Nhật Ký Của Người Hay Gặp Ma!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 6/11/13.

  1. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Thưa các bạn,

    Không còn nghi ngờ gì nữa. BV là một người có khả năng gặp được ma. Phải nói là "bị gặp" thì đúng hơn. Là vì từ ngày bv bị gặp ma tới nay, bv đã hoàn toàn mất tinh thần và không còn cảm thấy đời sống là hạnh phúc nữa. Ước mơ về một ngôi biệt thự giữa vườn cây, vườn hoa để ngày ngày tưới hoa nằm võng, nghe nhạc đã không còn nữa. Mà là những chuỗi ngày ngại di chơi xa vì phải ở khách sạn một mình không như lúc trước là cứ thích đâu là vác valise đi tự do không ngần ngại. Trước đây, cuộc sống độc thân là một lý tưởng của BV, vì không bị kềm kẹp, được tự do sống theo ý thích và được yên tĩnh, không phải nghe tiếng khóc thét của trẻ con đêm khuya, không tiếng cãi cọ vợ chồng, không muộn phiền cơm áo, không mệt mỏi nai lưng, không ghen tuông sầu hận, và tận hưởng một cuộc sống an bình, thì nay là một nỗi lo sợ triền miên. Bởi vì sự lo sợ phải gặp ma. Vậy giữa ma và người, em chọn ai? Hic... dạ em không muốn chọn ai cả! :(

    Mở trang nhật ký này, bv muốn ghi nhận lại những lần và trường hợp gặp ma của bv để như có một nơi lưu trữ một tư liệu về cõi siêu hình và muốn tìm hiểu:

    1. Do đâu mà lại có những trường hợp cá biệt như là BV, đã có một sự liên thông giữa cõi âm và cõi dương?
    2. Thông điệp của người cõi âm tới người cõi dương?
    3. Những khả năng của người cõi âm tác động được lên đời sống của người cõi dương? Và ngược lại, cõi dương có thể làm gì đối với cõi âm.
    4. Ta phải làm sao, để cắt bỏ sự liên thông này, để thoát khỏi thế giới bên kia?
    5. Những huyền bí đằng sau cuộc sống dương thế.

    BV thực sự muốn tìm hiểu và nghiên cứu, mong các bạn nhẹ tay để cho topic tồn tại, hầu giúp ích gì đó cho bản thân của bv. biết đâu trong một lần nào đó, bv bị gặp mà sợ và đứng tim đến chết. Thì xin xem đây là trang nhật ký cuối cùng của Người Hay Bị Gặp Ma.

    Điểm lại đến thời điểm này, bv đã gặp ma tổng cộng là 11 lần!

    Xin cảm ơn các bạn!
    Thân ái,
    BV
     
    Tags:
  2. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Biết đâu đấy, thời gian sau tự nhiên VN lại có ........ nhà ngoại cảm kiệt xuất bv :lol:
     
  3. phantronghieu09

    phantronghieu09 Advanced Member

    Joined:
    14/6/12
    Messages:
    328
    Likes Received:
    6
    chi BV có thể kể lại 1 vài tình huống khi gặp ma mà làm chị sợ nhất dc ko? điều này e có nghe và đọc sách báo mạng rất nhiều nhưng chưa dù chỉ 1 lần dc diện kiến.cũng muốn tìm hiểu về mặt tâm linh này. thanks
     
  4. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào các bạn,

    Đây là lần đầu tiên mà BV đi chơi khuya mà phải vô KS ngủ. Là bởi vì BV có nhà mới xây nhưng không dám ở. Lại về nhà Mẹ ở đã 3 tháng nay.
    Ở nhà Mẹ, BV không được đi chơi khuya quá 10g30, mà gần đây, do tự nhiên thích đi hát phòng trà với mấy anh chị bạn, nên không cam ở nhà.

    Hôm Thứ Tư và Thứ Năm tuần vừa rồi, do chơi về khuya, sợ về bấm chuông Mẹ thức dậy rồi không ngủ lại được nên đành ghé đại một dãy KS trên đường Bạch Đằng TSN. Mình đi hát ở phòng trà đường Sông Đà. Chọn đại một cái KS chui vô, thấy có cái điện thờ nên cũng yên tâm là nhà có thờ cúng chắc là không sao. Qua được 2 đêm, thấy cũng ổn, nên tối hôm Thừ Bảy, lại tiếp tục sự nghiệp đơn độc lang thang của BV, BV đi chơi về lại vô KS đó ngủ tiếp. Được chỉ định 1 phòng còn lại duy nhất của KS, là phòng đôi. Trong đó có 2 cái giường, một chiếc và một đôi. BV chần chừ và sau cùng chọn lấy giường đôi. Nhưng đặc biệt là hôm nay BV lại có một cảm giác hơi là lạ khó diễn tả như là một sự bất an. hay là do có 2 giường nên sợ giường kia bị ngườ ta nằm. BV cởi quần áo và để nó trên cái giường chiếc để tránh có "người" nằm lên đó. Thay độc một cái áo thun rộng màu trắng để ngủ. Tắt bớt bóng đèn ne-on, chỉ chừa một cái đèn vàng khá sáng và đèn ne-on trong nhà vệ sinh. BV mở TV đại một chương trình quảng cáo ghế thể thao đa năng, nồi cơm điện Suzuko, bếp nồi thủy tinh nấu nướng dùng bóng Halogen, và cứ để cho TV nó lảm nhảm. Cho đến khoảng 3g thì BV chợt lơ mơ, tự nhiên thấy vách tường bên trái giường đôi của BV tiếp giáp WC hơi chao đảo, và tự nhiên thấy mình nằm mấp mé ngay sát mép giường bên tay phải. BV lền nắm lấy cạnh giường để đẩy người mình vô trong lại. Trong lúc làm động tác đó, bất chợt BV nhìn qua phải xuống đất thì thấy có 2 xác chết nằm dưới đất cạnh giường của BV. Sợ quá nên BV phóng ngay xuống khỏi giường. Mặc dù trong tích tắc, BV cũng kịp nhìn thấy hai cái xác chết của một cặp nam nữ khoảng từ 30 đến 38 tuổi và nằm song song sát nhau, nhắm mắt, bất động, đầu nằm cùng hướng với BV nằm sát dưới gường. Người nữ thì bên trong, và người nam nằm ở ngoài, trên vị trí bụng gần ngực của 2 người thì có vết máu đỏ loang cỡ chừng gần 2 bàn tay của BV, nhìn giống như là vết đạn bắn vậy. BV còn nhớ là người nữ mặc quần áo màu lợt, là đồ mặc đi chơi chứ không phải đồ bộ ở nhà. BV không biết là màu gì vì không rõ, chỉ nhìn rõ người nam mặc quần jeans xanh và áo ca rô không đều nhau màu xanh dương đen pha trắng, như áo ca rô Mỹ vậy.

    Sợ quá, BV phóng tới cửa và mở cửa để chạy ra khỏi phòn. Trước khi thoát ra hành lang thì kịp quay lại nhìn, BV thấy người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn ra cửa theo BV, miệng nói gì đó không biết là với BV hay với người nữ nằm bên cạnh. Và tay xác nam đưa cao chỉ theo BV hay là muốn BV cầu cứu thì không đoán được. Lúc đó 2 cái xác chết không còn là xác chết mà là đang nói chuyện. Người nữ cũng có quay qua người nam mấp máy miệng nói gì đó. Tới giờ này BV không hiểu được cái thông điệp mà người ta muốn nói với BV nữa.

    Lúc ngoái đầu nhìn lại thấy người đàn ông đưa tay theo BV thì BV càng sợ chết khiếp, vùng quay ra thì gặp một người thanh niên khoảng 26 đến 30, dáng người cao ốm chắc khoảng 1m7, cũng mặc jeans và áo caro xanh đen trắng nhưng ô dài hơn, đứng ngay hành lang trước cửa phòng giống như là trực ban hay là bảo vệ hoặc là một người biết trước và đang chờ BV sẽ phóng ca cửa cầu cứu vậy. Có vẻ người này không làm cho BV sợ. Đèn ở hành lang vàng âm u. BV nhớ là mình đang ngó quanh tìm đường thoát vậy, thì anh ta rời khỏi vị trí đứng trước cửa phòng, và dợm bước về phía BV giống như là chỉ đường cho BV thoát vậy. Và BV chợt giật mình choàng dậy, BV thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Quảng cáo trên TV vẫn đang rỉ rả tiếp theo phần mà BV vừa mới coi trước đó, nghĩa là chuyện vừa mới xảy ra chừng vài phút và BV choàng tỉnh.

    BV lúc đó sợ lắm, coi đồng hồ thì khoảng hơn 3g chút. BV nằm tiếp và cứ mở mắt coi quảng cáo nhưng chỉ là để phân tích về chuyện vừa mới ảy ra. Do bị lờn vì hay gặp ma và cũng không biết phải làm sao, nên BV cứ nằm đó không về. Đến khoảng 5g sáng thì nghe có tiếng của mấy người dọn phòng làm việc ngoài hành lang. BV cảm thấy yên tâm và ngủ thiếp đến 7g10 thì thức dậy. BV vẫn nằm lì đó đến 9g thì thay đồ trả phòng đi về. Khi xuống cũng có nói cho cô tiếp tân là phòng 202 có ma. Làm cổ tròn xoe mắt sợ.

    Sau lần gặp ma rất lạ và ghê rợn này mà chưa bao giờ BV có ý niệm hay tưởng tượng ra một tình huống gặp ma như vậy. Thì BV tự nhiên có một ý nghĩ đến cái thể VÍA của con người. BV đã nghe người ta nói đến từ "nhẹ vía" nhưng cho đến bây giờ thì BV đã hiểu được ra nó là gỉ. BV tuy thường hay gặp nhưng chưa từng đi gặp một vị linh mục để được tư vấn tâm linh hay là gặp nhà sư nào để giúp đỡ. Chỉ một lần tìm đến thầy Minh ở chùa Đại Giác đường Nguyễn Trọng Tuyển và Nguyễn Văn Trỗi. Thầy nói là BV bị nhẹ vía và thường hay gặp như vậy thì nên cẩn thận việc thể vía của mình bị trục xuất khỏi thể xác và lúc đó là bị ma nhập. Một hình thức là bị vong người chết mà hợp thì sẽ chiếm mất ngôi nhà của mình.

    Thể Vía có thể là một phần nặng nhất trong linh hồn của con người. Một người bình thường thì không thể nào khi thể xác ngủ mà thể vía không cùng ngủ theo. Và cả linh hồn của con người càng không thể tách rời thể xác, bởi vì như vậy thì con người đó coi như đã chết. Nhưng khi thể Vía nhẹ, có khả năng "nó" bị hấp dẫn bởi một sự cố tình kêu gọi hay mời mọc của "vong" mà muốn cho người dương thế nhận ra có sự tồn tại của họ. Một minh chứng gì chăng, hay là một thông điệp?

    Đường Bạch Đằng xưa kia là đường vô cổng Phi Long, lối vô của Bộ Tổng Tham Mưu VNCH. Năm 72 và 75, người chết cũng kha khá.

    À, hôm đó tối Thứ Bảy và rạng Chúa Nhật là lễ các Thánh và Các Đẳng Linh Hồn.

    Quá kinh dị phải không các bạn! :((
     
  5. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà nội
    Chị Vân có theo đạo Công Giáo không ?
     
  6. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    À quên nói nữa. BV là người đạo Công Giáo, xưa kia ngoan đạo, ca đoàn lễ lạc nhưng lâu nay bị chán nản và mệt mỏi, cám dỗ nên bỏ lễ thường xuyên. Lúc đó, BV còn để cây Thánh Giá ngỏ cỡ 4cm bên cạnh mà anh lớn của BV đã mua từ Ý và làm phép tặng cho BV. Trên cổ thì BV đeo xâu chuỗi kinh Mân-Côi mà BV có lần ra Đức Mẹ La Vang mua và nhờ Cha làm phép vậy mà vẫn bị gặp. Lúc 9 giờ sáng BV thay đồ đi về, BV còn lấy cây Thánh Giá đưa xuống gầm giường như là để "nhát" lại họ. Hay là cái giường đôi đó là của họ đang nằm, mà BV lên nằm cho nên họ phải nằm dưới đất. Hay là họ muốn BV cầu siêu chọ họ? Còn nhân vật đứng bên ngoài phòng BV là ai, sao lại chỉ đường cho BV thoát, mà người đó vừa chỉ xong thì BV hoàn hồn tỉnh lại. Thật lạ!

    Dường như nước Thánh, Chuỗi Kinh và Thánh Giá chẳng xi nhê. hay là họ là những linh hồn lành, nên những Thánh Vật không có làm họ sợ. Đó chỉ dành để trị quỷ và tà ma. Vì BV đã từng gặp ma nằm chung giường với BV và đến gần cạnh BV, ngay trong phòng ngủ của BV đã nhiều lần khi trên cổ BV đeo xâu chuỗi và để nước Thánh cạnh bên.
     

    Attached Files:

  7. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.571
    Likes Received:
    101
    Location:
    Nha Trang
    Mình nhớ không nhầm thì có lần chị BV có viết trong một topic là: ở khách sạn Nha Trang chị cũng gặp ma.
     
  8. duongnv

    duongnv Advanced Member

    Joined:
    15/9/09
    Messages:
    1.835
    Likes Received:
    302
    Location:
    Hưng Yên
    Hồi em đi lính ( năm 80) thì em cũng gặp ma rồi, chuyện dựng giường khi đang ngủ em cũng gặp rồi, đặc biệt đêm giao thừa, đơn vị còn ít người ở lại và vào đúng ca trực đêm thì gặp nhiều hiện tượng rùng mình lắm các bác ạ
     
  9. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Đúng, BV gặp đến nay là 11 lần. Sau lần ở Nha Trang về là BV gặp thêm 7 lần nữa ạ! Mà lần nào cũng kinh dị. BV sẽ lần lượt kể lại tất cả những lần gặp ma từ lúc mới bắt đầu gặp lần đầu tiên mà cho tới nay BV mới biết đó là mình đã gặp ma. Chứ hồi đó còn hông hiểu đó là gì. gần đây BV còn bị nhát ngay cả lúc 3g30 sáng đang thức nữa. Mà cho dù là 9g sáng, BV vẫn gặp như thường. Giữa nước Thánh và xâu chuỗi Kinh Mân Côi! :(
     
  10. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Em nhớ lúc trước em cũng đã gặp chị một lần ở test oppo 95 bên nhà anh Hiển. Lúc đó chị rất yêu đời và tự tin. Hôm nay đọc những dòng tâm sự của chị em rất ngạc nhiên.

    Em cũng ở Gò Vấp. Chị biết rồi đó ngày xưa nhà ở xứ Gò mình thì mồ mã nhiều lắm. Xóm này cách xóm kia là một cái nghĩa trang. Em nhớ là gần 40 cái nghĩa trang. Hồi nhỏ em thường hay qua nhà các bạn cùng lớp chơi. Đi qua mấy cái nghĩa trang tối về dể bị ám ảnh lắm. Nhất là những lúc trong người yếu yếu và trời mưa thì thường sợ lắm. Những lúc như thế em chỉ biết chui rúc vào lòng mẹ ngủ một giấc thì nổi sợ lập tức tan biến.

    Hồi trước em có một người bạn gái cũng bị y chang như chị. Nói ra thì phản khoa học lắm. Nhưng người trong hoàn cảnh thì mới hiểu. Sau này được một thầy tu theo đạo Phật hướng dẩn thì bạn em dần qua khỏi. Thầy chỉ dạy có một câu. "Cho dù người sống hay chết thì hãy yêu thương họ". Bạn em theo lời hướng dẩn cứ mở cassette kinh Phật mỗi ngày và cúng thường xuyên đều đặn mỗi ngày thì không còn gặp nữa. Mình mở lòng với họ thì họ sẽ hiểu và thông cảm không còn quấy rối tâm mình nữa.

    Người đã khuất thì họ cũng như mình biết phải, biết trái, nên chuyện họ nhập vào xác ta và trục "vía" mình thì họ không làm đâu chị à. Em cũng có nghe một ai đó bị " nhập" như chị nói. Nhưng nói thật chỉ là nghe chứ chưa chứng kiến bao giờ. Em cũng hỏi những người đồn đó thì họ cũng chỉ nghe như em. Và cũng chưa bao giờ nghe ai nói là có một người nào bị "họ" lấy mất vía cả.

    Em nghỉ những lúc như thế này chị nên bỏ hết công việc đi chơi xa bên người thân trong gia đình. Chị nên ngủ sớm và tập thể dục mỗi sáng. Chị sẽ mau chóng lấy lại tinh thần và sức khỏe. Chúc chị mau chóng có lại những ngày vui vẽ bên gia đình và người thân.
     
  11. ngocchuot

    ngocchuot Advanced Member

    Joined:
    1/1/09
    Messages:
    156
    Likes Received:
    0
    Location:
    Thái Nguyên
    lời khuyên của bác sĩ: Bạn nên nghỉ ngơi hợp lý hơn. :lol:

    PS: nói thật em nghĩ không đâu nhiều người chết bằng bệnh viện và em học Y 3 năm chưa gặp ma bao giờ...
    Đôi khi những ảo giác lặp lại liên tục là biểu hiện của cái mà Y học hiện đại gọi là sang chấn tinh thần.
    Về cơ bản của điều trị là hạn chế các chất kích thích, các hoạt động căng thẳng,
    tăng cường thể dục, giao tiếp với mọi người, nghỉ ngơi hợp lý và dinh dưỡng đầy đủ
     
  12. lienthao

    lienthao Advanced Member

    Joined:
    26/9/08
    Messages:
    330
    Likes Received:
    3
    Hay là ... Do chị BV ko chịu lấy chồng ? Hi hi
     
  13. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    143
    Có lẽ BV hay gặp ma là do bị bệnh tâm lý rồi. Nếu tinh thần tĩnh lặng, mạnh khỏe thì sẽ chả thấy có ma mãnh gì hoặc có thì cũng chẳng dám gặp mình :lol:
     
  14. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    552
    Likes Received:
    1
    Chào bạn, mình mong mỏi từ bé được gặp ma 1 lần mà chưa gặp, để được tin là trên đời này có ma quỷ. Thật ra với đức tin Công giáo thì tin có Chúa, có các Thiên thần và các Thánh thì lẽ dĩ nhiên cũng tồn tại cả ma quỷ nữa.

    Qua chuyện kể của BV thì chị tin vào "vía" với lại đi gặp thầy trong chùa. Việc đó là tối kỵ với người Công giáo, ngoài Bắc bọn tôi gọi là "Nửa đời nửa đạo", rất nguy hiểm bởi vì con người không có đức tin. Trên cổ có đeo tràng hạt, trong phòng có nước đã làm phép đi chăng nữa mà trong lòng không có đức tin thì cũng như không vậy. Và tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân gây ra những ám ảnh (Hoặc là chuyện có thật) này.
     
  15. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Chuyện này là nằm mơ thấy ma chứ có bị ma nhát trực tiếp đâu.

    Bất thường quá!
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Khổ thân em nhát ma lắm, cơ mà đi bao nơi rồi muốn gặp ma một lần cho sợ chơi mà chả có cơ hội... Chị bv có phương pháp nào để dễ gặp ma không, mách dùm để tui gặp một lần cho tởn luôn chứ cứ.. lơ tơ mơ cái vụ ma mãnh này thì bực lắm... Em lên rừng, về miền sông nước, lên cả núi... đêm hôm mò mẫm chán chê.. Dù là dân thành phố... mà chả gặp con ma nào mới đau chứ? Dù đến đâu người ta cũng kể về ma nghe như phim kinh dị Mẽo... Hay ma nó sợ em...??? :roll:
     
  17. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV xin cảm ơn các bạn đã có những câu chuyện dẫn và những lời khuyên.

    Cũng bởi vì đây không phải là lần đầu mà BV gặp ma, mà đã 11 lần kể từ ngày BV mua căn nhà của BV và động thổ xây (tháng 8 năm 2010 - là tháng cô hồn, năm kỵ tuổi xây, người cúng thay cũng phạm tam tai)) mà bây giờ mới xây xong (2013). Trước đó thì BV vẫn hồn nhiên, yêu đời vì những thành công và may mắn cứ ồ ạt kéo đến.

    Tối hôm qua, BV lại buồn và hẹn đi coi phim ma "Quỷ Quyệt 2" với mấy đứa bạn gái, BV không thấy có gì sợ và vốn cũng không mấy thích và hiếm coi phim kinh dị và KH giả tưởng vì thấy nó giả và trẻ con. Xong về lại buồn nên đi hát và uống vang với mấy anh bạn đến 1g sáng mới về. BV lại đến KS ở Phan Xích Long ngủ thì bình yên không thấy gì cả. Hôm Thứ Bảy, sau khi gặp ma y như phi kinh dị Mỹ vậy, thì Thứ Hai BV cũng đi chơi khuya và cũng ở tại căn phòng đó không sao.

    BV nghĩ BV cũng giống như là cái la bàn chỉ ma. Ở đâu có là BV gặp. BV ở nhà Mẹ thì BV chưa bao giờ gặp. Nhưng ở nhà thuê vừa rồi ở cách nhà Mẹ 1 căn ở đường Lê Đức Thọ thì gặp. Và đi khách sạn ngủ thì có chỗ gặp, có chỗ không. Gia đình anh chị của BV thì chỉ có BV là bị gặp, và gia đình của người chị BV ở Vũng tàu là bị gặp ma. Cả 3 thành viên là chị ấy, anh rễ, và con trai đều gặp ma trong căn nhà của chị đang ở.

    Để BV tóm tắt kể lại hết những lần gặp ma cho các bạn nghe nhé.

    - Lần thứ nhất, vào năm 1994:


    Khi đó BV đang làm thư ký cho Bộ Quốc Phòng Thasimex số 3, ba tháng hai, Q10. Thì buổi trưa, BV có về Nhà Thờ Tân Định để ngủ trưa ở nhà của một đứa bạn trong ca đoàn được Cha Bề Trên cấp cho căn nhà cuối nhà thờ. Lúc đó BV vừa mới ngủ trên một cái giường bố lắp ráp của Mỹ dành cho quân đội, thì tự nhiên có ai vỗ liên tục từ dưới lưng của BV, và có giọng nói của đàn bà: "trả chổ cho tao, trả chổ cho tao". BV sợ quá đọc kinh, thì BV choàng tỉnh mở mắt thì không thấy gì cả. BV te te ra chào đứa bạn và anh nó, đi làm. BV có kể cho anh đứa bạn chuyện đó thì anh nó không có nói gì cả.

    Coi như xong chuyện đó, BV cũng không để ý và quên khuấy cho đến nhiều năm sau này.

    - Lần thứ hai, năm 2001, 7 năm sau:

    Lúc đó BV làm kế toán cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở TPHCM Thì hôm đó là ngày BV xuống xưởng tre ở Bình Dương để kiểm tra. Xưởng nằm sâu giữa một rừng tre, được xây dựng bằng những dàn sắt lớn, tường xây bao quanh, trên lợp tôn lạnh, gồm 2 tầng. Tầng dưới thì làm xưởng SX và tầng trên thì làm kho thành phẩm. Hôm đó sau khi ăn cơm trưa xong, BV leo lên tầng trên là nhà kho để tìm ghế tre nằm nghỉ. Khi nằm thiếp được một chút, thì tự nhiên BV nghe có tiếng nói rì rào nho nhỏ của rất nhiều người bao quanh sát BV cứ nói đều đều không ngừng: "đi ra, đi ra, đi ra, đi ra...", đồng thời cái "ghế nằm bãi biển" bằng tre mà BV đang nằm thì bị giật lui giật tới. BV sợ quá liền đọc kinh, thì choàng tỉnh. Dáo dác nhìn chung quanh không một bóng người, BV lại te te đi xuống không nói gì. BV chỉ thấy hơi kỳ lạ, cũng không nghĩ đó là bị ma nhát. Sau đó BV cũng không kể cho ai nghe vì cũng quên và không để ý.

    - Lần thứ ba, tháng 12 năm 2010, lần dự Sumo Contest Hà Nội theo đoàn Sài Gòn đi Hải Phòng, Sapa, Quảng Ninh, Hà Nội. 9 năm sau:

    Vào một đêm rất lạnh của mùa đông năm đó. Nghe đồn là ở Sapa sẽ có tuyết rơi nên BV đã đăng ký đi một chuyến du lịch dài theo đoàn. Sau khi đoàn đến Hải Phòng Lạch Tray lúc khuya thì BV đã thấm mệt và muốn đi về khách sạn Công Đoàn mà anh Châu đã đặt trước. Trời rất lạnh khoảng 10 độ vì đêm đó có gió nồm. mặc dù đoàn Hải Phòng vừa mới đến, nhưng BV xin phép được về trước cùng với vợ chồng và con của bạn My Audio. taxi đến KS Công Đoàn. Bước vào, BV thấy KS rộng lớn và tĩnh lặng không một bóng người ngoài cô tiếp tân. Cô ấy phụ BV vác cái valise lên lầu 3, và đưa vô phòng 306, phòng 308 là của các anh. Đem va-li vào phòng xong, phụ nhau kéo 2 cái giường sát cạnh nhau, và nhường cho My Audio vô nằm rong cùng vì bạn ấy sợ ma. :) BV đi ra ngoài lan-can nhai chewingum rồi đi tìm sọt rác để bỏ vào. Ngó chung quanh vắng tanh và tối thui, chỉ có chiếc đèn vàng hiu hắt ngay gần ban-con phòng mình. Khi gia đình của My Audio xong, BV mới vô toilet tắm vì đã 3 ngày đi bụi từ HN đến ở sapa và trở về không được tắm. BV còn nghêu ngao hát vì nước rất lạnh, y như nước đá ý. Sau khi sạch sẽ thì thấy thoải mái, nên BV lấy cái laptop ra ghi lại hàng hóa xuất nhập tồn mà mấy hôm này ngồi trên xe điều khiển ở nhà bán hàng rất đắt vì mủa Noel, và cắm sạc đện thoại sony touch screen P990i của BV. Để cái đèn dĩa vàng trên trần cho sáng. Say mê làm việc, vậy mà đã gần 2 giờ sáng, BV đóng laptop, BV đem tới va-li trên cái bàn ngay cửa bước vô để cất. Rồi tắt đèn tối thui, leo lên giường cạnh vợ của My Audio ngủ. Đang nằm chưa nhắm mắt, thì BV chợt thấy ánh sáng được phát sáng dần lên từ cái ĐT, BV nhìn tới thì nó từ từ lịm tắt. BV cũng thấy lạ nhưng cũng không để ý. Nhưng khoảng 1 phút sau, thì ĐT lại sáng lên lần nữa chầm chậm như vậy. BV thấy lạ quá nên ngồi bật dậy nhìn, là vì ĐT của BV chỉ sáng khi có người chạm vào mặt LCD của nó mà thôi. rồi nó lại tắt và im lìm. BV ngồi thừ người ra nhìn cái điện thoại suy nghĩ. Chợt một cơn lạnh buốt chạy khắp người làm BV nổi gai ốc. BV cảm thấy có một cái gì đó rất lạ và hơi sờ sợ và nằm xuống căng mắt ra nhìn trong bong đêm, mặc dù mình cũng chưa nghĩ ra chuyện ma cỏ hay sợ ma gì hết. Thì mới 1 phút sau, cái đèn vàng giữa trần nhà đã được BV tắt rồi tự nhiên lại chớp sáng, rồi tắt, rồi sáng. Chớp tắt liên tục, giống hệt trong phim ma vậy. Rồi nó tự tắt im lìm. Lúc đó thật sự là BV bắt đầu thấy sợ nhưng mà vẫn không nghĩ là ma nhát. BV chưa hết ngạc nhiên thì tự nhiên đến cái đèn ne-on 1m2 trên đầu nằm của BV nó bật sáng lên. Theo phản xạ thì BV bắt đầu thấy sợ nên ngồi dậy nhìn gia đình của My Audio đang ngủ, và nói với vợ My là: "Em ơi, cái đèn tự nhiên nó bật lên", thì cô ấy vẫn đang nhắm mắt nhưng cũng nói: "Thì chị tắt nó đi". BV phân vân vài giây rồi cũng đi tới công-tắc ở cửa ra vào đề tắt. BV thấy công tắc lại đang để ở chế độ On mà lúc nãy BV đã tắt từ ban đầu. BV lúc đó chưa nghĩ ra là đang bị ma nhát, nhưng cũng thấy sợ và te te đi nhanh về giường nằm xuống đắp mền, và đọc kinh liên tục. Và rồi BV đã thiếp đi, trong lúc vừa thiếp đi đó, BV đã kịp nhìn thấy một bóng người đen tối lùm xùm không rõ nam nữ, đứng ngay cửa ra vào, như là nửa trong cửa nửa ngoài nhìn vào hướng vách phòng bên phải mà Bv để va-li của BV ở đó.
    Sáng ra, BV cứ ngờ ngợ về chuyện đêm qua, và gặp anh Minh Audio Hunger nói: "hình như tối qua BV gặp ma thì phải". Minh hỏi tới, rất quan tâm: "BV gặp ma thiệt hả, gặp làm sao?" BV kể sơ sơ, và sau đó cũng không quan tâm gì lắm, và quên đi cái cảm giác sợ lúc ấy.

    ...

    Còn 8 lần gặp ma nữa, BV sẽ kể tiếp.
     
  18. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV cũng nghĩ vậy. :(

    Ở Nha Trang, sau khi bị giật mền, còn nhát sống rung giường 2 lần lúc BV đang ngồi trên mạng. Hỏi ra thì lầu trên có một người Singapore đã nhảy lầu tự tử ngang qua cửa sổ phòng của BV ở lầu 301.

    Chị rất cảm ơn Khôi vì những lời khuyên. Hiếm ai có thể hiểu được và cảm thông được cho người trong cuộc. BV cũng đang chán đời lắm đây! Chị chỉ lo sợ vì cuộc gặp ma vừa rồi diễn tiến giống như là vía của chị xuất ra vậy. Là vì chị nhìn thấy cái vách tường tự nhiên chao đảo và chị chợt bị trôi ra sát cạnh giường, nơi mà 2 con ma đang nằm dưới đất. Rồi khi chị đang ở ngoài hành lang cửa phòng không có lối thoát thì người kia bước tới thì chị vùng ra, tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường. Còn tất cả những lần khác là chị cứ nằm và gặp tại vị trí chị nằm. Có lần chị gặp, là chị bị 2 người không rõ mặt người bên phải kéo chị lên được nửa người khỏi giường và chị đọc kinh vùng ra thì thấy chị vẫn nằm yên trên giường. Chị không nghĩ đó là mơ như Doantieutu nói mà là sự thật. Vì nếu là mơ thì phải là cảnh vật khác, ít ra thì phải hơi khác. Cái cảm giác của chị khi gặp ma là CẢM GIÁC SỰ THẬT, SỢ HÃI THẬT, NHÌN THẤY THẬT từng chi tiết chung quanh không khác một tí xíu gì, chỉ có là khác về ánh sáng luôn trong mờ mờ, sang sáng như lúc khoảng gần 3g sáng, chứ không sáng trưng hoặc là tối thui như khi tắt đèn. Nhưng kỳ lạ là chị tỉnh lại thì thấy mình nằm ngay giữa giường và xem tiếp TV.
    Chị sẽ làm mọi cách để thoát khỏi tình trạng này. Sống điều độ, đức tin mạnh, đi lễ và cầu nguyện thường xuyên trước hết là cái cách để loại trừ tà ma đeo bám và cũng là để thử xem sao.
    Thank em.

    Anh Phi Diệp quá hạnh phúc!
    Ở nhà Mẹ BV và em BV cũng nói câu đó. Nhưng mà BV ở nhà Mẹ bao nhiêu tháng thì không bao giờ gặp. Cứ ra khách sạn du lịch hay ở nhà thuê thì lại gặp. Kỳ lạ.
     
  19. welldonehd

    welldonehd Advanced Member

    Joined:
    6/10/11
    Messages:
    612
    Likes Received:
    297
    Location:
    TPHCM
    Chị BV tổng hợp rồi viết thành chuyện ma chắc là hay đây. Hehe
     
  20. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Một lần có một giấc mơ lạ, BV ghi lại trong facebook của BV:

    Cầu Tử Sinh!

    11 Tháng 8 2011, 7 tháng sau khi bị ma nhát ở KS Quang Vinh 1, phòng 301, Nha Trang.

    Đêm qua mình mơ thấy mình đứng trên cầu Tử Sinh, mình đoán vậy. Vì khung cảnh không thấy có bầu trời, mà không gian tranh tối, tranh sáng, âm âm, u u. Đứng trên một cây cầu cong, nhỏ chỉ rộng chừng 2m. Nhìn xuống dòng nước u tối thấy có xác người phụ nữ khoảng 27-35 người tròn trịa đẫy đà, có lẽ là bị phù nước, nằm ngữa chết trôi ở bên bên này cầu. Xác người ấy mặc quần áo màu đen, áo có ren, quần tây bó sát, tóc dài cột, đeo hoa tai, có vẻ ăn mặc như người ở tỉnh, hơi quê. Nhìn qua khung cửa bên này, được ngăn với bên ngoài là những vách tường màu tôi tối, nhưng tất cả lại một nửa chôn ngập ở dưới nước. Có nhiều người phụ nữ sống bên này xõa tóc, tất cả đều không có mặc quần áo trên người, và chôn người trong nước tới ngực. Họ đứng trong nước, có nam có nữ và vài người phụ nữ họ chải đầu cho nhau. Làm tôi liên tưởng đến phim Tàu thời trước khi họ chải tóc gả con gái đi lấy chồng, để tiếp tục một chu trình "qua cầu sinh tử" cho nhiều sinh linh khác được đi đầu thai. Lúc đó tôi thấy xác cô gái trôi sông đó đã trôi dạt qua căn phòng thật lớn thỉnh thoảng có ngăn vách 2 bên, có chừa khung cửa lớn, nhưng không thấy có tận cùng gồm những người chôn mình dưới nước ấy. Chỉ vài ánh mắt nhìn thoáng xác người nữ ấy như một điều rất là bình thường. Như nói lên sự hiển nhiên của con người. Đó là việc sinh, lão, bệnh, tử. Và rồi con người lại tiếp tục cái chu trình sinh tử đó qua bao kiếp.

    HẠNH PHÚC CA DAO
    Thơ: Nguyệt Quế (USA)
    Hòa âm: Vô Danh
    (Nhạc sỹ Phật Tử Hồ Đăng Tín - Giám đốc Đài Phát Thanh Tự Do trước 75)

    "Hát khen hạnh phúc hoa hồng
    Vì trong thù hận ta không hận thù
    Lang thang trong cõi bụi mù
    Ta yêu từng giọt sương thu sớm nào
    Hát lời hạnh phúc ca dao
    Vì trong đau khổ ta nào khổ đau
    An nhiên Bóng Đạo nhiệm mầu
    Một vầng trăng xế qua cầu Tử Sinh..."

    An nhiên bóng đạo nhiệm mầu, một vầng trăng xế qua cầu Tử Sinh.
    Sống trong an nhiên, và khi chết đi cũng mang theo niềm an nhiên, hạnh phúc.
    Đôi khi tôi có những giấc mơ rất lạ, và như nó muốn nói lên một điều gì.
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Có lẽ chị bv nên xuất bản tập "Nhật ký những câu chuyện siêu nhiên của Bích Vân" trên VNAV có khi lại hay... :D
     
  22. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, sau lần gặp ma ở Nha Trang về, sau đó là sợ hãi, chán chường đủ thứ. BV thật sự bị mất "lửa" nhiệt huyết với việc kinh doanh vì có dự tính là xây xong nhà sẽ phát triển lớn. Nhưng rồi dồn dập gặp chuyện không hay của cái nhà, rồi gặp những cái xui như tai nạn gãy xương. Rồi gặp ma ở nhà thuê mà vẫn không biết và bướng bỉnh (mới ghê). Bao nhiêu dự tính của BV đều tan tành như mây khói. Cả căn nhà của BV mới xây xong cũng có ma, mà trước đó BV cũng nghe tiếng mà không biết, cũng không tin thợ xây ngủ ở lại bị gặp và kể lại. Mấy người thợ hồ cũng giống BV nghe tiếng khua xẻng, đi dẫm lên đống thanh nhôm làm la phông, riêng BV còn ở lại buổi trưa Chủ Nhật một mình trên lầu một, ngay cửa phòng và nghe tiếng chân bước lên, nhưng chờ hoài chẳng thấy ai... Nên BV giờ phải cố gắng bán lỗ đi cả gần tỷ và làm lại từ đầu. Cũng không dám xây nhà nữa, mặc dù đã có một mảnh đất khu biệt thự định xây, giờ phải bán luôn đi mua nhà chung cư để ở cho đỡ sợ. Thật là hối hận khi hồi đó bỏ ông bồ không chịu cưới. Bao mơ ước nay sụp đổ hoàn toàn, BV xuống sắc kinh khủng chỉ trong hơn 2 năm.

    Đã nhiều lần BV gặp ma và có viết trên VNAV nhiều lần nhưng có nhiều người không tin chuyện BV gặp chỉ vì mình không thấy, và BV thật sự rất chán nản vì nhiều người cho là BV sợ ma rồi tưởng tượng, nào là mệt mỏi do làm việc nhiều rồi nằm mơ không phải thật, tâm bệnh v.v... Thật ra BV cũng như tất cả mọi người sống một cách bình thường, và cũng làm việc, ăn uống, rồi nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ, thậm chí còn rất gan hơn người chưa từng gặp ma, trong khi mình đã từng bị gặp. Nhưng tự nhiên mấy năm nay bị gặp ma hoài, tưởng nó sẽ dừng lại nhưng BV vẫn thỉnh thoảng gặp ma mỗi khi ngủ lại chỗ khác. BV đã cảm thấy đây như là cái số kiếp của BV rồi, và chuẩn bị từ đây cho đến hết đời trong sự cô đơn bất hạnh và không còn lý tưởng hay mục đích sống nữa. Có khi còn bị người khác tránh xa vì hay bị gặp ma. :( BV rất chán các bạn ạ.

    Viết ra đây, BV muốn để dành lại như một sưu tập và phân tích, tìm hiểu về những thông điệp của người chết đến với người đang sống.
     
  23. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em nghĩ chị bv nên kiếm một ông bồ, cưới ổng hoặc để ổng cưới. Đêm có người nằm cạnh hết ma liền à! :D
     
  24. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV cũng dự tính vậy, nhưng mà đã công khai nhật ký gặp ma này rồi thì... đừng hòng. Chẳng ai dám cưới! Hihi... :lol:
    Đó, vẫn cái tật hồn nhiên ưa giỡn hớt, mà ma nó cứ thích mới chít! :(
     
  25. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.057
    Likes Received:
    17
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tặng BV nè: :mrgreen:
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tuoi- ... xaw1X.html


    Ðêm qua em gặp ma, ma lem luốc con ma đen ngòm
    Tóc ma dài, áo với quần tả tơi dơ dáy
    Ðêm qua em gặp ma, ma da trắng nhe đôi răng vàng
    Con ma bùn, ma gàn gàn dở dở ương ương.
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma, đánh con ma
    Loài ma qủy dữ, phải đánh !
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma, đánh con ma
    Loài ma qủy dữ phải thua !

    Ðêm qua em gặp ma, ma men mắt say sưa đỏ ngầu
    Giơ tay chào ma cờ bạc đầu râu xơ xác
    Ðêm qua em gặp ma, con ma túy xanh xao mơ màng
    Ma kinh hoàng, ma cà rồng thuộc loại Ma Vương.
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma, đánh con ma
    Loài ma qủy dữ, phải đánh !
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma, đánh con ma
    Loài ma qủy sẽ phải thua !

    Ðêm qua em gặp ma, ma gian ác, ma cô lọc lừa
    Sống nương nhờ nơi ai lầm và nơi ai lỡ
    Ðêm qua em gặp ma, con ma giáo lưỡi cong to mồm
    Ma om xòm, bao nhiêu lần làm hại lương dân.
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma
    Lũ mafia, loài ma khủng bố
    Ðánh, đánh, đánh con ma, đánh con ma
    Loài ma đầu trữ, đầu cơ !

    Ðêm qua em gặp ma, nhưng em đánh cho ma tan tành
    Ma vô hình, nhưng chúng mình phải giơ tay đánh
    Ðêm qua em bình an, ma đánh thức em ngay bên giường
    Nhưng ma này, ma dịu dàng gọi là maman !
    Hỡi bé ! Hãy nên ngoan ! Hãy nên ngoan ! Hãy nên ngoan !
    Ðừng cho Mẹ mắng ! Phải ngoan !
    Maman ! Hỡi Maman ! Hỡi Maman ! Hỡi Maman !
    Mẹ yêu, mẹ mến, mẹ thương !
     

Share This Page

Loading...