Thưa các bác, xin các bác cho ý kiến. Theo e hiểu tiêu chí để set up 1 bộ dàn dù là cỏ hay 2end cũng vươn tới mục đích là để nghe như "live" có nghĩa là nghe như thật hay nghe như nhạc sống. Nhưng khái niệm "live" ở đây e thực sự không hiểu. Có bác set up 1 bộ với hàng chục nghìn ô ba ma thì bảo: tao mang cả dàn nhạc về nhà. Có bác đầu tư cũng không kém lại bảo nghe như ngồi trong nhà hát lớn. Nghe đến đây thì e thực sự hoang mang quá. Nếu e có bỏ số tiền đầu tư nhiều như các bác trên thì e cũng không biết là e sẽ gặt hái được cái gì. Mang cả dàn nhạc về nhà hiểu theo nghĩa là mình thuê 1 dàn nhạc về nhà chơi. Chỉ có nhạc cụ và ca sĩ thôi. Không có thiết bị trang âm đi kèm. Nó hát và đàn như thế nào thì mình nghe thế hay phải hiểu theo nghĩa như kiểu mình mua vé đi xem chương trình ca nhạc như : Thúy Nga Pari thu hình trực tiếp, Sao mai điểm hẹn, duyên dáng VN v.v... Nếu vậy thì có thể gọi là LIVE được không vì mọi âm thanh đã qua bàn trộn, được chuyên viên âm thanh xử lý và đưa ra loa. Hay là phải đi nghe nhạc ở nhà hát, ở đó nhạc công chơi nhạc không qua thiết bị xử lý âm thanh nào thì mới được gọi là Live. Như kiểu mình xem phim ngày xưa các nhà giàu bên Trung Quốc hay thuê đoàn hát về biểu diễn tại gia. Tóm lại cuối cùng mục đích để vươn tới 2end là nghe âm thanh giống như đã qua khuyết đại ở rạp trình diễn live hay nghe như dàn nhạc ở nhà hát lớn.
Theo em thì cả 2 ạ, giàn nhạc biểu diễn ở nhà hát thì giàn nhà minh giống như vậy, mà giàn nhạc biêu diễn ở nhà thì giàn nhà mình cũng về theo. :mrgreen: Em chuồn.
Em mời cả 2 bác Potus và Khoainhac đọc Dị nhân hiệp khách của bác Loa phường,chắc sẽ thấy nhiều thú vị đến mức...hết muốn post bài
E đọc bài của bác loa phường rồi. Rất hay nhưng lại đẩy con người ta vào hoang mang. Bác ý khuyên phải tự tin vào chính mình. Nhưng làm thế nào để tự tin thì bác ý không nói. Nếu e có đôi dây Vahala thì e nghĩ là nó hay nhưng e ko tự tin là liệu nó có hay hơn trans. Ref.
Phòng ở nhà mấy cái ông "tao setup nghe như nhà hát lớn" chắc nhiều khi chỉ được độ 20M nhiều nữa thì 30M.Đừng nói là 10K USD với phòng ốc như vậy đầu tư cỡ 100K USD chưa chắc đã được tới mức nhà hát bé chứ đừng có mơ nhà hát lớn làm gì cho mệt :lol: Setup giời thì chủ chốt vẫn là nghe sao cho hay cho sướng còn nó giống cái giề thì ..... mặc nó bác ạ.
Đi nghe live ồn ào bỏ mợ, có đâu được tĩnh lặng như nghe ở nhà; nhưng được cái đi xem nhạc live thấy âm hình rất rõ, khỏi phải tưởng tượng như nghe ở nhà :lol: :lol: