Chào cá Bác! Vào khoảng năm '92-'93. Em được người bạn tặng 1 CD có chủ đề Tâm tình Gởi Huế ( như hình). Sau này bị thất lạc hồi nào không biết, nay muốn tìm nghe lại. Vậy bác nào biết ở đâu có bán CD (hoặc cassette tape cũng được) chỉ giúp em với. Hoặc Bác nào có thì cho em mượn đề Burn 1 bản. Xin cảm ơn và Hậu tạ!
Re: Nhờ Tìm Giúp CD Tâm Tình Gởi Huế :lol: Mới đi Cố đô có... 1 lần, ở lại 1 đêm thôi mà đã Tâm tình Gởi Huế rồi à. HEHE, em hổng có CD này. Nếu mà có , em cũng xin 1 bản Burned Thanks
Re: Nhờ Tìm Giúp CD Tâm Tình Gởi Huế Từ lâu em đã thích nhạc Huế rùi bác ạh! Có những bản do Duy khánh sáng tác hoặc trình bày nghe phê lắm. ví dụ bài: Bao giờ em Quên.... Sau này khi có điều kiện là em lại copy lại những bản đó. Thân!
Re: Nhờ Tìm Giúp CD Tâm Tình Gởi Huế Mấy bản này được ghi âm ở nước ngoài (Th.Nga) nên âm thanh rất chuẩn. Em thấy ngoài thị trường có bán CD gốc của Vân Khánh, Hương Mơ...bác có thích mấy cô ni không?
Re: Nhờ Tìm Giúp CD Tâm Tình Gởi Huế Mấy cô này em chưa nghe qua bác ạ! Nếu thị trường có để em tìm nghe thử xem sao! Tks Bác!
Đúng là link e lấy trên yeunhacvang bác ạ. Trên đó nhạc cũng nhiều nhưng mà nhạc "vàng" lại nhiều quá
Em thử rùi bác ạ! chất lượng ổn đấy. Em nghe lại bài Đêm nay Nghỉ đỡ chân- Trúc Mai hát nghe thấy ấm lòng thiệt. bài hát kể về câu chuyện của 1 lữ khách lỡ đường.... Hôm sau khi ra đi anh vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời của cô gái: " Đêm nay nghỉ đỡ chân". Cảm ơn Bác Minhtriet.!