Em chả biết thể loại nhạc như thế này gọi là gì và không biết để nó vào đâu nên tạo một topic mới vậy ???? Nhưng từ ngày Em mất ngủ, hay suy nghỉ nhiều mệt mỏi, bị căng thẳng là Em nghe loại nhạc này đề thư giản và ru ngủ rất hiệu quả, nhạc này có tên dạng như : Voices from Paradise hay Exploring Nature with music ...... Âm thanh diển tả : như tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển, tiếng chim kêu tiếng nước chảy , tiếng vươn hú ..... trên nền nhạc thật êm, tạo cho người nghe như được đứng trước biển hay đi lạc vào rừng xanh, một xứ sở thần tiên .... Nghe xong rất thanh thản và ru ngủ hồi nào không hay. Các Bác có ai có cùng sở thích nghe nhạc này như Em không ??? Nếu chưa nghe các Bác có thể tìm mua về nghe thử rất hiệu quả.
Re: Nhạc dùng để relax, thư giản, giảm stress và Thế hả bác, em cũng đang bị Bệnh giống bác đây, mất xxx̉ và căng thẳng quá, cũng muốn thư giãn, bác mua mấy cái CD đó ở đâu thế, cho em địa chỉ được không, hoặc nếu được bác cho em xin một bản F1 nhé, em ở HN Cảm ơn bác ạh
hêhê... lỡ đem khoe thì phải tặng cho mình bản F1 nhe ! sáng mai ra ăn hủ tíu uống cafe nhe, tớ đãi .
Nếu các bác thích những thể loại dễ ngủ như trên thì search internet bằng từ khóa “lullaby”, tạm dịch là hát ru, hoặc bài hát ru con. Sẽ có rất nhiều albums hay. Đặc điểm chung của thể loại nhạc này là giai điệu rất nhẹ nhàng sâu lắng, lời ca thì thật là thánh thiện, có một số albums lồng thêm âm thanh tự nhiên làm người nghe có cảm giác hòa mình với thiên nhiên, giũ bỏ ưu phiền toan tính đời thường hay sau một ngày làm việc mệt nhọc hoặc nghĩ mưu ;-) Những giai điệu như thế giống như con tàu hi-fi chở chúng ta trở về với tuổi thơ trong sáng, về với thiên nhiên thủa nào. Em về rũ áo mù sa, Trút quần phong nhụy cho tà huy bay. (Bùi Giáng)
Em cũng thích 2 câu nữa của Bùi Giáng, na ná như thế: Có hàng cây đứng ngóng thu Em đi mất hút như mù sa bay...
-Tối hôm qua vô tình Em lục lại đống đĩa cũ (mua cách đây 3 năm ) ,nghe sao thấy hay quá , cứ ngỡ mình đang lạc vào rừng vậy ,tiếng chim hót vào sáng tinh sương ,nghe văng vẳng tiếng nước róc rách từ một khe suối nhỏ , tiếng róc rách ngày càng rõ hơn khi ta đến gần khe suối đó ... -Các Bác cứ thử nghe xem sao , Em nghĩ rằng khá hợp với các Bác
Cách đây gần 10 năm mình được tặng một CD thể loại này, hồi đấy thực sự không thích. Hôm vừa rồi mới lôi ra nghe lại thấy thư giãn lạ kỳ, đúng là rất thanh thản. Có lẽ tuổi càng cao thì càng muốn về với thiên nhiên hơn các "cụ" nhỉ ?