Đất nước ta thật xinh và thật đẹp ! Các nước bạn chung quanh chúng ta cũng rất xinh và rất đẹp ! - Là lữ khách rong ruổi trên mọi nẽo đường đây đó ...các bạn đã thấy , chứng kiến và ghi nhận biết bao những cảnh đẹp ; những công trình đẹp ,... xin cùng góp nhặt những '' đóa hoa xinh tươi ấy '' ,... ấy về đây. -Chúng ta sẽ cùng up ảnh , cùng xem , cùng thưởng ngoạn ,.... Chúng ta hãy chắt chiu , nâng niu từng khung ảnh sẽ up và nhớ đánh số để cùng theo dõi , thảo luận về sau nha các bạn ... Mong các bạn chung vui và chúng ta sẽ cùng vui nha #01 Chuyện ba người ...
Re: Những '' đóa hoa '' trên những nẻo đường Tổ quốc thân yê Đẹp quá! Mong được xem thêm nhiều đóa hoa trên những nẻo đường mà Bác Phong đã đi qua.
Re: Những '' đóa hoa '' trên những nẻo đường Tổ quốc thân yê Cảm ơn chú Huy đã động viên nha . #02 Sen hồng ở Tao Đàn #03
Em đánh dấu để thưởng thức ạ Rất thích cách bác đặt tên cho tác phẩm . Nghe xao xuyến như...Xôi xuyến xao... :lol: Kính chúc bác nhiều sức khỏe để luôn có những tác phẩm đẹp .
Cảm ơn chú Ninh đã '' xuyến xao '' ...nha . Hihi #07 Nhà thờ Hồi giáo Malaixia - The New city #08 Văn phòng Chính phủ Malaixia - The New city
Cảm ơn Bác đã động viên nha . Để có cái background tối có nhiều cách lắm . Mình trình còi hay làm như sau : 1-Để sau lưng chủ thể muốn chụp một tấm vải đen ( cách dễ nhất ) 2-Chụp với Flash ( canh một flash hay nhiều flash với ánh sáng xiên sao cho không làm sáng background ) 3-Chụp chủ thể với góc máy sao cho có background tối hơn khoảng từ 3 đến 5 Ev . ( Background là lùm cây , bụi cây ,... . Mình hay dùng cách này vì hay đi một mình và ngại mang vác nặng ) Mình tạm giới thiệu những cách đơn giản thôi nha ; mong sẽ có ích cho bác ; còn có những cách '' siêu '' hơn nữa nhưng Mình '' trình còi ''và không có thời gian xử lý hậu kỳ nên ít dùng . Trân trọng . #09 Mặt trước nhà thờ Hồi giáo Malaixia
''... Áo Em vàng Anh yêu qua ống kính , Thiếu '' phiu tơ '' Anh lạc mất mùa Xuân . Đêm lại về , Anh trằn trọc phân vân , Nhớ mãi dáng Em buồn trong kính ngắm . ...'' Trích : '' Một thuở '' out net '' để yêu Em '' của PhongKtvt #10 Vũ khúc Hoàng Anh
-Khi chỉ có một mình ta sẽ cảm thấy hiu quạnh , cô đơn ,...Khi có bên nhau hai người ta sẽ cảm thấy vui , giận hờn hoặc hạnh phúc ,...Và khi có thêm người thứ ba xuất hiện thì đó là chuyện của ba người ...!!! #12 Một mình #13 Bên nhau #.... Chuyện của ba người
Bác ơi bác chụp mấy bông này ở chỗ nào thế. Ở VT em thấy khu tượng chúa cứu thế giang tay nhiều bông này lắm. Đẹp bác ơi.
Vâng ! Mình rất cảm ơn Bác Tai đã xem ảnh lại còn động viên nữa nha . Ở Vũng Tàu , danh thắng nào cũng có rất nhiều bông sứ trắng ; và toàn là trên 100 năm tuổi ; rất quý hiếm và rất đẹp nữa . Hoa sứ trong ảnh là hoa nhà ạ .Trân trọng . #14 Hạnh phúc mong manh ...
Kỹ thuật chụp nền tối của bác phong ktvt bác có thể chia sẻ kinh nghiệm chút được không? giá ở gần em sẽ vác máy đến học bác.
Dạ , chia xẻ được chứ Bác Tohoanganh . Mình vừa trả lời cho Bác Candino ở ảnh #09 trên một chút đó bác . #15 Hình và Bóng
Cảm ơn Bác đã up ảnh nha . Khi resize Bác để ý đến bố cục '' chừng mực '' theo tỷ lệ 1/3 và chiều thuận mắt từ phải sang trái của VN ta . #23 Tin ở hoa Hồng