Có lẽ không cần giới thiệu gì cả về Mutter, về Four Season của Vivaldi :-D Duy chỉ muốn nhấn mạnh rằng bản "Mùa Xuân" đã rất quen thuộc, thế nhưng khi nghe "Mùa Thu" hay "Mùa Đông" với cảm giác tuyết rơi lả tả mới thực sự gây ấn tượng sâu sắc nhất.... Xin mời các bác :-D :-D Download (Loseless) http://www.mediafire.com/?mqdjewnd1ng http://www.mediafire.com/?zijj2gt2nmj http://www.mediafire.com/?jw1umlsb91j
Và thêm nữa, XX mê mẩn Mutter còn với lý do "cô" ấy cơ man nào là quyến rũ, tươi tắn. "Body" cực hot! Hehe :-D :-D :-D
:lol: HEHE, em nghĩ mọi người đều mê mẩn như bác cả, trong đó có em :lol: . Xin cảm ơn bác đã chia sẻ.
Em đọc được ở đâu đó có bài viết phân tích về sự tương tác giữa vòng một của cây violin nữ và mức độ biểu cảm trong tiếng đàn của nàng. Lâu rồi cũng quên, nhưng có một chi tiết khá thú vị là người ta đã chứng minh rằng tiếng đàn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi ma sát cơ học giữa mặt trong cánh tay và... nhũ hoa của nữ nghệ sỹ (do tư thế kéo đàn tạo ra). Phải chăng chính những điều này đã góp phẩn tạo thêm ma lực cho tiếng đàn của các nữ nghệ sỹ? :wink:
Hehe :-D , bác BW nói chí lý, thật là Tri Âm - Tri Kỷ :-D Các bác thân mến XX đang upload album mà 2 tay violin Accardo & Mutter chơi 3 concerto của J.S.Bach :-D. Ôi các bác ơi, mấy hôm nay ADSL cứ lỗi hoài, up hoài k xong :-( Các bác ơi, có lẽ XX không thể nào tả nổi cảm xúc của mình khi nghe Concerto Am trong album này, vừa nghe, vừa run rẩy...:-D
Anne-Sophie Mutter quốc tịch Đức nên lịch sự nhất vẫn là gọi tên nàng theo ngôn ngữ mẹ đẻ: Mu - thờ... gọi như thế, nàng sẽ cảm động lắm đấy Nhưng có điều này em vẫn chưa rõ, không biết nàng An này có phải mafia gốc bự hay không vì "Mutter" trong tiếng Đức có nghĩa là "Mother" trong tiếng Anh. Tiếng Việt mình thì có thể hiểu là "Dung Hà" như đàn em của thị vẫn thường gọi 8) Just kidding :lol:
[/quote] Em đọc được ở đâu đó có bài viết phân tích về sự tương tác giữa vòng một của cây violin nữ và mức độ biểu cảm trong tiếng đàn của nàng. Lâu rồi cũng quên, nhưng có một chi tiết khá thú vị là người ta đã chứng minh rằng tiếng đàn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi ma sát cơ học giữa mặt trong cánh tay và... nhũ hoa của nữ nghệ sỹ (do tư thế kéo đàn tạo ra). Phải chăng chính những điều này đã góp phẩn tạo thêm ma lực cho tiếng đàn của các nữ nghệ sỹ? :wink:[/quote] Bác có muốn nghiên cứu lực ma sát "ma lực" này không? Lúc trước em thấy ở Uyên đối diện Nhà văn hóa thanh niên có DVD này, do Karajan chỉ huy. (Em có mua nhưng nhà ồn quá nghe thể loại này không được)
Re: Nghệ sĩ Violin Mutter - Album J.S. Bach Concerto Xin giới thiệu cùng các bác album này :-D http://www.mediafire.com/?hvmgn5oymwk http://www.mediafire.com/?tbtz1z0y3dw http://www.mediafire.com/?ezygmhjz2j7 Conductor: Salvatore Accardo Orchestra/Ensemble: English Chamber Orchestra Track List: 1. Concerto for Violin no 1 in A minor, BWV 1041 by Johann Sebastian Bach Performer: Anne-Sophie Mutter (Violin) 2. Concerto for 2 Violins in D minor, BWV 1043 by Johann Sebastian Bach Performer: Anne-Sophie Mutter (Violin), Salvatore Accardo (Violin) 3.Concerto for Violin no 2 in E major, BWV 1042 by Johann Sebastian Bach Performer: Anne-Sophie Mutter (Violin) :-D :-D :-D
Re: Nghệ sĩ Violin Mutter - Album J.S. Bach Concerto Cái link 1, cái link 1, cái link 1 bác Sớt chơ ơi !!!!!!!!!
Các bác nên thôi mơ mộng về thân hình của Mutter, vì em đừng đứng sát chụp hình chung với Mutter và nghe cô ấy chơi Mozart nên thấy rõ là cô ấy đã về chiều, bắp thịt ở tay đã nhão. Dù sao đã qua 3 đời chồng rồi còn gì :lol: