Em có chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo, cả lạnh cả hè.Nhưng ko biết đồ người lớn có mặc đc ko.Khi nào có chương trình bác King pm em với ah.Tiện e đóng góp thêm chút cho các bé.
Cảm ơn cái "mỗi thế thôi" của bác. Em mong ai cũng nghĩ "mỗi thế thôi" như bác thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao... :cry:
Cảm ơn bác! Sáng nay thầy hiệu trưởng lại điện và gửi lời hỏi thăm mọi người. Càng đi nhiều càng thấy sốt ruột vì khắp nơi trên Tổ quốc còn quá nhiều điều thiếu thốn mà mãi chưa làm được gì nhiều các bác ơi
Em nghĩ nhiều người cũng muốn chuyên lắm nhưng kẹt nỗi còn mấy cái tàu há mồm ở nhà thì ai "từ thiện" cho! :lol:
Hôm lên trường Thượng Phùng, lúc ăn cơm em có ngồi với thày Thường hiệu phó nhà trường, được biết là trường đang rất thiếu chăn ấm cho các cháu. Mùa rét trên đó thì lạnh ghê gớm, có câu "Ruồi vàng, Bọ chó, Gió Thượng Phùng" để nói lên cái gió lạnh Thượng Phùng nó kinh khủng cỡ nào. Các thày trên đó rất mong muốn sang năm đoàn ta có lên lại thì nhà trường xin 100 tấm chăn cho các cháu. Lúc đi thăm chỗ ngủ của các cháu chắc các bác cũng thấy chăn vừa ít lại vừa cũ nát. Khi về Hà Nội, em nghĩ rằng không biết bao giờ đoàn ta mới có dịp quay lại Thượng Phùng, mà các cháu thì lại sắp phải chống chọi với mùa đông đang tới, và còn nhiều mùa đông nữa... Nên em đã liên lạc luôn với các thày trên đó, thu xếp gửi tiền lên để các thày mua 100 tấm chăn cho các cháu. Chăn mua cũng lâu rồi nhưng hôm qua các thày mới gửi cho em vài tấm ảnh chụp lúc dỡ chăn trao cho các cháu. Em up lên đây để chia vui với các bác, mừng cho các cháu nhỏ mùa đông này có đủ chăn ấm.
Bác Tuck giải quyết việc nhanh gọn thế @hẹn bác chiều T7 này, mấy anh em cùng đoàn gặp nhau tại sumo sơ kết nhỏ sau chuyến đi
"Ruồi vàng, bọ chó, gió Thượng Phùng" Ruồi vàng với gió Thượng Phùng thì em chưa nếm mùi chứ bọ chó thì em lĩnh đủ roài. Cái lũ bọ chó đến lạ, cứ quen hơi rồi thì nó tha, hơi lạ mới đến nó đốt cho sưng người, cứ gọi là gãi sồn sột như Tôn ngộ Khỉ... Sau một đợt dính đòn đến khi khỏi là nó quen hơi không xử đẹp mình nữa... kể cũng lạ... Coi như màn chào hỏi của miền sơn cước...
Trưa nay em mới gọi cho thầy Tài hiệu trưởng Thượng Phùng hỏi sao một số em nhỏ lại mặc sơ mi trong khi thày bảo lạnh lắm, lạnh cách đây 1 tháng rồi. Thầy bảo: một số "đối tượng" mang áo về nhà cất và bảo để đến Tết mặc Chả biết nói thế nào nữa
Đề nghị bác phóng viên chiến trường vào báo cáo tình hình buổi sơ tổng kết hôm vừa rồi trong Hà Nhì đi ạ
Chính ủy cho cái giấy khai sinh của topic song hành của em nó đi @cuối tuần chính ủy có đi tuần ở Thành Nam với cợ Chick không ạ
Ở nơi đây chứ còn nơi nào nữa: viewtopic.php?f=10&t=38334&start=275 (ở Mùa thu tới trường chấm dứt các hoạt động ngoại khóa nhớ) Thành Nam chả ai tham gia, ở nhà nghỉ ngơi lấy sức, nghĩ mưu cho tới trường sang năm thôi
Sự việc xảy ra ở đúng cây xăng năm ngoái đoàn dừng chân ở Yên Minh tiếp nhiên liệu "Nhân viên bán xăng chết cháy ... " http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/138593/n ... -chan.html