Nhân ngày xuân tháng cá bà con hãy làm gì chứ nhỉ ?. Vạch ra một ý tưởng chẳng hạn. Tôi rất mong muốn ngày mai VNAV member sẽ trở thành Tỷ phú.
Em sẽ đến trước mặt bx và nói: Em iu, anh thề sẽ không bao giờ chơi, mua, bán, đổi, các đồ audio nữa! :twisted:
Khoảng thời gian này năm trước em bắt được một mớ cá, to nhỏ đủ cả. Năm nay bận, không đánh bắt xa bờ nữa. :lol:
------ Ông này liều quá Nếu là tôi tôi chỉ dám âm thầm lặng lẽ thế chấp cái bìa hồng thôi, không hồn vía nào mà dám hỏi. hic
Chào bác Thuy LT, Diy dac kiểu này thi mau thành tỉ phú lắm bác nhỉ. Em sé bảo với vợ: lấy mấy cái bóng đèn ráp thành cái máy hấp cơm, mod cái máy giặt, chế cái máy rữa chén và máy đấm lưng cho vợ. Hy vọng được an thân
Em í à, nếu bác ThuyLT không khơi mào thì em sẽ mời tất cả thành viên VNAV ở SG tập trung tại quán ASIA để em đãi bia tươi Đức thỏa thích. Sau đó thì em "tẩu" :lol: :lol: :lol:
-------------Tin nóng hổi có hiệu lực vào 0giờ ngày mai ------------ Một ngàn mét dây tín hiệu của hãng (Audio Kotekoco ) nổi tiếng thế gới sẽ được gửi tặng các thành viên mạng . Mỗi thành viên sẽ nhận được một mét ,hàng sẽ gửi về khi nào số lượng thành viên đủ với số (mét ) của bộ dây.Vậy thông báo tin này để mọi người nhanh đăng ký nhé .Kì hạn chót vào ngày 30/4 ,những thành viên đăng ký sau ngày này sẽ không được nhận hàng LOA LOA !!!!! :roll:
Thông báo khẩn cấp cho những bác chưa có Phòng nghe nhạc như ý thích : Nhận thấy... nhu cầu này là rất bức thiết đối với "theKing và nhiều... thần dân" khác, hội đồng ban quản trị mạng VNAV đã họp bàn cùng một số thành viên lão thành và quyết định chính thức sẽ mua mảnh đất có DT khoảng 4 Ha được bao bọc bởi 04 con đường : NKKN-ND-HTCC-NTMK. Mặc dù giá hơi đắt ( 25 cây vàng 9,999/m2) ,nhưng BQT sẽ trích 1 phần nhỏ kinh phí từ quỹ đóng góp của các thành viên để mua toàn bộ khu đất này. 8) 8) Nay thông báo cho mọi thành viên VNAV có số tiền đóng góp cho VNAV từ "1.000 đồng vàng" trở lên hãy nhanh chóng đăng ký DT phòng mà mình dự định sẽ xây trong tương lai để BQT phân lô trước , việc bốc thăm chọn vị trí sẽ thông báo ngày giờ sau. Cứ mỗi 1000 Gold sẽ được 100 m2. Các TV mới gia nhập chưa đóng góp được Gold nhiều ( dưới 1.000 Gold) thì tập hợp chung lại để đủ số trên 1.000 cũng sẽ được một suất và cùng nhau xây phòng để cùng hưởng thú ...nghe nhạc. Với điều kiện : cấm TV cùng phái, cùng giống liên danh với nhau, chỉ chấp nhận cho liên danh giữa TV nam và TV nữ... :lol: :lol: Trân trọng thông báo !!! hạn chót khóa sổ đăng ký : 12 giờ trưa ngày 01-04-2006. Mọi khiếu nại về việc đăng ký chậm trễ sau thời hạn này BQT sẽ không giải quyết. :evil: :evil:
Em có hơn 5000 Gold thì được 500m đất nhé ! Tính xây dựng phòng ốc xong cho mấy bác chưa có đất thuê phòng để kiếm lời đây ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Quá hay!!!Chưa đến ngày Cá mà các Sư huynh đưa ra nhiều ...ý tưởng độc đáo quá!!!Bái phục!Khâm phục!!! :mrgreen:
Năm rồi vào tháng này Em mua cái Tact M2150 giá 2850$ về nói bà xã 1.200.000 VND . Chuyện có thật hoàn toàn ...ặc ặc... Kinh nghiệm nếu nói láo bà xã thì nên mua đồ vào tháng tư lở bị phát hiện không chân thật, thì nói là tháng tư mà... hè hè quề cả làng.
Trong số các cụ đang online, có nhiều cụ đã tham gia vở hài kịch này vào 1/4 năm trước: THUYỀN QUYÊN ĐẢ ANH HÙNG Đây cũng không phải là truyện mà là màn kịch vui do Tập thể các nghệ sỹ không chuyên của “Câu lạc bộ Âm thanh Việt nam” biểu diễn. Xin tóm tắt lại để mọi người đọc chơi (có lược bỏ một số nhân vật, gia giảm lời nói để tăng phần gay cấn): Tên vở: THUYỀN QUYÊN ĐẢ ANH HÙNG Gồm: 1 hồi, 3 màn. Ngày công diễn: 1-April-2005, Địa điểm: http://www.AudioVNClub.com Đào: Thu An (music_lover), Mục Thanh (blue_eyes), Kép: trừ đào còn lại đều là kép. Dẫn truyện: Apcc1234 Hòa âm phối khí: Hamcq Chỉ đạo nghệ thuật kiêm hóa trang: Phong Thanh Dương Hồi 1 – Màn 1: ANH HÙNG CHUẨN BỊ ĐÓN THUYỀN QUYÊN Apcc1234: Bà con ơi ! Làng nước ơi ! Tất cả đồng thanh: Sao ! Apcc1234: Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông ! Báo cáo với toàn thể các bác và các anh em, em đã kiếm đc cho forum 1 bóng hồng nhé ha ha ha. Đang mon men vào Audio mới chết chứ, hè hè quả này có thêm chân thủ quỹ rồi, offline là sôi động lắm đây. Runner: Thế thì vui quá. Nếu được thì bác post cho cái ảnh để anh em vui hơn. Mid-end: Nick gì? Ở đâu? Có chồng chưa? Có quan hệ gì với chú không (để anh em còn tránh) Quả này trước khi offline -xin lỗi các bác - đề nghị anh em ta phải tắm rửa sạch sẽ.... Quyết không để tình trạng như trước đây đồng chí Cơm Ấp đã mô tả!!!!! Just kidding Audioman71: Hic Hic Vndiyaudio: Offline đe ê ê!!!! Tyro: Thưa các bác, Quả là việc đáng mừng, nhất là Bóng hồng đó thực tình và nhiệt tình tham gia với Forum chúng ta. Việc em và các bác tranh luận về kỹ thuật vốn đã khô khan và đôi lúc nóng nảy, nay có sự tham gia xây dựng của các bóng hồng đầy nữ tính chắc chắn sẽ thêm phần rôm rả và Dịu êm. Em xin chào mừng Bóng hồng tham gia Forum với sự tôn trọng như tất cả các bác trong Forum. Thân. Listen_by_heart: Nếu bóng hồng ở Sài Gòn thì em được sự ủy quyền của bác Via : hướng dẫm, ý quên hướng dẫn, quản lý và bênh vực mọi quyền lợi cho bóng hồng đấy nhá! Bóng hồng ơi! Hãy chọn giá đúng! Tự nhiên thấy tâm hồn xao xuyến. Kỳ thật... Masterlazy: Thưa các bác đấy là vợ em. bí mật nhé. Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm. Cupid: Anh Mstlazy có vợ lúc nào dzậy nhỉ ?? hi hi Mid-end: Bác Masterlazy đang thực hiện đúng phương châm: muốn cách mạng thành công, phải biết làm công tác địch vận! Khâm phục, khâm phục!!!! Cominup: Dạ thưa anh thế chị nhà có nick là gi` thế ah??? Bớ các hội trưởng; trưởng chàng; đầu gấu đại bàng khắp nơi; Xin các quý anh quý bác thiết kế off line nhân dịp forum được các phu nhân viếng thăm và tham gia. Kính đề nghị các bác cho ý kiến. HAIPHAM: Ôi , Sao lại có bóng hồng nào lại xuất hiện ngay ngày...Cá tháng Tư nhỉ ? Nhắn với cô ấy cho em mời vào tham dự Festival biển tại nha trang nhé . Em là thành viên ban giám khảo cuộc thi " Người đẹp yêu biển" đây ,sẽ ưu ái cho cô ấy một suất "Á hậu" ngay ! -------------------- Chưa NHÌN THẤY EM , Mới nghe bàn thôi đã sướng ! Thuylt: Thảo nào dạo này Masterlazy chẳng hồn vía nào mà nhả tơ nữa ????? He he... P/S : toi rồi, toi rồi hôm trước tớ Post bài 10 phương pháp giấu tiền vợ để chơi Audio -------> nói nhỏ nhé Chị nhà mà vớ được thì là anh em hết võ đó .. hớ quá hớ quá, đụng hàng rồi... Hì hì Phongthanhduong: Gì thì gì chứ các bác có vợ phải tránh đừng để các bà xã tiếp xúc với thành viên nữ này. Đường dây liên hệ của chị em lợi hại gấp vạn lần dây Interconnect đắt tiền của các bác. Nếu không thì các bác sẽ cụt … vốn chơi Audio. Avantar của Cupid nghe có vể thích hợp với nhiệm vụ dìu dắt thành viên này vào bể khổ dây oan. Nhỉ ??? Hồi 1 – Màn 2: ANH HÙNG ĐỐI ẨM THUYỀN QUYÊN music_lover: Các bác các anh ơi ! Thấy các bác các anh trong này nhiệt tình quá nên nhân tiện hôm nay em mới dám post thêm bài. Xin tự giới thiệu: em tên là Thu An, sinh viên năm 4 trường Kinh tế. Nhà em ở xa lắm, tận cuối đường Quang Trung gần quận 12 lận. Hôm trước em có trót dại post bài khen một bác trên diễn đàn này giỏi tiếng Anh (vì em đang sinh họat bên CLB Ngọai ngữ của TTVNOL), về sau thấy các bác các anh la bác gì ấy dử quá nên em sợ nên chỉ dám đứng ngoài đọc bài thôi. Hôm nay mừng vì có thêm một chị nữa vào đây nên em lấy hết can đảm để nói ra, dù gì cũng có chị có em nó mới đở sợ. Em cũng là phận gái nên không biết gì về kỹ thuật đâu, chưa có gì để hỏi các bác các anh chị cả. Em chỉ thích nghe nhạc jazz và pop thôi, nghe bằng máy cát sét vì còn phải học ngoại ngữ nữa kẻo ba má bắt được thì la dữ lắm. Nếu anh chị nào biết nhiều về nhạc jazz hay nhạc đồng quê thì em xin được chỉ dẩn. Em chào các bác, các anh và chị gì ấy nửa nhé Mid-end: Có anh đây Thu An ơi! Jazz anh cũng biết mà đồng quê anh cũng biết MinhPT: Các bác ơi, cả 2 em gái nữa (vợ Masterlazy và cô em Thu An) Vợ em cũng đòi tham gia mới chết chứ? Khổ nỗi em lại còn tham gia cả mấy hội nữa!!! Nếu mà tham gia được 1 hội audio thì các hội khác cũng đòi tham gia được mất. Thế nên em nghĩ thế này: Không cho các bà vợ tham gia ở đây (thông tin về giá cả lộ hết, lại cả "cách giấu vợ tiền" cũng lộ hết) Nhưng ưu tiên bạn gái, bồ nhí, các em gái xinh đẹp chưa chồng... Cho em ý kiến để khuyên giải và ngăn cản vợ em vào đây nhé, Ngoc_thien: Ối, chỗ em đi học gần chỗ anh đi làm đó. Để anh hướng dẫn cho nó trực quan đi. Anh Mid-end ở tận Hà nội cơ, xa lắm ! Listen_by_heart Thu An hỡi, Thu An ơi! Sao em không ra mặt sớm? để anh cô đơn trên này suốt mấy tháng trời. Em ở Quang Trung phải không? gần nhà anh rồi đó, Nhà anh ở Nguyễn Oanh, Gò Vấp nè. Tại sao em lại ngại không dám post bài chứ? Em yên tâm, mấy ông trên này mê máy, chứ không có mê ... đâu (trừ anh ra), vả lại mấy ông ấy hiền lắm (bằng chứng là sau khi mua máy móc về vợ chửi cỡ nào cũng cười hề hề không dám có ý kiến). Yên chí đi, có anh ở đây đố ông nào dám ăn hiếp em đó, mạnh dạn tham gia đi em nhé. Thích nghe jazz à, qua nhà anh đi, anh cho mượn về nghe (khỏi mang qua nhà anh trả, để anh đến nhà em lấy được rồi). Giời ơi! Sao bỗng dưng yêu đời lạ ... Hamcq: Sao tự dưng hôm nay âm thanh của cái am pờ li ở nhà nghe ...hay quá . khà khà... blue_eyes: Ôi sao em mới vào mà mọi người đã biết vậy. Cảm ơn anh APCC nghe, rất vui khi được làm quen với mọi người. Mà em đã có bạn đồng hành là chị Music Lover rồi. Em xin giới thiệu vài nét về bản thân: Em là 1 cô gái vui vẻ sôi nổi , hài hước. Yêu màu trắng, thích hoa ly, thích anh chàng độc thân và đặc biệt khoái xem phimkinh dị. Câu nói thích nhất của em là " Càng nhiều càng ít" . Có ai muốn kết bạn với em không???????????? music_lover: Vâng em xin cảm ơn lòng nhiệt tình của tất cả các bác các anh. Anh Mid-end ơi, thỉnh thoảng ba em ra HN đi công chuyện cũng hay cho em đi theo, em thích được ra HN lắm nhưng sợ nhất là lạnh. Anh Ngoc_thien với anh Listen_by-heart làm ở gần trường em hả ? vậy thì hôm nào em rủ mấy đứa bạn nữa tới thăm các anh có được không ạ. Tụi bạn em củng mê nhạc jazz lắm nhưng chưa ai biết em vào forum này. Em cũng xin chào chị Blue_eyes nữa, vậy là chị em mình đở cô đơn ở box kỷ thuật này rồi. Chị đăng ký được cái nickname đẹp quá chị à ! Viagraless (đứng sau cánh gà nhắc vở): Anh hienSG ơi chắc phải đi trốn đi thôi, sáng nay em ra chợ thấy Đấu bà bà đang loay hoay chuẩn bị vô mạng internet, nếu bả tìm ra thủ phạm làm ế độ 2 cục choke là anh tiêu đó. ) Nonew: Vậy là đâu chỉ có 2!!! blue_eyes: Em rất thích nghe nhạc cổ điển, nhạc Jazz, em vào forum này rất mong các anh chỉ cho em bộ nghe nhạc nhé. Thói quen của em khi nghe nhạc là lúc buồn em nghe nhạc cổ điển. Vì lúc đó dường như nỗi buồn sẽ theo bản nhạc mà tan biến. Em thich nghe nhạc Pop … …vì nó khiến em thấy vui và làm mới bản thân. Em thích nhạc Rok… … vào những lúc em cảm thấy muốn nổi loạn … ….và biến thế giới thành mô hình trò chơi của mình. Nói chung là mỗi loại nhạc đều nói lên một tính cách cua em: vẻ dịu dàng của mùa xuân, nóng bỏng của mùa hạ, nồng nhiệt của mùa thu, và lạnh lùng của mùa đông Yeunhac: ối giời ơi sao em viết bài giống như là em làm thơ thế . blue_eyes: Vì đó là con người của em mà. Now đang là mùa xuân nên tâm hồn em mơ mộng và dịu dàng.Còn khi sang mùa hạ em sẽ làm nóng bản thân bằng những điệu nhảy bốc lửa. Anh có tin đời người giống như 1 bản nhạc có lúc trầm lúc bổng ko? Planets: Mùa xuân em như ampli Mosfet, mùa hè em như ampli đèn single end Class A!!! Các đại cao thủ ko được bê trễ chuyện Audio. Apcc1234: Ha hahahahahah các bác đã biết thế nào là chọc vào tổ ong bầu chưa? Điều mà anh em mình mong muốn từ lâu đã thành hiện thực rồi nhé! Up ơi mình đăng bài này hôm qua không phải ngày hôm nay đâu? Runner: Thôi thì dù sao anh em cũng vui cả sáng. Qua đây thì thấy anh em ta còn thiếu nhiều thứ lắm, đâu chỉ hi-end, còn cả HAI-EM nữa. blue_eyes: Ấy chết sao sớm biết mà anh lại để bị lừa đến nỗi phải đi bộ 3 km cơ à? Sau khi đi 1 quãng đường xa đó về anh cảm thấy thế nào? Cominup: Thấy hạnh phúc vì loài người còn quan tâm đến mình. Nó giống như một món quà đem đến nụ cười và một chút kỷ niệm mỗi khi nghĩ đến. Kiểu như: "Ah! ngày này năm ngoái mình đã bị lừa như thế này" cũng vui!!!! Yeunhac: Blue_eyes ơi cho phép tôi bổ túc thêm câu này cũa Blue_eyes nhé: Vì đó là con người của em mà. Now đang là mùa xuân nên tâm hồn em mơ mộng và dịu dàng.Còn khi sang mùa hạ em sẽ làm nóng bản thân bằng những điệu nhảy bốc lửa. còn biết mùa đông HN rát thú vị và lãng mạn Nằm trong chăn ( mà dân Saigon gọi là mền ) mà phải mền da cơ . nghe nhạc thì trên đời này không còn gì thú vị bằng music_lover: Chị Blue_eyes ơi ! Hình như các bác các anh ấy vẫn chưa tin chị em mình rồi. Xui quá vào lại forum đúng ngày người ta hay đùa nên chẳng biết nói sao nữa. Thôi em chào các anh các chị em đi học đây, chiều nay tụi em phải sinh hoạt ngoại khóa. Aragorn: A! xin chào em, anh cũng đặc biệt thích xem phim kinh dị và action, rất vui đựoc làm bạn với em. Có phim gì hay nhớ thông báo cho nhau biết nhé. Offline đê anh em ơi!!! ThuyLT: Anh hùng gặp mỹ nữ quả là xôm .... trước đến nay chỉ có bầu rượu, điện tử khô khốc, nay có lấp ló bóng đào tơ mà các anh đã đầy ắp tâm hồn thơ ... lai láng từ tinh mơ... chuyện là cứ nở như bắp rang bơ .. Hơ hơ ... ở Bắc có thơ : người quê ăn nói dông dài mua vui cũng được một vài trống canh. ... Thu An ơi!;Lover ơi!; Vợ Master ơi; và các em, các chị các cô; bà vợ đang xem chưa được phát hiện ơi !!! Ngày mai tôi bỏ làm DIY sỹ Em có diyer...rồi hết ước mơ. Anh sẽ đi tìm mỏm đá trắng Trèo lên trên để xả cái hồn E. Hồi 1 - Màn kết: TRẢ LẠI TÊN CHO EM Music_lover: Phong lão ơi là Phong phong lão ! bắt em hóa trang rồi diễn kịch từ sáng tới giờ. Lão đặt nickname em là Yêu nhạc thì cứ để cho em Yêu nhạc thật lòng, bắt em dấn thân vào cát bụi giang hồ làm gì. Giả hết cho lão đây: An là tên cậu con trai quí tử hay khóc nhè đái dầm của lão, Thu là Thu cô cô lão nói trong truyện Chấn Nam Thiên… Hãy trả lại tên cho em: Music_lover ***
Thông báo số 2 ...Khẩn cấp số 5...: Vì tình hình "Dương thịnh Âm suy" của 4R nên BQT sẽ ưu tiên cho TV nam chưa đủ 1000 vàng ròng mà có thành tích... mời mọc, rủ rê, dẫn dắt ...TV nữ tham gia vào 4R, cũng sẽ được một suất đất để cắm... dùi ,dù vàng của cả hai chưa đủ 1000 ... Cho đến thời điểm này.. số TV đăng ký đã vượt quá số cung (hơn 100..lẻ...1 TV !!!), nhưng các TV đừng có quá lo lắng mà chạy chọt lung tung làm rối loạn tình hình nhà đất của TP, BQT đã có phương án dự phòng 2 và 3 : 40 Ha tiếp giáp SG ( Bình Dương) đang sang lắp chuẩn bị bàn giao tiếp cho BQT, và 400 Ha tiếp giáp BD (Bình Phước) đã và đang xây dựng hạ tầng.... :roll: Riêng khu vực Miền Trung và Miền Bắc, BQT cũng đang thương lượng với các đại gia để sang nhượng lại , mọi người sẽ có đủ phần ...không cần gì lo !!! :roll: :!:
---- Ối anh 5 Hiền ơi , anh bắt thế này thì Tháng cá sang năm phát sinh ra cả đoàn VNAVChidren ý Hic.
SÁNG NAY TEX CHIẾN BỰC MÌNH QUÁ , MAI EM GIẢI NGHỆ !!! EM TẶNG CHO 738 THÀNH VIÊN MỖI NGƯỜI 50 BÓNG , THÍCH BÓNG NÀO LẤY BÓNG ĐÓ !!! CHÀO CÁC BÁC EM VỀ ĐỘNG HOA SƠN ĐÂY !!!
Thông báo số 03 : ... thông báo cuối cùng về việc đăng ký đất xây phòng nghe nhạc... Đến bây giờ số TV đăng ký đã hơn 1000 lẻ 1 TV...!!! Chỉ còn 02 giờ nữa là khóa sổ ...nhanh tay lên bà con ơi !!! Qua một số thông tin mà BQT nhận được từ ..."lời đồn rằng..." là dự án mua đất chỉ là tin cá tháng 04. Một lần nữa xin khẳng định đây đúng là ...tin rất đáng tin cậy...!!! Rât chính xác...!!! BQT đã phải chi ra hơn 1.000.000 cây vàng 99,99 (thời điểm hôm nay là hơn 11.150 tỉ đồng) chỉ mới tiêu tốn có 1/100 quỹ đóng góp của các TV !!!... Để dự án này sớm hoàn thành BQT sẽ bỏ ra tiếp khoảng chừng ấy nữa để xây phòng theo yêu cầu từng TV. BQL dự án thực hiện công trình này gồm có các TV sau : Ban Quản lý DA 146 : 1- Bác tailanh. - T.BQL DA ( tại sao bác này được cử làm Trưởng Ban, thì... hãy xem tiếp sẽ rõ..) 2- Bác LETRICONG - QL vật tư. ( người có nhiều VT thì QL VT là có lý lắm...) 3- các Bác HDaudio - Teablue - QL KThuật. ( XD và trang bị máy móc nghe nhìn cho các phòng) 4- Bác Aries - QL Tài Chính. ( người đang QL hơn 100 triệu cây vàng ròng của 4R !!!) 5- và em 5-HIEN - PT vòng ngoài ( lo thủ tục GP XD...) ..... và một số TV phụ trách các lĩnh vực khác sẽ bổ sung trong quá trình thi công...nếu có phát sinh... Theo thông báo vào phút cuối của UB ND TP thì mặt bằng khu vực sẽ bàn giao cho VNAV vào đúng 12 giờ trưa nay, trong bảng cam kết bàn giao giữa 02 bên sẽ có một số điều cần lưu ý như sau : - Khu vực mặt bằng XD không được để Vật liệu tràn lan trên vĩa hè... - Đây là khu di tích lịch sử có thảm thực vật lâu năm cần phải bảo tồn, khi xây dựng không được làm hư hại cây xanh...kể cả một cọng cỏ trong khuôn viên !!! :!: :!: - BQL DA phải có phương án XD phù hợp các yêu cầu trên, trình UBND TP thông qua trước khi triển khai DA. - Không được sang nhượng lại đất đai trong khu vực dù dưới bất cứ hình thức nào... Nhận thấy yêu cầu trên là "quá dễ" thực hiện đối với khả năng trình độ hiện có của các TV VNAV, nên BQT đã ký kết cam đoan với Chính quyền trước khi nhận bàn giao mặt bằng. Và BQT đã quyết định phân công TV tailanh là Trưởng ban QLDA, nguời có thể thực hiện DA này theo phương án : " Ngầm hóa" các CT xây dựng trong khuôn viên này...ở độ sâu 50 m !!! Lưu ý các TV và bà con TP : Nếu sau ngày hôm nay các TV có đi bộ quanh khu vực này mà cảm thấy đất dưới chân mình hơi bị ...rung động thì chớ vội hoảng hốt cho là sắp có..."động đất" ( lực lượng thi công đang XD..). Và sau 06 tháng xây dựng khi công trình hoàn tất bàn giao cho các TV, mà vẫn thấy đất hơi còn ...rung động dưới chân thì hãy tin là có TV nào đó đang thưởng thức nhạc ..."Giao ...hưởng...hợp ..s...xướng..." trong các phòng ngầm dưới tầng sâu mặt đất .. ... Kính báo !!! Kính báo .... (sau thông báo này các TV hãy chờ ngày thông báo nhận phòng !!) :lol: :lol: ....
Hỡi các anh em chú bác ông cậu cộng đồng VNAV ơi, hôm nay sáng thức dậy vợ em tuyên bố một câu xanh dờn " kể từ hôm nay trở đi anh được toàn quyền quyết định sử dụng ngân sách cho DIY của anh, toàn quyền mua bất cứ món đồ audiồ nào mà anh thích, tự do đi lại thăm hỏi bàn tán với các bác audiophile nhà anh bất cứ lúc nào mà không cần phải hỏi hay xin visa" Ôi thật tuyệt vời :lol: tự do muôn nằm