Nghe nhạc

Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by misterVu, 26/2/06.

  1. misterVu

    misterVu Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.199
    Likes Received:
    20
    Em thì thường khi đi làm về là mở máy, đặt một cái cd nào đó vào , nằm nghe vài bản rồi thì nhạc nó đưa hồn ta vào cõi mộng :)
    Ngày nghỉ thì máy mở cả ngày, trừ lúc phải đi đâu lâu thì phải tắt.
    Lúc muốn thưởng thức thì pha một cốc cà fê đen ngồi ngay ngắn nghe .

    Còn các bác nghe, thưởng thức nhạc như thế nào ?
    Có bị trở ngại gì không? Và phải giải quyết như thế nào?
    -vợ hét thì dạ ,thưa bà con tắt ngay :mrgreen:
    -hay vừa nghe vừa vặn , nút dưói lẫn nút trên :wink: ?
     
    Tags:
  2. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em thì đi làm về thì không có thời gian mở máy mới chết chứ , sở nó hòa âm phối khí với lời thuyết minh của phim HQ
    Ngày nghỉ mà rảnh thì mới được như bác, chứ cứ phải khoan khoan đục đục thì cũng không nghe được, nếu ngồi dệt lụa thì mới nghe được chút đỉnh.

    Thưởng thức thì phải thật rảnh, tắm thật ... sạch , vô phòng , tắt đèn , khởi động Ampli, chuẩn bị vài điếu thuốc ... rít và nhả .
    Thường thì thời gian khoảng từ 9-11h tối nên không ai dám "hét" vì sẽ vi phạm quyền "tự do cá nhân".
     

Share This Page

Loading...