Notre Dame de Paris

Discussion in 'Âm nhạc' started by TaiUong, 28/12/05.

  1. TaiUong

    TaiUong Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    108
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Điều gì dễ đến thì cũng nhanh đi? Quả thực đây là một lý thuyết đã hình thành trong tôi qua những trải nghiệm từ muôn mặt của cuộc sống, trong đó có âm nhạc - một phần quan trọng trong cuộc sống tinh thần của tôi và của tất cả anh em tong diễn đàn này.

    Nhớ lại từ khi còn là cậu học sinh cấp II ư ử mấy câu nhạc vàng cho đến khi là sinh viên suốt ngày pop và rock tôi đã nghiệm cho mình là cứ giai điệu nào cuốn hút mình ngay từ lần nghe đầu tiên thì cũng rất nhanh nó sẽ trở thành nhạt nhẽo khi đã được nghe nó đầy đủ, thoả thuê đến thuộc lòng, và nếu càng bị cuốn hút nhanh thì cái sự trở thành nhạt nhẽo đấy đến càng nhanh. Chính vì một quan niệm như vậy nên tôi đã nghi ngờ giá trị của “Notre Dame de Paris” từ lần nghe đầu tiên và cứ giữ những cảm xúc của mình trong lòng suốt gần một năm qua để hôm nay mới mạnh dạn chia xẻ cùng anh em.

    Cách đây gần một năm, trong một buổi tối nằm nhà xem ti vi tôi bật tới chương trình Perform Art trên kênh ArrirangTv (chương trình tôi cũng hay xem tuy không thường xuyên), khi đó đã là đoạn giữa chừng của trương trình, tôi không hiểu là chủ đề gì và cảm thấy tò mò vì rõ ràng là sân khấu Opera, chất giọng Opera nhưng ca sĩ đang hát với giai điệu Pop, điều đặc biệt là giai điệu rất cuốn hút (Sau này tôi biết lúc đó tôi đang nghe bài “Ces Diamants-là” do Julie Zenatti và Patric Fiori thể hiện). Kể từ phút đó tôi bị cuốn hút hoàn toàn vào chưong trình này và dần hiểu rằng mình đang được xem vở nhạc kịch “Notre Dame de Paris”. Thực sự ngay từ lần nghe đầu tiên ấy tôi đã bị ấn tượng rất mạnh và ngay sau khi chương trình kết thúc tôi đã vào website của Arrirang để tìm hiểu và thấy rằng rất nhiều người cũng như tôi đang quan tâm tới chương trình này, tuy hầu hết dùng tiếng Hàn nên tôi không hiểu, nhưng cũng có nhiều ngôn ngữ khác gửi comment trong đó rất vui có một anh bạn ở Việt Nam. Cũng ngay từ buổi phát lại chương trình trên Arrirang tôi đã có một VCD thu lại để từ đó nghiền ngẫm. VCD này rất hay, Perform Art khái quát lại vở diễn, một vài thông tin bên lề cũng như cảm tưởng của một số người trong cuộc nhưng rõ ràng với đệ tử Audio thì nó là chưa đủ… và cho tới giờ tôi đã có DVD và CD đủ tiêu chuẩn để thưởng thức và chia xẻ review của mình với anh em.

    Trước tiên xin nhắc tới Victor Huygo và “Gã gù Nhà Thờ Đức Bà” (nguyên tác của vở nhạc kịch), về sự vĩ đại của ông và tác phẩm của ông tôi không dám bàn tới mà chỉ muốn nhắc tới những ảnh hưởng từ tiểu thuyết này tới cá nhân tôi khi liên hệ với vở nhạc kịch. Bản thân tôi đã đọc, nói đúng hơn đã xem lướt qua “Gã gù Nhà Thờ Đức Bà” và “Những người khốn khổ” trong tủ sách của ông ngoại từ thời học cấp I. Những ấn tượng tôi lưu lại về “Gã gù Nhà Thờ Đức Bà” chỉ là một câu chuyện u ám nặng nề nên tôi chỉ xem lướt sơ xài (trừ phần Quasimodo đánh nhau với quân ăn mày), tôi thích “Những người khốn khổ” hơn vì trong đó có Gavơrot và chuyện kết thúc có hậu hơn nên sau này tôi chỉ đọc lại “Những người khốn khổ”. Cho đến khi xem “Notre Dame de Paris” tôi tìm đọc lại “Gã gù Nhà Thờ Đức Bà” và đã cảm thấy sự tuyệt vời của tác phẩm, nó lại càng làm tôi cảm nhận được giá trị của vở nhạc kịch hiện đại này, vì thế nếu có bạn nào đã cảm thấy hấp dẫn khi xem “Notre Dame de Paris” mà chưa đọc nguyên tác văn học của nó thì nên đọc ngay vì khi đó chắc sẽ giống như thay bộ dây dẫn tương xứng vào bộ dàn giá trị mà trước nay vẫn nghe bằng dây chợ Giời.

    “Notre Dame de Paris” là một vở Opera hiện đại, hát bằng tiếng Pháp được sáng tác bởi hai tên tuổi lừng danh là Luc Plamondo viết lời và Richard Cocciante soạn nhạc. Gọi là tên tuổi lừng danh nhưng trước tác phẩm này tôi chưa biết đến tên tuổi hai ông do không biết tiếng Pháp nên ít nghe nhạc Pháp, tuy nhiên tôi ấn tượng về một thông tin (hiện giờ không nhớ nguồn từ đâu nữa) là khi Luc và Richard đã định hình được đứa con tinh thần của mình, vấn đề chỉ còn thiếu nhà sản xuất - người sẽ đầu tư tài chính cho project này, thì người mà sau này trở thành nhà sản xuất đã nói một câu đơn giản “Tôi không cần biết họ làm gì, nội dung thế nào, chỉ biết rằng đó là sự hợp tác giữa Luc Plamondon và Richard Cocciante thì đó là sự đảm bảo cho thành công”.

    Nội dung vở diễn xoay quanh câu chuyện tình thời trung cổ éo le – ba người đàn ông mà địa vị, học vấn và cả diện mạo vô cùng đối lập cùng yêu một người phụ nữ trong trắng xinh đẹp để rồi dẫn đến một kết cục bi thương nhưng đẹp như bản chất đích thực của tình yêu và đầy tính nhân văn. Nó được trình diễn hết sức hiện đại bằng nhiều phong các âm nhạc, có yếu tố Flamenco, Pop, Rock nhưng đặc biệt là đều thể hiện bằng những giọng ca opera rất tuyệt vời của (phần nhiều đến từ Quebec - một địa danh nổi tiếng với các giọng ca opera hàng đầu). Vốn bản tính thích sự chau chuốt và sâu sắc của dòng âm nhạc này tôi hoàn toàn bị chinh phục khi nó thể hiện trong sự hoà quyện với pop và rock, những thể loại gần gũi dễ nghe.

    Vở diễn đã vô cùng thành công và sự thành công này là tổng hoà những thành công của nhiều mảng công việc khác nhau, ý tại ngôn ngoại, tôi không thể diễn đạt hết cảm tưởng của mình và cũng không muốn nói quá nhiều để những ai chưa xem vở diễn này khi xem sẽ tự khám phá cung bậc khác nhau theo cảm quản riêng của mình. Tuy vậy tôi vẫn muốn nêu thêm một vài nhận xét cá nhân. Với tôi, nó đã thể hiện được tư tưởng nhân văn của nguyên tác văn học tuy câu chuyện đã được thay thế một số tình tiết, bớt nặng nề u uất. Chỉ dùng lời ca và giai điệu làm phương tiện cơ bản nhưng các ca sỹ kiêm diễn viên đã lột tả được tính cách và tâm trạng nhân vật. Cảm phục trước tài năng của các ca sỹ tôi còn nhận thấy nó thể hiện sự tinh tế của vai trò casting. Không chỉ bằng ca từ, ngoại hình hay phục trang, tính cách nhân vật được khác hoạ rõ nét qua chính giọng ca của ca sỹ. Garou với chất giọng khàn đục khắc họa nên anh gù Quasimodo, kẻ hội tụ mọi thứ xấu xí nhất trên hình thể, kẻ bị đẩy xuống tầng đáy của địa vị xã hội, nhưng trong sự khàn đục ấy người nghe không thể phủ nhận nét đẹp mộc mạc ấm áp như tâm hồn và tình yêu mà Quasimodo dành cho Esmeralda. Daniel Lavoi với chất giọng trung cao chuẩn mực và kỹ thuật điêu luyện của mình như làm sống lại gã thày tu Frollo uyên bác, trí tuệ nhưng độc ác. Theo tôi đây chính là vai diễn thành công nhất trong vở diễn, hãy nghe “Tu vas me détruire” và “Être prêtre et aimer une feme”, sự giằng xé trong con người gã thày tu được Lavoi thể hiện tuyệt vời đến mức người nghe cũng phải cảm thấy giằng xé trước hai tình cảm căm ghét hay thương cảm gã thày tu này. Còn sự hào hoa, bóng bẩy cua viên đại uý Phoebus thì có thể nhận ra ngay qua chất giọng nam cao vút, chau chuốt của Patric Fiori chứ chưa nói tới ngoại hình điển trai rất ăn nhập với vai diễn của ca sỹ. Cô ca sỹ 17 tuổi (khi vở diễn ra mắt) Julie Zenatti cũng rất xứng đáng với cái tên Fleur-De-Lys, vai diễn cô đảm nhận. Tuy vậy có một điều cá nhân tôi cảm thấy chưa tâm đắc đó là nhân vật chính của câu chuyện, nàng Digan Esmeralda. Mang nặng ấn tượng qua lời văn của cụ Huygo từ khi còn nhỏ, tôi luôn hình dung Esmeralda là cô gái trẻ trung, đẹp như thiên thần và hồn nhiên trong sáng nhưng hình như ý đồ của tác giả vở nhạc kịch là xây dựng một Esmeralda có phần hoang dại và có phần từng trải hơn là Esmeralda tôi hình dung nên không khớp? Nhưng dù vậy tôi vẫn thấy những sáng tác cho Esmeralda chưa tương xứng với vai trò của nhân vật nên với tôi Hélène Ségara (ca sỹ thủ vai) mới chỉ gợi nên niềm thương cảm cho nhân vật chứ lột tả được sự quyến rũ kỳ diệu của Esmeralda.

    Như đã nói ở trên vở diễn thành công từ thành công của nhiều yếu tố nên tôi còn muốn dành nhiều lời cho sân khấu, ánh sáng ấn tượng, phục trang độc đáo và những màn vũ đạo tuyệt vời nhưng thực ra tôi cũng chẳng có nhiều kiến thức về nhạc kịch hay nghệ thuật nên xin nhường lời cho anh em nhận xét. Chỉ xin tả lại cảm xúc của tôi khi xem đến đoạ màn hạ… Rồi ánh sang chợt bừng lên, toàn bộ ca sỹ, vũ công nắm tay nhau tiến ra trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, tôi thấy khuôn mặt họ thật hạnh phúc, chắc chắn họ hiểu rằng họ vừa làm được một điều gì đó thật đẹp…

    Cảm xúc đó trong tôi vẫn còn kể cả khi trưa hôm nay xem lại một lần nữa, vậy thì có đúng không: Điều dễ đến thì cũng nhanh đi? Chắc là lại phải nghĩ tiếp nhưng không phải bây giờ vì đã đến giờ đi làm một quả tất niên với anh em audio :D.

    Cũng là bài post đầu tiên của tôi trên forum VNAV, nên nhân thể tôi xin gửi lời chúc VNAV phát triển mau chóng, mang lại nhiều kiến thức cho anh em. Chúc cho cuộc chơi Audio của chúng ta KHÔNG BIÊN GIỚI
     
    Tags:
  2. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Đây là một vở nhạc kịch tuyệt vời.
    Tôi biết đến thể loại âm nhạc sân khấu này là do một lần tình cờ nghe giới thiệu vở Romeo và Juliette trêm Radio RFI. Khi vở Romeo và Juliette ra đời, giới phê bình âm nhạc theo trường phái bảo thủ hết sức phê phán thế nhưng vé bán cho vở diễn thì đến tận năm sau cũng đã hết. Nó được công chúng hết sức tán thưởng. Kết cấu tác phẩm vẫn theo chương, hồi, cảnh. Diễn viên vẫn vừa múa, vừa diễn kịch, vừa hát. Hoá trang vẫn như những vở opera cổ điển. Duy nhất chỉ có âm nhạc là khác. Dòng nhạc POP đương đại thay thế âm nhạc cổ điển. Tôi tìm kiếm vở Romeo và Juliette mãi mà không thấy, nhưng lại tình cờ thấy được đĩa DVD Thằng Gù trên kệ đĩa Việt Nam. Cho đến nay, đĩa này (do TQ sản xuất) đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 3 hay 4 lần với nhiều cách trình bày bìa khác nhau. Duy chỉ có vở Romeo và Juliette thì vẫn chưa thấy. Tuy nhiên tôi tự nhận là một người may mắn khi nhờ được 1 người bạn mua giùm từ Đức.
    Một chi tiết khá thú vị là Richard Cocciante, tác giả âm nhạc vở Thằng Gù sinh năm 1946 tại Saigon, bố là người Ý và mẹ là người Pháp.
    Ở đây cũng phải nhắc đến nhân vật Quasimodo do Garou đóng. Với chất giọng khàn khàn, mang hình hài của một kẻ tật nguyền với một trái tim yêu thương và đau khổ, Garou đã làm cho người xem thực sự xúc động, nhất là bài Esmeralda, khi chàng gục bên xác người yêu nức nở.
    Có thể nói rằng sẽ là một kiếm khuyết lớn nếu trên kệ đĩa của bạn thiếu 2 vở nhạc kịch này.
     
  3. cupid

    cupid Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    183
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hà lội phố
    Đây là vở nhạc kịch trên cả tuyệt vời nhưng em chỉ có đĩa VCD mà ko có DVD. Em lùng khắp HN mà ko có. May quá có topic nàycho em hỏi bác Nguyên Vũ em mượn 2 DVD trên để sao lại xem được ko ạ? Hay bác biết ở đâu bán để em đi mua 1 bộ ạ. Thanks bác nhiều.
     
  4. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Đã copy tặng bác DVD Thằng gù.
    Xin địa chỉ liên hệ để gửi đĩa.
     
  5. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Vote cho Taiuong 5* nhé, hồi nhỏ mình lại thích đọc "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" hơn là "Những người khốn khổ". Sau này lớn lên, đọc lại mới hiểu được thêm nhiều, nhiều đoạn cảm thấy kinh ngạc trước tài năng của nhà văn Victor Hugo.
    Taiuong mua được DVD ở đâu thế chỉ anh em với.
     
  6. cupid

    cupid Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    183
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hà lội phố
    OK thanks bác nhiều. Em là Huy ở 143 Ngọc Lâm-Long Biên-Hà nội SĐT: 0912278194. Nếu bác ở HN thì cho em địachỉ em đến lấy.
     
  7. rfc647

    rfc647 Advanced Member

    Joined:
    3/1/06
    Messages:
    290
    Likes Received:
    342
    Bác cho mình đăng ký đĩa 1 được ko???Lúc trứơc chỉ mua được DVD số 2,đã tìm khắp các ch bán đĩa SG mà ko thế có được. Đây là vở nhạc kịch mang phong cách hiện đại, mà em xem đi xem lại vẫn thấy hay.Cha Prollo hát nhìn mơí thấy thảm thương làm sao đó, những niềm tin vào chúa bị những ham muốn xâu xé,thật đáng thương.

    Thank
     
  8. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Bác rfc647 cho biết địa chỉ hoặc số điện thoại để liên hệ gửi đĩa.
     
  9. rfc647

    rfc647 Advanced Member

    Joined:
    3/1/06
    Messages:
    290
    Likes Received:
    342
    Bạn gửi về Tạ Thanh Tâm,Phòng Quản Lý Bưu Chính-Bưu Điện Tỉnh Bến Tre. ĐT:0909 242656
    Thank nguyenvu nhiều lắm, đang nóng lòng được xem nó đây.
     
  10. cupid

    cupid Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    183
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hà lội phố
    Phần 2 như thế nào hả các bác. Em tưởng có 1 phần thôi. Esmeral da chết là hết rồi còn gì? Buông màn hạ rèm chào khán giả rồi. Em hồi hộp quá! đợi đĩa số 2 của bác nguyenvu đây. Hoá ra trước em chỉ xem đĩa số 1. Đĩa số 2 như thế nào nhỉ. hic hic
     
  11. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Bác Nguyenvu co the copy cho em 2 đĩa này được không, cảm ơn bác trước.
     
  12. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Kính thưa các bác, vở Thằng gù... DVD Trung quốc có mấy đợt về và có 2 loại: loại 1 đĩa và loại 2 đĩa. Cả hai loại cũng chỉ đến chỗ Esmeralda chết, sau đó diễn viên chạy ra chạy vào chào khán giả là hết. Sở dĩ tôi hỏi bác Cupid là vì không biết chép loại 1 đĩa hay hai đĩa thôi.
    Để chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, tôi xin tặng 4R 10 đĩa DVD Thằng gù... không kể 2 đĩa tặng ClassA và rfc647. Đề nghị BQL 4R nhận và phân phối giùm. Xin cảm ơn.
     
  13. cupid

    cupid Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    183
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hà lội phố
    Hic hic. Thế là DVD bác nguyenvu tặng em là có 2 phần rồi ạ. Đề nghị các bác nào mê nhạc kịch thì nên xem vở này. Hát hay lắm!
     
  14. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Cảm ơn tấm lòng của bác Nguyenvu, khi nào có đĩa em sẽ đến nhận và giao lại cho BQL 4R.
     
  15. Constancy

    Constancy Approved Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Gần đây Nhạc kịch Pháp lại xuất hiện một vở cũng làm xôn xao dư luận là "Le Roi Soleil" nói về Louis XIV, cuộc chiến giành lại quyền lực và mối tình với 3 người phụ nữ. Em đã có cơ hội được live show vở này ở Rạp. Theo em đánh giá thì không hay bằng mấy vở trước mà các bác đã biết (Notre dame de paris, roméo et juliette). Tuy nhiên bác nào mê nhạc kịch Pháp thì cũng nên xem.

    Em tuy ở bên này mà cũng chưa mua được DVD toàn vở, chỉ có DVD một vài trích đoạn. Chắc là họ còn muốn diễn tiếp. Chứ phát hành DVD thì còn ai đi xem live show. :oops:
     
  16. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Mời các bác nghe thử một bài trong vở "Le Roi Soleil" trong hộp thư Gmail của VNAV
     
  17. Constancy

    Constancy Approved Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Đây, em có cái CD này, gồm tất cả các bài hát trong vở nhạc kịch và 1 DVD diễn một vài trích đoạn. Em không rõ là nếu nhạc đã được nén sang mp3 thì chất lượng sẽ giảm đi bao nhiêu nhưng mà cái đĩa này của em là đĩa gốc mà nghe cũng không "phê" lắm. Theo nhận xét chung của em thì phần nhạc trong các chanson français nghe hơi yếu.

    Ngay cả bài hát chủ đề của Le Roi Solei cũng được dàn diễn viên chính trong vở kịch trình bày đi trình bày lại trên truyền hình mãi nhưng thật sự mà nói rất ... thiếu "sức sống" (chất trữ tình).

    Tuy nhiên, nhận xét này lại bị "Nhà thờ Đức Bà Paris" chứng minh ngược lại. Thế mới hiểu vì sao đến giờ vở nhạc kịch này vẫn "hot", từ hình ảnh đến âm thanh.

    [​IMG]
     
  18. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Em vừa nhận được 03 DVD nói trên của bác NguyenVu gửi tặng anh em SG qua bác ClassA.

    Cảm ơn bác NguyenVu rất nhiều.

    Rgds,
     
  19. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Tôi cho rằng các vở Notre Dame de Paris, Romeo & Juliette, Le Roi Solei là rất đáng xem.
    Mong Constancy và tất cả các bạn giới thiệu cho anh em tất cả các vở được dựng theo phong cách này.
    Rất cảm ơn.
     
  20. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    Có cái link bị tịt "Lại một bài tuyệt vời.......do bác Bradpitts2 mở ", mong bác mod nào đó thuận tiện xin sửa dùm , cám ơn trước:
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2844



    Mời các bác thưởng thức một bản nhạc tựa đề: Belle (Is the only word) , dạng MP3 trong CD với tựa "Notre-Dame de Paris".

    http://www.yousendit.com/transfer.php?a ... 7A7F5CFE4A

    Belle, is the only word I know that suits her well.
    When she dances oh! the stories she can tell.
    A free bird trying out her wings to fly away.
    And when I see her move I see hell to pay.
    She dances naked in my soul and sleep won’t come.
    And it’s no use to pray these prayers to Notre Dame.
    Tell, who’d be the first to raise his hand and throw a stone.
    I’d hang him high and laugh to see him die alone.
    Oh Lucifer please let me go beyond god’s law.
    And run my fingers through her hair, Esmeralda.

    Belle, there’s a demand inside her who came from hell.
    And he turned my eyes from god and oh! I fell.
    He put this heat inside me I’m ashamed to tell.
    Without my god inside I’m just a burning shell.
    The sin of eva she has in her I know so well.
    For want of her I know I’d give my soul to sell.
    Belle, this gypsy girl is there a soul beneath her skin.
    And does she bear the cross of all our human sin.
    Oh Notre Dame please let me go beyond god’s law.
    Open the door of love inside, Esmeralda.

    Belle, even though her eyes seem to lead us to hell.
    She may be more pure, more pure than words can tell.
    But when she dances feelings come no man can quell.
    Beneath her rainbow colored dress there burns so well.
    My promised one, please let me one time be untrue.
    Before in front of god and man I marry you.
    Who, would be the man who’d turn from her to save his soul.
    To be with her I’d let the devil take me whole.
    Oh ! Fleur-de-lys I am a man who knows no law.
    I go to open up the rose, Esmeralda.

    She dances naked in my soul and sleep won’t come.
    And it’s no use to pray these prayers to Notre Dame.
    Tell, who’d be the first to raise his hand and throw a stone.
    I’d hang him high and laugh to see him die alone.
    Oh! Lucifer please let me go beyond god’s law.
    And run my fingers through her hair, Esmeralda.
    Es..me…ral…da.


    Hey !!...What a lovely song !!......
    A love that would never die and music that would live forever.......
    Để thay đổi không khí , thêm một bản nhạc dzựt gân cho sinh động.

    Mission Impossible

    http://www.yousendit.com/transfer.php?a ... 193C58BB42
     
  21. hailh

    hailh Advanced Member

    Joined:
    2/3/07
    Messages:
    160
    Likes Received:
    4
    Re:

    Các bác vào đây để download file eac/ape nhé, chúc các bác cuối tuần vui vẻ

    http://up.4share.vn/f/2b1a1f181c1b1e1c/ ... 1.rar.file
    http://up.4share.vn/f/2d1c191e1a1d1a1d/ ... 2.rar.file
    http://up.4share.vn/f/6b5a5f585c5b5e5d/ ... 3.rar.file
    http://up.4share.vn/f/2312171014131a11/ ... 4.rar.file
    http://up.4share.vn/f/467772757176717e/ ... 5.rar.file

    CD1: Acte I

    01. Ouverture Notre Dame de Paris [1]
    02. Le temps des cathedrales [3]
    03. Les sans-papiers [3]
    04. Intervention de Frollo [0]
    05. Bohemienne [5]
    06. Esmeralda tu sais [1]
    07. Ces diamants-la [1]
    08. La fete des fous [3]
    09. Le Pape des fous [2]
    10. La sorciere [1]
    11. L'enfant trouve [1]
    12. Les portes de Paris [1]
    13. Tentative d'enlevement [1]
    14. La cour des miracles [5]
    15. Le mot Phoebus [1]
    16. Beau comme le soleil [2]
    17. Dechire [3]
    18. Anarkia [0]
    19. A boire! [1]
    20. Belle [4]
    21. Ma maison c'est ta maison [3]
    22. Ave Maria paien [3]
    23. Je sens ma vie qui bascule [0]
    24. Tu vas me detruire [3]
    25. L'ombre [1]
    26. Le val d'amour [3]
    27. La volupte [2]
    28. Fatalite [1]

    CD2: Acte II

    01. Florence [4]
    02. Les cloches [5]
    03. Ou est-elle? [2]
    04. Les oiseaux qu'on met en cage [3]
    05. Condamnes [2]
    06. Le proces [1]
    07. La torture [1]
    08. Phoebus [1]
    09. Etre pretre et aimer une femme [3]
    10. La monture [2]
    11. Je reviens vers toi [1]
    12. Visite de Frollo a Esmeralda [1]
    13. Un matin tu dansais [2]
    14. Liberes [2]
    15. Lune [3]
    16. Je te laisse un sifflet [0]
    17. Dieu que le monde est injuste [3]
    18. Vivre [3]
    19. L'attaque de Notre-Dame [4]
    20. Deportes [1]
    21. Mon maоtre, mon sauveur [2]
    22. Donnez-la moi [0]
    23. Danse mon Esmeralda - Quasimodo [4]
    24. Danse mon Esmeralda - Saluts [3]
    25. Le temps des cathedrales [2]
     
  22. hailh

    hailh Advanced Member

    Joined:
    2/3/07
    Messages:
    160
    Likes Received:
    4
  23. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Re:

    Em phụ họa cho Bác tí. Em mê mẩn bài này nhất, ngoài ra bài 14 & 15 cũng khá hay.





    Cám ơn Bác Taiuong đã đưa chủ đề hay.
    * Nghe xúc động dã man
     
  24. hailh

    hailh Advanced Member

    Joined:
    2/3/07
    Messages:
    160
    Likes Received:
    4
  25. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    CD hay quá. nâh tiện có bác nào biết cái bài hát ( trong một tập phim Tom và jerry,lúc mèo Tom làm ca sỹ chính mặc tuxedo hát Opera , em chỉ nhớ giai điệu thế này : La- Lá La La, Lá là la- lá là...) là bài gì ở vở opera nào ko ạ? thanks
     

Share This Page

Loading...