Em làm việc ở cơ quan khá lâu ,nhưng gặp khá nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu.Từ khi gặp 1 cao nhân, nói rằng :muốn được yên thân thì làm 3 điều sau đây : Quan sát thật kỹ Suy nghĩ đừng nói Làm theo chức phận Không biết các bác có như Em ko ?
Thóc đâu mà rải cho đủ :mrgreen: Em thì hay chơi bài "Dĩ hòa vi quý" nếu việc đó ko liên quan nhiều đến mình .
Bác Cynep phát biểu câu này vô tư quá, mong rằng đây chỉ là suy nghĩ của một số ít người. Thử nghĩ nếu trên diễn đàn ai cũng muốn spam để bản thân mình thoải mái thì hậu quả sẽ dẫn đến đâu.
Em vô tư trong topic Thư giãn này thôi cụ ơi. Em tự đánh đồng với vc nghiện vnav rồi post bài hàng loạt như em là spam,ý em là vầy :mrgreen: chứ em hổng nói những bài spam vô nghĩa. Nếu em ham kiểu đó chắc bị treo nick dài dài quá :lol:
Bác thử tìm cuốn sách : Người Vô Sự của thiền sư Thích Nhất Hạnh đọc xem sao.Em nghĩ chắc sẽ ngộ ra nhiều điều khi đọc cuốn sách của vị thiền sư danh tiếng này. Thân.
Spam có cả ngàn kiểu spam mà bác, ko nên đánh đồng chúng lại với nhau. Em hiểu ý của bác Cynep đó là spam giúp mình thoải mái và ng đọc cũng thoải mái chứ ko phải spam câu bài hoặc gây hiềm khích.
Bác ạ, mình hiểu tâm trạng bác, nhưng bác cứ thiên biến vạn hóa. Dùng cái tâm và kiến thức mình để xoay chuyển. Ít nói nhưng làm (thành công) nhiều Chúc bình an !
Sống trong môi trường nhiều người đố kỵ thì khó lòng mà yên thân. Em đây muốn yên thân => đã được yên thân. Nhưng cũng lĩnh đầy sẹo rồi.
Em thì không thích yên thân, vì cái thân mà yên thì coi như đã đứt bóng rồi. Nói chung là "sống là phải chiến đấu". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chiến đấu để xông lên thì tốt bác ạ. Nếu chiến đấu để tồn tại thì oải lắm. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Ở cơ quan, em phải chiến đấu để yên thân đó ạ. Còn lao ra thương trường chiến đấu thì em khoái rồi. Và em đang chiến đấu không mệt mỏi đây. Đang thừa thắng xông lên đây.
Em cũng nghĩ cần phải tranh đấu nhưng phải tạo thế và lực, một mình không đủ thì kết bè kéo đảng cùng chiến đấu chứ mà ngồi quan sát thì cũng rảnh cái thân nhưng nhiều năm sau nhìn lại thấy mình phí hoài nhiệt huyết tuổi trẻ.
-Em chỉ muốn yên thân với cái amp vô địch nhà em thôi.Công suất tiêu thụ của nó ăn đứt bộ pre-pow nhà em :lol:
Em thấy cũng khó quá bác ạ. Có người muốn có một đêm ngủ ngon giấc, muốn sống với đúng tuổi của mình mà mấy năm rồi vẫn chưa làm được đó ạ. Nếu làm theo đúng phương châm của bác thì chắc bác ấy khỏi ngủ luôn... :lol:
Ra ngoài đời là mưa gió rồi bác ạ, take it as it is đi; học sống với nó với con mắt bao dung và hiểu biết (việc này em biết là nói dễ nhưng làm không dễ chút nào, xong phải thế thôi). Chỉ cần khi ta về có một góc bình lặng và những người thương yêu mình thôi! à bạn bè tâm huyết nữa chứ! share