Chưa bác ah nhưng mà naga làm đồ nhìn hầm hố lắm nhìn cứ giống như mấy cái máy đo tầng số xung điện của y tế vậy :lol:
ợh...về nó hát mà ko như ý chắc bác đem đo điện tim luôn đỡ mất công nhập viện vì bỏ tiền mang về á :lol:
chưa có ai nghe thì xui dại nhé...cứ mở báo nghe nhìn cũ ra có review đấy...nhưng tin hay ko thì tùy :lol: vì nghe thấy cái dòng muôn thủa "chúng tôi phối ghép..." là thấy nóng hết cả người? chả hiểu móc đâu ra lắm hàng thế mà phối với ghép... :lol: :lol:
E xin ghi nhận bác ah...nghe báo nghe nhìn nhiều lúc em cũng sướng tê cả người ấy chứ....úi trời gì mà đầu dvd qiéng 1tr2 mà dc test xong em cứ tưởng dvd sony 1200 usd...cho em xin :mrgreen:
Em hỏi hộ thôi bác! xiền đâu mà xài mấy đồ siêu cao cấp đó! trông nó như là cái nhà máy điện ý, chạy 4 bóng 845 chắc nóng lắm! hix hix @ tuanphv : theo em thi kông có thiết bị không hay chỉ có cái tai mình không hợp thui. Em biếu ông anh ở quê cái bộ dàn compact ông bảo nghe chết điếng cả người, hix nghĩ mà ghen tị, bộ của mình thiết bị nọ kia mà nghe còn chưa đâu vào đâu!