Hehehe :-D , dù những ngày cuối năm bận bịu ..."ăn chơi"..., Xác-Xơ tặng các bác album này để nghe trong những dịp..."sau khi tỉnh giấc nồng say... " [align=center]Paganini - Diabolus in Musica - Salvatore Accardo - DG[/align] [] Paganini - Nhà Soạn Nhạc và chơi Violin huyền thoại người Ý [] Accardo - Chơi Violin lừng danh, người Ý [] DG: (.........) Có lẽ không cần review gì, cả tự bản thân Album đã nói lên tất cả Tracklist: Salvatore Accardo is an outstanding Italian violin virtuoso, best known as a master of the works of Niccolo Paganini, but equally accomplished across a wide variety of repertory for the instrument. His playing is characterized by a taut, visceral tone and a disciplined musical approach that avoids self-indulgence. Having also established himself as a successful conductor, chamber musician and teacher, Accardo may be considered one of the most accomplished and influential musicians of his generation. Recorded with the London Philharmonic, rightly honors this Deutsche Grammaphon classic set. Track Listings: 1. La Risata del Diavolo 2. La campanella 3. Capriccio per violino solo graph 4. Adagio con sentimento flebile 5. Rondo galante. Andautino gaio 6. Intrduzione e variazioni su 7. Capriccio per violino solo n.24 8. Polacca.Andantino vivace 9. Capriccio per violino solo n.1 10. Rondo.Allegro spirtuoso 11. Capriccio per violino solo n.13 12. Sonata moto perpetuo Download (APE Loseless, all cover included) http://www.mediafire.com/?2ckikxm3mzg http://www.mediafire.com/?83v5jqwrjjm http://www.mediafire.com/?dmi4qlz2jxm http://www.mediafire.com/?0gjzlcjmded Hehehehe :-D
bác XX ra HN đi. Em có 1 bộ Lps 6 concerto và 1 Lp có 2 concerto, chưa khui do anh Accardo chơi đấy :lol: Tiện thể thấy bác CD shop: cửa hàng bác là 1 địa chỉ mà vào SG chắc chắn em sẽ ghé
đính chính giúp bác XX : ông Nicolo Paganini là người Ý bác ạ. Bác Cai: CD này hình như Tự Lập vẫn còn. Nhạc không điên đâu :lol:
Hehe :-D , cám ơn bậc thầy Kogan, Paganini quả thật người Ý, XX loạn rồi :-(. Sau tết XX ra HN, sẽ đến thăm bác @Accardo của bác @CD SHop: Bác Tuấn ơi, album này đã gây ấn tượng cho anh bạn TDEV hôm trước đi chung với XX đến shop của bác (anh bạn chơi Canon 40D :-D ), và đã nài nỉ XX share với bác ấy. Hehe :-D , vì vậy xin mạn phép chia sẻ digital version, còn LP version...lại thèm.... To All: XX vừa fix lại part 4, các bác down về, unrar "part 4 fix" xong, rồi mới extract nhe (nhớ copy chung 1 folder hehehe :-D)
À, nhân tiện, XX chẳng biết Diabolus là tiếng nước nào, nên cũng không biết có nghĩa là gì, thêm Musica nữa thì biết chắc không phải Ăng-Lê rồi... :-D Tuy nhiên, có nhờ bác Google thì biết có lẽ "Diabolus in Musica" có nghĩa là "Ma thuật, Ma quỷ, Ma tà, Ma..gì gì đó trong Âm Nhạc" Hehehe, bác Kogan giúp XX cho lý lịch của album này với
Theo em hiểu thì tên album này đặt dựa theo giai thoại về Paganini. Ông Paganini này có ký thuật chơi violin siêu phàm có thể đánh những bản nhạc cực khó một cách hoàn hảo. Do vậy những kẻ ghen ghét Paganini thời đó nói rằng ông đã bán linh hồn cho quỷ sứ để đổi lấy kỹ thuật chơi đàn như vậy. Tất nhiên mọi người đều hiểu là không phải như vậy nhưng do ông này chơi quá giỏi nên tìn đồn này vẫn lan truyền rộng rãi. Các bản nhạc do Paganini sang tác cũng cực kỳ kỹ thuật. Các bác có thể nghe tham khảo thêm Michael Rabin và Itzhak Perlman chơi nhạc của Paganini cũng rất nổi tiếng.
Hehe :-D , XX đặc biệt thích Paganini, XX có đọc 1 quyển sách dày cộm về cuộc đời của ông này, đau khổ suốt đời, đam mê âm nhạc và cống hiến cho đời.... Paganini có giai thoại đã từng chơi violin với 2 dây, do bị đối thủ ghen ghét cứa mất 2 dây, sau đó chỉ còn 1 dây, và ông vẫn tiếp tục chơi, tất nhiên là chuyển sang các biến tấu ứng tác của tác phẩm đang chơi :-D Khi đó, những kẻ ghen ghét là lu loa rằng Paganini đã từng bị ngồi tù, và may mắn không bị tước mất cây violin, nên đã tập chơi trong suốt thời gian trong tù :-D. Họ còn cho rằng có con quỷ đang bám trên Arche (chiếc vĩ kéo) khi Paganini đang chơi... Cuối đời, khi chết, Paganini không được Giáo Hội cho chôn cất tử tế, mà bắt buộc đưa quan tài của ông ra 1 hòn đảo, và con trai của ông, đã đấu tranh suốt hơn nhiều năm trời để đưa được thi hài của ông về an táng tại quê hương ... Hehehe :-D :-D :-D
Thông tin đã có bác Planets đưa thêm là chính xác đó. Còn về album này, thực ra, nó chưa phải là tập hợp những thứ ma quái nhất của Paganini. Các bác mà thích Paganini có thể nghe 24 caprices. 24 Cas này em có LP do Itzhak Perlman chơi, ngoài ra có CD do Michael Rabin chơi. Có thể nhận thấy sự tiến bộ của Rabin qua từng bản nhạc. Hoặc DVD do Alexander Markov, cậu này con của 1 nhạc công dàn nhạc Bolsoik, vấn đề là chỉ tập 24 Caprices trong vài tháng. 24 Caprices cũng được chuyển soạn nhiều sang Guitar. Nghe toàn bộ 24 Cap thì hơi nặng, có thể nghe cả 6 concertos của Paganini, biến tấu trên dây Sol( cái bản đồn là bị cắt dây đó) Nói lại thủa bé, Paganini thường bị bố bắt tập đàn rất khổ sở. Ông này cũng có 1 thể trạng khác người. Cũng trong cuốn sách mà chắc bác XX đọc, có nói ông thay 1 số dây của Cello cho âm thanh khỏe, rồi arche dầi, nặng v.v... Nhưng có 1 chi tiêt các bác chơi đã, đâng và sẽ chơi đàn cần đặc biệt lưu ý là ông này có rất nhiều .... girls. Không biết có phải vì thế mầ chơi đàn hay không ? :roll: 8) :wink:
Bác nguyenstyle : bác đã biết nhà em đâu? khi nào rảnh mời bác qua chơi :lol: Em có chai Bàu đá học sinh biếu đấy :lol: Chúc các bác năm mới khỏe và vui để ... làm gì thì tùy :wink:
@Kogan: bác nói đúng quá, nghệ sĩ nào chơi violin giỏi đều rất đào hoa, cứ xem bác Kogan - HàNội nhà mình là biết ngay :-D :-D :-D Capricho số 24, bản chuyển soạn cho Guitar là niềm mơ ước suốt thời trai trẻ của XX, nhưng chưa bao giờ chơi được vì những kỹ thuật cho Violin, sau khi chuyển sang Guitar quá khó khăn, "Vẫn mãi là niềm Đau"..... :-( :-( :-(
Bác đừng nói xấu em. Em mang LPs thuốc độc ra xử lí đấy. Bác nhớ để ý ông Joe Pass. Giữ sức khỏe còn ra HN chơi bác nhé :lol: * em bảo mấy ông đàn địch cả đấy nhé, đàn gì cũng là đàn, chứ không chỉ riêng violin :wink:
Bác @Kogan thân yêu, đáng quý ơi, XX sau Tết có lẽ đến đầu tháng 4 (Dương Lịch) mới ra HN, nhưng hiện giờ thì XX đã rất yêu quý và ngày đêm thương nhớ bác @Accardo nhà mình, muốn biết xem bác ấy có khỏe không, nếu bác Kogan thương tình XX quý mến bác ấy, vui lòng gửi bác @Accardo vào đây để XX và các anh/em thăm hỏi 1 tí cho thoả lòng hehe :-D :-D :-D , đây sẽ là món quà Mậu Tý vô cùng quý giá của HN dành cho Mekong sông nước xa xôi :-D :-D :-D
Hôm trước em qua, ông này vẫn còn cất giấu được bộ Accardo chơi 06 Concerto Paganini bác ợ, thấy cứ khư khư nên em ghét cũng chẳng thèm hỏi . Chắc là để dành tặng cho bác XX .
Nếu các bác không chê đĩa TQ thì ở HN em thấy có bán CD này. Hình thức làm cũng đẹp gần bằng đĩa xịn. Nếu bác nào có phần mềm eMule thì search caprices rabin hoặc caprices perlman là có thể download được ngay bản nén lossless.