Nhật Ký Của Người Hay Gặp Ma!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 6/11/13.

  1. moibietchoi

    moibietchoi Advanced Member

    Joined:
    27/8/09
    Messages:
    60
    Likes Received:
    1
    Chuyện bà BH thì em nghĩ là bả có khả năng thật nhưng đã bị mai một theo năm tháng.
     
  2. Loato

    Loato Advanced Member

    Joined:
    5/12/12
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Hay quá cứ như chuyện nguyễn ngọc ngạn vậy
     
  3. teddy_2007

    teddy_2007 Advanced Member

    Joined:
    29/8/08
    Messages:
    307
    Likes Received:
    58
    Em cũng góp ý 1 tí, đọc hết 3 page nhưng thấy chị BV ở 1 mình hay sao coi chừng âm thịnh dương suy nên mới vậy, chắc chị nên tìm nhiều người ở chung cho nó an tâm hoặc xem lại sức khỏe thể trạng chứ e không nghĩ ai lại gặp nhiều như thế, đâu phải ai ở cõi âm muốn đi hay ẩn hiện lung tung đều được trời đất có quy luật hết
     
  4. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Nhân dịp... lại gặp ma, nên BV vô tìm lại trang Nhật Ký Gặp Ma của mình để ghi lại, thì được đọc hết các câu chuyện kể của anh NTLiem, ThichTumLum và các lời chia sẻ khuyên nhủ của các bạn khác. BV xin cảm ơn tấm lòng quan tâm của các bạn.

    BV xin kể lại 2 đêm gặp ma của BV hôm ngày 5 và 6 DL, tức mùng 6 và mùng 7 tết AL.

    BV có một nhóm bạn sinh hoạt online khá thân, cũng thường hay rủ nhau đi du lịch Phan Thiết, Miền Tây v.v... thì tết này có hẹn nhau đi Nha Trang chơi vào mùng 8 AL. Trong đó có một bạn nữ kém BV vài tuổi ở Long Xuyên cũng hiếm được dịp về SG chơi (nhỏ lớn chỉ đi SG có 3 lần để lấy sổ điểm đại học và dịp gì đó), nên trước khi đi Nha Trang, bạn ấy nói muốn ở lại SG chơi 2 ngày rồi đi Nha Trang cùng nhóm luôn.

    Mùng 6 tết, đón bạn ấy ở bến xe, chở bạn đi cà phê, ăn sáng tới trưa, rồi về thuê KS ở PN. Mệt vì đường xa, nắng nôi nên BV và cô bạn ngủ một giấc ngon lành đến 7g tối. Sau khi tắm xong là 9g30, BV lại chở cổ đi ăn tối, rồi vòng vòng dạo mát đến 11g30 thì quay về KS. Dĩ nhiên là BV phải ở lại KS, vì không nỡ để bạn ngủ lại một mình. Hơn nữa, nhà Mẹ của BV từ khi dọn về Lê Đức Thọ là cứ đến 9g30 tối là tắt đèn, khóa cửa đi ngủ. Ở đó như nhà quê không giống như nhà cũ của BV ở đường Lê Lợi là 1, 2 giờ sáng, BV còn lấy xe chạy đi ra quán Ốc Gái tù tì một, hai dĩa ốc dừa xào bơ, rồi mới về ngủ.

    GẶP MA LẦN THỨ 12 & 13:

    Đêm thứ nhất, mùng 6 tết, ngày 5.02.14.

    Chỗ lạ, không quen ngủ chung, hơn nữa là đã no giấc lúc chiều nên BV và cô bạn nằm đó không buồn ngủ gì cả. Nói chuyện và coi TV đến 3g30 sáng. Lúc đó đèn trong phòng VS để mở, và mở đèn ngủ để bàn, và dimmer vặn hơi tối xuống. Các công tắc đèn khác được tắt hết. Phòng không sáng trưng, nhưng cũng không tối vì có đèn WC, đèn bàn và mở TV.

    Đang nằm xem TV, bỗng BV thấy chớp sáng một cái rất nhanh như kiểu ánh sáng trắng của đèn flash máy chụp hình ngay tại vị trí đèn số 1 giữa phòng mà đang được tắt.

    [​IMG]

    Ngạc nhiên, BV quay qua hỏi cô bạn: "T có thấy ở đây chớp sáng một cái không?"

    Cô bạn nói: "Có, T thấy chớp sáng một cái. Vậy là hồi nãy T cũng đã thấy nó chớp sáng một cái rồi".

    Chợt mình suy nghĩ : "Giờ hành động lại bắt đầu". Nếu ở một mình có lẽ là BV rất sợ, nhưng là vì có hai người, nên cũng không sợ lắm, và im lặng chờ xem. Giả lơ, BV coi TV tiếp, nhưng biết chắc là trong lòng ai cũng sợ.

    Khoảng 2 phút sau, lại một cái chớp sáng chóa lên ngay chỗ đó. BV quay qua nhìn cô bạn nhìn ra ý hỏi cô bạn có nhìn thấy không. Bạn gật đầu ra dấu là có nhìn thấy. BV nói với cổ: "Bắt đầu rồi đó". Rồi 2 đứa nhìn chăm chăm lên cái bóng đèn. Rồi lại nhìn về hướng TV nhưng không tâm trí.

    Và chỉ khoảng một phút sau, thì ngay tại vị trí số 2 trên trần sát vách trái tự nhiên lại chớp sáng một cái y hệt như vậy. Nhưng mà ở đó thì... không có bóng đèn. :(

    Thật lạ lùng, hai đứa đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Và có lẽ cô bạn đang bắt đầu hiểu ra đó là cái gì. Lúc đó BV nói cô bạn thử tới công tắc đèn kiểm tra. Thì thấy CT đèn phòng vệ sinh đang Mở, và còn lại đều tắt hết. Đèn trên bàn ngủ thì dùng công tắc dimmer tại chỗ. Xong cô ấy quay lại giường.

    Ỷ lại có bạn nên không sợ, BV mới nói cho cổ nghe chuyện mình đã bị ma nhát nhiều lần theo trình tự là tắt mở đèn, gây tiếng động, và sau đó là... hiện ra luôn. Lúc đó, BV quay người qua hướng cô bạn nói chuyện, thì bỗng nhiên một ánh sàng vàng chớp lên một cái trong góc phòng rồi trở lại như cũ.

    Tuy hiển nhiên đã thấy, nhưng ML vẫn hỏi cô bạn: "Có phải cái đèn trên đó vừa chớp sáng lên không T?" Thì cô bạn gật đầu nói: "Em mới thấy nó chớp lên một cái".

    Trong lúc hai đứa đang hoang mang, đang nằm quay lưng với đèn ngủ, thì BV lại thấy trong phòng chớp sáng vàng rực lên một cái rồi trở lại sáng dịu như cũ. Cô bạn nhanh nhẩu vì cổ chứng kiến được nguồn phát ra cái chớp sáng: "T biết rồi, là từ cái đèn bàn ngủ này nè. Hay là nó bị hư?"

    BV nói: "Nếu đèn hư, thì phải bị chớp tắt khi đang mở vì bị lỏng lẻo. Đàng này lại sáng rực như có người vặn dimmer lên rồi vặn xuống. Bây giờ thì cái đèn ngủ nó sáng lên, nhưng lúc nãy mình thấy sáng ở mấy chỗ khác mà. Còn làm sao để giải thích khi ánh sáng chớp hồi nãy ở chỗ không có bóng đèn? Mà sao đèn nào cũng hư hết được? Đây là KS lớn mà". Cô bạn có vẻ đã hiểu được vấn đề sau lời giải thích của BV.

    Và cả hai người xem như là biết chắc, nên nằm xít lại gần cho đỡ sợ và thiếp đi. Trong lúc vừa thiếp đi thì cả hai cùng nghe có 3 tiếng gõ cửa nhỏ "cộc, cộc, cộc". Rồi 5 giây sau lại nghe một tiếng gõ "cộc". BV hỏi bạn: "T có nghe tiếng gõ cửa không?" Cổ nói: "Em có nghe, chắc là ở phòng khác." "Giờ này ai mà đi gõ cửa khách". BV nói xong rồi ngủ luôn.

    Đêm thứ hai, mùng 7 tết, 06.02.14.

    Sáng ra thức dậy hơi trễ, không còn hứng thú đi đâu chơi, BV và cô bạn đi tắm rồi trả phòng, xuống kể cho cô chủ KS nghe chuyện đêm qua.

    Sau khi nghe BV kể thì cô ấy nói: "Như vậy là đúng rồi, chứ làm sao lại hư hết 3 dàn đèn, còn sáng ở chỗ không có đèn." Cô chủ KS này theo đạo Thiên Chúa, và rất có đức tin, nên khuyên BV siêng năng đi lễ nhà thờ để Thần Khí Chúa giúp xua tan những điều u ám. Cổ nhắc: "Trong thánh kinh Tân Ước, Chúa có dạy rằng: "Nếu anh em có lòng tin nhỏ xíu bằng hạt cải thôi, anh em có thể truyền lệnh cho cây dâu nầy bật gốc lên, xuống mọc dưới biển kia cũng được”. Nếu đức tin mà không có hành động thì cũng như là một đức tin chết".

    Nghe đến đây, BV thấy mình có tội quá, vì thường xuyên bỏ lễ từ khi nghỉ sinh hoạt ở ca đoàn. Nhưng lòng BV vẫn không mất lòng tin vào Chúa, chỉ là lười, lấy cớ uể oải, không thời gian. Chào cô chủ KS này và thầm biết ơn cổ đã nhắc nhở mình về đức tin của mình.

    Chương trình hôm nay, mùng 7 tết, là chở cô bạn đi bấm huyệt ở Thiên Phước Đường cho bớt mệt vì sau lần tai nạn, BV bị tê lạnh bên tay và chân trái vì bị nứt cái xương cụt của cột sống do té ngồi, nhưng nhà thương không nói nên không biết, không chữa. Làm ngồi xe cả năm nay, đau thốn muốn chết luôn. Sau đó thì đi mua thức ăn mặn về cúng trong căn nhà của mình, mà dự định qua tết sẽ bán, rồi cầu siêu, làm phép nhà luôn thể.

    Cúng xong, lúc đó cũng khoảng 3g30 chiều, BV lại chở cô bạn ra quán cà phê Bản Sonate để ăn trưa trễ, sẵn gọi hỏi tìm KS để nghỉ ngơi vì quá đừ. Nhưng vì là ngày tết, rất khó tìm được KS nào "an toàn" và ưng ý ở khu vực TĐ, PN. Nên đành quay lại KS cũ thuê tiếp. Nhưng ở đây lại bị hết phòng, nên phải chờ tới 9g30 tối mới có một phòng đến trưa mai. Thế là đi ăn tối xong đến 10g, hai người xách túi vô lại trong KS cũ nhưng là phòng khác.

    Rất mệt vì cả ngày đi dang nắng không được nghỉ ngơi. Cũng tại vì đau cái xương cụt mà phải chở bạn chạy ngoài nắng cả ngày nên đau. Tâm trạng không gì vui và chán vì cứ bị "bổn cũ soạn lại", mà không biết ngày nào mới dứt khỏi. Sau khi soạn đồ, mở cửa tủ thì BV nhìn thấy trong đó cất cái đèn bàn ngủ nên lấy ra gắn. Tiện đó thấy dây ĐT bị tháo ra khỏi, nên BV cắm lại, rồi móc treo bộ đồ vô tủ. Sau đó BV lên giường nằm định nghỉ một chút rồi đi tắm, thì chợt nghe có tiếng động ai gõ "cộc" một cái trong tủ. BV khựng lại, rồi lại không để ý nữa vì có hai người nên không sợ gì mấy. Lúc đó BV hỏi cô bạn chọn nằm bên nào. BV thì nằm bên... cái tủ. :(

    Tắm xong rồi lên giường nằm. Lần này vừa vô phòng là cô bạn bật hết tất cả các đèn trong phòng lên, cả TV nữa nên nên phòng sáng chưng và ồn ào. Phòng sáng như vậy thì đèn có chớp nữa thì cũng chẳng thấy. :D

    Nằm thấy cái đèn trần sáng trắng chói mắt quá khó ngủ, nên BV nói cô bạn sẵn vừa tắm trong nhà tắm ra tắt bớt giùm nhưng vẫn để TV. Và dặn cô ấy để đèn toilet, nhưng đóng chặt cửa lại.

    Ánh sáng tối thì sẽ có show ánh sáng, còn sáng trưng và ồn ào, thì có show âm thanh ngoạn mục hơn.

    Khi cô bạn bắt đầu leo lên giường nằm thì tự nhiên BV bắt đầu nghe những tiếng động lạ trong phòng cất lên hổn loạn như là tiếng "ọc, ọc rồi xìiiii..." xả ga của tủ lạnh, nhưng liên tiếp nhiều lần. Lúc đầu thì BV tưởng là trong tủ lạnh phát ra, nhưng sau đó thấy là không phải, mà dường như là trong máy lạnh. Rồi từ máy lạnh, thêm những tiếng đóng băng và bị nứt vỡ, rồi tiếng rồ mạnh, rung, những tiếng "ọc, ọc, xìiiiiiii" vang lên. Đồng thời lúc đó, trong nhà VS cũng vang lên như tiếng bấm xả cầu, sôi sủi nước ồn ào. Tất cả các tiếng động đó cùng đồng loạt.

    Lúc đó, BV thấy lạ quá, sao phòng KS lớn mà lại như vậy. Nhưng BV cũng nghi, nên tắt TV đi để lắng nghe. Vừa tắt TV khoảng một phút, cả hai cùng nghe tiếng của một cái móc áo nhựa khua mạnh vô mấy cái móc còn lại trong tủ sát bên cạnh BV. :(

    Không còn nghi ngờ gì nữa, BV nói: "Để chị mở trên mạng lấy kinh cầu cho các linh hồn". Khi search "kinh cầu siêu", thì tình cờ BV nhìn thấy "Kinh Lạy Cha cầu cho các linh hồn" của đài Vatican. BV đọc ngay và bình tĩnh xem trong lúc phòng có vẻ hổn loạn các loại tiếng động. Đọc xong câu chuyện về bài kinh, BV rất mừng và bắt đầu đọc. Kinh Lạy Cha này đã được phân ra thành nhiều đoạn mở rộng mang nhiều ý để cầu cho các linh hồn ở nơi cửa Luyện Tội. Cứ mỗi đoạn, BV thêm vô sau chữ "linh hồn" đoạn sau: "Phao Lô Trương Đình Thiện là em họ của con, các linh hồn đang hiện hữu ở nơi đây, các linh hồn đã đang nhờ cậy con cầu xin lên Thiên Chúa".

    Các bạn có biết không, BV mới chỉ đọc hai đoạn, thì rất đỗi ngạc nhiên là tất cả những tiếng động ồn ào nãy giờ trong phòng và nhà VS đều im bặt. Sự tĩnh lặng này khiến BV có cảm nghĩ như một sự hài lòng của các linh hồn vì được đúng ý, và họ đang được cứu rỗi khỏi những đau đớn và dằn vặt của tội lỗi.

    BV mừng quá và đọc không ngừng. Cứ mỗi đoạn là lập lại điệp khúc cầu xin cho các linh hồn như trên, và kể từ đó là hoàn toàn không còn một âm thanh nào tương tự xảy ra nữa.

    Link nó đây ạ:

    http://vi.radiovaticana.va/news/2013/10 ... vie-742592

    Trong lúc đó thì cô bạn nói BV đưa cái vòng chuỗi bằng gỗ mà một cậu bạn đã tặng cho BV để trừ tà, niệm "Nam Mô A Di Đà Phật". Sau đó thì BV tìm kinh mp3 để mở trong lúc BV ngủ nhưng không có, nên mở bài "Chú Đại Bi" 21 biến của thầy Thích Trí Thoát đọc. Đang ngay lúc nghiêm trọng như vậy, mà cô bạn cứ nói đó là giọng của... Thanh Sang. Thiệt tình!

    http://www.youtube.com/watch?v=tAM8npjIo9E

    Rồi sau đó 5 phút, BV nói với cô bạn: "Để kiểm tra lại, mình hãy tắt máy lạnh và mở lại bằng thời gian vừa xảy ra xem có bị hiện tượng kỳ lạ như vậy nữa hay không. Rồi hai đứa mở cửa toilet, mở nắp bồn chứa nước của bàn cầu, bấm xối nước và nhìn chờ nước bơm đầy xem là cái bơm nước nó có bị hư hay không. Nhưng tất cả đều bình thường. Khi nước bơm đầy thì rờ-le nhả ra tốt, không bị hư gì hết, mà tiếng nước dâng lên nhỏ như ghé tai mới nghe thấy. Còn tiếng mà lúc BV nghe lúc đầu thì cứ sôi ục ục, ồn ào khó mà phân tích ra làm sao.

    À, lúc rủ cô bạn đi VS, cổ đứng ngay cửa WC để canh ma cho BV, thì bỗng cổ dợm bước đi, BV sợ nên giữ lại. Lúc VS xong, cô bạn bước đến bàn, nơi để điện thoại, rồi nói: "Lúc nãy T nghe chuông ĐT reo, nhưng bây giờ coi thì không thấy có cuộc gọi lỡ nào. Mà T đã tắt âm, chỉ gài rung mà thôi. Sao nó lại reng được? Mà giờ này ai lại gọi?"

    Sáng ngủ dậy, BV nhớ lại giấc mơ đêm qua. BV mơ một câu chuyện mà trong đó có cả 3 người đã chết. Đó là anh Tú, kế toán trưởng của BV năm xưa, mất lúc 55 tuổi vì bệnh ung thư. Anh Tú cũng thương mến BV như đứa em. Người kế là Cô Mai, cô thứ ba của BV đã mất hơn một năm, mẹ của Thiện, em họ BV. Một người nữa mà BV không tài nào nhớ được.

    Nhớ lại trưa hôm qua, lúc BV cúng ở căn nhà bỏ hoang của BV, BV có khấn: "Con cầu xin ông bà, các linh hồn nếu có điều gì cần giúp mà con có thể làm được, xin hiện về báo mộng cho con. Nếu con làm được thì con sẽ làm. Xin đừng nhát con".

    Sau đó, thì BV thu xếp trả phòng và quyết định không đi Nha Trang chơi nữa mà chở cô bạn đi Chùa Từ Bi để gặp một vị Đức Đạt Lai Đạt Ma. Chở cô bạn đi ăn bún riêu vì cổ đói bụng, sau đó thì lại đi bấm huyệt lần nữa, cho thư giãn. Nhưng đến đó là gần 12 giờ, người ta đã nghỉ trưa nên đành phải ra Tân Định ăn trưa ở chỗ cũ, vì được ngồi trong phòng lạnh, đẹp, thư giãn và ngon. Đến 2g trưa, BV chở cô bạn đi gần 1 tiếng đồng hồ đến Chùa Từ Bi ở Vĩnh Lộc, Tân Phú. Cô bạn muốn ở lại cúng sao cầu an, nên phải chờ đến 9g tối mới được về. Chở cô bạn đi ăn tối đến 10g15, rồi ra bến xe ở gần đó đi về.

    Mới ngày tết, đầu năm mới, đã cảm thấy buồn và âu lo. Không muốn gì nữa. Mong rằng trong năm mới này và về sau, mình sẽ không bao giờ gặp ma nữa. Vì đó là một cuộc sống trong cõi âm ty!

    Một đời sống trần gian bất hạnh!

    ------------

    Điều âu lo của BV là:

    - Không còn nghi ngờ, BV thật sự là bị tiếp cận với âm vong và nhẹ vía, vì BV hồi tháng 9 vừa rồi đã từng trôi bềnh bồng ra cạnh giường và xuất hồn ra gặp 2 cái xác chết. Suy ra: phần dương yếu.

    - Vì cứ mỗi khi đi ngủ ở KS hầu hết là lại gặp. Mỗi lần mỗi khác. Nhưng đa phần là giống nhau: đầu tiên chớp tất cả các bóng đèn hay cái gì mà phát sáng được như điện thoại. Sau đó gây ra tiếng động, rồi sau đó là làm cho mình bị thiếp nhanh chóng kỳ lạ rồi hiện ra ngay tức khắc. Nhưng bằng cách đọc kinh, hay cố gắng lấy lại ý thức để vùng thoát ra thì hết. BV chưa từng có cảm giác mệt mỏi, bóng đè hay ma đè mà gặp như phim kinh dị Mỹ luôn. Nghĩa là gặp trong lúc thức tỉnh, gặp trong lúc vừa thiếp đi. Nhưng tức là không gặp trong mơ.

    - BV không xác định được vong theo BV là vì lý do gì, chỉ biết là mỗi lần gặp là những người khác nhau. BV nhìn thấy cả mặt và hình dạng. Cũng như cách họ nhát chọc phá, giận dữ, đuổi BV, hay muốn nhờ cậy điều gì đó.

    - Và BV không biết là tại sao kể từ khi lần gặp ma trong KS Công Đoàn ở Hải Phòng, hồi dự Sumo tháng 12 năm 2010 ở Hà Nội, thì cho tới nay, như là một sự mở đầu cho nhật ký gặp ma này, thường xuyên gặp. Thời gian đó cũng là lúc BV đang xây căn nhà của BV.

    Hy vọng là trong năm mới, BV sẽ không còn bị gặp ma nữa. BV sẽ hết sức cố gắng tu dưỡng, và năng đi lễ trở lại.

    Xin cảm ơn các bạn.
     
  5. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    Bích Vân lấy chồng đi đảm bảo vong hết theo liền, nếu lấy lão nào cao số chút thì mong cũng chẳng có vong nào dám theo nữa :roll:
     
  6. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ vâng, lúc đấy anh chồng chỉ cần 2 đêm cùng BV trải qua cơn hãi sợ là thăng đường luôn. Bỏ lại BV bơ vơ một mình với bức tâm thư: "Bà ở lại với ma đi, tui dông đây". :D

    Thế là xong một cuốn phim.
     
  7. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.475
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Em mà có cơ hội em cũng muốn thử. :mrgreen:

    @Mong năm nay chị không còn gặp nữa. :)
     
  8. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    Bích Vân xong mấy cuốn rồi ah :lol: :mrgreen: , mấy anh trẻ thì không nói mình già rồi mà ở gần cũng muốn thử xem ma nó thế nào :D
     
  9. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Mod Thanh Chi muốn đăng ký hả? :lol:

    Chị cảm ơn em, chị sẽ tìm cách chữa trị, chứ sống vậy thì không sống được, khổ lắm em. :mrgreen:

    (j/k) :D
     
  10. vietnguyen

    vietnguyen Advanced Member

    Joined:
    25/3/06
    Messages:
    1.130
    Likes Received:
    5
    Location:
    Saigon
    BV xài smart phone phải không nhỉ?Giá như những âm thanh và hình ảnh trong đêm khuya thanh vắng được BV ghi nhận lại thì người đọc sẽ chia sẽ cái cảm nhận của BV nhiều hơn đó!
     
  11. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Khó lắm bạn. Muốn quay được, ta phải canh bằng cách đặt nhiều camera ở các góc khác nhau trong một căn phòng nổi tiếng là có ma, và phải là camera sịn để bắt sáng nhạy, thâu tiếng động rõ rệt. Không thể thực hiện được với ca của BV với Smart phone đâu.
     
  12. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Trang bìa còn chưa có. :mrgreen: :lol:
     
  13. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    Hôm nèo đi HCM xin gặp Bích Vân hỏi ý tưởng trang trí trang bìa đặng kiếm chút à nha :D :?:
     
    sonicR likes this.
  14. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, kí nì thì hơi khó gặp à nha. :lol:

    Chị cũng sợ không dám ở một mình nữa teddy ơi. Sụp đổ hoàn toàn lòng tự tin của chị rồi. Đã về chiều, cô đơn, lại còn gặp ma nữa. Hic.

    Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng luyện tập rèn luyện sức khỏe và tinh thần để đầy sinh lực, dương khí, ánh sáng mặt trời. Không đi đêm, sinh hoạt về khuya, bỏ uống bia, chất men, cũng là những điểm yếu để người âm xâm nhập thân xác làm nơi cư trú cho họ.

    Chào bạn.
    Dường như đây là điều đúng! Xâu chuỗi đó được Cha làm phép, nhưng lại chưa được BV lần hạt bằng chuỗi đó bao giờ, lễ lạc hay bỏ. Đức Tin là sức mạnh để chống lại tà ma. Hay lấy đây làm điểm tựa, có thể sẽ thay đổi được.
     
  15. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.571
    Likes Received:
    100
    Location:
    Nha Trang
    Chào chị BV
    Nếu chị không ngại thì khi nào ghé Nha Trang chị hú em.Thân
     
  16. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào cuquanaudio,
    Có việc gì không em? Chị giờ đang hãi không dám rời nhà Mẹ nửa bước đây. Ngày hôm nay như con chó ốm. Chỉ có trong vòng tay Mẹ hiền mới đỡ sợ.
    Chị cảm ơn em.
     
  17. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    Kí nì Bích Vân dễ dễ chút đi, khó quá thì nhật ký nó lại thêm trang đó :roll:
     
  18. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, BV cũng muốn giỡn với anh cho vui, nhưng lại sợ lỡ có vài bạn không hiểu tính BV, lại tưởng thiệt. :lol: Thì phiền lắm ạ. Nhật ký gặp ma này lúc đó hổng chừng còn dài hơn. :mrgreen:

    Mong anh thông cảm cho BV nhé. Đừng buồn BV.

    Thân mến.
     
  19. tamhop

    tamhop Advanced Member

    Joined:
    12/12/08
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Con người có thể tiếp xúc với ma quỷ được không?
    http://hanhkhatkito.org/Default.aspx?tabid=104&ctl=ViewNewsDetail&mid=458&NewsPK=1631
    Xin chia sẽ với C. Bích Vân bài giải thích của Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn về việc con người có thể tiếp xúc ma quỷ được không? và C. Bích Vân có thể đến gặp Cha và Cha sẽ giải thích rõ ràng hơn để Chị có thể tìm lại sự an bình trong tâm hồn và hết buồn chán (Đ/C: 1B Tôn Thất Tùng vào các ngày thứ năm và CN hàng tuần. Nếu Chị thích chơi bóng bàn thì tối hai, tư, sáu bọn em chơi ở đây mời Chị đến chơi). Chúc Chị sớm tìm lại sự bình an trong tình yêu Thiên Chúa.
     
  20. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Xin chào anh Tamhop,

    Thật là quý và may mắn đã được anh TamHop gởi cho bài viết giải đáp của Cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn về vấn đề "ma - quỷ". BV cũng tìm cha Sơn hoài mà không găp. Cha Sơn, BV có lần bị ma nhát ở Nha Trang, khi về nhà lại bị con chó Milou của BV sợ hãi khi BV tiến đến gần làm cho BV sợ nên đã đến Nhà Thờ Chúa Cứu Thế để xin Nước Thánh và xin Cha linh hướng. Lúc đó, BV đã tình cờ gặp một anh lớn tuổi trong đó phụ giúp cho các cha, sau khi nghe BV kể sơ, đã giới thiệu cho BV cha Sơn và cho BV số điện thoại của cha. Anh ấy nói rằng Cha Sơn là một Linh Mục chuyên trừ tà. Cha có một chiếc valise chứa những chứng cứ trừ ma quỷ, giải trừ bùa ngãi. Có lần Cha lấy từ trong mình của một người phụ nữ cả xâu lưỡi dao lam mà bị thư ếm. Rồi trừ quỷ cho một cô gái, con quỷ đó rất sơ Cha, mỗi khi Cha xuất hiện. Lúc đó, khi đang trừ chưa dứt, con quỷ đã xuất ngay khi thấy bóng dáng Cha. Nhưng khi Cha ra về thì nó lại nhập vô, nói huyên thuyên, chửi bậy, la lối, tru tréo.v.v... Có lần quỷ lại nhập, cha vì bận nên không kịp đến nhà, thì cha bảo người mẹ đưa điện thoại cho Cha, bật Speaker phone lên, đưa tới gần tai cho cô gái nghe, thì nó bỗng la lên nói Cha gì đó. Cha mới bảo nó hãy tránh xa cô gái ra, thì nó sợ và xuất ra khỏi cô gái.

    Nhưng, mãi sau này, khi BV gặp 2 xác chết trong khách sạn Hoàng Long ở đường Bạch Đằng hồi ngày đầu tháng 9 đúng rạng ngày Thứ Bảy của ngày lễ các đẳng linh hồn, thì BV có gọi ĐT cho cha thì là số ĐT không đúng khiến BV thất vọng.

    Không biết cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn có phải là Cha Sơn ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế không?

    Những lời viết của cha Anton thì nói đúng tâm lý của BV đang mang, và những gì mà BV băn khoăn bấy lâu.

    BV sẽ thu xếp để đến xin gặp Cha.
    Về thể thao thì BV không có biết chơi anh ạ. Nếu biết thì BV sẽ hân hạnh sẵn sàng đến chơi bóng với các anh.
    Xin chân thành cảm ơn anh Tamhop.

    BV
     
  21. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Tối hôm qua là những giờ phút đấu tranh tâm lý dữ dội về niềm tin.

    Vì không biết là phải đeo xâu chuỗi và đọc kinh mân côi, hay là đeo vòng hạt để niệm chú "Ôm ma ni pad mê hùm". Niệm chú thì ma quỷ sẽ không dám lại gần. Đồng thời sẽ giải trừ được những xui xẻo do cõi âm đưa tới phá quấy, tránh xa được các tai nạn đến với mình, từ đó sẽ giúp may mắn. Và đọc kinh "Lay Cha cầu cho các linh hồn" thì sẽ cũng cố được đức tin của mình, và cứu rỗi cho các linh hồn mà mấy năm nay cứ gặp BV hoài.

    Và một bên là vòng hạt, đeo vào hay cởi ra. Và xâu chuỗi, đọc hay không? Rốt cuộc, tay BV đeo vòng hạt, và mở ĐT đọc kinh "Lạy Cha cầu cho các linh hồn".

    Bình thường thì ở nhà Mẹ không sợ gì cả vì chẳng bao giờ bị gặp. Nhưng hôm qua người chị lớn cùng 2 đứa cháu sinh đôi về Biên Hòa chơi, lại vừa gặp ma xong nên người cứ sờ sợ. Một mình một lầu, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ. Rồi con bé chó gái Lulu 2 tháng tuổi nhỏ hơn bàn chân của BV thì tự nhiên cứ leo lên bàn chân của BV mà ôm cưỡi... nhảy đầm, như quỷ ám đó. Trời ơi, sợ muốn chết luôn.

    Nhưng chiều hôm nay sau khi đi bám huyệt thấy người sảng khoái, và bây giờ đọc được bài của anh tamhop chỉ ra Cha Sơn, BV như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Đúng vậy, đời sống phải có một tia hy ọng nào đó trong cõi mờ mịt. Chứ nếu không thì cứ đà này là BV đi die.

    Một lần nữa xin cảm ơn anh tamhop và Cha Sơn. Vì việc BV tìm đến Đức Thầy Mật Tông là không có sai. Không có tội lỗi. Vì Cha Sơn nói đúng, không có những Linh Mục chuyên làm việc trừ tà, trừ quỷ. Giáo hội đã không chuẩn bị để đối phó cho một đời sống mà chưa bao giờ có một sự pha trộn lẫn lộn cõi âm dương như ngày hôm nay. Có lẽ đây đúng là thời kỳ mạt pháp.
     
  22. tamhop

    tamhop Advanced Member

    Joined:
    12/12/08
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Rất vui thấy Chị tìm lại được một phần bình an trong tâm hồn. Cha Sơn học và thụ phong Linh Mục tại Học Viện Giáo Hoàng Đà Lạt thuộc Dòng Tên, Cha rầt gần gũi với mọi người, tamhop sẽ hẹn trước với Cha để Chị BV đến gặp (Chi BV LH với em qua HP 0909 339562). Chúc Chị BV một đêm bình an. :)
     
  23. tamhop

    tamhop Advanced Member

    Joined:
    12/12/08
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Rất vui thấy Chị tìm lại được một phần bình an trong tâm hồn. Cha Sơn học và thụ phong Linh Mục tại Học Viện Giáo Hoàng Đà Lạt thuộc Dòng Tên, Cha rầt gần gũi với mọi người, tamhop sẽ hẹn trước với Cha để Chị BV đến gặp (Chi BV LH với em qua HP 0909 339562). Chúc Chị BV một đêm bình an. :)
     
  24. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Chào anh Tamhop.
    BV đã đọc tin và lưu số phone của anh rồi.
    Trong vài ngày tới, BV sẽ xin hẹn anh Tamhop giúp BV được gặp Cha Sơn.
    BV xin cảm ơn anh đã có lòng giúp đỡ BV.
    Thân mến.
     
  25. bv

    bv Advanced Members

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon

Share This Page

Loading...