Bài này lạ cái là nghe hát hay solo hay hòa tấu đều hay. Em lập topic này mong các bác chia sẻ thật nhiều bản diễn tấu hay của nó với ạ. Đầu tiên là tay chơi piano Scott D. Davis
có ban nhạc Alpocalyptica này chuyên chơi nhạc của Metallica bằng Cello và contre bass này bác. nghe hay lém. ko biết ở VN mình có đĩa này ko. em cũng đang muốn tìm mua về nghe. http://www.youtube.com/watch?v=rbTozgoj ... detailpage http://www.youtube.com/watch?v=rbTozgoj ... age#t=203s
Em nghe bài này cách đây hơn 20 mươi năm rồi, chưa bao giờ quên được cảm xúc của nó. Năm xưa e nghe HIFI trên hệ thống Quad & Leak hay tuyệt vời. Bài này này nằm trong Album " Enter ...Man".
uầy, bác nghe lâu vậy rồi chắc bác cũng lớn hơn em ít nhất cũng từng đấy năm. Rockband em thích nhất là Metallic, ko chỉ vì âm nhạc mà còn vì những triết lí của họ. 1 bài khác em cũng rất thích đó là "To live is to die" mời các bác :
trong các loại nhạc, có thể nói rock ballads là thể loại mang lại nhiều cảm xúc nhất. Dù nghe nhiều loại nhạc nhưng em vẫn gối đầu những album rock ballads bất hủ.
Hehe em thích nhiều ban nhưng thích nhất là Scorpions từ ca từ đến giai điệu , riêng Metallica thì Nothing else matters, The unforgiven (II), One là những ca khúc tiêu biểu của nhóm. có một fan rock đã phát biểu như sau, em tạm dịch Thực sự có 4 điều trong cuộc sống: 1- được sinh ra 2- được đến trường 3- được nghe METALLICA 4- chết trong âm nhạc :lol: cho thấy ảnh hưởng của Metallica đến fan hâm mộ như thế nào...
Ý kiến này theo em xuất phát từ bài " To live is to die " của Metallica. khi nghe bài này em cũng có cảm nhận gần giống như thế này : Cả bài này giống như 1 cuộc đời vậy, phần nhạc đầu nhẹ nhàng du dương như cái cách mà cuộc sống đến, rồi cứ thế mọi thứ diễn ra ( phần giữa bài), lớn lên-học tập- đấu tranh- v.v... và phần cuối, lại trở về những giai điệu nhẹ nhàng du dương cũng giống như phần đầu. Phần nhạc đầu bài và cuối bài đều giống nhau, sự sống và cái chết --> thực ra là 1, nếu ko có sự sinh ra thì sẽ ko có sự mất đi. Chỉ có 1 phần em ko hiểu cho lắm, đó là phần lời của bài này. dù chỉ có khoảng chục câu thôi. em cũng đã thử dịch ra TV, nhưng do trinh độ có hạn nên em vẫn chưa hiểu hết đc phần lời này có liên quan j đến phần nhạc ko. Có bác nào là fan ruột của Metallica mà biết cái này thì chia sẻ em với.
So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are and nothing else matters Never opened myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say and nothing else matters Trust I seek and I find in you Every day for us something new Open mind for a different view and nothing else matters never cared for what they do never cared for what they know but I know So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are and nothing else matters never cared for what they do never cared for what they know but I know Never opened myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say Trust I seek and I find in you Every day for us, something new Open mind for a different view and nothing else matters never cared for what they say never cared for games they play never cared for what they do never cared for what they know and I know So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are No, nothing else matters
Em k mê nhạc rock lắm nhưng phải công nhận bài này quá hay, nhất là đoạn nhạc dạo đầu bài hát, k lẫn vào đâu được ! Xem video còn cảm xúc hơn nữa.....
em lượm lặt được ít thông tin về ca khúc này, một ca khúc đã theo em suốt quãng đời sinh viên với con Sharp QT27. Code: Lúc ban đầu, giọng ca chính James Hetfield viết ca khúc này cho 1 người bạn gái cũ của anh, có người nói rằng ý nghĩa của lời ca là cho dù xa cách thế nào - "no matter how far" - trái tim anh vẫn luôn ở bên cạnh người con gái đó - "so close" (vì trong thời gian này Metallica giành phần lớn thời gian cho các tour diễn). ... Hetfield coi đây là 1 ca khúc khá riêng tư và không có ý định công bố nó, nhưng khi tay guitar chính Kirk Hammett nghe được, anh muốn nó được đưa vào Black Album. Rất nhiều fan của Metallica đã học chơi ca khúc này khi họ mới bắt đầu tập chơi guitar . Tuy nhiên đoạn dạo đầu của ca khúc như thể được chơi bởi 2 cây guitar trong khi trên thực tế Hetfield chỉ dùng 1 cây guitar và làm cho nó có vẻ như 2 cây guitar chơi cùng lúc. Vì vậy để chơi được như Hetfield không phải là dễ. "Nothing Else Matters" được phát hành cùng với album nổi tiếng "Metallica" (Black album) năm 1991. Rất nhiều fans của Metallica vốn đã quen với các giai điệu hùng hồn mạnh mẽ đã tỏ ra không hài lòng về việc Metallica đưa vào album của họ 1 bản tình ca. Tuy nhiên ca khúc này sau đó đã được rất nhiều fans của Metallica tiếp nhận và nó đã leo lên tới vi trí thứ 11 của bảng xếp hạng "Mainstream Rock Tracks"và hiện nay vẫn được các đài phát thanh thường xuyên mở lại. Đây cũng là 1 trong số ít các ca khúc của Metallica mà Hetfield là người chơi Guitar solo chứ không phải lead guitar Hammett. Vì đây là 1 ca khúc rất phổ biến và khá dễ chơi so với các ca khúc khác của Metallica nên nó cũng được cover lại rất nhiều lần ở cả thể loại heavy metal cũng như các thể loại khác.
sao bác lại giống em thía,mặc dù nghe metallica, aerosmith, queen, G&R, BỌ cạp, ..... qua những radio, băng cát sét, dĩa cd, mp3, dĩa than, em vẫn luôn thấy hay, đấy là qua các thời kỳ em được biết đến nhạc
Em thấy bài này đánh với cái cây guitar của nhóm là hay nhất... Mà không biết nhóm dùng cây guitar gì mà hễ nghe là em biết là Metallica
Sao em lại thấy tiếng trống của ban nhạc này lại dễ nhận ra hơn tiếng đàn, em nghe tiếng trống dễ biết là Metallica :roll:
Không kể giai điệu hay phong cách chơi đàn mà chỉ nói về tiếng đàn thì hầu hết tiếng guitar của các ban nhạc rock đều qua xử lý bằng effect (fx) hết, trong đó phổ biến nhất là overdrive/distortion, do đó cái làm nên tiếng đàn phụ thuộc vào chất tiếng của fx. Phần còn lại của tiếng đàn guitar điện, theo e để phân biệt thì cần tinh tế và kinh nghiệm hơn một chút hehe. E cũng thấy chất nhạc của Metallica khá dễ nhận ra, tuy nhiên có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian, cụ thể là càng ngày càng sến :lol: