Chào các bác, Em đã từng 1 thời là fan của những bài hát thuộc thể loại "chim xa tổ, lá xa cành", nhưng vì đã chuyển thể loại nhạc lâu rồi nên không còn nhớ được tên bài hát cũng như tên Album này nữa, hôm trước cafe với bác Caithang và Nck-kool thì được chỉ dẫn là: bài số 2 trong Album "Quỳnh Dao 1". Một đoạn trong ca khúc này như sau: "Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly. Tôi ngước nhìn em qua khói hương thơm cafe. Giọt buồn không tên lẻn qua tâm tư đê mê, Mình thức đêm thật khuya. Qua ngày đó, tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi. Tôi buồn quá, tim đau rạn vỡ. Ôi! thương anh thương rất nhiều! Bàng hoàng trong cơn mơ chiêm bao tôi thầm nghĩ: Non nước điêu linhh, yêu quê hương anh phải đi. Can đảm lên đường, thương đàn em nhỏ ngồi nhớ anh suốt đêm trường. ...................." Kính mong bác nào biết CD này hiện đang được bán ở đâu hoặc bác nào có thì chỉ dùm em hoặc cho em copy với ạ. Thanks a lot, NCC
Hix... Vậy là bác và em cùng đi tìm CD gốc để copy hay sao? Thực sự thì em không thích nghe Thanh Tuyền hát lắm vì "sầu thảm" quá! Nếu bác nào có đĩa nguồn tốt có Giao Linh hát bài này thì cho em copy với nhé! Cám ơn các bác nhiều! NCC
Hôm nay em vừa coi được bài này trong máy coi phim của bác taitrau, chương trình Thúy Nga do 1 ca sĩ trẻ hát, cũng ỏn thót lắm.
Dạ, đó là Y Phụng, tuy nhiên cô này ca không lột tả được bài này. Hơn nữa còn có 1 câu hát sai (ngược) nên hơi khó nghe. Bản này đúng như có bác đã nói, có lẽ Phương Dung hát là thấy mùi nhất. Các bác nên lưu ý, trong bản gốc của Tô Giang có nhắc đến 1 phòng trà mang tên Mỹ Trân, chứ không phải là "phòng trà nghỉ chân.." như ta hay nghe bây giờ. Tuy nhiên nghe version mới thấy "nghỉ chân" cũng có lý, đi dạp phố mỏi chưn thì phải nghỉ thôi... Về cái tên Tô Giang cũng là điều thú vị, vì ít người biết bác này là ai. Em đồ rằng có khi bác này là Anh Bằng cũng nên. Bác bào biết giúp em tý về nhạc sỹ này nhé. Tặng lại các bác bản thu âm trước 1975. http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=135
Em này ca tân nhạc vẫn còn ẻo lả, luyến láy theo kiểu âm điệu cải lương, cổ nhạc ( nghề cũ của Ẻm) chưa dứt ra được! :lol: Chỉ được ...cặp driver là ngoan! :lol:
Đồng sở thích với các bác, nhưng cái em cần nhất thì chưa bác nào giúp được em cả Bác nào có CD xịn, có Giao Linh hát bài này thì Burn cho em 1 CD với. @nguyenlequan: Bác ở HN thì cho em địa chỉ để em qua copy được không? Em tên là Chính - 0904171414 Thanks a lot. NCC
Bài này Y Phụng hát trong Asia 57-Thế giới tình yêu, tác giả là ns Anh Bằng. Ông này cùng nhóm Lê Mình Bằng có cực nhiều nghệ danh khác nhưng Tô Giang thì em chưa chắc có phải không. Em công nhận Phương Dung-Pre75 hát bài này nghe phê nhất!
E search trên mạng hôi lâu nhưng không tìm thấy liên quan gì giữa 2 NS Anh Bằng và Tô Giang cả, nhất là NS Tô Giang thì không tìm thấy một thông tin nào cả. Còn những link giới thiệu về NS Anh Bằng thì rất nhiều và chi tiết nhưng không có cái nào nói ông liên quan đến bài Giọt buồn không tên hay là NS Tô Giang cả. Giờ mới biết NS Anh Bằng đúng là quá nổi tiếng, quá nhiều nhạc phẩm hay mình đã nghe qua nhưng giờ mới biết là của ông.
Bác tìm mua DVD Tình ca Anh Bằng nghe thử đi. Đúng là quá nhiều nhạc phẩm hay mình đã nghe qua nhưng giờ mới biết là của ông. Thân.
em thích nghe giao linh hát bài này trong sơn ca 6 , ca sĩ trẻ y phụng hát cũng phê nhưng chất giọng hơi cải lương , bù lại ảnh bìa album đẹp :lol:
Đến giờ đã xuất hiện 2 CD có Giao Linh hat bài "Giọt buồn không tên" này, cám ơn các bác đã giúp đỡ. @Nguyenlequan: các ơn sự nhiệt tình của bác, 2 ngày cuối tuần em bận việc Gia đình quá nên không thể liên hệ với bác để burn đĩa được, trong tuần tới này bác có thể cho em biết lúc nào bác rảnh để em qua không? @thichloato: Nếu bác ở HN và có CD ngon của "Sơn ca 6" thì cũng mong bác cho em xin 1 bản Copy. Chân thành cảm ơn cả 2 bác NCC