Năm 2002 nghe bài hát “Mái đình làng biển” (của NS Nguyễn Cường) trên Thúy Nga 63 thật sự bất ngờ, vì bài hát này là bài hát khó mang âm hưởng Bắc bộ - có những khúc luyến láy nhấn nhá mang chất ca trù. Nhưng cô ca sỹ mới toanh Ngọc Hạ còn rất trẻ này (theo lời MC nói một giọng ca mới) đã thể hiện bài hát một cách vững vàng - chững chạc - đặc sắc và rất truyền cảm, từ đó mỗi lần xem Thúy Nga mình đều đón xem Ngọc Hạ. Sau đó một loạt ca khúc được hát trong Thúy Nga và CD như Buồn Tàn Thu (TN65), Không thể và có thể (TN67), Tình hoài hương (TN71), Bài hát ru mùa đông (TN69), HN ngày tháng cũ (TN74), Trăng soi bên hồ (TN75), Đường xưa (TN76), Tóc mai sợi ngắn sợi dài (duo with Trần Thái Hòa - TN79), Dòng sông xanh (TN95), Trở về mái nhà xưa (TN73) ... Có thể nói đây là một giọng hát nữ quá hay, nghe Ngọc Hạ hát khiến cho người nghe thật sự ngạc nhiên vì cô còn trẻ mà hát một cách vững vàng, chững chạc về kỹ thuật, thật truyền cảm và có chiều sâu, nhất là những đoạn lên cao cô hát thật ngọt. Ngọc hạ không có sắc đẹp, người lại nhỏ nhắn (nhưng cô có đôi mắt to tròn ấn tượng) Ngọc Hạ chinh phục khán giả bằng giọng hát. Cô chọn bài cũng rất kỹ càng, trong vô vàng những bài hát như hiện nay nhưng cô chỉ chọn những bài hát mang tình cảm hoài niệm về quê hương, dân tộc, con người.... ngoài ra cô cũng thích hát những bài hát thuộc dạng vintage như Buồn tàn thu, Tình hoài hương, Trăng mờ bên suối, Tóc mai sợi ngắn sợi dài... và một số bài hát cỗ nước ngoài như Dòng sông xanh, Trở về mái nhà xưa... Mời các bạn tiếp.
em có ba đĩa của ngọc hạ, nghe ngọc hạ hát nhạc tiền chiến và các ca khúc về huế rất hay một số bài lại thấy có nét khá giống hồng nhung , đặc biệt các bài hát của ns Dương Thụ
Cô em này hát nhạc pha chút ca trù thì khó có ai qua nổi, em thích giọng ca này nên CD nào của ẻm cũng cố mà mua :wink:
Nếu là ca trù thì em không nghe nổi. Tuy nhiên, những bài hát mang âm hưởng ca trù mà NH trình bày thì em rất thích. Cũng những bài đó nhưng khi nghe Nguyễn Hồng Nhung hát bên Asia thì không thích bằng...
Đúng là CD này khá hay đó bác, em cũng thích giọng hát của cô ca sĩ trẻ này, rất truyền cảm; NH hát rất đạt những bài nhạc khó hát như : "Mái Đình Làng Biển", "Buồn Tàn Thu",.... Trong CD này em thích nhất là bài "Mình ơi!", đến vợ em là người không thích gì về âm nhạc mà còn phải khen hay nữa chứ, cũng nhờ bài này nên vụ "mất đoàn kết nội bộ" giảm đáng kể. Vì em mê audio quá nên hay xảy ra tình trạng này, cứ mỗi lần tình hình hơi nghiêm trọng là em mở to bài này lên và kết quả là "đoàn kết nội bộ tốt", cùng sống chung với audio :mrgreen: Bác nào có album này thì nghe thật kỹ bài số 7 sẽ có cảm nhận ngay. Àh! mà các bác đã có vợ và vợ không thích audio đấy nhé! Các bác mà chủ shop audio thì không sao rồi.
Cô ca sĩ này hát bài "Buồn tàn thu" theo em chỉ thua Thái Thanh hát trong Băng vàng Shotguns 1970 thôi. Tuổi trẻ tài cao đây mà
Em cũng là fan của Ngọc Hạ. Album Khắc khoải - Buồn tàn thu có 2 bài là "Em tôi" và "Mình ơi" em thích nhất. Nghe lần đầu thì không thấy hay, nhưng càng nghe càng ngấm, giọng hát rất nhiều kỹ thuật.
theo e, khi nghe ngoc hạ hát có vẻ như giọng của e hơi bị giả . .. . , không như các giọng ca sĩ khác vẩn chất 1 giọng, theo ý kiến riêng nhé.
Chỉ có thể mỗi loại nhạc cô hát theo 1 phong cách nên người nghe cảm thấy có vẻ giả giả, nhg mà nếu có giả giọng thì kỹ thuật điều tiết ca từ và luyến láy thì k thể giả được bác ạh. Em thì lại thích nhất bài "Giọt mưa thu" trong album "Không thể & Có thể" lần đầu tiên nghe em cứ nghĩ nó là bài gì lạ lắm và ấn tượng đầu tiên với cô này là bài "Trăng mờ bên suối" Thân!
E cũng thích Ngọc Hạ hát, có 1 album lossless "Em Vẫn Như Ngày Xưa" không thể quên được chất giọng e này, có link Lossless cho bác nào thích kéo (có được phép upload trên VNAV không?, nếu không MOD xóa giúp, thank!). Code: Ngọc Hạ - Em Vẫn Như Ngày Xưa (3rd solo CD) 2005 | APE+CUE+LOG (350 MB) | Covers | RAR 5% recovery | Rapidshare & Megaupload Genre: Vietnamese Vocal Pop/Folk http://rapidshare.com/files/59664456/ngocha.emvannhungayxua.chiphu_lossless.part1.rar http://rapidshare.com/files/59664466/ngocha.emvannhungayxua.chiphu_lossless.part2.rar http://rapidshare.com/files/59664443/ngocha.emvannhungayxua.chiphu_lossless.part3.rar http://rapidshare.com/files/59664303/ngocha.emvannhungayxua.chiphu_lossless.part4.rar
Em đã nghe giọng hát của Thái Thanh khá nhiều từ trước năm 1975. Thái Thanh hát bài này cũng hay, chắc giọng của TT quá điêu luyện nên em nghe hơi dẻo dẻo làm sao ấy, mỗi lần nghe TT hát bài này là em nổi da gà. :roll: Cũng bài này nhưng Ánh Tuyết hát thì đỡ hơn, có lẽ AT trẻ hơn. :wink: Em cũng có nghe 1 lần do nam ca sĩ nào đó em quên rồi, hình như là Tuấn Vũ hát; nghe lạ lạ, kỳ kỳ do bài này không phù hợp với chất giọng của nam hay do ca sĩ chọn nhạc không phù hợp với chất giọng của mình nên hát không đạt. :?:
ngọc hạ dạo này đi thẩm mỹ viện về nom khác quá, không còn mộc mạc như xưa các bác đã nghe bài " giã từ cố đô " chưa
Dạ em nó sửa Mũi, Mắt, Môi, Cằm, Má,.... thì phải, hik em mới dòm thấy vậy mỗi giọng hát vưỡn thế :mrgreen:
Tiểu sử cô ả đây, http://music.vietfun.com/bio.php?ID=137 Trước đó em cứ nghi nghi, Ngọc Hạ con ông Ngọc Ngạn vì nhìn bề ngoài nhiều thứ xấu giống nhau quá như đều lùn, mặt bè bè, miệng rộng ...
Tình cờ nghe bài "Hà Nội đêm trở gió" đc thể hiện ấn tượng bởi 1 giọng ca lạ em mới tìm hiểu xem ca sỹ trẻ nào và từ đó thích luôn giọng ca cô này
Bài này trong album nào của Ngọc Hạ vậy bác ? Em hay sưu tầm album của NH mà các shop trên đây ít thấy giới thiệu, có lần thấy shop của bác Việt (Khang Audio) giới thiệu với cái ảnh nhỏ nhỏ khó nhìn, thấy giống giống NH rồi đặt gạch luôn nhưng vẫn không được. Em chỉ cần thấy album có ảnh của NH mà trong bộ sưu tầm em chưa có là em chộp ngay không cần xem list.