Không rõ nước ngoài có nhạc sến không? Nhưng em nghe một số đĩa thì thấy là nó cũng có âm hưởng sên sến nên gọi ừa là nhạc sến nước ngoài. Một đặc điểm của nhạc sến hình như là nghe rất nịnh tai. Giới thiệu với các bác đĩa thứ nhất: 1/ When Time Turn Around_Ewen Carruthers Mời các bác góp ý thêm
Hình như bác Thanh Truc 03 nói về dòng nhạc giống như blue buồn buồn phải không ?! Em cũng chẳng biết chính xác gọi là gì nữa :wink: Lúc trước em nghe nói Nhạc sến nước ngoài em thấy ngộ ngộ, lạ lạ, vui vui ... công nhận nghe cũng ướt át, sến sến, buồn và nịnh tay lắm .
Em thấy thằng cha Michael Bolton cũng toàn hát nhạc sến, gọi là hát nhạc Vàng của Tây không biết có được không. http://www.michaelbolton.com/
Thằng cha Michael Bolton này giọng cũng " độc " đấy chứ, ổng hát nhạc trữ tình thì đúng hơn :!: Nhưng mà bác này " điểu " thấy mồ, ổng hát cái miệng " méo méo " nghe bài " Say I love you ... but I lied " thì biết liền Em không " khoái " ông này tẹo nào, nghe " sến " thấy mồ
Vụ này hay đây, em hay thấy cùng 1 nội dung, nhạc ta thì gọi là nhạc sến còn nhạc tây thì gọi là trữ tình. Bênh của nội quá xá, tây thì ko được sến hay sao :lol: Kiểu như mấy bài rock ballad, mang tiếng rock nhưng dịch ra thì còn quá nhạc sến nhà ta, các bác nhở :lol:
Nè, em là fan ruột của MLTR đó, I don't forget, the way your kissing The feeling so strong .... Nghe phê vật
Đúng là sến mà, dân ta ai khoái nhạc sến là cũng dễ khoái MLTR lắm. Hồi cấp 2 em cũng nghe MLTR suốt: 25 minutes, blue night, strange foreign beauty, complicated heart... Đến cái bài Take me to your heart thì,ack ack, sến quá, em ko nghe nữa :mrgreen:
Khi còn học cấp II, tụi em rất thích nhạc Boney M ( Lúc đó có cả ABBA làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Quốc Tế ) Qua trao đổi thư từ với người bạn bên Mỹ,Anh bạn em có phán rằng " Sao em lại nghe nhạc cải lương vậy, bên đây Boney M được ví như nhạc cải lương ở VN vậy ??! Từ đó tự nhiên em cũng hơi dị ứng với Boney M :lol:
Sến hay không đâu quan trọng, quan trọng là họ còn tiếp tục viết nhạc chơi nhạc, tiếp tục cống hiến để ta còn tiếp tục được hưởng thụ. Em thì thích hết: MLTR, BONEY M, CHRIS ISAAK... Các Bác thử nghe nhạc "không sến" bây giờ thử xem. Nghe chưa hết bài đã muốn bỏ chạy rồi.
I SWEAR Bác thấy sên sến là Bác thích hay kg thích vậy Bác Liem? Em thấy I SWEAR mà KENNY ROGER hay JOHN MICHAEL MONTGOMERY hát đáng nghe chứ Bác. Em thấy đánh giá nhạc nước ngoài sến qua giai điệu(nhẹ nhàng,tình cảm),lời bài hát(đề tài tình yêu,đau khổ mất mát) thì theo em phải đến hơn 50%. Trừ hiphop,rap, dance.
Em thì sến nào em cũng nghe hết Bác Liêm ơi.VN thì QUANG LÊ, TRƯỜNG VŨ,NHƯ QUỲNH,MINH TUYẾT(vài bài) già chút thì THANH TUYỀN, GIAO LINH,HOÀNG OANH, CHẾ LINH, DUY KHÁNH...nhạc ngoại thì cứ nhẹ nhàng tình cảm là em nghe hết.
Có mấy bác ngờ bác Abu-Vincin ... hến! vậy là bác AV xác nhận rùi ư!? :lol: nhạc Sến (Sentimental) cũng hoay chứ? :wink:
Nếu đúng là sến nghe nịnh, thì chắc chắn là sến phải hay rồi. Em còn nhớ một vở kịch hài, hình như là nghệ sĩ Bảo Quốc trong vai nịnh và phát biểu một câu: "Ở đời ai chẳng thích nịnh, chết còn khoái nghe thổi kèn mà". Thế cho nên nhạc sến thì phải hay, hay nói cách khác là muốn nghe hay thì phải nịnh tai.
Theo em dòng nhạc nào, giọng hát nào mà đi đến đỉnh cao của nó cũng hay hết ạ, em vẫn nghe Alan Taylor, Diana Krall nhưng vẫn phê với Thái Thanh, Chế Linh, Hoàng Oanh, Thanh Thúy. Em chỉ kỵ hàng nhái và bắt chước na ná thôi. Thân
Về nịnh em lại nhớ một câu trong vở tuồng TIẾNG TRỐNG MÊ LINH, Bảo quốc đóng vai nịnh có bị HOÀNG GIANG mắng một câu " ở đời ai cũng ưa nịnh, nhưng nịnh vừa vừa chứ nịnh quá nghe hỏng có dô.."( Đúng giọng Hòang Giang đấy ạ) Thân
Câu này nghe thấy vui vui nhưng chưa có chính xác lắm ! vì có nhiều người sống không thích nịch ai ! mà chết cũng không thích làm ồn ào phiền đến mọi người xung quanh !