Tham gia diễn đàn em tự nhiên lại ngẫm về thời xa, cái thời có cả tủ đĩa than, thậm chí không có cho để mà để fải để lên giá gỗ tuốt trên trần nhà giống như fơi cá khô vậy!!!. Chả là hồi năm 1986, cụ già nhà em đi Liên Xô về, xách được bộ dàn mới cáu của LX, loa đồng trục và đặc biệt là khoảng 2 thùng đĩa than đủ loại từ ABBA, Boney M, Modern Talking đến Clasical... Hồi đó tai em đúng là tai trâu, nghe đĩa than cũng giống như cassette chẳng phân biệt được, chủ yếu là thích nghe nhạc. Dưng mà bực nhất là cái đoạn thay đĩa, 15'/lần, mấ thời gian gê... Được vài năm cái đầu tết nó hỏng, bỏ xó cái máy luôn, đĩa thì lại phơi như phơi cá khô. Giờ Tiếc! Năm 89 em chuyển từ cái chuồng cu xuống mạt đất, bây giờ gọi là hạ cánh đó các bác, nhà thì chật, chẳng có chổ để, nhà em xin được cái hốc cầu thang, quăng đại cái tủ vào đó, thế là chỗ đĩa than của em không phải phơi như cá khô nữa. Một chiều nọ, đi về đến nhà, thấy ngoài sân phơi toàn đĩa nhựa nhà mình. Bực, tiếc! Hoá ra mấy ông nhóc nhà hàng xóm chui vô hốc mở tủ rồi có giao dịch với mấy bà ve chai, ai dè ve chai chê không mua, nên quăng ra đầy sân, điều tra mãi không biết đứa nào, lại bực, chửi thề! Hết đĩa, máy hư chuyển qua xài ampli Nhật, nghe chán phèo, chẳng qua là dùng cassette cắm wa ampli, tệ! Dưng mà nhờ vậy mới biết đến nào Scorpion, nào Metâllica, nào GnR... toàn ROck! Dàn máy cũ của LX đem bán được 200 ngàn thời đó được gần 1 chỉ vàng, giờ nghĩ lại tiếc đôi loa ghê! Giá bây giờ mà còn đem ra đóng thùng Hedlund chơi cho đã. Tiếc vậy thôi, gần 20 năm trôi wa rồi, chỉ là dĩ vãng, bây giờ biết thưởng thức thì còn đâu nữa, thôi chơi lại món khác vậy.
... Tình trạng như Bác thời kì cd ồ ạt tràn vào thì nhiều Bác dính rồi,đa phần đến bây giờ đều than hồi đó dại do thiếu thốn thông tin và linh kiện(do cơ hoặc kim hỏng),không có cái để chạy nên vứt đi,bán hoặc cho.do thấy cd có quá nhiều ưu điểm...
Tại sao bác bi quan vậy? Ghé nhà em chơi đi, bác tham gia hội belt-driver cùng em cho vui nhé? Thân / TDT
Chào Bác ,thấy nick của Bác mình thắc mắc o biết Bác có chơi 38FD không? Mình cũng có 1 em,nếu Bác có thì hiện gìơ con 38FD ấy còn hát o nhỉ? :lol:
Kỷ niệm gần giống với bác Luxman38fd em cũng đã từng trải qua. Nhưng nghĩ lại cũng không đến nỗi tiếc đống đĩa than cũ lắm, đĩa than mới SX sau năm 2000 có chất lượng hơn hẳn đĩa thời xưa, nhà em còn sót lại vài đĩa của thập niên 80. Ví dụ như đĩa của Don William in năm 1980 chẳng hạn, theo lỗ tai của em nghe thì nó cứ đùng đục thế nào ấy, em vẫn cứ thích nghe loại đĩa 180 và 200gr hơn chỉ mỗi cái đắt tiền quá, mỗi lần định mua 1 cái loại này thì không được manh dạn lắm , hay là do lỗ tai của em có vấn đề rồi!
Không hẳn đĩa than sản xuất xưa không hay hơn bây giờ đâu! Mình may mắn có 4 đĩa Triple concerto của Beethoven đựoc ghi ở các thời kì khác nhau! Có đĩa 200 Gram và 180 Gram có 2 đĩa thu cùng đúng một ban nhạc ghi vào vào đĩa than ở các thời điểm khác nhau trước 1970 và sau 1980. Đĩa sau 1980 đựoc Digitaly remastered từ cùng bản gốc với đĩa ghi trước 1970 Kết quả nghe đĩa thusau 1980 âm thanh rõ nét nhưng gần giống CD Đĩa thu trứớc 1970 âm thanh không rõ nét bằng nhưng nghe truyền cảm hơn. Nghe kỹ thấy đĩa thu bằng kỹ thuật cũ hay hơn
... Bác nghe kĩ lại chưa cho mọi người biết cảm nhận với.Nói chung đa phần người chơi đĩa than đều thấy đĩa sản xuất trước năm 80 cho âm thanh analog hơn những đĩa sau đó,trước 80 em cũng thấy chương trình phong phú và chất lượng hơn.