Trước khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, em xin có lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác, các anh, các chị là thành viên của diễn đàn. Chúc cho ngôi trường này... (vào đây để học là nhiều mà... hihi...) thọ đến một trăm tuổi để trở thành một kho kiến thức quý báu khổng lồ về audio cho thế hệ con, cháu chúng ta sau này tìm hiểu, khai thác và... khâm phục thế hệ cha ông của chúng đã từng kinh qua. Các bác ạ, con người chúng ta đã nghiện cái gì là phải tìm bằng được cái đó để thỏa mãn (trừ ma túy) thế mới khổ chứ lỵ. em cũng không ngoại trừ ra được, từ khi biết có trang này đâm ra thành say mê mất, hở ra tý thời gian nào là chui vào bấm bấm, đọc đọc quên cả ăn cơm luôn, gặp bạn bè là phải quảng cáo bằng được cái hay, cái đẹp của trang này đem lại, hơn nữa đọc nhiều, biết nhiều (loạn càng nhiều...) nên khi gặp mấy ông cùng thuyền thì tha hồ ba hoa chích chòe, đâm ra thành đại ca của chúng nó khi nào không biết. Mà cũng khổ quá, càng biết nhiều thì thấy cái dở thiết bị của mình càng nhiều, đâm ra đổi đổi, các các, vặn to, vặn nhỏ, quay ngang, quay dọc mãi... vừa mệt vừa tốn tiền quá đi thôi mà vợ càng thêm ghét... không biết có bác nào giống như em không?. Em muốn tâm sự với các bác nhiều nữa nhưng sợ bị cho là nói lắm, hơn nữa vì đây là lần đầu nên em hạ bút ở đây nhé, mong các bác thông cảm cho em . Một lần nữa chúc các bác luôn mạnh khỏe để cho niềm đam mê của mình mãi thăng hoa. TB: Các bác biết không, em muốn đăng ký làm thành viên chính thức từ lâu lắm rồi đấy, nhưng vì không biết kiến thức tin học của em có hạn hay vì quy trình đăng ký của các Admin phức tạp quá (không biết phải bắt đầu từ đâu, phải khai báo những gì cho đủ, lại toàn tiếng anh...) hôm nay may quá nhờ được cậu em chuyên gia tin học đăng ký hộ nên giờ mới được đứng dưới chướng của các bác đấy (thà muộn còn hơn không). * Do đổi nhiều (toàn hàng cỏ) nên giờ em đang dùng bộ: 1. Âm ly: Pioneer A100 mặt trắng 2. EQ: Mazant 20 cần gạt mặt vàng chanh 3. Loa: Diatone DS-35BMKII 4. Đầu đọc: Denon DCD-810 Em nghe thấy cũng được được, mong các bác cho ý kiến đánh giá nhé. * Em còn phòng xem phim 5.1, hôm nào tả và xin ý kiến các bác sau. Cảm ơn các bác trước. (N.V.CUONG- VYVP)
Bác này cũng là dân nghiện tuơng đối rồi đây. Đầu tư hẳn 2 bộ, 1 bộ để nghe nhạc, 1 bộ để xem phim =>phong cách rất pro. Chúc bác tích lũy thêm được nhiều kiến thức bổ ích
Bác tự cảm nhận thấy hay là được rôi nhưng vấn đề là bác hay nghe thể loại nhạc nào ? phòng của bác ra sao ? . Nếu là em thì sẽ thanh li cục EQ để bù thêm làm em Amp có tính năng CD Direct . sau đó nâng cấp lên Cdp Denon các đời 4 số như 1400, 1600 ... ( Mấy em này rẻ mà chất âm cũng được lắm đó bác ) . Thân !
Vâng, cám ơn bác prince và bác alexmax đã động viên và chỉ bảo. em nói riêng với bác prince nhé, em thấy cái gì nghiện quá cũng khổ bác ạ, hơn nữa lại ít tiền đầu tư nên lại càng thấy khổ hơn đấy. ước gì lương tháng được 500 USD, đưa cho vợ lại không thèm cầm, lúc đó dù nghiện thế hay nghiện nữa cũng ok đúng không bác. Hai bác này,em để bộ nghe nhạc ở phòng khách để bắt cả nhà cùng nghe, không gian mở,em cũng chưa định hướng rõ là mình thích loại nhạc nào, cũng tùy tâm trạng mà mở nhạc để nghe thôi, nhưng có lẽ em vẫn thích nghe nhạc đỏ, vàng, trữ tình là chính.(Vì em xem phim là nhiều). Bác alexmax này, em cũng thấy nhiều đại ca phân tích về cái thừa, thiếu của EQ, về phần em, em thấy khi ngắt EQ thì nhạc nó không được chặt chẽ cho lắm, vậy rất phân vân để chia tay em nó. còn CD nếu có điều kiện em sẽ nâng cấp (không biết có đắt không bác?. thân.
Đi tìm thứ âm thanh đẹp, mộc mạc là mục tiêu của đa phần người nghe nhạc vì vậy em khuyên bác bỏ qua EQ và tìm Amp có tính năng Direct chính là bước đầu để nâng cao khả năng thẩm âm của bác , nhưng khi đó lại đòi hỏi thiết bị nguồn phải hay hơn ( Cdp , CD ) nói chung là nhiều gian nan lém nên cứ từ từ thế đã nhé ! Mấy em DCD 1400 , 1600 .. của Denon rẻ thui bác ạ ( khoảng 7, 8 trăm ngàn gì đó mà em thấy có bác kinh doanh trên 4rum có đấy bác ạ )
hi bác alexmax. ảnh của bác hồi nhỏ đấy à? nếu đúng vậy thì bác thẩm âm sớm quá đấy và bây giờ chắc là cao thủ lắm phải không bác? vậy thì lời khuyên của bác quả là quý báu lắm đây và không thể bỏ qua. cám ơn bác nhiều nha. Thân.
Vâng thưa bác Wildbird, em cũng phân vân lắm đấy, có lẽ em sẽ không thanh lý con EQ đâu. Em rất muốn chơi thứ âm thanh đẹp, mộc mạc theo lời của bác alexmax đã khuyên, nhưng theo em nghĩ bộ thiết bị âm thanh cỏ của em còn lâu mới tới được tầm đấy, do vậy, cứ để chúng phối ghép với nhau là hợp lý nhất. bác thấy thế nào? Mà bác này, em nghe nhiều dòng âm ly rồi: Denon, sansui 607, Pioneer 7800,8800II, yamaha, technic... nhưng em vẫn thấy con Pioneer A100 em vùa tậu ở HP về có chất tiếng hay rất hay, chậm rãi, ấm, chi tiết và truyền cảm lắm. Em kiếm mãi trên mạng không thấy có bài nào nói về nó cả, bác co chút thông tin nào làm ơn cho em biết chút nhé. Thân chào bác!
A100 Sản xuất 1983 Giá xuất 59.800 Y C suất 100w/1kenh MM F200mV MC F17mV Phono MM F20Hz `20kHz }0.2dB TunerACD/AUX ATape Play F5Hz `100kHz }3dB Phono MMF86dB Phono MCF70dB TunerACD/AUXATape PlayF105dB BassF}10dBi100Hz TrebleF}10dBi10kHz LowF15HzA-6dB/oct. Điện AC100VA50Hz/60Hz Kích thước 420x130x331mm Nặng 9kg
Bác Cubat sướng nhỉ. Nhà có nhiều phòng lại còn bắt được cả nhà nghe nhạc nữa chứ. Đằng này nhà em lại chỉ có mỗi 1 phòng: ăn ngủ nghe nhìn vui chơi giải trí đều nằm gọn trong 20m2. Mỗi lần em thấy em bật cái công tắc amply lên thì vợ em:" Lại chuẩn bị tra tấn người ta đấy". (Vì em có thói quen nghe to mà). Sang năm em làm thêm cái tầng trên, em sẽ làm cái khóa đếch cho đứa nào được vào=>nghe nhạc 1 mình là sướng nhất.
Whaaaaa.... sướng nhỉ, hỏi gì được tư vấn ấy... quá đã. Thank nhiều bác Hungbeo nhé, đã cho chữ lại còn cho cả ảnh nữa, quý thật (con A100 của em long lanh như trong ảnh của bác cho đấy, mở máy ra còn đầy bụi công nghiệp madein Japan, không biết 20 năm trước người Nhật họ sử dụng thế nào mà khi thải cho mình vẫn mới thế không biết???. Nhưng giá mà bác cho chút phân tích nữa về chất âm của nó thì hay biết mấy). Còn bác prince chịu khó nhé, cố xây thêm tầng nữa làm thế giới riêng cho mình, tha hồ vặn Volume hết cỡ mà nhìn thấy vợ ở tầng dưới vẫn cười tươi như tết đến đấy. hi hi... Nhưng mà bác khóa cửa nghe một mình là không ổn rồi, cái đẹp phải cho mỗi người thưởng thức một chút chứ, đúng không bác. Còn đôi loa Diatone-DS35BMkII của em nó có chút tiếng tăm gì không biết? bác nào biết chỉ giáo cho em vài chiêu nhé. Thân.
Diatone-DS35BMkII Sản xuất 1978 Giá xuất 55.000 Y Trở kháng 6 ohm Nhạy 90db Bass 30cm, Trung 10cm, Treble 5cm Công suất 80W Kích thước 365x655x331mm Nặng 21kg/1 2 em này oánh với nhau quá hợp rồi còn gì, giá cả 2 con khá hợp :lol:
Hôm nay quả là một ngày đẹp có khác (thấy ngoài đường có rất nhiều đám cưới), hỏi một cái là có người giúp ngay. Cảm ơn bác danlangven nhiều nhé. Em thích nhích nhất là câu bình của bác ở cuối cùng ấy, cũng cái đĩa nhạc ấy nhưng từ khi nghe lời khen ngợi của bác em thấy nhạc tính hôm nay sao mà hay quá vậy??? Đúng là em thấy chúng đánh với nhau rất nhuần nhuyễn, hơn hẳn các bộ cỏ khác mà em đã từng nghe. Rât mong nhiều điều bình luận thêm của các bác. Thân.
Hi bác Wildbird! Em đồng ý ý kiến của bác về con CD Denon 3 số của em, Hạ quyết tâm đến tến âm lịch em sẽ gắn cho nó thêm một số nữa bác ah. Còn bọn kia em nghĩ là Ok lắm rồi, có lẽ bác đợi thêm 8 năm nữa nhé em tặng bác con Diatone-DS35BMkII về nghe để ôn lại kỷ niệm nhé, hi hi... giờ em đang yêu chúng lắm đấy, có lẽ 8 đến 10 năm nữa mới tính chuyện chia tay chúng, không biết bác có đủ kiên nhẫn để đợi không??? hihi... Đùa chút cho vui, cám ơn bác nhiều nha.
Hu hu ... bác Wildbird ơi em xin chia buồn với bác nhé, biết làm sao được... Em vừa post một chủ đề vui đấy, bác vào đọc và cho ý kiến cho đỡ buồn nhé. Thân.