Mời các bác, những ai đồng cảm với những giai điệu đậm sâu của một thời tràn đầy nhiệt huyết, đam mê cùng dành vài phút để nhớ lại (download từ hộp thư vnav.net@gmail.com _ pass: vnav11) Thu âm rất thường, bản ghi mp3 thì quá thường nhưng sao mỗi lần nghe là một lần sao xuyến đến là thường. Em nhận thấy là ngày xưa các cụ nhà mình phối khí nghe cực oách nhé.
Có đây bác: "..Ngày xưa mỗi cối 1 chày Ngày nay 1 cối nhiều chày giã chung" Sau đây em xin tình bày bài "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" !!! Link: http://www.music.vn88.com/nhacdantoc/Ti ... m%20Bo.htm
đúng thế, nhạc VN phối, thu âm cách đây 10 năm hay hơn hẳn, Ca sy cũng thế, nhạc sỹ cũng vậy, còn bây giờ thì như là thiếu nhạc cụ hay sao ấy... thế mới lạ chứ ị (trừ những đĩa đặc biệt thì không nói)
Xưa: mộc mạc và chất lượng. Nay: màu mè, hào nhoáng và dở. Chỉ tiếc là đĩa CD thu âm ngày trước, chất lượng ghi + chất lượng thu kém quá. Tiếc hùi hụi những giọng hát đã ko còn ghi thêm CD mới dcj nữa (những bản cũ sao mà mọc mạc và giản dị quá + chất lượng kém nữa) như: Quốc Hương, Lê Dung, Tường Vi......
Nhạc đỏ thì quá tuyệt rồi. Từ xưa tới nay nhạc đỏ là không thể thiếu trong gu nhạc của em. Còn nhớ cách đây khoảng gần 10 năm khi em gặp đĩa "cuộc đời vẫn đẹp sao"; muốn mua lắm nhưng không đủ tiền mua đĩa gốc thành ra phải mua đĩa chép . Hình như giờ em vẫn còn giữ cái đĩa này nhưng chắc là hết nghe dc rồi . Nhiều khi do cảm tính hay sao mà em vẫn cứ thấy là nhạc đỏ trước đây thì hay hơn nhạc đỏ bây giờ, một số ca sỹ muốn lấy lòng ai đó mà cố gắng hát nhưng ... ( ví dụ như ca sỹ Đan Trường chẵng hạn :evil: )
Đã phục vụ nhu cầu của bác Trí. Lại nói tới số lượng nhạc cụ hòa âm cho nhạc xưa và nay. Ngày xưa: tất cả đều phục vụ "cơ quan" của mình như Đài TNVN, nhà hát nhạc vũ kịch... với thu nhập là tem phiếu, bình đẳng như nhau. Được phát huy sở học đã là một niềm hạnh phúc. Đâu có gì phải... tiết kiệm Ngày nay: làm gì cũng phải tính tới lời lãi. Còn nữa là quả thực các ca sỹ mới chưa ngấm được cái chất của một thời người ta sống nhờ vào tinh thần và tình cảm nhiều hơn là nhờ vào $, $ và $. Một số ca sĩ có trình độ cao, chuẩn như Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh và theo cá nhân em là cả NSND Quang Thọ cũng chưa ngấm được cái tinh thần của tác phẩm. Phải chăng như anh em ta thường nói, các cô gái trẻ chưa đủ tuổi làm sao mà hát jazz, do vậy các ca sĩ nổi tiếng trong món này thường được gọi là... bà.
Bác pdq có cần em chép lại cho, gì chứ nhạc đỏ em có nhiều lắm, mà toàn đĩa gốc mới khoái chứ. Chẳng phải dân HN nhưng mỗi lần nghe bài Người Hà Nội thì cảm xúc vẫn dâng trào, nhất là đoạn cuối Nói về nhạc đỏ em xin Vote : 1- Tình Ca 2- Người Hà nội 3- Bình Trị thiên khói lửa 4- Cuộc đời vẫn đẹp sao 5- Tiến quân ca ( mấy bác mà biết lời gốc thì còn ác liệt nữa ) Còn nhiều nhiều lắm, cảm ơn bác NC-kool lập chủ đề hay quá. Ôi via em đang ở miền quan ngoại đã bắt đầu nhớ ... bài hát đôi ta là khúc quân ca hướng lên Ba Đình...huh huh
em chỈ nhớ mãi bài : MÙA HOA LÊ KI MA NỞ QUÊ EM MIỀN ĐẤT ĐỎ........ một thời nằm ở miển đông . Sáng 4g nào cũng được điểm tâm bằng bài này . Hình bài này nói về VÕ THỊ SÁU thì phải . BÁc nào nhớ tựa bài nhắc dùm Em .
Em kính mong bác Via nghe lại thật chậm bài "Nơi đảo xa" mà em đã up lên hòm thư chung ạ. ... lướt sóng con tầu mang tín hiệu nơi đất liền Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em .............. Ôi ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng mới Nhớ bao dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai... (Bác nhớ có mang hy vọng về cho em đó nha :lol: )
Kính gửi bác lamphuong bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" rất tiếc em không có bản vintage, bài này do Thanh Thúy trình bày. Em nhớ mãi bài này sau khi xem một bộ phim về chị Sáu cách đây rất lâu (trước phim do Thanh Thúy đóng). Dở cái là do chị Sáu trong phim nhỏ nhắn dễ thương cực kỳ, giờ nhớ lại em lại thấy rưng rưng. Nhân thể cũng xin chia sẻ với các bác bài "Người con gái sông La", cũng như một khoảng khắc nhớ về các chị. Xin chia sẻ cùng các bác. [align=center](vnav.net@gmail.com _ pass: vnav11)[/align]
Đọc tới đoạn này tự nhiên nhớ tới hôm ngồi nghe nhạc đỏ trên băng cối cùng bác Via ở gần bến Phà Đen. Quả là hôm đó mới thấy hết sự lợi hại của R2R! Nhạc đỏ thì em rất ít nghe, nhưng lại thuộc giai điệu của gần như toàn bộ các bài bài, đủ để.... hát karaoke Em thích nhất các bài có tính hùng ca, như: Sông Lô, Bình Trị Thiên khói lửa... Khi nghe mấy bài này tự nhiên cảm thấy rạo rực như được sống trong thời oai hùng của cả dân tộc, mặc dù mình không có được cái may mắn ấy.
Em thì lại nhớ được khá nhiều lời các bài nhạc đỏ bởi vì vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Việt Nam, trong thời kỳ mà bà cụ thân sinh đang đi dạy học xa. Lúc đó cuộc sống quả là đơn giản, giáo viên thì vẫn nhận ruộng khoán như mọi người, đương nhiên là bà con toàn làm giúp cả. Nhớ những buổi trưa mẹ phơi thóc trên sân trường nắng vàng rực, thằng nhỏ nhảy nhót xung quanh, loa công cộng văng vẳng hát: Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua Chỉ có nắng mùa hè cháy bỏng Mồ hôi ướt lưng áo em bạc trắng Con kênh bây giời chưa là con kênh xanh Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh Tóc em búi, gió vương xoà (xoã) trên má Trời quê hương rất quen mà rất lạ Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu... Không bao giờ quên được, mỗi hình ảnh kèm theo mỗi câu ca, mỗi giai điệu lại nhắc lại một thời khắc không thể quên. Lớn lên, đi đây đó nhiều thì càng ngấm hơn bao giờ hết. Những lúc đi qua bãi giữa sông Hồng xanh mướt có cố lẩm nhẩm một câu jazz nào đó cũng không được, lạc lõng vô cùng tận, nhưng mà giai điệu này thì: Anh ở biên cương, Biết là em năm ngóng tháng chờ Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt Anh lại xuống sông Hồng Cho thoả lòng em mong… Mà đất nước ta có biết bao hình ảnh gợi nhớ như thế. Chả thế mà hồi công tác ở Thành phố suốt ngày “Gửi nắng cho em”.
Nhờ các bác giải thích giúp em hiện tượng này: Hàng ngày, do cơ quan ở xa, em phải ngồi xe ô tô 2 tiếng đồng hồ đi và về. Lúc ngồi xe nghe nhạc đỏ sao hay thế mặc dù hệ thống âm thanh xe thì bình thường thôi còn khi về nhà thì em chẳng muốn nghe. Tại sao vậy các bác nhỉ
Tôi hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng của các bạn , chỉ có điều văn kém không viết ra được thôi . Cảm ơn tất cả .
Cảm ơn bác mmvmm, Bác nói đúng một phần đấy: hệ thống âm thanh của xe được thiết kế bởi các kỹ sư chuyên ngành của hãng (một đầu em sao chọi được mấy đầu của các vị ấy) đồng bộ giữa công suất loa, ampli và kích thước ca bin, các loa nguyên bản trên xe đa số là LOA TOÀN DẢI (tạp chí Nghe nhìn bảo loa toàn dải thể hiện giọng hát hay lắm). Vả lại trên xe còn có nhiều vật liệu như tiêu âm đệm mút, dạ, có lẽ có tác dụng làm âm thanh nghe hay hơn. Theo ý bác có lẽ em nên trang bị phòng nghe của em giống ca bin xe chăng :lol: Nhưng vấn đề có lẽ là tâm trạng bác ơi vì đi cùng xe với em còn có một đại gia có phòng nghe khá hay mà cũng có ý kiến như em Hôm nay hơi ẩm, em hơi lẩm cẩm, các bác bỏ qua
Cám ơn Bác thực ra em giữ đĩa này cũng chỉ là kỹ niệm của những thời sinh viên thôi . Sau này em cũng mua được đĩa gốc của bộ này rồi (Cuộc đời vẫn đẹp sao 1 & 2). Vâng bản Tình Ca em cũng rất thích, Bài này mà hồi đó hát cho mấy em thì có nước từ chết tới bị thương thôi :lol:
My God! Em như người đang chết đuối, vớ được cái phao. Anh Via ơi, anh cho em xin các bản sao nha Cám ơn anh nhiều @ NC-kool: Cám ơn anh đã mở chủ đề này. Em loay hoay tìm hoài mà không thấy và cũng ngại không dám hỏi
"chớ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta í i ì....." Bài này hồi xưa em hay nghe thấy trên đài là nhạc Xanh hay Đỏ hả các bác ? Hình như CS Thu Huyền là người hát bài này hay nhất ah.
Bác nói đúng , Xe otô là một phòng nghe lý tưởng Em cũng phải đi làm bằng oto ( buýt ) và cũng có cảm nhận này.Nhưng cũng đã tháo bộ dàn otô nghe trong nhà , kết quả không ra gì cả Với lại đi trên oto còn được thả hồn nghe nhạc nên thấy hay, còn ở nhà được nghe Ampli vô địch hay quá nên bộ dàn của mình không bằng... Trở lại với nhạc đỏ ,một dòng nhạc rất hay nhưng việc hòa âm, phối khí , kỹ thuật thu của ta có vấn đề. Có nhiều bài hát trong thời gian qua hình như dàn nhạc được thay bằng mỗi Ooc gan nhại lại tất cả cho ...tiện hay sao mà em nghe thấy nó cứ đơn điệu thế nào ấy