"Lễ hội Phố hoa Hà Nội sẽ được kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 31/12/2008 đến 04/01/2009 tại Đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực Tượng đài Lý Thái Thổ, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Vua Lê Thái Tổ. Đây là lần đầu tiên Phố Hoa Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của các Nghệ nhân chuyên ngành Hoa của Hà Nội và sự góp sức của Nghệ nhân hoa Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề, phố nghề truyền thống Hà Nội. Lễ hội sẽ mang tới cho người dân Thủ đô thưởng thức những tiểu cảnh Hồ nước và hoa; Nón và Hoa; sưu tập áo dài từ thiên nhiên; sắp đặt hoa của các nghệ nhân hoa Hà Nội; gốm và hoa; cổng quạt hoa; quạt hoa; Phố gốm; nghệ thuật sắp đặt hoa của các shop hoa nổi tiếng tại Hà Nội…" Em mới đọc được thông tin trên liền nảy ra ý định lôi kéo các tay máy ở Hà Nội hiện đang sinh hoạt trên diễn đàn của chúng ta tụ tập, offline một chuyến. Đây là một dịp để các bác thoải mái bắn phá đủ các thể loại: macro, portrait, landscape, street life, stylist... và tất nhiên cả teen nữa :mrgreen: Nếu các bác có nhã hứng thì ta bàn tiếp ạ.
Em có nhã hứng ạ, hứng lắm ạ, xin 1 chưn đi giải quyết cái vụ hứng của cụ Bờ lu Uây Có 4 ngày thì mình đi cả 4 hay chỉ 1 ngày hả cụ? :mrgreen:
Em đề xuất nên đi vào ngày đầu của lễ hội (hoa còn tươi, nguời còn... xưn ), thời gian thì open ạ. Nhưng tốt nhất là vào buổi chiều, bắn phá một hồi rồi ghé vào quán rượu phố cũ tụ tập chút lấy thêm cảm hứng, khi lễ hội lên đèn ta lại xách súng ra bắn cảnh đêm :mrgreen: Nếu theo phương án này thì các bác nên mang theo chân máy.
Lão mácII chắc lão 6C roài :lol: Nếu ngày 26 em phải vào SG thì vẫn đưa thẻ cho bác Xì đi chụp muh :mrgreen:
Ngày 26 vào thì ngày 31 có ra kịp không hả cụ súng to ới? Súng nhỏ chỉ là nhất thời, súng to mới là mãi mãi :lol: . Tới luôn đi cụ ơi, lấy lý do tụ tập là chính mà.
Em sẽ tham gia & đăng ký post vào mục "free style" & "what I saw" :- )) Bác Blue_way dành chỗ cho em nhé.
Nồng nhiệt đón chào! Bé chích bông sẽ được tham gia với vai trò là mẫu teen độc quyền của VNAV và hình ảnh sẽ được post vào mục WYSIWYG (What You See is What You Get) :lol:
Em xin đăng ký 1 tay máy nhé ...run quá ...trời rét thế này mà đi chụp . :mrgreen: Thế em hỏi khí kô phải , các bác dùng mẫu xách tay hay mẫu gì để em chuẩn bị .
Dự thảo chương trình offline cuối năm box nhiếp ảnh: Ngày 31 - 12 - 2008 - 13h00: Có mặt tại Jetli cafe, chuẩn bị súng ống, quân trang quân dụng - 14h00: Kéo quân xuống hiện trường, chia nhóm tác nghiệp tại các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực Tượng đài Lý Thái Thổ, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Vua Lê Thái Tổ. - 18h00: Gom nhóm về tửu quán Số 2 Lê Thạch: ăn tối, vodka cọng cỏ, khoe ảnh, xạc lại pin, giải phóng memory card... :lol: - 20h00: Tham gia đêm khai mạc "Lễ hội phố hoa Hà Nội" với các nội dung chính: 1) trình diễn nghệ thuật kết hoa do chính Nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Nhà tạo mẫu Lan Hương và CLB Mẫu Hà Nội với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng; các giọng ca Nghệ sĩ Quang Thọ, Đăng Dương, Anh Tuấn cùng các bản nhạc, bài ca về Hà Nội; 2) 999 tác phẩm hoa đăng sẽ được thả trên Hồ Gươm; 3) 99 đèn kéo quân truyền thống và màn pháo hoa nghệ thuật. - 23h00 - 0h00: Kết thúc, chúc mừng năm mới 2009! Lưu ý: - Nên mang theo tripod và cò mềm để chụp hoa đăng trên hồ Gươm, pháo hoa, đèn kéo quân... - Trang bị đủ ấm cho buổi chụp đêm, đủ gọn nhẹ cho chặng đường 3 - 5 km đi lại trên hiện trường. Hẹn gặp lại các cụ vào ngày mai.
Hôm nay em dạo 1 vòng Phố Hoa với vợ, thấy các "nghệ nhưn" làm việc hăng say, em đề mô trước vài phát cho các bác xa HN thưởng lãm trước. Phố hoa chỉ kéo dài từ đầu ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng đến Ngã 3 Tượng Đài Cảm Tử, khoảng 250m
2 bác ngồi ôm ngà voi Mamut canh trồng đồng này ngầu ghê luôn Còn cái quạt này nghe nói là kỷ lục "Quạt giấy to nhất" thì phải? :mrgreen: ...có "Phố Hoa" đền Ngọc Sơn cũng lung linh hẳn
Còn đây là vài "Nghệ Nhưn" mà em thấy còn làm việc 2 bác này đang lắc cổ Rồng :mrgreen: Còn mấy bác jai này ngồi nghỉ trong khi các bác gái vưỡn miệt mài, hăng say lao động :lol: ...còn em đến giờ lên giường đắp chăn ngủ rồi, không thì vợ em nó oánh chết, hẹn các bác bang phó nhòm trưa mai nhá :lol:
Chiều cho em làm chân long tong vác giá đỡ cho các bác nhé, kiểu vác gậy ở sân golf ý ạ. Súng ống các bác to quá, em hãi, súng em như súng phun nước nên em cho ở nhà luôn. @ Nom cụ Danlangven như phóng viên của ESPN ấy, súng vừa to vừa đen, lại có đoạn lốm đốm trắng xen lẫn mấy cái viền xếp xếp đo đỏ. Cụ vác súng ra đường là các chị em mê phải biết :lol: (em chụp mẫu rồi đới, lúc nào cafe mang cho cụ xem nhé).
Em vừa phi qua chỗ phố hoa, nom ấn tượng lắm, tuyền người :lol: Chắc chắn các tay súng của vnav sẽ được một dịp trổ tài trong điều kiện khắc nghiệt: ánh sáng tù mù của chiều đông & một huyện người :lol: Chúc các bác thành công rực rỡ. Xong có tổng hợp & treo ở garelly rồi đấu giá từ thiện không ạ?