Tin vui cho những ai mê phim 007 - Phim mới nhất Quantum of Solace sẽ khởi chiếu ở VN từ ngày 14/11/08 Mời mọi người đọc tham khảo vài bình luận về bộ phim này (sưu tầm từ Internet) trích từ nguồn NLĐO: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/sa ... 243906.asp Ngày 29-10, ê-kíp làm bộ phim mới nhất về điệp viên 007 James Bond: Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa) sẽ có mặt tại quảng trường Odeon Leicester, Anh để dự buổi chiếu ra mắt bộ phim. Hai hoàng tử Anh Quốc William và Harry sẽ đến dự buổi chiếu này Ban đầu các nhà sản xuất định chiếu phim rộng rãi từ tháng 8 nhưng sau khi Harry Potter dời lịch chiếu sang năm 2009, nên các nhà phát hành đã lùi lịch chiếu sang lễ Tạ ơn-dịp lễ lớn tại Mỹ. Bộ phim thứ 22 về James Bond 007 Nếu như Casino Royal (Sòng bạc hoàng gia) lấy đề tài về khủng bố thì Quantum of Solace đề cập đến môi trường. Sau cái chết của Vesper Lynd ở tập phim thứ 21, James Bond tìm cách trả thù những kẻ đã hại Lynd. Bond cùng sếp M thẩm vấn Mr. White để tìm ra tông tích của tổ chức bí mật đã gây sức ép lên Vesper. Lần theo những thông tin mà White-kẻ đã tống tiền Vesper - cung cấp, James Bond đuổi theo Dominic Greene, chủ tịch Green Planet thuộc tổ chức bí ẩn Quantum. Dominic Greene đội lốt là một doanh nhân chuyên quyên tiền cho các tổ chức nghiên cứu bảo vệ môi trường, hắn đang âm mưu giúp nhà độc tài lưu vong của Bolivia - tướng Medrano - tìm lại quyền lực đã mất. Đổi lại, tổ chức Quantum sẽ được quyền kiểm soát toàn bộ nguồn nước của Bolivia. Giúp sức cho James Bond là Camille-một điệp viên mang hai dòng máu Nga-Bolivia mà anh tình cờ gặp khi đến Haiti - người phụ nữ xinh đẹp này cũng có mối hận thù với Dominic Greene. Gạt bỏ tất cả sự phản bội, chết chóc và lừa dối đã trải qua, Bond liên minh với những người bạn cũ để tìm ra sự thật. 007 một lần nữa quyết định qua mặt CIA và ngay cả sếp M để ngăn chặn Greene cùng tổ chức của hắn. Ngay khi phim Casino Royal còn trong giai đoạn hậu kỳ thì Quantum of Solace đã được triển khai. Tên phim Quantum of Solace được chọn từ tên của một truyện ngắn trong tập For your eyes only - một tác phẩm không có liên quan gì đến điệp viên 007 dù chúng cũng được viết bởi nhà văn Ian Fleming-cha đẻ của James Bond. Tên phim mới này ngay khi công bố đã bị khán giả chê vì quá khó hiểu. Ban đầu vai trò đạo diễn được nhắm cho Roger Michell - người từng chỉ đạo diễn xuất cho Daniel Craig trong phim Eduring love và The Mother - nhưng Roger Michell từ chối vì kịch bản chưa hoàn chỉnh. Sau đó nhà sản xuất chuyển sang Marc Forster. Đạo diễn này cũng ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn ông không phải là fan của loạt phim James Bond và ông chỉ nhận lời sau khi cảm nhận được chất nhân văn trong tập phim Casino Royal. Sinh tại Đức, lớn lên ở Thụy Sĩ, Marc Forster là đạo diễn đầu tiên của loạt phim này không đến từ khối Liên hiệp Anh. Tài tử tóc vàng mắt xanh Daniel Craig vẫn thủ vai James Bond và lần thứ hai vào vai điệp viên này Daniel Craig còn bị bầm dập tả tơi hơn cả tập phim trước: mặt bị vết tét dài phải khâu 8 mũi, một ngón tay bị cắt phạm gây chảy máu nhiều, đến mức anh ví von Casino Royal so với Quantum of Solace chỉ là “buổi dạo chơi ở công viên”. Olga Kurylenko - Bond girl đến từ trời Đông Mỗi khi bấm máy bất kỳ tập phim mới nào về James Bond, ngoài việc xem ai vào vai James Bond, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến người thủ vai “Bond girl”. Và lần này trung tâm của sự chú ý là người mẫu Ukraine Olga Kurylenko. Olga Kostyantynivna Kurylenko, sinh tại Berdyansk, mang hai dòng máu Nga (của mẹ) và Ukraine (của cha). Cha mẹ Olga ly dị khi cô mới 3 tuổi và cô sống với mẹ-người mẫu Marina Alyabusheva. Với vẻ đẹp trời phú Olga được một người chuyên tìm kiếm người mẫu phát hiện năm 13 tuổi khi cô đang đi nghỉ ở Moscow. Sở hữu chiều cao 1,76 m, thân hình với những đường cong tuyệt mỹ, Olga từng là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu danh tiếng như: Bebe, Clarins, Just Cavalli, Kenzo, Yves Rocher... Khi còn học ở Pháp, Olga đã kết hôn với người bạn thân là nhiếp ảnh thời trang Cedric Van Mol nhưng chỉ sau 4 năm chung sống cả hai đã ly dị. Olga tái hôn với ông chủ tập đoàn kinh doanh điện thoại di động Damien Gabrielle nhưng cuối năm ngoái cũng đã chia tay. Olga đến với công việc diễn viên từ năm 2005 tại Pháp và nhanh chóng giành được giải thưởng cho diễn xuất xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Brooklyn 2006 nhờ vai diễn trong bộ phim L’Annulaire. Đến nay, Olga từng tham gia đóng 9 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Khán giả Việt Nam đã có dịp gặp cô trong bộ phim Hitman - X47 (Kẻ săn người), công chiếu hồi tháng 2 qua, vẻ đẹp lạnh lùng và quyến rũ của Olga Kurylenko trong vai Nika Boronina không chỉ khiến trái tim kẻ sát thủ máu lạnh 47 tan chảy mà còn làm cho khán giả ngẩn ngơ. Sắc đẹp và tài năng của Olga cũng giúp cô lọt vào mắt đạo diễn Marc Forster và được ông chọn trong số 400 người đến thử vai “Bond girl”. Để hoàn thành tốt vai diễn Olga Kurylenko đã mất 3 tuần lễ tập làm quen với vũ khí và tập nói bằng ngữ điệu Tây Ban Nha với một chuyên viên đến từ Nam Mỹ, vì nhân vật Camille trong phim mang hai dòng máu Nga và Bolivia. Olga đặc biệt ngưỡng mộ Bond nữ Dương Tử Quỳnh trong tập phim Tomorrow never dies (Ngày mai không bao giờ chết) vì “cô ấy tự đóng những cảnh hành động”. Nguyễn Ngọc Bài viết đăng trên TGVH: http://blog.360.yahoo.com/blog-GxCyCZQh ... q=1&p=7456 Quantum of Solace, tập phim mới nhất về chàng điệp viên 007 đánh dấu những cột mốc ‘lần đầu tiên’ của chuỗi phim nổi tiếng này. Daniel Craig quay trở lại với vẻ phong trần gồ ghề bụi bặm vốn từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong Casino Royale. Liều lĩnh và thay đổi. Khi các nhà sản xuất phim 007 khởi động lại dòng phim James Bond cách đây vài năm, họ đã ‘liều lĩnh’ chọn Daniel Craig cho vai James Bond. Liều lĩnh, bởi Daniel không có vẻ lịch lãm hào hoa thanh nhã như những James Bond trước đó. Không ít fan của loạt phim đã chỉ trích, mỉa mai Daniel Craig với biệt danh James Blond (James tóc vàng hoe) cũng như bình phẩm và đăng tải hình khoả thân của Daniel cắt ra từ các bộ phim trước đây của anh. Cuộc đánh cược lớn của các nhà sản xuất vào Daniel đã đem lại cho họ cú hời lớn: Casino Royale trở thành bộ phim Bond ăn khách nhất mọi thời với doanh thu 595 triệu đôla trên toàn cầu và rất nhiều nhà phê bình cũng như các fan hâm mộ bình chọn Daniel là James Bond xuất sắc nhất kể từ thời Sean Connery! Chính vì thế, các nhà sản xuất bộ phim tiếp tục mạnh dạn đổi mới với Quantum of solace. Đầu tiên, họ mời đạo diễn Marc Foster, một chọn lựa rất bất thường cho một phim hành động kinh phí lớn như Bond. Các phim trước đây của anh, chẳng hạn như Finding Neverland, Monster's Ball và The Kite Runner, đều là những phim tâm lý nặng nề. “Tôi rất bất ngờ” – Foster nói. Foster nhận lời vì các nhà sản xuất muốn anh đem đến những giá trị sâu sắc hơn cho loạt phim hành động này. “Họ muốn bộ phim có tính con người”. Marc Foster đã thuyết phục các nhà sản xuất đưa ra một quyết định chấn động: lần đầu tiên James Bond không còn nói câu nói kinh điển của mình “Tôi tên là Bond. James Bond”. “Trong kịch bản vẫn có câu thoại này, nhưng khi vào phòng dựng, tôi cảm thấy câu này không ‘tạo ép-phê’ như trước. Nói đúng hơn nó hơi sến” – đạo diễn Marc Foster giải thích. Người đứng đầu tạp chí người hâm mộ 007 Kiss Kiss Bang Bang Ajay Chowdhury đồng tình “Quan trọng nhất bộ phim phải là một phim hình sự hay trước, rồi mới đến là một phim Bond hay” Trước nay, các tập phim Bond luôn độc lập (mà nhờ đó qua 21 tập phim, Bond cũng chẳng già đi), nhưng Quantum of Solace sẽ là bộ phim James Bond đầu tiên tiếp nối câu chuyện của phần trước đó, với cốt truyện xoay quanh cuộc báo thù của Bond với những kẻ tống tiền người tình của anh, Vesper Lynd, khiến nàng chết thảm. Đây cũng là lần đầu tiên James Bond ra tay hành động hạ gục một tổ chức khủng bố với động cơ cá nhân – thay vì chỉ đơn thuần ‘bảo vệ hoà bình thế giới’ như các phim trước nay.
Phim mới chưa xem, em chỉ thích xem ở rạp trước tiên. Cảm giác thú vị hơn gấp nhiều lần khi xem ở nhà. Phim 007 vừa rồi hay quá (tuy nhiên vẫn có một số người chê - mỗi người mỗi ý mà), đạo diễn đã xây dựng một 007 luôn mạnh tay trấn áp bọn khủng bố. Hành động dứt khoát, rất có cá tính. Đặc biệt phim có nhiều cảnh đẹp mê hồn, nhất là cảnh gần cuối lúc 007 đang ngồi trên bãi cỏ của bệnh viện, xung quanh là rừng cây, hồ nước ... đẹp tuyệt vời, xem xong chỉ ước gì được một lần tham quan nơi này.
Em đang down torrent bản này không bít có phải không nữa :wink: Quantum.of.Solace[JAMES.BOND.007]bluray-rip.xvid.FullHD.torrent
Em đang chờ coi rạp . Thường t3-t4 .Galaxy Nguyễn Trãi và Nguyễn Du , mua 1 tặng 1 mấy film loại này để coi giải trí thì vô tư .
Mình cũng ko thích D.Craig đóng 007 tẹo nào, xem R.Casino mất hẳn cảm giác của các tập trước, như xem 1 phim hành động bình thường, có lẽ thích & ấn tượng với P.Brosnan nhiều
Em cũng chỉ thí Sean Conery ngày xưa + P.Brosnan sau này thôi, ko hiểu sao nó lại thay diễn viên chính là cái thằng xấu zai tệ ... hơi phí cho một bộ phim công phu hoành tráng được cái mấy em út thì vưỡn :lol:
Khi ekip làm phim 007 công bố chọn Daniel Craig vào vai chính ( loại ứng cữ viên sáng giá Jude Law, Eric Bana ( The Hulk 1 ) ) ngay tức khắc xuất hiện một làn sóng phản đối của các fan 007 trên toàn thế giới, họ nói sẽ tẩy chai bộ phim này nếu nhà sản xuất không đổi ý Nhưng khi bộ phim được công chiếu thì mọi người đã hoàn toàn bị thuyết phục về lối diễn xuất của Daniel Craig cũng như cách xây dựng hình tượng mới về điệp viên 007. Thật sự trước kia khi đến tập " Tomorrow never Die ", doanh thu của 007 đã thất bại so với các tập trước. mọi người đã bắt đầu nhàm chán với nhận vật này, cứ hào hoa, vào xanh ra tử, phụ nữ đẹp và ... hết ( Như ta xem các tập Power Ranger của các em thiếu nhi vậy, thật sự bản thân em cũng bắt đầu chán 007, chỉ xem các pha đấm đá giải trí nhiều khi o xem hết bộ phim ) Nhà sản xuất đã quyết định thay đổi và họ đã thành công. 007 bây giờ gay góc hơn, đời thường hơn, động não hơn và yêu mãnh liệt hơn...
Vâng, phong cách hào hoa cổ điển, thu hút phụ nữ, thần thông quảng đại từ lâu đã là một hình tượng quen thuộc và đặc thù khi nói đến chàng điệp viên 007 diệt trừ cái ác. Nó đã một thời lừng lẫy đại diện cho những khát vọng của con người chúng ta trong những thập thiên vừa qua. Điều đó - một phong cách hào hoa cổ điển lập lại - có lẽ hôm nay đã bắt đầu giảm đi việc khơi dậy niềm háo hức hiếu kỳ cho khán giả, mỗi khi bắt đầu theo dõi một bộ phim 007 mới. Nhưng bây giờ đây, một 007 Daniel Crag mới mẻ, một hình tượng hoàn toàn khác. Khác trong phong cách điềm nhiên, hào hoa, lịch lãm khi ứng xử của một điệp viên 007 trong lòng chúng ta, con người này mang tính hiện thực hơn, hành động hơn, cam go và gay cấn hơn khi lâm trận; đầy cảm xúc khi vượt khó để đào thoát và nhờ vào sức mình hơn là dựa vào một công cụ thuộc về thế giới khoa học giả tưởng. Chính nguyên nhân này đã làm nổi bật cái tinh thần phù hợp với thời đại đòi hỏi sự thực tế của chúng ta ngày nay. Nó thu hút chúng ta hơn với những pha gay cấn thực sự, làm chúng ta đôi khi quên hẳn hai hàng lông mi màu vàng khè và màu lông tóc kỳ lạ của chàng 007 Daniel Crag. Nhưng dù gì, công tâm mà nói. Nếu thế hệ phim 007 trước đây nhấn mạnh về tính điệp viên, mang lý tưởng cao cả phục vụ cho hòa bình thế giới, thì phim 007 mới sẽ là một phim "007 Action". Nó mang tính sự kiện, gần gũi. Dù gì các nhân vật điệp viên 007 vẫn mang một nét đặc trưng cho từng thời đại. Cũng như một sự tiếp nối và khai phá. Riêng BV thì khá thích phim điệp viên 007 mới cho diễn viên Daniel Carg vì nó mang tính hành động hơn, và đồng thời bớt tính vờn cợt, xem thường mạng sống trong các pha hành động. Ôi thời đại quá thực tế, không còn ham thích những chàng hiệp sỹ!
Em thấy anh 207 này có vẻ "Mỹ" hơn mấy anh 207 đời trước, cũng lịch sự nhưng lịch sự kiểu Mỹ chứ không phải kiểu "Phớt tỉnh Ăng - Lê"! Nói chung là cũng cần phải thay đổi hình tượng nhân vật, chứ xoay quanh mãi anh chàng đẹp "chai" , tóc tai lúc nào cũng láng mượt, đồ chơi thì món nào cũng thượng hạng, tự nhiên thấy anh ta ...dở ẹc (Em mà có đồ chơi như Jam-bông thì em cũng thành điệp viên 008 kế thừa chứ lị! Mỗi tội béo quá ko biết mấy em Bong-Gân có chịu hôn). Giờ thì khác xưa rồi! Chạy, nhảy, bay như chim, quánh nhau như gà cồ bị thiến thế mới xứng tầm chứ! Người xem cũng có cảm giác khác! Họ ko có cảm giác xem Jăm - Bông giống xem phim Việt nữa, tức là coi khúc đầu là biết ...khúc cuối ! :wink:
Các bác nhận xét chính xác. Mỗi cái có cái hay riêng, Bond của Daniel Craig thì có vẻ gai góc hơn, gần gũi hơn với thực tế, dũng mãnh, lăn xả, nhưng vẫn tinh tế (móc quả nổ vào thắt lưng terrorist tại sân bay). Có điều, để thay đổi tận gốc tư tưởng của những fan 007 về một điệp viên đẹp trai, hào hoa, ga lăng v.v. thì một tập phim Royale Casino là chưa đủ. Vì xét trên khuôn mặt và dáng người Daniel Craig xấu trai hơn, đô con hơn, hành động hơn, liều lĩnh hơn Bond của Pierce Brosnan. Trong số các Bond từ xưa đến nay, em ấn tượng về ngoại hình, cách diễn xuất thành đạt của Pierce Brosnan, từ động tác đi đứng, cách uống rượu kèm câu nói "Vodka Martini, shaken not stirred", "my name is Bond, James Bond". Khuôn mặt đẹp, từng động tác chỉnh cà vạt dưới nước (The world is not enough) chỉnh trên xe tăng (Golden Eye) hay động tác rút súng trong các phim Tomorrow never dies, Với em, tất cả đều hoàn hảo. Chứ đồ chơi của Bond, thì chẳng ấn tượng gì với em cả. Toàn kỹ xảo Em vẫn khoái Pierce Brosnan đóng James Bond nhất. Chỉ tiếc là thời gian thì không buông tha ai cả.
Chị BV tài ghê, em coi tới coi lui cả chục lần đoạn 007 bị tra tấn trên chiếc ghế ngồi mà chỉ nhận ra được màu tóc thôi :lol: :lol:
Mình cũng có nhận xét giống như Bác nhuthungfoto vậy. Thật ra hình tượng 007 rõ ràng là đẹp trai, hào hoa, và rất lý trí trong khi yêu....... rõ ràng đây là những tố chất cần có của một điệp viên siêu đẳng, đặc biệt thể hiện xuất sắc qua tiểu thuyết của Ian Fleming, và qua 20 phim về Jame Bond trước đó. Thế nhưng hình ảnh ấy cứ lập đi lấp lại nhiều lần sẽ làm cho khán giả trở nên nhàm chán: Cảnh đánh nhau không ấn tượng, cũng giống như các tập trước, diễn viên đóng vai chính không cần thể hiện nhiều về mặt nội tâm, khắc khoải, đau đớn……..Có lẽ vì lý do đó nhân vật Jame Bond 007 cần phải thay đổi theo cách mới. Năm 2006, đạo diễn Martin Campbell (ông đã từng là đạo diễn cho một phim về 007 trước đó năm 1995 là Golden eyes) đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của 007 trong Casino Royal, một hình ảnh trở nên gai góc, lỳ lợm hơn…….đặc biệt có cơ bắp một chút phù hợp với các nhân vật anh hùng hiện đại trong thế kỷ 21 này hơn. Nhân tiện cũng đề cập một chút về casting cho vai 007 mới này đã có Jack Hughman nộp đơn, diễn viên người Úc, về hình thể và góc cạnh của khuôn mặt rất phù hợp, đặc biệt anh đã rất thành công trong vai Van Hensing trước đó…..Tuy nhiên 007 gốc là người Anh, nên có lẽ đây là nguên nhân Jack Hughman bị loại; Tiếp đó là Jude Law……nói thật Jude Law không thể hợp với các vai hành động được….với cặp mắt buồn và khuôn mặt nhìn không góc cạnh lắm, chỉ phù hợp với vài tình cảm. Cuối cùng Daniel Craig xuất hiện. Đúng như bác nhuthungfoto nhận xét lúc đầu để thay đổi hình ảnh của các nhân vật đóng 007 trước đó khó ai có thể tin nổi Daniel Craig lại vào vai tuyệt đến thế, nhất là cảnh lúc bi tra tấn và cảnh anh ta đau khổ khi người yêu lại chấp nhận cái chết chứ không nói ra tổ chức bí mật đã chi phối cô ta, điều này 007 luôn thành công mỹ mãn ở các vai trước đó. Đặc biệt mình rất thích cảnh đầu tiên, 007 chạy đuổi mặc quần áo rất đơn giản, cảnh này rất dài và cho thấy rất khó khăn cho 007 có thể tóm gọn đối thủ, đây là hình ảnh rất khác với 007 đóng trước đó luôn mặc vest, thắt caravat, cảnh chạy bộ rất ngắn, đa số sử dụng movie effect. Theo thông tin cho biết Pierce Brosman cần đến hơn 100 áo sơ mi phù hợp với các bộ vest trong bộ phim Die Another Day…….rõ ràng ngay từ những cảnh đầu tiên của Casino Royal, đạo diễn Martin Campbell muốn xây dựng một Jame Bond 007 rất “”MỚI”, nhưng củng không mất đi những câu nói made in Jame Bond như'' My name is bond, Jame Bond or "Vodka Martini, shaken not stirred" . Cuối cùng Casino Royale tất thành công, tổng doanh thu lên đến USD 594 triệu so với so vốn đầu tư là 150 triệu. Đây là một tỉ suất lợi nhuận khá cao trong nghành nghệ thuật thứ bảy hiện nay…….và đứng đầu doanh thu trong tất cả 20 bộ phim về 007 trước đó. Đó là nguyên nhân Daniel Craig vẫn tiếp tục vai 007 cho Quantum of Solace….và I love Daniel Craig in the role new 007..... Một chút thông tin về các phim và vai đã đóng 007 trước đó, để mới thấy sự thay đổi của Daniel Craig quan trọng và thành công đến mức nào nhé. 1- Năm 1962-1967, Sean Connery đóng 5 phim (Dr No; From Russia with Love; Goldfinger; Thunderball; You only live twice). Đây là các vai diễn đã đưa Sean đi vào lịch sử của điện ảnh. Hình ảnh 007 lúc đó rất mới nhưng Sean đã làm cho nó tồn tại trong suốt gần 50 qua, nói tới Sean là người ta liên tưởng đến Jame Bond 007, mặc dù sau này ông ta có rất nhiều vai hay và nổi tiếng sau này……. 2- Năm 1969, George Lazenby, người Úc, chỉ đóng có một phim “”On her Majesty’s secret service” rồi mất hẳn?? 3- Năm 1971, Sean Connery quay lại trong phim “” Diamonds Are Forever”. Các bạn thấy đấy, đó là nguyên nhân George Lazenby chỉ được yêu cầu đóng một phim duy nhất, vì hình ảnh của Sean lúc đó quá lớn, George không đủ sức đánh bại cái bóng của người tiền nhiệm của mình. Doanh số cho bộ phim “”On her Majesty’s secret service” rớt xuống đến 21% so với phim trước đó. Như vậy mới thấy nhiệm vụ của Daniel Craig trong Casino Royale rất khó khăn…….để thuyết phục sự chấp nhận của công chúng. 4- Năm 1973 – 1985: Roger Moore, người Anh, đóng liên tục 7 phim (Live and Let die; The man with the golden gun; The spy who loved me; Moon raker; For your eyes only; Octopussy; A View to a kill). 5- Năm 1987-1989: Timothy Dalton, tham gia 2 phim (The Living daylights; License to kill). 6- Năm 1995-2002: Pierce Brosman, tham gia 4 phim (Golden Eyes; Tomorrow Never Dies; The World is not enough; Die Another Day). 7- Năm 2006-2010: Daniel Craig, đã tham gia 2 phim (Casino Royale; Quantum of Solace), dự kiến sẽ tiếp tục đóng “Bond 23” cũng là bộ phim thứ 23 về đề tài Jame Bond 007.
Hi hi... thấy rõ lắm... hi hi... Mỗi khi mà chàng ta ra nắng mà nheo nheo mắt thì y như người bị bệnh bạch tạng vậy. Lông mi trắng xóa!
Hôm qua em xem phim này, hành động nghẹt thở từ đầu đến cuối, thoại dí dỏm, nhưng cảm giác không bằng phần trước vì thiếu đi chút lãng mãn tình yêu của phần trước, hay 1 chút phong cảnh vernice. Phần này Bond không yêu ai, ngay cả bond girl xinh đẹp :lol:. Daniel crag vẫn làm mãn nhãn các pha đánh đấm (tựa Matt Damon trong series The Bourne Identity), tiết tấu phim nhanh hơn và phim này Bond không hề dùng bất cứ đồ chơi tối tân nào, trừ 1 con điện thoại sony erricson vệ tinh gì đó. Nói chung là em khoái Bond này nhất.
Một trong những cốt truyện/ kịch bản tệ nhất của chuỗi phim 007. Căng mắt nhìn đoạn đầu cuối ko thấy tên của bác Ian Flaming ( chán chả buồn lên mạng check thông tin lại). Cũng dễ hiểu. Bond 22 được dựng lên cho anh dân cày Daniel Craig xới nốt thửa ruộng tình chả hợp giề, giống giề với chàng Bond như chúng ta vốn biết. Vầng thì vì thế mà ở Casino Royal anh được khen quá cơ, nào là lạ là mới là tình. Bu xịt! Chỉ được cái lắm tình tiết thôi, xem ko nhàm. Ấy là phần trước nhá. Giá trị của Bond nhá: là gì, gái và đồ chơi. Chớ người ta mê Bond vì cái gì? Thằng cha đó có gì tài cán chớ? Kiểu đa năng súng gì cũng chơi xe gì cũng chiến phỏng? Chả phải. Mũi tên hòn đạn thì cứ nhìn thấy cháu là tránh. Có gái là lao vào thôi ( mà đó là kịch bản bảo thế, chứ mình cũng đếch thấy hợp lý). Còn đồ chơi thì gần đây chưa có cái gì mới mẻ hay ho hiện đại phải trầm trồ thán phục cả. Xe phần này cũng chán, chưa kể PR cho dòng Rover chán chết, chả có tí gì hào hoa cả, chỉ hợp cho mấy cái đường đua trên sa mạc, chỗ mà bói đâu ra gái xinh cơ chứ. Vầng, gái xinh. Đau thế. Chả có tí ti gái xinh nào làm mình khuây khỏa. Tịnh là gái trung bình mang thêm mấy dấu trừ. Thật là lúc chưa đi xem, hùng hồn lắm, xem về sẽ làm một review mới cho bài chuỗi xe huyền thoại của anh Bond nhá. Cố mà ko bỉ cơ bắp nông dân của anh Daniel nhá. Trả lời câu hỏi về hiện tượng 007 fever nhá. Kết quả là cố mãi đến hôm nay ko kêu ca mà vẫn phải bỉ bôi vài câu cho đỡ tức tiền. Mà cả phim cứ uỳnh oàng vớ vỉn từ đầu đến cuối một cách tội nghiệp trong sự thất vọng của ba bạn nhai xong ngô ko bít làm giề nữa. À mà nhạc cũng chán đủ bộ luôn. Kiến nghị: lần tới nghỉ vài năm hẵng Bond tiếp, mà thay thợ cày khác nhá. Cả cái chị già Judi Dench tự M cho về vườn đi thôi. Còn mình: thôi xem ba cái phim nhảm, rởm đi thôi. Cái gì mà rình mò đi xem công chiếu chớ.
Ối xời ơi cái gì mà hành động nghẹt thở từ đầu đến cuối? thoại dí dỏm? cái gì mà các pha đánh đấm mãn nhãn. Đùa chứ bác em thích phần này thì bó tay toàn tập. Lại nữa, thử hỏi bỏ hết đồ chơi đi thì Bond có gì cho anh chị em náo nức ra rạp ngó nghiêng chớ? Mà đành rằng anh chả có tí đồ chơi tối tân nào, nhưng anh chôm xe giật súng đập gái thì ầm ầm, tiếc cái là không có chữ Bond gắn trên mặt thì chịu không thấu nổi đây chính là người mà everybody, you know the name, you know the number. Thật, đi xem về em chỉ tâm niệm mỗi câu we don't know why ( we went to that big xịt production). Nói chung, giờ em chỉ còn hứng chí với xe đẹp của anh Bond thôi, mà công nhận càng xem trình càng cao, lướt xa xa là phán được em DBS nào từng cõng biển bao nhiêu phần mấy phần mấy, có xèng vào có khác, nhập tâm ngay. Thế nhưng lần này nếu chủ định đi xem xe thôi cũng chả khuây khỏa nổi. Buồn ơi là sầu.
Mình thì thấy Quantum of solace giống các phim hành động Mỹ hơn là 007, mặc dù hấp dẫn và hay. Nhân vật duy nhất gợi lại đây là phim 007 chính là bà M
Relax đi bác ơi, có thể cái "Quantum of Solace" (định mức khây khỏa) của bác hơi cao siêu chăng? Thực ra thì bây giờ phim hành động bom tấn cũng đến mức nhàm về đề tài rồi, hết người hùng rồi thì đi vào các đề tài điệp viên, chính trị, rồi thế lực siêu nhiên tấn công trái đất, hay lại quay sang khảo cổ, thần bí (kho báu quốc gia, mummy mới, indiana jones mới...). Đừng kỳ vọng nhiều quá....just relax/ :lol: