Mời các bác đi ăn phở "Xe Tăng" tại tiệm phở Garden ở San Francisco, ỤSA Nếu các bác có thể "thanh toán" tô phở này trong vòng 60 phút thì sẽ miễn trả tiền. Còn nếu như không ăn nổi thì phải trả $22 đồng. Tô phở này chứa gần 1 Kg bánh phở và 1 Kg thịt trong cái "chậu" tắm baby. Có nhiều cô gái nhỏ con đã làm sạch tô phở này! :shock: http://phogardensf.com/page.php?Page=team
Cưới thì vưỡn cưới...nhưng mà ăn thì ...mạnh ai nấy lo :lol: :lol: @Cậu yếm : khi nào Bác về lại VN thế, BTA đang chờ Bác
Dự định sẽ có mặt ở SG vào ngày 6 tháng 8, nhưng vẫn chưa chắc chắn vì em có phải chờ hai ba chổ (different countries) trả lời. Hổm rày mấy cái ngày hẹn bị đổi lung tung nên em vẫn chưa xác định được ngày đi bác ơi. Khi về sẽ ghé thăm BTA! Độ rày BTA sao im hơi lặng tiếng quá nha!
Tô Xe Tăng này lớn hơn tô Xe Lửa nhiều! Các bác bên nhà sang đây chỉ làm được tô nhỏ thôi chứ ít có khi nào làm trọn được tô Xe Lửa. Bên VN, hai tô phở đặc biệt ở SG chỉ bằng tô xe lửa thôi. Nói nghe mà xấu hổ: em vào tiệm phở ở VN thường là order hai tô, còn bánh cuốn thì em chơi ba dĩa thêm mấy dĩa chả và bánh đậu.
Một tô phở dù to hay bé nếu ăn trong thời gian quá 20 phút thì không còn là phở nữa, và lúc đó thì khó nuốt vô cùng. Em thực sự nể phục những ai xơi hết cái chậu này. Khiếp quá.
Em sang bên kia bên giới Việt Trung thấy người Trung Quốc họ xơi được, họ ăn sáng mà thấy nguyên cái "chậu" cơm, em choáng :wink: Nhưng với tô phở này thì em cũng không hình dung ra sao nữa :|
Chuyện nhỏ. em có ông anh rể vào tiệm quất luôn hai tô xe lửa, em chơi 1 tô mà muốn ứ hự rồi. Kết luận : bụng Mỹ khác bụng VN hehe :mrgreen:
Nhưng mà có mấy cô VN bé tẹo cũng vào đớp tô Xe Tăng này mới đáng nể chứ! Bác nên gởi cái địa chỉ này đến ông anh rể để hôm nào anh ấy ghé qua SF mà thưởng thức.
em mê ăn phở lắm... tuần nào cũng phải vào tiệm phở ít nhất 1 lần mới chịu... nhưng nhìn hình em gái ngồi trước tô Xe tăng... thì hãi quá :lol: thật tội cho cái bao tử :wink:
Với 1 số Bác ngưởi Hoa ở Quận 5 thì tô này Bình thường cho 1 bữa sáng! :lol: Với ĐK đừng nấu dở wá! :mrgreen:
Gặp mấy ông Sumo Nhật thì tiệm này có mà dẹp tiệm ,có lần em xem một chương trình giới thiệu về Sumo,mấy ổng tập luyện và ăn trông hãi quá,3-4 ông ăn một nồi tương tự như lẩu,thịt cá sống nhúng sơ vào là quất,mà không phải nồi lẩu như mình ăn đâu,cái nồi em nói không quá chứ nó phải bằng cái nồi cám heo(em nói để dễ hình dung chứ k dám có ý bậy).Mấy ổng mà xơi nói thiệt phải 2 tô này,có điều sợ không quen khẩu vị thôi
Khẩu vị thì không có vấn đề gì đâu vì hầu hết bất cứ giống dân nào sau khi ăn thử tô phở VN đều ghiền phở cả. Các bác nhìn mấy người Mỹ khi ăn gần xong tô phở, họ bưng cả tô phở lên mà húp nước thấy mà thương luôn! Họ ăn sạch bách cái tô phở lẫn dĩa rau thơm và giá. Nơi em ở, mỗi khu phố thương mại lớn đều có tiệm phở. Có tiệm đến giờ ăn trưa thì hơn nửa khách trong tiệm là dân tóc vàng, phần còn lại là Đại hàn, TQ, Mễ... chỉ có chừng 1/4 là người VN.
Từ trước đến giờ em nghĩ Phở nó thiêng liêng lắm. Nên trân trọng và gìn giữ chứ ai dè ....... xe tăng như thế này ........ Thôi, lại về nhà ăn Cơm cho lành .
Không biết Phở 24 bây giờ có còn giá 24 ngàn không? Tô 24 quá nhỏ, bây giờ vật giá leo thang nếu giử giá 24 ngàn chắc tô càng it càng nhỏ. Ăn 3 tô là vừa bụng.
Em tưởng còn có tô Tàu Bay to hơn tô Xe Lửa nhỉ, tô Xe Tăng này thì quá khiếp luôn, đúng là ở Mỹ cái gì cũng to :lol: :lol: :lol: