình vận chuyển theo tôi nên mua ở VN cho an toàn. p/s: Mấy ổng tây cũng như ta thôi cũng" thợ thuyền", kẻ xấu người tốt
Người bán nói với bạn như vậy là họ tốt với bác rồi. Họ nêu rõ rủi ro có thể xảy ra để bác lường trước. Nếu thích thì bác cứ mua, nhưng đề nghị người bán đóng gói cho cẩn thận và có thể trả thêm vài chục đô cho họ. Bác cũng có thể thuê dịch vụ chuyển về VN, họ có thể làm việc với hải quan và chuyển về tận cửa cho bác, tất nhiên kèm chi phí. Mua đồ trên ebay phải chấp nhận những rủi ro nhất định, trong trường hợp này cũng không có gì đặc biệt.
hàng nên mua tận nơi, thấy tận mất để đỡ xảy ra điều đáng tiếc. Ở Việt Nam đâu có thiều loa để bác sưu tầm nhỉ, giờ mua 1 đôi để vận chuyển được về tới Việt Nam thì lằng nhằng mất thời gian, rồi lại ...