Ngày xưa còn bé

Discussion in 'Âm nhạc' started by lamphuong, 30/10/07.

  1. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Đối với lứa tuổi U50 như em có nhiều kỷ niệm gắn với 1 thời nghe nhạc , nghe ở quán cùng bạn bè , 1 thời quán cafe nhạc là thú vui chính . là nơi hẹn hò lể hội , cùng với các ban nhạc , ca sỉ 1 thời vang bóng . Nhạc còn đây , bạn bè giờ tứ tán cả .
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. hanoivinyl

    hanoivinyl Advanced Member

    Joined:
    26/10/06
    Messages:
    142
    Likes Received:
    0
    bác đa cảm quá..
    hồi trước ở hn ,có quán cafe ở 30 tqt của ông Vinh cũng bật ccr , eagles..rất vui . thế rồi cũng sập tiệm... :cry:
     
  3. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Ôi em thèm nghe lại "Nhạc Trẻ 1 - Elvis Phương" do band Phượng Hoàng chơi năm 70, thích nhất bài Hãy ngước mặt nhìn đời-Lê Hựu Hà

    Bác nào có cho em xin 1 bản với

    Hãy ngước mặt nhìn đời-Lê Hựu Hà
    Ca sĩ: Elvis Phương



    1.

    Cười lên đi em ơi
    Dù nước mắt rớt trên vành môi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
    Ta không cần cuộc đời
    Toàn những chê bai và ganh ghét
    Ta không cần cuộc đời
    Toàn những khoe khoang và thấp hèn

    2.

    Cười lên đi em ơi
    Cười để giấu những dòng lệ rơi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
    Ta không thèm làm người
    Thà làm chim trên rừng hoang vắng
    Ta không thèm làm người
    Thà làm mây bay khắp phương trời

    Điệp khúc

    Yêu thương gì loài người
    Ngoài những câu trau chuốt với đời
    Ngoài những toan tính trong tiếng cười
    Và những âm mưu dọn thành lời
    Ta chỉ cần một người
    Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
    Rồi hóa thân trong loài hoa dại
    Để muôn đời không biết đớn đau

    3.

    Cười lên đi em ơi
    Cười để giấu những dòng lệ rơi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người
    Yêu thương gì cuộc đời
    Toàn những chê bai và ganh ghét
    Yêu thương gì cuộc đời
    Toàn những phô trương và thấp hèn
     
  4. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Chào bác LP,

    Bác lại làm em nhớ đế những ngày sinh viên, thời phải ăn độn và cũng là quãng đời đầy những kỷ niệm đẹp. Bài hát của BGs "Be who you are" cũng chính là bài mà bọn em yêu thích đầu thập niên 80. Lúc ấy em có làm một album selection, thu các bài mình thích từ các quán café, có bài này bác ạ. Với em lúc ấy, và có lẽ bây giờ cũng vậy - dù rằng không còn thích BGs nhiều nữa, là bài này BGs chơi khác hẳn tất cả các bài khác của nhóm: lối chơi mang âm hưởng symphonic, nhất là đoạn intro khiến cho bài nhạc trở nên sâu lắng và bi tráng. Một bài nữa của BGs mà đến bây giờ em vẫn còn thích là 'Rest your love on me'.

    Nói về cái album 'Selection' ấy. Nhiều lúc để xin thu được một bài ở quán không quen, bọn em phải đến 'đóng đô' đủ để làm quen và nhở thu!!! Lúc ấy các quán café xịn thường xài 2 cassette deck để thay đổi nhau và như thế là em có thể xin thu tại chỗ. Nếu quán chỉ có 1 máy thì khổ rồi. Phải thân quen đến độ mượn băng cassete mang đi thu từ double cassette player. Được như Sharp 777 thì tốt, không thì kém hơn một chú cũng được.

    Riêng nhóm Eagles thì ngoài bài nổi tiếng 'Hotel California' mà bọn em đã tốn không biết bao nhiêu ly café để nghe và tập các đoạn lead với kỹ thuật lận dây, thì bài mà em cũng thường nghe là 'Sad Café'.

    Rất vui là bác LP cũng yêu thích những bài nhạc mà em cũng đã từng say mê thời còn đi học.

    Brgds.
     
  5. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
     
  6. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
  7. ktvt

    ktvt Advanced Member

    Joined:
    11/7/07
    Messages:
    980
    Likes Received:
    5
    Giờ em cứ nghe trong tưởng tượng
    thập niên 80 lúc 8h sáng chủ nhật hàng tuần trên đài radio tp hcm phát bài Búp bê không tình yêu giới thiệu chương trình ca nhạc nước ngoài theo yêu cầu. Cứ nhớ hoài!!!!!!!giờ thèm nghe những bài Tôi muốn, chủ nhật tươi hồng, hãy nhìn xuống chân.......không biết tìm đâu!!!Các bác giúp Em?
     
  8. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    Các bác nhắc tới Lê Hựu Hà làm em lại gợi nhớ tới bản nhạc mà đã chẳng được nghe lâu lắm rùi . Bản nhạc lời lang máng như sau:

    Mặt, trời đen, quá đen như đời ta.
    Mặt trời không thấy sáng .....Soi cho ta thấy, .... nắng lên trong êm đềm ...Cho đời ta âm áp.
    Dù đời ta ....đánh rơi ...khi ta còn thơ.
    .........

    Còn nhắc về ca sỹ Elvis Phương ...... thì em lại .....gợi lại cái cảm nhận huýt sáo bằng miệng, một đoạn trong bản nhạc, nghe khá phê của ...cái thời gian đó, trong bản "Vết thù hằn trên lưng ngụa Hoang ? "

    Lời nhạc.....
    Ngưạ hoang ....nào dẫm nát tơi bời ...thảm cỏ ....tình yêu dưới chân trời.
    Ngựa phi ....như điên cuồng ....giữa cánh đồng ......giữa cơn giông.
    ........


    @bác ThíchDuthu, em nhớ là Thanh Lan hồi đó hát bài này khá là hay.


    Hey !!....Em cũng lại lan man rùi ......Sorry.
     

Share This Page

Loading...