Cây đại thụ của nền Âm nhạc Việt Nam đã qua đời lúc 14h30 trưa nay 27/1/2013 tại bệnh viện 115, hưởng thọ 93 tuổi. Như vậy, chỉ trong vòng có hơn 1 tháng, sau khi con trai là ca sỹ Duy Quang qua đời, để lại bao tiếc thương cho người hâm mộ, giờ đến lượt bố là Nhạc Sỹ Phạm Duy cũng đã ra đi. Ông ra đi để lại cho đời rất nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị mà hẵn trong chúng ta rất nhiều người yêu quý. Xin chia buồn cùng gia đình Nhạc Sỹ Phạm Duy và xin cầu Chúc cho linh hồn Ông được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng. http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/nh ... 19616.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-Vsb3jkdfq
Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều, hàng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu Từng chiếc từng chiếc.... Vĩnh biệt ông
không biết nói gì hơn,cám ơn ông với những gì đã để lại cho đời.......................................Vĩnh biệt ông.
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu... Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu Đành để hồn theo nước trôi không màu Số kiếp hay sao không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhaụ. Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EUUE5APIE9 Vĩnh biệt ông.
Chiều nay trời Sài Gòn âm u, không biết có phải buồn tiếc thương Ông hay chỉ là thoáng Chủ nhật buồn như bài Gloomy Sunday huyền thoại mà Ông viết lời Việt. "... Chủ nhật nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai. Bước chân người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn rồi. Trước quan tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời. Dẫu qua đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người Hồn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi. Nhắc cho ai biết cuối đời có một người yêu không thôi ơi hỡi ơi…… người ……" http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MEgz8FjIkf http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=42in3J80JO
Vĩnh biệt người nghệ sỹ tài hoa và bản lĩnh. Không biết đến bao giờ nước Nam mới lại có một người như ông?
Dẫu biết rồi ai cũng ra đi, nhưng sao ta cứ nôn nao trong lòng mất đi hình bóng tiên già mất đi tác giả với bao nặng nồng tiếc thương ôi quá tiếc thương, vần thơ kính viếng hương hồn bác ơi...
Hu hu ông phạm duy mất rồi ai sẽ sáng tác những bản tình ca sâu lắng đi vào lòng người cho chúng ta nữa đây MONG ÔNG AN NGHỈ NƠI CHÍN SUỐI VÀ ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐƯỜNG CỰC LẠC HU HU...
Biết tin Phạm Duy mất, tôi lặng người như một mất mát một thứ quan trọng trong cuộc đời. Dẫu biết Sinh, Lão, Bệnh Tử là quy luật cuộc đời. Thập niên qua, chúng ta đã mất đi nhiều nhạc sĩ tài năng âm nhạc quá, Trịnh Công Sơn 2001, Trần Thiện Thanh 2005, Bắc Sơn 2005.... rồi gần đây là sự ra đi của tác giả Nỗi buồn hoa phượng, mùa hoa anh đào... Thanh Sơn, cách đây một năm thì tác giả của: xuân này con không về, mùa đá đơm bông, tôi đưa em sang sông... Nhật Ngân cũng vĩnh biệt chúng ta. Ngẫm lại, chúng ta còn những ai ? Nguyễn Ánh 9, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên... các ông đều đã già, mà lớp kế cận viết tình ca giỏi về giai điệu, trau chuốt về lời thì ngày càng ít. Không nói ra thì người nhạc sĩ đã sống trong hai thời kỳ lịch sử và viết nhạc qua hai thời khói lửa của đất nước Phạm Duy vẫn luôn được mọi người yêu mến nhạc Việt coi là nhạc sĩ vĩ đại, một người giỏi nhất trong các người nhạc sĩ giỏi của Việt Nam. Nếu ai đã từng nghe "trường ca sông Lô" của Văn Cao (một người bạn thân của Phạm Duy) để được thấy được giai điệu tuyệt vời và vẻ đẹp của Việt Bắc... thì khi nghe "trường ca Con đường cái quan" của Phạm Duy mới thấy hết được tài năng và tấm lòng yêu quê hương Việt Nam của ông trải khắp từ Ải Nam Quan (bây giờ nằm trong đất Trung quốc), qua miền Trung, đến tận mũi Cà Mau của miền Nam yêu dấu. Ông đã trở về để các tác phẩm của ông được mãi mãi truyền lại cho hậu thế. Và lần này... Ông không bao giờ đi nữa.
Nhạc sỹ Phạm Duy đã có công rất lớn cho nền âm nhạc nước nhà.Ông đã để lại nhiều tác phẩm giá trị.Tôi xin gửi đến lời chia buồn cùng toàn thể gia đình nhạc sỹ!
Xin chia buồn với gia đình nhạc sỹ trước mất mát to lớn này. Những tác phẩm của nhạc sỹ sẽ sống mãi với thời gian và trong lòng người mộ điệu
Tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cầu mong linh hồn ông sớm về miền cực lạc Tạm biệt ông người nhạc sĩ tài hoa và những ca khúc cuả ông sẽ còn mãi theo thời gian
"Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau..." Chia buồn cùng nhạc sỹ Phạm Duy và gia đình. Ông đã ra đi nhạc thì sẽ sống mãi.