Em đi khá nhiều, bước chân trải khắp đó đây. Phong cảnh, con người ở nơi nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Xin chia sẻ vài hình ảnh cùng các bác! Sapa, tháng 2-2008. Lễ hội Lồng Tồng. Đó cũng là năm xảy ra trận rét lịch sử, trâu bò ở các tỉnh miền núi phía bắc chết rất nhiều
Những người đàn bà ngồi chờ tàu cá về tại cảng cá Cát Bà. Họ tập trung từ rất sớm. Thương trường, trâu uống nước đục.
Lào Cai. ở những vùng cao trẻ con bắt đầu lao động từ rất sớm. Một cậu bé mới 6 tuổi đã đi rừng cùng mẹ #
Bắc Ninh Cảnh nhếch nhác trước cổng Đền Bà Chúa Kho Đền, chùa, đình... vốn là những nơi linh thiêng, nhưng ở nhiều đình đền sự tôn nghiêm không còn như xưa nữa. Những hoạt động thương mại của dân chúng bản xứ đã phá vỡ các không gian văn hoá mang tính truyền thống.
Mộc Châu. Sơn La Nhà tái định cư người Thái rút về từ thuỷ điện Sơn La, nhìn khung cảnh như trong game đế chế.