2/9 quá rãnh rỗi e mở topic này với mong muốn có bác nào muốn đòi đồ đã cho mượn nhưng ngại miệng,thì vào nói bóng nói gió...biết đâu chủ nhân (tạm thời+trái phép+...) chợt nhớ ra đem trả ạ! E nghĩ nhiều bác lâm vào hoàn cảnh như vậy lắm ạ.... trong đó có e nữa,e xin mở đầu: -Tìm trẽ lạc:CD Gary Moore gốc,bị đơn là 1 nữ xinh đẹp,nghề nghiệp thiết kế thời trang,nhà ở cầu Bình Triệu....xin hồi cố hương,xin đa hậu tạ
Biết đâu đây là kỷ vật của chàng...bây giờ không còn quen nữa nên...đòi về? :mrgreen: :lol: (Sorry bác chủ,e đùa chút thôi... heheheh)
Em cám ơn bác đưa bài rất thời sự :lol: . Làm em nhớ lại ngày xưa chàng hỏi nàng có yêu kô? Nếu nói kô thì cho xin lại đôi dép, tui dzìa. :lol: (Do ngồi bờ đê hay bên sông hóng mát)
Cho em tên , số phone , địa chỉ nhà đê...em đi đòi mướn giúp bác. Đòi được em lấy ruột còn vỏ phần bác. Quá ổn...Biết đâu em đòi được cả trâu lẫn nghé cho bác đấy :lol:
Vào đọc topic của bác làm em nhớ tới 1 bộ CD hình như khoảng 12 đĩa "@ colection" giá trị thì cũng không bao nhiêu nhưng nhạc thì rất hay. Hồi đó cũng ít nghe vì đang mải mê với mấy cái ampli tube SE DIY toàn 5-7 wat nên toàn nghe mấy CD nhạc rừng cốc cốc, keng keng (test) nên cho 1 đồng chí bạn mượn đến nay cũng đã 4,5 năm rồi, vẫn thường xuyên gặp nhau em cũng đòi cũng 2,3 lần rồi nhưng chả ăn thua nên đành coi như... . Thấy bác nhắc nên nhớ tới nói cho vui chứ muốn đòi trên net thì em phải vô web câu cá may ra mới gặp ổng :lol:
Có 1 tên còn giữ của e 1 DVD test của hãng Bose và 1 tờ Tạp chí Audio(e chưa đọc nửa) Hừm...Có nhột k nào? :twisted:
trả thì làm sao, là nhử được kẻ thù sang. Tiếc của thì chạy sang, biết đâu mình lại bán được vài thứ thanh lý! Qua đòi là tiếc của. không qua là Phóng khoán nhưng hỏng phải là láng giềng. Nhột không?
Không nhột tý nào...chỉ tò mò muốn biết gã này đang muốn thanh lý gì đây..để chuẩn bị gạch đi thu mua ve chai nữa chứ..
Bác nào cho em mượn đĩa thì đến lấy về ơ :lol: kẻo em mang tiếng mượn không trả ơ :lol: Nếu cho thì đừng lấy về ơ
Theo em đoán bác BeHe là tay rock amateur nhưng hay hát "Ba Nát" hồi còn đi học, còn cô mượn đĩa mà hổng trả kia chắc được gọi là Tina Turner của trường ĐH. :lol:
Bác chủ lập cái topic có tính thời sự ghê a. Ai mượn đồ thì trả đi ha :mrgreen: . Chêt chết thật em lại là em cứ thích đi mượn mới chết chứ. :mrgreen:
Tìm chủ lạc : - Em có mượn của 1 bác trên VNAV bộ đĩa Jazz At The Pawshop ( XRCD ) để copy nhưng do lâu ngày không nhớ nổi là mượn của ai nữa . Nay qua Topic này mong tìm được chủ nhân để gửi trả ạ. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin nếu không tìm thấy chủ nhân em xin được đưa lên...Mục rao vặt để tìm chủ mới ạ P/S : Xin đừng trách đa đa... :lol:
Đến ngày thứ 30, đúng 11:45 phút mà chưa tìm được chính chủ thì em nhận làm chủ luôn của bộ đĩa này, Silver 24 Bits K2, rẻ thì cũng 1.5 triệu :lol: . Thân
Em lập thêm topic "Cho mượn mà quên đòi!" để đối trọng với topic của bác chủ đây. Tính em ông nào cho em mượn đồ mà quên đòi là em vác đi cho luôn, hehe, lâu quá thấy em ko trả nên đến đòi để lấy lại thì em bảo "TUI CHO RỒI". Có nhiều ông bị vậy rồi, cay lắm mà chả làm gì em được. hehe. Em đang sáng tác bài hát "Mượn một lần rồi thôi"
Xem ra bácc Behe nhà ta có nhiều đồ để cho mượn thật, bác còn thừa gi để em đánh chiếc ba bánh sang dọn giúp ạ
Bác oánh xe qua nhà tay đó ...cướp giúp em cái quạt màu xanh nước biển ạ. Em yêu màu xanh :lol: Many thanks bác Thidinh :wink: