NHẠC CỔ ĐIỂN CÓ DỄ NGHE ?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by BAOLEE, 18/12/10.

  1. BAOLEE

    BAOLEE Approved Member

    Joined:
    23/9/08
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
    EM NGHE XONG 1 BÀI ...MUỐN ĐẬP ĐẦU VÔ TƯỜNG ....NHỨC ĐẦU QUÁ!!...EM THẤY NHIỀU BÁC ..NGỒI NGHE GẬT GÙ KHEN HAY...KHÔNG BIẾT CÓ THÍCH THẬT HAY CHỈ LÀ....?EM THÌ XIN THUA Ạ...XIN CHỈ GIÁO CÁCH NGHE VÀ HIỂU THỂ LOẠI NÀY!
     
    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Dùng chữ font thường đi bác.
    Nghe thấy nhức đầu mà còn muốn tìm cách nghe thì là ... theo phong trào mất rồi :wink:
     
  3. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Nhạc vàng: em nghe xong 1 bài...Muốn đi nhảy cầu, tự tử...Não nề quá.
    Nhạc rock: em nghe xong 1 bài...Muốn đi đánh nhau, chém nhau...Bạo lực quá.
    Nhạc pop: em nghe xong 1 bài...Muốn đi kiếm gái...Sexy gợi cảm quá.
    Nhạc jazz: em nghe xong 1 bài...Muốn đi uống bia...Khắc khoải phiêu lãng quá.
    Nhạc cổ điển: em nghe xong 1 bài...Muốn đọc sách...để tìm hiểu thêm tại sao cổ điển lại hấp dẫn đến thế... :mrgreen:

    Con vợ thằng bạn em xấu hoắc như Chung Vô Diệm!!...Em thấy nó vẫn khen vợ nó nức nở...Không biết khen thật không hay chỉ là...?Em xin thua ạ. :lol:
     
  4. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    e có cách này bác nghe sẽ thấy rất "rễ" chịu.Đêm xuống,đợi tất cả im ắng,bác bật đèn sáng nhè nhẹ,chuẩn bị 1 ly nhỏ với rượu thơm,thêm bao thuốc,ngả lưng thật thoải mái trên sofa,rồi...BỊT TAI LẠI THẬT CHẶT! :lol:
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    @Nomores : nhạc trẻ VN hiện nay thì sao bác ?
     
  6. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    143
    Cả tên nick và bài viết của bác toàn dùng chữ hoa, chắc bác thích la to, nhạc cổ điển thì không hạp rồi. Haevy metal hoặc Rap có khi hạp bác hơn :lol:
     
  7. BAOLEE

    BAOLEE Approved Member

    Joined:
    23/9/08
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0

    Em thích RÕ RÀNG :D ,dễ hiểu...nghe nhạc mà phải nhức đầu suy nghĩ nữa thì còn gì là thư giãn.. :p
     
  8. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Mình nghe 1 người bạn già kể rằng :"Nếu nghe được nhạc Rock, thì sẽ nghe được nhạc cổ điển", ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng thật (đối với mình)

    Đi nghe Rock đi bác !
     
  9. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    hi hi bác này nói trúng quá :) nhưng thật ra, nghe cổ điển xong mới nghe rock được, lúc ấy sẽ thấy rock hay lém :lol:
    Nói chung rock và cổ điển phải có tâm trạng, thời điểm, môi trường nghe ... phù hợp nó mới hay. Cả hai đều có những điểm chung là:
    1. Nặng nhẹ thay đổi khác nhau, rất đa dạng
    2. Người sáng tác rock hay cũng như người sáng tác cổ điển phải cực tài giỏi, thăng hoa, xúc cảm,v.v... mới ghi ra được những bản để lại cho hàng trăm, hàng chục đời sau
    3. Nhiều dòng nhạc khác vẫn phải cover lại (vn thường gọi là ăn cắp), ví dụ bài "I don't want to miss a thing" của Aerosmith vẫn bị các ca sĩ audiophile cover lại. Hay những bản của Beatles, Rolling stones, v.v... và v.v... VN cũng có trường hợp Mozart bị bắt chước, ép buộc một cách nghiệt ngã, nhưng lại được gán cho cái mác hay :(
    4. chắc là điểm chung cuối: cả hai đều ... khó nghe nếu không có ... yêu thích :lol:
     
  10. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Rock (Metal) và Cổ điển (nhạc giao hưởng) đều yêu cầu không gian và độ hoành tráng trong trình diễn. Nhạc giao hưởng em chỉ dám nghe trích đoạn, nghe cả bài thì em cũng xin thua như bác chủ topic; nhạc rock thì ko thể bật khi có người ở nhà không có thì lần não cũng cãi nhau :mrgreen:
     
  11. hardsteed

    hardsteed Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    200
    Likes Received:
    0
    Bác nói cũng đúng, người ta nói nhạc cổ điển chỉ giành cho một nhóm người chứ không phải đại chúng. Cũng như Việt nam ta số lượng người thích và nghe chèo, tuồng, ca trù cũng không nhiều. Tại sao các bác nhỉ?
    Em nghiệm thấy rằng cổ điển, tuồng, chèo, ca trù đi nghe live là thích nhất và dễ gây nghiện nhất. Chắc là do không gian, màu sắc âm nhạc nó hợp và cái quan trọng là bộ giàn nhà ta không thể chuyển tải hết được.
    Hồi xưa em ghét cổ điển vì nó được đưa lên loa truyền thanh vào lúc 3h30-4h30 các chiều chủ nhật, nghe thấy ỉ eo, lộn xộn chả thấy hay ho gì. Mình cũng nghĩ chắc là âm nhạc giành cho giới quý sờ tộc nên nó khó nghe. Rồi chèo, tuồng cũng thế nghe qua loa truyền thanh sao chán thế.
    Sau này lang thang ở các cửa hàng audio thấy mở cổ điển thì lại thấy ơ hay ra phết; rồi quán cà phê có độc, nhị, tam tấu diễn thấy hay nữa; rồi thì hòa nhạc thì hay quá nhỉ. Tương tự đối với chèo và ca trù, có lần em về quê đi đám ma 1 cụ 90 tuổi cái dàn nhạc đám ma gì mà sao kéo toàn bài vui thế, được mùa thế? em hỏi ra mới biết là ở quê các cụ cao tuổi mà mất thì họ không kéo bài nỉ non mấy mà toàn bài vui có làn điệu dân ca trong đó. Hoặc có lần đi ngang qua đền, họ đang tổ chức lên đồng, trống phách nghe say tệ- nghĩ rằng có người say đi lên đồng, lên cốt cũng một phần là do không khí này.
    Ở nước ngoài họ cũng muốn phổ biến nhạc cổ điển ra đại chúng bằng cách dạy nghe nhạc cổ điển hoặc đưa các đoạn dễ nghe, dễ thấy hay như "4 mùa của Vivaldi"; "Bên dòng Danuyps xanh" của Strauss hay "carmen" của Bizet.... để đưa ra đại chúng. Theo thiển nghĩ của em chắc bác chủ chọn bài khủng quá nên đau đầu hay nghiêm trọng hơn là bộ dàn của bác không hạp với nhạc cổ điển.
    Dông dài vài dòng và mong bác chủ sẽ thành con nghiện nhạc cổ điển!
     

    Attached Files:

  12. ViVa Viet Nam

    ViVa Viet Nam Advanced Member

    Joined:
    10/5/10
    Messages:
    112
    Likes Received:
    0
    Mỗi người tìm cho mình một cách thư giãn khác nhau.
    Lần đầu nghe cổ điển e cũng thấy khó hiểu quá và đơn điệu quá, nhưng giờ e lại là con nghiện của cổ điển.
    Bác nên nghe từ các trích đoạn trước, và các tác phẩm quen thuộc trước, như bản Bốn Mùa của Vivaldi, Moonlight sonata của Beethoven, Swan Lake của Tchaikovsky, Phiên Chợ Ba Tư, Sông Danube..., sau đấy e tin rằng bác cũng nghiện cổ điển, nhạc cổ điển sống bn năm rồi các bác nhỉ?
     
  13. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Tại vì nói "nhạc cổ điển" thì chung chung quá, thể loại này nó rộng ơi là rộng, có những bài những đoạn hầu như ai nghe cũng thích, cũng có những đoạn những bài chẳng mấy ai thích.

    Chưa nghe bao giờ thì bắt đầu từ dễ nghe đến khó nghe, từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển pha trộn với các thể loại khác sang cổ điển thuần tuý. Kiểu như ban đầu uống cà phê nâu nhiều sữa, nếu cảm thấy càng ngày càng thích thì dần bớt sữa đi, vẫn thấy thích hơn nữa thì sang đen hẳn.
    Quan trọng là thích cà phê mạnh đến đâu thì bớt sữa đến đấy, không biến việc nghe nhạc thành nếm mật nằm gai là được. Bàn dân thiên hạ đồn rằng bản nhạc này bản nhạc kia nào là vĩ đại, là kiệt tác, là gì gì đi nữa mà mình nghe ko thấy hay thì cũng chỉ là...tin đồn để nghe cho biết thôi :mrgreen:
     
  14. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Hí hí, pure classic và cocktail classic :?:
     
  15. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Bác chủ topic, mình thấy có mấy cách để làm quen với nhạc cổ điển:
    - Nghe Rock (như mình trình bày), sau này bác sẽ thấy phảng phất trong Rock là nhạc cổ điển đấy
    - Xem phim hoạt hình Walt Disney
    - Mời bạn gái đi xem hòa nhạc, nhất là mấy buổi kỷ niệm ngày sinh-ngày mất của ông XYZ
    - đi xem mấy cuộc thi guitar classic, piano, organ
    - Tham dự mấy contest của diễn đàn VNAV mình, lúc nào cũng có ít nhất 1 bài cổ điển được lựa chọn để bắt mấy em nó hót
    - Nghe chương trình nhạc cổ điển chọn lọc trên Radio đi bác
    - lang thang ở trang nhaccodien.vn

    Cuối cùng, nếu chưa đủ đô làm bác thấy yêu nhạc cổ điển, bác lên đây hỏi tiếp :lol:
     
  16. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bác nên tập nghe ở nhà mấy ông BS trước cho an toàn đã ợh!
     
  17. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Nói cho dễ hiểu là rượu và cốc-tai ợ :idea:
     
  18. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Nhạc cổ điển nghe có vẻ là khó, thật ra đúng là khó thật :lol: . Mà không sao, nó khó mình mới đi tìm hiểu có bài bản, nên khi thích nó thì khó có thể chán nhanh như mấy thể loại: pop, rock...
    Pop, rock đụng là xơi không thích thì thôi, còn classic bác nên nghe từ mấy cái phổ thông trước. Thật ra bác nghe hàng ngày đấy, bác vẫn thấy hay đấy mà bác chưa biết nó là cổ điển thôi.
    Bài tập cho bác là về nghe hết bản giao hưởng 4 mùa của Vivali đi trước là bảo đảm bác thích classic thôi. :lol:
    Em chém dzợ các bác đừng cười em.
     
  19. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Em xin bổ sung tí: 4 mùa không phải là một bản giao hưởng, nó là một bộ 4 concerto cho violin. Trong đó có 4 chương quen nhất và dễ nghe nhất là: chương 1 của mùa xuân, chương 3 của mùa hè, chương 1 và 2 của mùa đông. Để người nghe dễ hình dung, gần như bên trong bìa đĩa của bất kì CD 4 mùa nào cũng có bốn đoạn miêu tả cảnh vật, thiên nhiên của bốn mùa xuân hạ thu đông mà tác giả đã lấy cảm hứng sáng tác.
     
  20. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Bác này hình như là một nhà hiền triết.

    Em nghe một bản nhạc hay quá, em quả quyết: hay thế này chắc chắn là nhạc cổ điển rồi :wink:

    (Cụ cai nhể :lol: )
     
  21. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Em có một ý tưởng, nếu nghe không phê, ta nên kết hợp với xem

    Như thế này thì có nên đập đầu vào đâu đó không :roll:

     
  22. Info_Seeker1309

    Info_Seeker1309 Advanced Member

    Joined:
    2/6/07
    Messages:
    699
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM - Vietnam
    Ui... nhạc cổ điển đẹp quá :D
     
  23. DangtvFPT

    DangtvFPT Advanced Member

    Joined:
    3/9/10
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    Theo..kinh nghiệm cá nhân của em ta nên bắt đầu nghe nhạc cổ điển bằng:

    1. Bảo Thi - Công chúa bong bóng
    2. Quang Dũng - Còn ta với nồng bàn
    3. Chat với Môda ( Mỹ Linh )

    các bác thấy có hợp lý ko ạ?
     
  24. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    29
    Em thấy chả đúng gì cả, em tự nhận là nghe được rock nhưng lâu lâu thử nghe cổ điển thì i như rằng ngủ gật.
    Hay là em đang ngộ nhận về chuyện nghe được nhạc rock?
     
  25. Mr Reel

    Mr Reel Advanced Member

    Joined:
    4/1/10
    Messages:
    400
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hanoi
    Bác nói quá đúng đấy, nghe nhạc giao hưởng rất khó nghe, vì vừa nghe lại phải vừa nghĩ, mệt lắm nên buồn ngủ là phải. Trải qua rất nhiều năm tôi mới nghe và cảm nhận được nhạc giao hưởng, mà không phải bản nhạc nào cũng nghe được, và không phải lúc nào cũng nghe được. Thông thường trước khi nghe một tác phẩm cổ điển tôi cố gắng tìm hiểu kỹ về nó gần như đọc kịch bản để mình hiểu nó.
    Hãy nghe cảm nhận của mình là chính xác nhất. Thich gì nghe nấy thôi. Thân
     

Share This Page

Loading...