Nói đến nhạc vàng thì nhiều người liên tưởng –thậm chí “cột”- nhạc vàng với điệu Bolero. Điều này có thể có nguyên do là trong năm 1974 các nhà kinh doanh băng nhạc tại Saigon lúc đó đã cho ra lò quá nhiều băng nhạc với phần lớn giai điệu bolero. Các băng này do phát hành muộn nên dễ tồn tại đến sau 75. Với người yêu nhạc vàng lớn tuổi thì giá trị thật của nhạc vàng không nằm trong nhóm băng “ mì ăn liền” vừa nêu. Có một giai điệu rất dễ nghe, dễ thấm vào lòng người mà rất ít được nhắc tới, đó là điệu Slowrock. Một vài thông tin cho rằng bản Slowrock đầu tiên là bản “ Tôi đi giữa hòang hôn” của nhạc sĩ Văn Phụng(?) Bản Đêm đông ( Nguyễn Văn Thương-Kim Minh) lúc đầu được viết với điệu Tango, vì lúc đó VN chưa có Slowrock. Đến khi ca sĩ Bạch Yến hát bài này theo điệu Slowrock thì dường như không còn ai hát theo điệu tango nữa. Khỏang đầu những năm 1960 nhạc sĩ Lam Phương cho ra lò các bản Slowrock như Kiếp Tha Hương, Duyên Kiếp, sau đó Thu sầu, Nhiều nhạc sĩ khác đã có các sáng tác “ để đời” với Slowrock: Đỗ Kim Bảng: Bước chân chiều chủ nhật (Ca sĩ quá cố Mỹ Thể) Hùynh Anh: Mưa rừng, Lá úa chiều thu, Đời tôi chỉ yêu một người Thăng Long: Mưa khuya Nguyễn Văn Đông: Sắc Hoa Màu Nhớ, Hải Ngọai Thương Ca, Mấy dăm Sơn Khê Trần Trịnh: Lệ Đá Mạnh Phát: Phố vắng em rồi, Nhớ mùa hoa tím Trịnh Công Sơn: Diễm Xưa… Một số bản Blue nổi tiếng cũng được viết với giai điệu rất gần với Slowrock: Thuở ây có em ( Hùynh Anh) Thúy đã đi rồi ( Y vân) Đường chiều ( Hồng Duyệt) Nhớ Thành Đô ( Hòang ThiThơ) Những chiều không có em ( Trường Hải) Một ca sĩ rất chọn lọc bài hát để trình bày là bà Thái Thanh cũng hát khá nhiều slowrock. Điểm thường dễ nhận biết điệu Slowrock là trong đọan giang tấu các nhạc công thường nhịp cạnh núm Cymbal ZILDJIAN 4 nhịp liên tục. Các nhạc sĩ sọan hòa âm phối âm phối khí đã nâng Slowrock lên tuyệt vời khi pha trộn một chút Jazz, Blue cho dàn nhạc đệm. Trên nền Organ/Piano thoang thỏang chợt nổi lên năm bảy tiếng Guitar Lead, một vài hơi Sax nhấn nhá, rất quí phái, rất sang trọng, quá đủ để..phê. Quả thật sao thời gian đó các ban nhạc lại “giàu” nhạc cụ mà chơi “tiết kiệm” đến thế. Lắng nghe có thể nhận ra, chỉ trong một bản nhạc- có 3 Guitar Lead, Accompagniment, Bass, bè đôi ba Violin, Sax, Flute, Piano, Organ và dàn trống thật. Các nhạc sĩ chơi thong thả, tuần tự , nghe như người này “nhường” người kia. Lời nhạc trau chuốt, ca sĩ thể hiện với chất giọng riêng, hòa âm phối khí tốt.. những yếu tố đó kết hợp lại tạo thành những giai điệu không thể nào quên. Đến những năm “ chợ chiều” Slowrock được viết nhiều theo tông trưởng, lời nhạc dễ dãi, kết cấu na ná nhau trở thành một lọai nhạc “mì ăn liền” cũng giống như trường hợp các bản bolero, habanera. Dù sao thì vẫn có một số bản nhạc Slowrock trở thành bất hủ. Xin mở đầu với Đại lộ hoàng hôn. Nhạc Văn Phụng. Ca sĩ Thái Thanh và Mưa Khuya. Nhạc Thăng Long. Ca sĩ Nhật Thiên Lan http://www.mediafire.com/?sharekey=e064 ... f6e8ebb871
Thanks bác đã share. Nhưng bác ơi cho e hỏi sao e ko down dc, click vào cái link chi thấy hiện ra web 12345fire.com thôi ạ? Mong bác chỉ giáo. Thanks!
Cám ơn bác Hamcq đã chia sẽ. Một số nhạc Slow rock mà em từng nghe có giai điệu buồn buồn, tông trưởng thì có thể ít buồn chứ tông thứ thì thôi rồi...Nghe lại những bản nhạc hồi đó mới thấy thấm thía, nhạc công đánh vừa phải, có vẻ như chăm chút từng nốt nhạc, nhập tâm, sâu lắng, tiếng nào ra tiếng đó rất có hồn, không như bấy giờ mạnh ông nào ông đó đánh... Nhắc đến bài Đêm đông em nhớ tới câu chuyện kể từ một người bạn. Ngày ấy lâu lắm rồi, khi anh ấy mới chân ướt chân ráo dắt vợ cùng 2 đứa con nhỏ xíu lên SG kiếm sống. Tìm mãi không ra việc, một tối anh đi bộ lang thang ngang qua 1 quán cafe chợt nghe bài Đêm đông, anh dừng lại ,cảm xúc bất chợt đến , không thể kiểm soát và anh khóc...Bây giờ mỗi khi anh nhắc về thời khốn khó ấy là anh thoáng buồn. Em muốn kể ra câu chuyện ấy mục đích nhắc đến yếu tố nhạc tính của nhạc Slow ngày xưa, một người không biết gì về nhạc cũng cảm nhận được, nó đã thành công khi chuyển tải được cảm xúc của tác giả đến người nghe.
tông giáng thứ còn trầm lặng buồn bã hơn nữa bác nhỉ, nhất là đi với điệu slow, sao mà buồn bã xót xa, chua cay bẽ bàng... :mrgreen:
Xin chào các bạn,mình cũng thích mấy bản nhạc thể loại này lắm nhưng vì không biết tên nên đành đợi ai giới thiệu thì nghe thui.cảm ơn bài viết của bạn.Có bài nào hay nữa thì cho mình xin tên mình lên mạng kiếm.
Tiếp tục Slowrock tuần này tôi mời các bạn nghe Bước Chân Chiều Chủ Nhật - Sáng tác Đỗ Kim Bảng- Ca sĩ Mỹ Thể Kiếp Tha Hương- Sáng tác Lam Phương - Ca sĩ Thanh Thuý http://www.mediafire.com/?sharekey=a552 ... f6e8ebb871 Ca sĩ bây giờ muốn hát dòng nhạc xưa cũng khó thể kiếm đâu ra dàn nhạc sĩ chơi "điệu đàng" như thế này
Bolero ai cũng cho là nhạc "sến" (1 phần của nhạc vàng) chứ ít ai cho là nhạc vàng. Nói đến nhạc vàng là nói đến nhạc miền Nam trước 75. Thời tôi đi học (nhỏ cho đến 1975) không nghe ai nói nói đến nhạc vàng, chỉ có sau này đi học đại học bị phê bình kiểm điểm vì nghe nhạc miền Nam thì từ này mới thành thông dụng. Có bác cao niên nào kiểm chứng giùm cho được ko?
topic thật hay nhưng sao trầm lắng hết rồi các bác phải chằng topic cũng đang chơi điệu slowrock..độc 1 tông buồn .....buồn như thế này đây cảm ơn a chủ top...dù sao cũng nghe được mấy bài
Tiếp tục Slowrock tuần này mời các bạn nghe Sắc Hoa Màu Nhớ- Nguyễn Văn Đông. Ca sĩ Duy Trác ( Bài này mở volume nhỏ nhỏ nghe các bác :!: ) Thu Sầu- Lam Phương. Ca sĩ Thái Thanh http://www.mediafire.com/?sharekey=f415 ... f6e8ebb871
bài Như Mây Bay hay quá bác ạ giọng ca thật nữ tính,lãng đãng như vừa chênh vệnh vài cốc rượu lời ca tuyệt chiêu.... sao cái không khí ngày xưa nó lãng mạn,hay đến thế nhỉ...tuy ko sống thời đó..những luôn tưởng tượng về..ước chi có cánh cưa thần kì
Tôi cũng đồng ý với bác là khái niệm nhạc vàng chỉ xuất hiện từ sau 1975, trước 75 không có khái niệm nhạc vàng mà chỉ có các khái niệm nhạc tiền chiến, nhạc phản chiến, nhạc trẻ, nhạc sinh hoạt ....và nhạc sến ...
Tiếp tục tuần này mời các bạn nghe : Tôi đi giữa hoàng hôn - Văn Phụng- Ca sĩ Châu Hà Thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển- Ca sĩ Anh Ngọc ( bài này không biết chắc có phải là slowrock hay không) http://www.mediafire.com/?sharekey=e572 ... f6e8ebb871
Tiếp tục chủ đề slowrock, tuần này mời các bạn nghe Tìm một ánh sao - Ca sĩ Uyên Phương- Nhạc sĩ Hoàng Trọng. Bài này được sáng tác năm 1962. Tôi nhớ lúc đó ca sĩ Châu Hà hát theo điệu slowrock, hơi nhanh. Version này chơi chậm, thiên về slow. Bạn nào có được nhạc khuôn có thể giúp check dùm gốc là điệu gì. Bài thứ hai là Đời tôi chỉ một người - Ca sĩ Vũ Khanh. Nhạc sĩ Huỳnh Anh.Bản này Nhạc sĩ Huỳnh Anh viết thiên về Blue, đẩy nỗi "oằn oại lên tột cùng. Tôi không có version pre75. Các bạn nghe tạm Vũ Khanh. Ban nhạc đệm đánh hơi ồn. http://www.mediafire.com/?sharekey=0447 ... f6e8ebb871
cảm ơn anh trước ...em lấy về nghe liền nhưng nghe qua tai nge cũng thấy thiếu cái ko khí lắm ước gì nghe đc từ dàn ,băng cối đĩa than nhỉ Ở SG những quán nào còn mở bằng mấy cái trên nhỉ chỉ biết quán Nhạc xưa ngay Tiền Giang mà chưa đi nữa
Không thấy "phản ứng tiêu cực" nên tôi tiếp tục up. Mùa này mùa cưới nên cũng có nhiều anh chàng / cô nàng mất người trong mộng Mời các bạn nghe tâm sự của những người này Phố vắng em rồi - Sáng tác Mạnh Phát- Ca sĩ Mỹ Thể ( Còn một version Thanh Tuyền) Nếu đời không có anh -Sáng tác Hoàng Trang- Ca sĩ Giao Linh http://www.mediafire.com/?zvnmvlm1tzn http://www.mediafire.com/file/zvnmvlm1t ... 20Linh.mp3 http://www.mediafire.com/?xj4min5iegd http://www.mediafire.com/file/xj4min5ie ... %20The.mp3 Chúc các bạn cuồi tuần vui vẻ
Nói về nền âm nhạc VN ngày xưa em không biết nhiều, nhưng có vài giọng ca mà em lần đầu nghe cũng như lần đầu biết tên đã gây ấn tượng mạnh trong em. Như cô Mỹ Thể với một giọng ca rất đặc trưng và truyền cảm dễ đi vào lòng người. Các bác biết cho em thêm thông tin về cô. Cám ơn.
Tuần này mời các bạn nghe 1- Dạ sầu. sáng tác : Phượng Linh . Ca sĩ Thanh Lan. bản nhạc này còn có tên Nỗi buồn duyên kiếp. Phượng Linh là một bút danh của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Đoạn giữa bản nhạc , tác giả "chạy" accord từ trưởng qua thứ đến hợp thất trình rất kinh điển. 2- Lá úa chiều thu. Sáng tác Huỳnh Anh. Có 2 version do Thái Thanh (Pre 75) và Xuân Thu (hải ngoại) hát. Khuyên "vị" nào thất tình chớ nghe Thái Thanh hát. Dễ ..uống thuốc rầy, tui ko chịu trách nhiệm :mrgreen: http://www.mediafire.com/?kyz35q0nyg4 http://www.mediafire.com/file/kyz35q0ny ... %20Thu.mp3 http://www.mediafire.com/?t3uxwvo0lyn http://www.mediafire.com/file/t3uxwvo0l ... %20thu.mp3 http://www.mediafire.com/?qmwumimgmtb http://www.mediafire.com/file/qmwumimgm ... %20lan.MP3
Tuần này mời các bạn nghe Đà lạt hoàng hôn- Thanh tuyền hát Khi đã yêu - Hà Thanh hát Các bản này khoảng đầu những năm 70 Cách đánh slowrock những bản này trở thành "mẫu" cho những bản "mì ăn liền" sau đó http://www.mediafire.com/?ngjcdqznkzz http://www.mediafire.com/file/ngjcdqznk ... %20hon.mp3 http://www.mediafire.com/?jwmmgtojwxz http://www.mediafire.com/file/jwmmgtojw ... 0Thanh.mp3 @Volume: bạn đổi số 12345 thành chữ media