Dạo này đi đâu em cũng gặp các bác vác máy khủng, hắt sáng, đèn....để chụp mẫu. Em sắp già rồi, nên chỉ dám rón rén máy còi, ảnh trắng đen thôi.
Lần đầu bác ấy chỉ cho em được bài bố cục ảnh. Sau đó bác ấy kết luận: " Anh về mua máy xịn giống em đi. Người chụp dở như anh phải dùng máy xịn, còn giỏi như em máy gì cũng đẹp". Em lấy đâu $ mà mua Canon 5D Mark III đây????????????
e quên cảm ơn anh Nam (W860X) đã giới thiệu rất nhiều mẫu xinh cho em. gầy, còi như em các cô chỉ tạo dáng để chụp hình thôi. Chứ các cô mê vẻ phong trần của anh Nam lắm Đặc biệt là những cô này vẫn nhắc anh Nam và anh Khôi mãi thôi.
Nhìn bức hình này thì em xin bái phục trình cầm máy của bác,em rất mê đề tài này nhưng chụp ảnh sao cú lủng củng k à,mà bác thuyết phục được 2 mẫu chụp thì lần nũa e xin bái phục...bái phục!
Em phục các bác chụp mấy tấm này mà nét căng :lol: riêng em mà cầm máy gặp cảnh này thì tay run chân run bần bật rồi :roll:
món này có giống món analog không cụ 3L...............rửa ckim..............lau ckim............... :lol:
ở đời thằng chủ động cứ nghĩ mình sướng,ai ngờ đứa nằm lim rim.......................... mới phê :lol:
K phải ai cũng có con mắt nhìn được cái đẹp?nhìn ảnh thấy thế này thấy cao thủ nhiếp ảnh rồi,kém gì ảnh của bác Thái Phiên.