Em mà được làm lại thì nhất thiết sẽ cạch cái làng Văn môn ra Tất cả các món đồ mua được từ đó về ,không món nào hiện diện trong bộ dàn hiện nay :evil: Sao vào cái làng đó cái gì cũng muốn mua nhỉ :mrgreen:
Hic, đọc xong em hỉu được chít liền bác ơi 8) Bác làm ơn giải thích thêm vài dòng giúp em chứ đầu em hiểu chậm, gặp người kiệm nhời như bác là chết như cụ Từ Hải luôn :twisted:
Nếu được làm lại từ đầu, bác sẽ .... không có vnav mà vào :lol: Đùa tí thôi, nếu được làm lại từ đầu, em sẽ chỉ chơi TDA7294 với loa toàn dải
Nếu các bác được làm lại từ đầu, em chắc rằng, em sẽ lại được đọc topic này một lần nữa!!! :lol: :lol:
hi vọng là bác "bốc vác ngôi sao xanh" sẽ tìm được nhà đầu tư đang tìm mặt bằng Nhật Tảo Hehe, ông anh bác có vẻ nhẹ vía nhỉ ... em thích Biển lắm bác ngôi sao xanh à, có gì hay ho pm cho em với nhe (biết đâu em với bác lại thành hàng xóm :mrgreen: )
Thư giản xíu các Bác ...hát không hay lém nhưng video minh họa hợp với lời nhạc... Cho Tôi Lại Từ Đầu Cho tôi bước lại con đường làng Ngày đầu cắp sách đến trường Bên tai tiếng cười tiếng nói lạ Dịu dàng mùi thơm giấy mới Cho tôi hát lại câu hát đầu, Như thuở mẹ ru rất yêu Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ, Để ước mơ vào mây cao Cho tôi giữ lại khung trời mộng Chiều về đuổi bướm trên đồng Nâng niu hát đùa với dế nhỏ Trải mình nằm trên cỏ ấm Cho tôi đứng chờ em cuối đường Lá đổ lòng nghe vấn vương Thơ tôi viết hoài cho tình mộng Để hát cho người yêu nhau Cho tôi lại từ đầu ! Cho tôi lại từ đầu ! Để được khóc, được thương được nhớ Cho tôi lòng thật thà.. trên môi đời nghiệt ngã Để hương xưa.. nhỏ xuống tình già Cho tôi nói lại tiếng tình đầu Một chiều em đứng bên cầu, Che nghiêng nón cười như dấu mộng Thẹn thùng nụ hoa mới hé Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm Gió chiều thả hương ấm vai Đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ Mà nhớ em ngày xa xăm...
Nếu làm lại đc từ đầu em sẽ vác tiền đầu tư cho audio đi mua đất ở quê em. Hồi năm 2000 một sào đất thổ cư quê em có 30 triệu, bây giờ là...hơn 10 tỷ, hic hic :shock: . Trong khi bộ dàn của em bây giờ bán chắc ko nổi 30 triệu , chưa kể bao công sức, thời gian lọ mọ. Đúng là chả có cái dại nào bằng :mrgreen:
Nếu được làm lại từ đầu, thì.... Nên đầu tư trí tuệ để kiếm tiền thật nhiều, tạo điều kiện chơi hàng audio Hiend brand new in the box. Không nên đầu tư trí tuệ quá nhiều vào audio technology, vì biết quá nhiều thì có thể.....nhà các bạn sẽ giống THÙNG RÁC và người thì giống các chuyên gia MÓC BỌC trong đó có tui. còn ai nữa, dơ tay lên :lol:
Nếu được làm lại từ đầu em sẽ không xin mẹ mua cho mình bộ dàn AIWA liền 7 triệu (vàng ngày ấy là 1 cây) bán hết mảnh vườn 500m2 LT-BR, nhịn nhục tới giờ chắc cũng mua được vài cặp West về mà chơi 7.1 Khổ ngừoi mình khó mà nhịn nhục :lol:
Nếu được làm lại từ đầu, khi thời còn là anh sinh viên Bách Khoa em đã không mò lên cái "chợ giời" Thịnh Yên ấy khuân cái đài cassette có ổ đĩa CD Aiwa cũng top loading như ai về làm gì để giờ nghiện đâm khổ, cứ làm con xe đạp Mini Nhật rồi chịu khó chắt chiu, chí thú làm ăn, làm đôi "miểng" thì giờ chắc có "Le xụt" đi rồi. Nhưng em chả thấy tiếc các bác ợ.
Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ bán hết chỉ nghe đèn SE với Lowther, đêm nào cũng nghe bản "When Time Turns Around" của Ewen Carruthers :lol: Với một chữ "Nếu", người ta có thể bỏ cả Paris vào trong túi :mrgreen:
chữ " Nếu" mà bỏ Paris vào túi là chuyện nhỏ, Em sẽ bẫy cả quả đất đi đấy chứ...Nếu làm lại từ đầu Em nghe nhạc trên điện thoại = headphone là đủ rùi
Em nghĩ nếu em mà được làm lại từ đầu thì em cũng làm những gì giống như từ trước tới giờ em làm thôi