Mỏng mảnh, mộc mạc nhưng đầy kiêu sa, quyến rũ mà chẳng cần phô trương. Nàng đã bước vào đời ta như thế, trong một chiều chếch choáng bởi nắng và niềm hạnh phúc sau thời gian đằng đẵng chờ đợi. Có thể chuyến du hành hàng ngàn cây số đã làm nàng mệt một chút. Ta lặng im, nàng cũng lặng im. Khẽ đưa tay chạm đến nàng, lướt nhẹ trên làn da nâu sóng sánh mật ong. Một cái chạm thật khẽ của người mới quen, nhưng cũng da diết như biết nhau từ kiếp trước... Bỡ ngỡ, nhưng thân thuộc làm sao. Ta ngắm nàng ban ngày, ta ngắm nàng ban đêm. Cái ngắm như của chàng sinh viên ngắm tượng nàng vệ nữ, hay của con mèo ngắm chim sẻ đang chơi . Chỉ đợi đêm khuya hơn, ta tắt hết đèn đuốc, cho bầu trời thắp đầy sao sáng hơn, cho mắt nàng long lanh hơn. Vắng lặng, để nghe tiếng nàng thủ thỉ, giọng thánh thót trong đêm. Ôi giọng hát như tiếng của thiên thần từ trời cao đến bên ta. Ta mê nàng quá đi mất! Úi trời ơi, cặp loa full-range Jordan JX92S mới toanh của ta! Ac ac
Cuộc sống là một trò chơi lớn, hướng thiện và vị tha, nhưng để có được Nàng, ta đã phải xuống tay hai lần khi đấu giá , ta cũng phải năn nỉ rồi cảm ơn mấy lần ở đó Nàng là con gái trời Tây, ta là con giai gò Té, không hẹn mà gặp, gặp rồi cứ ngỡ như mơ... Xin cảm ơn người đã cho nàng hình hài yếu liễu đào tơ - Mười Hoa, xin thứ lỗi những "tình địch" ngủ quên - manh và zoomx6 :lol:
Bác Aries làm em chết cười mất! Em chưa thay áo, em thấy áo cũ đẹp rùi bác alexmax ạ Em đã nghe hết Closer to the music của Cá cười, để nghe thêm vài đĩa nhạc cụ solo và giao hưởng sẽ báo cáo các bác tiếp ạ!
Có một lần em nghe nàng như thế này ở nhà cụ Mười Mờ rồi ạ, nàng hát to thật đấy. Bác đang phối nàng của bác với gì đấy ạ? Nàng hát nhạc jazz & hòa tấu nhẹ nhàng rất hay phải không bác??? Chúc mừng bác cưới được vợ lẽ ngon nhé ;- )
trời.... hay là em chuyển nghề buôn loa nhỉ @ bác Mtbc: em nghĩ Nàng thích hát những bản solo hoặc những bản nhạc có ít nhạc cụ bác ạ, và dặc biệt là Nàng thích những điệu saxo khò khè, rên rỉ da diết. Nhạc giao hưởng hoành tráng không hợp với Nàng lắm (thể loại nhạc này em lại thích, cho nên đầnh phải chia tay với Nàng trong tiếc nuối)
may có ông Xì tai can ngăn không thì ông ttanh này mà buôn có lãi thì ở TC_Group lại có ông phải trồng cây chuối
Vâng, không ngờ rằng với vóc dáng mỏng manh và cái miệng be bé xinh xinh mà tiếng cao ngọt ngào, tiếng trầm làm ta phải bất ngờ so với kích thước... Trong sáng, rõ ràng ("người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe" mà lị) và đủ truyền cảm để tải hết Sara K., Diana Krall, Emi Fujita, Susan Wong đến Alan Taylor, N K Cole, hay trầm lắng với The moon represents my love tiếng Tàu. Có những chi tiết mà chỉ khi nghe nàng hát em mới thấy rõ ràng ra được. Đối với guitar classic solo (đĩa The Fingerprint và Masterpiece of guitar classic), guitar spanish (Armik, Baya), khả năng trình tấu không chê vào đâu được. Riêng đối với sax, tiếng soprano sax có vẻ hơi sáng. , alto sax rất tuyệt Em đang đưa nàng đi bằng EL84 push pull nên chắc chắn là tiếng bass không chặt, nhưng em thích thế! he he. Nói các bác có Fostex 206E đừng giận chứ nàng Jordan JX92s này mặc dù không mạnh về bass (chưa thử với amp khác) nhưng tiếng trung và cao theo em có độ thanh thoát trội hơn á Em vẫn chưa nghe giao hưởng thử. Thui để em nghe tiếp stereo test disc và Chesky test cho kỹ lại, bụp thêm Vivaldi (loại mix cho easy listening) rùi nhận xét tiếp.