Số là e vừa ở Vo Van Tan về.Hôm nay có món mới mà hổm rày e đọc trên báo chí thấy nói tới, đó là phim 3D giá 50k/phim tặng kèm cái mắt kính xanh xanh đỏ đỏ Mấy hôm trước e đọc tạp chí thấy nói xu hướng mới của các nhà làm phim là sx phim 3D giống như chúng ta coi ở Đầm Sen or Vinpearland NT đó..nhưng coi k cần đeo mắt kính (nghe đâu final destynation phần 4 sẽ sx bằng công nghệ này) Vậy có bác nào thông cái vụ này k cho chút ý kiến ạ!!? Riêng e thấy ngộ ngộ nên định mua thử phim valentine đẩm máu nhưng mới coi thử thì nhức đầu qué!mà thẤY cũng ghê lắm nhé..tên giết người suýt bửa 1 xẻng vào e..hi hi
em đả xem phim 4D tại vinpearland , tất cả đều đeo kính . nếu không đeo kính thì 3D , 4D chẳng còn tác dụng gì nửa .
hồi xưa 3d,bi giờ 4d là thêm dàn ghế rung,nước xịt,hơi bắn nên là 4d mà ghê hen...bx e nhắm tịt mắt,xem xong hỏi fim giề?ứa gan
Xem phim 3D có đòi hỏi phải có màn hình đặc biệt gì không bác? mua kính 3D ở đâu vậy? con nít xem có sao không?
ỗiem lâu mắt có bị lác không các bác nhỉ, em sợ là có, trong nghề nên cũng lo, để mai tìm lại thông tin xem sao.
Xem phim 3D vô hình dung là cổ súy cho cái gọi là phi điện ảnh. Nếu có giải Oscar cho phim 3D, lúc đó hãy đi xem
Em vừa đi xem 3D về. Đầu tiên tại Việt Nam. 16 phút never seen before của Avatar - phim đỉnh sẽ công chiếu vào tháng 12 năm nay. Không biết thế nào gọi là phi điện ảnh, nhưng đó quả thực là trải nghiệm tuyệt vời đối với em. Sang năm Megastar sẽ phát hành 12 phim 3D, chắc chắn là em không bỏ lỡ phim nào. Chỉ có thể nói một câu: đỉnh cao.
[/quote] Xem phim 3D có đòi hỏi phải có màn hình đặc biệt gì không bác? mua kính 3D ở đâu vậy? con nít xem có sao không?[/quote] Đừng cho trẻ con xem, chúng nó phải điều tiết mắt rất hại.[/quote] đúng vậy người lớn xem ở vinperland nha trang có 10-15 phút thôi mà mỏi cả mắt rồi trẻ em xem không nên[/quote] Và tốt hơn người lớn ở nhà trông trẻ em cũng đừng nên đi xem, tốn tiền, đau mắt
Trời ơi! Tôi thì khuyên bác đừng nên phí tiền làm gì,vì tôi đã phí rồi.Thứ nhất : chất lượng phim rất tệ. Thứ 2 : tệ hơn nữa vì kính cũng rất tệ. Nhớ lần trước hăm hở đi copy phim 3d về,mua thêm cặp kính hơn trăm ngàn,về xem lờ mà lờ mờ.Sau thì ông nhóc 4 tuổi lấy kính đeo chơi cho giống Superman,vì đem kính ra trêu ông bán kính là có mua lại không,chỉ thấy cười trừ!
Trời ơi! Tôi thì khuyên bác đừng nên phí tiền làm gì,vì tôi đã phí rồi.Thứ nhất : chất lượng phim rất tệ. Thứ 2 : tệ hơn nữa vì kính cũng rất tệ. Nhớ lần trước hăm hở đi copy phim 3d về,mua thêm cặp kính hơn trăm ngàn,về xem lờ mà lờ mờ.Sau thì ông nhóc 4 tuổi lấy kính đeo chơi cho giống Superman,vì đem kính ra trêu ông bán kính là có mua lại không,chỉ thấy cười trừ![/quote] Cảm giác của bác y chang em - Em đã xem 4D ở Suối Tiên khi mới khai trương bị nó cứa cho 120k (vào cửa 40 + vé xem fim 80) nhưng thật sự mà nói rất ấn tượng, rất hay khi ra khỏi rạp về nhà em còn bảo bạn bè anh nên đi xem.... ... Nhưng đến hôm rồi ra tiệm CD thấy bác bán hàng giới thiệu có DVD 3D xem trên TV LCD bán 50k/fim em thấy rẻ quá làm luôn 2 cái về, 2 cha con đeo kính ngồi trước màn hình hồi hộp chờ đợi ...... nhưng đợi hết phần giới thiệu rồi vô fim mà trên màn hình em chỉ thấy có 2 màu xanh + đỏ mà cứ mờ mờ ảo ảo, ráng đợi thêm 5 phút nữa nhưng nhức mắt quá chịu hết nổi đành phải tháo ra... :x . Các bác nào chưa mua thì em khuyên là stop nhé, chứ không lại vừa mất tiền vừa tức :cry:
Vậy là bác đeo lộn kính rồi, kính xanh đỏ này có 2 loại là Red-Cyan và Green-Magnenta, phim nào thì đeo kính đó, bác đeo kính vào vẫn thấy xanh đỏ là do đeo nhầm kính. Mặc dù công nghệ 3D dùng kính xanh đỏ này đã lỗi thời, film coi không đã nhưng film dành cho nó lại nhiều nên nhiều người vẫn chấp nhận. Film HD-3D cho kính xanh đỏ này hiện tại khoảng 20 bộ nên thỉnh thoảng xem cũng được, không hại mắt lắm
he he e vừa mua 2 cái y như hình trên!175k hu hu mắc qué! Có bác nào ở Sì gòn có phim 3D cho e mượn về coi thủ ạ!cảm ơn nhiều!
Hehe, mấy cái kính nhựa đó chỉ đẹp hình thức thôi chứ xem lại ko đẹp hơn loại kính giấy USA rẻ xiền này bác ui http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=20271
Các bác mua trên này giá rẻ mà lại Free Ship Việt Nam. Tôi cũng mua mấy cái về dùng thử thấy ổn mỗi tội mác China thua mấy bác bán kính mác USA. http://www.buyincoins.com/Audio-Video/3D-Glasses/
mua 4 kính về tốn 340k và 100k 2 phim the final destination 3D và my bloody valentine 3D mà xem xấu quắt buồn hết muốn chơi 3D luôn. chắc do film dỏm phải không các bạn?
Xem phim 3D ở nhà cho vui thôi vì màn hình nhỏ, kính dỏm nên xem lâu rất mệt mắt Nhưng có phim 3D để xem thử cũng hay em còn nhớ khi mấy đứa bạn đến chơi em goto đến phút thứ 23 của phim valentine đẫm máu tụi nó cứ há hốc (vì thấy em gái cuổng trời chạy lông nhông thật quá :lol: )
Cái vụ này em cũng thấy bán ở tiệm đĩa, đĩa DVD 3D kèm theo kiếng, nhưng em chẳng dám mua vì nghĩ chất lượng 3D kém hơn các file 3D của các đầu phát HD. Em cũng đã mượn đầu phát HD và coi phim 3D my bloody valentine, TV LCD ss B650, kiếng 3D em chẳng biết hiệu gì nhưng gọng bằng nhựa, mới coi thì phải nhập tâm một chút thì mới có cảm giác hình ảnh 3D và cứ mỗi 10p em phải bỏ mắt kiếng ra vì nhức mắt và kết quả coi xong bộ phim này thì mắt em nó cứ lơ đơ và mỏi làm sao đấy phải ngày hôm sau mới hết cảm giác nhức mắt, từ lần đó em ko coi 3D ở nhà nữa vì sợ đau mắt. Chắc có lẽ do kiếng ko được tốt các bác nhỉ!? Chỉ mong lúc nào đó TV công nghệ 3D và kiếng xem phim 3D xuống giá rẻ rẻ thì ae mới có cơ hội chơi 3D đúng nghĩa được.
Em ko biết thế nào nhưng em đc xem 3D lần đầu tiên ở công viên Disneyland HK (Magic music), màn hình gần như choáng hết toàn bộ mắt người, đến những cảnh cao trào hoa quả văng tứ tung làm các cháu giơ tay ra với hoặc cúi rạp xuống khi thằng mèo nó lia cái đĩa thẳng vào mặt Nhưng khi xem ở VN như Megastar, Vinpeal thì thấy nó ko có gì đặc biệt cả hay là do hồi ở bên HK em đc xem lần đầu tiên ko nữa nhưng em nghĩ là do màn hình ở rạp của mình quá bé ko tạo cảm giác thật cho người xem.