Trong mấy giọng hát được xếp hạng Diva chính thống của VN thì em thích Mỹ linh nhất, tiếp theo là Hồng nhung, Gà trần và Thanh Lam. Thanh Lam thì ít nghe lắm vì dạo này bà ấy hát như con mèo cái gọi bạn ban đêm ấy, í í á á, thảm thiết quá
Ý bác chủ thớt nói rằng giới showbiz ít tâm hồn? :wink: Tâm hồn theo em biết có nhiều loại - trong sáng thanh cao, tốt bụng giúp đỡ cộng đồng, ... , cả tâm hồn ăn uống nữa không biết bác ấy muốn nói tới loại tâm hồn nào? :roll:
Ca sỹ là nghe mà bác, hiểu về tâm hồn họ thì nghe càng đã. Tuýp show hàng và tạo scandal em lẩn luôn đỡ mất thời gian
Ơ, ca sĩ hát thì em có nghe chứ tâm hồn thì mênh mông và trừu tượng quá nên em chả có nghe nhìn gì được cả :mrgreen:
Nếu các bác đang bàn về giọng ca Mỹ linh thì em xin góp chút. Mỹ Linh em chỉ thích khi hát trước đây thời mới nỗi tiếng, Giọng khỏe và rất mộc mạc, trong trẻo, hợp vời giòng nhạc em thích nghe ( VD Phú Quang). Nhưng từ khi kết họp với Anh Quân và hát nhạc Anh Quân thì em không nghe nữa vì em không thích nhạc này và không thích cách xữ lý bài hát kiệu cọ quá. Tóm lại Mỹ Linh có một giọng hát khỏe và hay, Nhưng tìm cho ra những album hay của cô này ....hơi bị mệt
Bác nói chuẩn. Sau này Mỹ Linh hát theo kiểu tìm tòi cái mới, kiểu cách hơn, hiện đại hơn. Từ sau Tóc Ngắn 1 thì các album ngày một hiếm các ca khúc hay.
Em cũng đồng tình với bác, em nghe nhạc thấy ca sỹ nào hát hay thì OK, còn ngoài ra đời tư em cóc quan tâm. Ngoại lệ duy nhất có 1 lần em quan tâm, đó là lần em nghe đồn Tuấn Vũ "ngủm", mà em thì thích Tuấn Vũ nhất trong các ca sỹ hát nhạc "bằng Tiếng Việt" nên em phải truy lùng thông tin xem đúng hay không. @: còn vụ bài báo mạng này thì theo em chả mấy khi tin, vì ở xứ ta chỉ cần bỏ ra tý xèng là báo chí viết sai thành đúng, dở thành hay, làm ăn bố láo thành doanh nghiệp uy tín.
Mình chia sẻ quan điểm với bác này. Cô ca sỹ này chính thức bước ra khỏi trí nhớ của mình với album "Tóc ngắn" cho nên về sau tóc cô ấy dài hay ngắn mình chả quan tâm (hình như Anh Quân còn đang nợ cô ấy bài "Tóc mãi chưa dài"). HETE
các bài Trưa vắng, Hương ngọc lan, Khúc giao mùa, Phút giao thừa lặng lẽ... của Huy Tuấn & Anh Quân mà các bác cũng chê, ko thấy hay thì chịu
Sao lại chịu hả bác, đẹp hay xấu, hay or dở thì tùy cảm nhận mỗi người chứ. Em cũng chẳng thích mấy bài đó của Mỹ Linh .