Lần đầu tiên đặt chân đến đất võ Bình Định nổi tiếng trong lịch sử . Ấn tựợng với ẩm thực truyền thống bánh tráng Bình Định , rượu Bầu Đá , nem chua chợ Huyện . Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của tháp Chàm phơi mình trong nắng gió . Các bạn sẽ không thể quên . # Tháp Chàm một trong những tinh hoa về kiến trúc của đế quốc ChămPa (1000-1471) ... # Bình minh trên bãi biển Quy Nhơn . Nơi những con thuyền đánh cá trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày trên biển .
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Trong vòng 1 tháng chụp lên tay kinh người, thật k thể tin được
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Cám ơn bác đã xem ảnh . Khi có đam mê sẽ biến nhiều cái không thể thành có thể đấy bác Trưởng Phòng ạ .)
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Bác 6c33c đi mà kô rủ em. :x Hôm nào vào Ninh/Bình Thuận chụp sa mạc, sương rồng với Tháp Chàm không? Tặng lại bác cái hình này... :mrgreen:
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Tks bác đã góp ý . Em vẫn đang cắp sách đi học nên ảnh chưa được hoàn hảo lắm mong các bác chân thành chỉ bảo để em chóng tiến bộ .
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Bác 6c post hình mấy con nghệ thuật lên đi, sao cứ phong cảnh đẹp mãi thế? :wink:
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Thêm cái nữa. Tháp này hoành tráng lắm. Em hay đi làm qua, thấy đẹp phết phải cái trình chụp non quá.
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Bác Trâu được đi nhiều quá . Ước gì em được như bác tha hồ mà thỏa chí tang " bồng "
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Còn đây là Tháp Đôi, nằm ngay trung tâm Quy Nhơn (em chộp năm ngoái).
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Ối quê em đấy, cái tháp đấy gọi là tháp bánh ít mà. 1 thời là kinh đô của Chăm Pa nay chẳng còn j ngoài 2 cái tháp. Bác nhiều cê up thêm ảnh đi, Quy Nhơn còn có món bánh hỏi thịt heo ăn rất hay, ngoài ra nổi tiếng là bánh tráng đi đâu người ta cũng nói dân bình định là dân bánh tráng. Thèm về quê sống cho thanh bình quá hix hix
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Hai tháp trong ảnh chụp của Zorro là tháp đôi, ngay gần trung tâm thành phố. Nằm ngay bên trục đường chính. Còn tháp Bánh Ít mà bác nói là tháp nằm trên đồi Tu Viện Nguyên Thiều, cạnh cầu Bà Gi (ngã ba cầu Gành). Bình Định còn nhiều tháp chứ không phải chỉ 2 tháp đâu bác ơi. Trong đó có cụm tháp Dương Long là xịn nhất VN đấy bác ạ. Dân Bình Định thường được gọi là dân "nẩu", hoặc là dân 'củ mì' (sắn). Em cũng sinh ra và lớn lên ở xứ 'nẩu' đây bác ạ. Brgds. Lonelywolf
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Thiếu muối thì nhạt nhẽo nhưng quá tay thì mặn ai mà xơi nổi. Mà mỗi chuyến đi cha này phọt có vài cái là seo? có khi gộp lại thành 1 topic "Photo của 6C33C" cho nó đẹp nhể :lol:
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . trước, em có đi qua QN. sao không thấy cái tháp đôi này nhỉ... chắc tại rượu Bàu Đá làm em hoa mắt. :mrgreen: Bình Định... đất võ... nhiều điều hay lắm. hôm rồi em đọc lại sử, phần nhà Nguyễn và Tây Sơn thấy hay quá trời. tiếc cho ngài Quang Trung quá... nếu ngài không đoản mệnh chắc sử VN có khác các bác nhể.
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Em là dân Bình Định trên CMT thôi hix hix nên hiểu biết còn mù mờ và nông cạn bác thổ công lượng thứ cho - Nhưng em nhớ hôm đi Tây Sơn - ông chú em bảo với em thế mà, nhà em ở 603 Nguyễn Thái Học ạ, 1 năm e được về quê có 1 lần thôi. Về QN ăn uống thấy sướng thật, rất nhiều cái ngon như chim mía Tây Sơn và cà phơ. Em cũng tìm hiểu thành Đồ Bàn nhưng chẳng còn dấu tích gì, năm ngoái trước khi ra HN nội em có ra bãi Trứng xin 2 viên cuội về để trên nóc loa cho đỡ nhớ quê. Về lịch sử và nhân chủng học em thấy người Bình Định pha trộn của nhiều dân tộc Trung Quốc, Thượng, Kinh nên người Bình Định có những đặc trưng riêng phải không ạ? Quê nội em ở Đập Đá, hôm về nhìn lên ban thờ các cụ thấy rất ấn tượng ko giống ban thờ ngoài bắc quê ngoại em. Lang thang tình cờ thấy hao hao giống ban thờ bên Tàu, và e thấy văn hoá Bình Định lại chịu ảnh hưởng của TQ nhiều hơn là ở ngoài Bắc, còn những thiếu sót mong cụ thổ công chỉ giáo thêm cho ạ.
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Tháp đôi này gắn với tuổi thơ của em nhiều lắm đó, hồi còn học Đống Đa I&II hay ra đó chơi, tập đoàn đội và tập oánh trống cho trường , nghĩ lại thấy nhớ quá!!!
Re: Phong cảnh Quy Nhơn - Đình Định . Tớ là công dân QN đây. Bác nào mún cập nhật tình hình quê nhà thì liên hệ nhá...
Bác này ác thiệt, lần nào về QN em chả lao thẳng xuống biển ăn vài dĩa gỏi, hít hà thiệt là phơ, SG tìm đau ra 3 năm nay chưa về, chắc năm nay làm một chiến