Khá lâu rồi chưa có dịp thăm lại Phuket, tuần rồi có chuyến công tác ngắn, em góp chút hình ảnh về cụm quần đảo này... Em rời SG là lúc giá xăng rụt rịt tăng nên VNA tăng giá khiếp khi nối chuyến, thôi ủng hộ các bạn Thái vậy! Không như VNA bay vòng qua biển ( 1h35) , ThaiAirways/Airfrance..đều bay thẳng trên đất liền ngang qua Cambodia liền nên rút ngắn nhiều chỉ 1h là xuống sân bay Suvarnabhumi-Bangkok. Ở đây không ngờ em có lượng fan đông đảo quá
Do phải vào Bangkok có chút chuyện, nên em nối chuyến muộn đi Phuket. Mỗi này có 24 chuyến đi về BGK-HKT, nếu so với SG và Phú Quốc thì Phuket có lượng khách đi lại quá lớn, Thai dành hẳn 3 chuyến/ngày với Boeing hạng nặng 747-400 cho chuyến bay dưới 1h, lần đầu em đi chuyến như vầy. Lạ và sang nhưng họ tính rất kinh tế rồi... Vừa đọc xong tờ báo trên mây Là đã đến Phuket-hòn đảo của 4S nổi tiếng...
1. Phuket Là hòn đảo lớn nhất Thái Lan với diện tích gần 540 km², nằm ở miền Nam đất nước, phía Bắc giáp quần đảo Mergui của Myanma, phía Tây giáp quần đảo Andaman của Ấn Độ. Dải bờ biển rộng lớn này với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, vô số đỉnh núi, vách đá, hang động đang chờ đợi những cuộc thám hiểm, khai phá của du khách. 70% đảo là rừng. Bờ biển phía tây có nhiều bãi cát trong khi bờ đông thì sình lầy.Kinh tế đảo chủ yếu là du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp...
Sân bay Phuket lớn thứ hai ở Thailand với năng lực khai thác hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm mới nhìn thấy khá lộn xộn, màu mè.. nhưng xem ra thật đáng nể cho một sân bay quốc tế cấp tỉnh. # 8 Từ đây du khách có thể bay thẳng/nối chuyến đi khắp thế giới, phần đông là khách Nga, EU... #10
Các cơ sở bán hàng thủ công 2 bên đường Cái này như là bàn thờ Phật, gia đình nào cũng có #20 Trong các soi ( hẽm) dân cư sống đông đúc
Nhà cửa màu sắc không lẫn vào đâu được Giàu hơn.. Vua Thái Buhmibol Adulyadej-84 tuổi có hứa là không đi đâu ra khỏi đất Thái khi còn cảnh nghèo khó của dân chúng, và ông đã giữ tất cả các lới hứa. Sau Phật giáo, nhà vua là niềm tin tuyệt đối trên đất Thái #31
Xe chạy vun vút qua các hàng dừa bên đường Tượng đài hai nữ tướng chống ngoại xâm Myanmar giữ đảo năm xưa #39 Hiếm hoi cảnh chùa Tàu trên đất Thái, do người Hoa đầu tiên khai phá vùng đất này #41 Hầu hết các tên tuổi siêu thị đều có mặt ở Phuket như : Marko, Tesco, BigC...
Ks nằm giữa khu Patong giống như khu Đề Thắm Q1 Dưới hồ bơi thấy có mấy em Nauy, Nga phơi trần tắm nắng #49 Nhìn từ ban công hướng biển #51
2. Vịnh Phang Nga Em tạm gát Phuket chút để đi tiếp Phang Nga Bay Phang Nga – nơi tập trung những ngọn núi đá vôi khổng lồ, đứng thẳng ngoài biển cả. Một chiếc thuyền lượn quanh những ngọn núi đá vôi này đúng hải trình ra tận các đảo ngoài xa, mặc sức để cho ảo giác của du khách tưởng tượng ra những con thú lớn nhỏ có tính cách giả tưởng do những hình thể của các ngọn núi gợi ra. Một con thuyền vận chuyển du khách khởi hành ngay trước cửa khẩu dòng sông Phang Nga, sẽ đến gần chân núi Khao Kien. Tại đây, có những hang động lớn tối hiện ra, trưng bày những bức tranh tượng thời nguyên thủy, mô tả dáng vẻ bề ngoài về ngưới và thú. Phía tay mặt có hòn đảo đá rộng lớn trải dài ra, gọi là Ko Panyl, nơi đây là một ngôi làng của ngư dân hoàn toàn là tín đồ Hồi Giáo, mảnh đất đứng trên những khe hở và đường rạch đầy nước. Sáng sớm ăn tạm chén cháo củ cải đi ra vịnh chút, là thành phố du lịch thâu đêm nên ở Phuket quán xá, siêu thị mới bắt đầu mở cửa từ 11h. Đường phố buổi sáng thật yên tỉnh Từ đây ra bến tàu đi vịnh mất 50' với xe bus trợ giá này
Ra vịnh phổ biến nhất là loại xuồng này, đễ luồn lách hang động..giá 500B khứ hồi Các làng cá trong vịnh xen trong các rừng ngập mặn #63
Ra độ sâu này nước bắt đầu chuyển màu Có nhiều tàu lớn hơn thả neo khách lặn khám phá Len vào các hang động, ánh sáng phản chiếu nước biển thay đổi nhiều màu sắc #74
Tây chèo cayak hưởng quá, do cầm máy đi tròng trành quá nên em không dám, tiếc thật! #77 Ghe bán hàng rong trái dừa 50B
Jame Bond là đảo nổi tiếng nhất ở vịnh Phang Nga, nơi đây được chọn cảnh phim 007 của năm 1974" The Man with The Golden Gun" với Roger Moore #81
Người Thái Lan họ rất sùng đạo, ngay ở sân bay Thái Lan có nhiều tượng thần rất cao và ấn tượng với du khách. Lần trước em ghé sân bay Suyarnabhumi chụp được tấm hình dưới đây.
Thật ra Phang Nga thì thua xa Phong Nha bên ta, nhung họ biết khai thác tốt nhất thu hút rất nhiều khách tham quan. Người dân xem du lịch là nguồn thu lâu dài nên thái độ hiếu khách và ý thức bảo vệ tài sản thiên nhiên rất cao Em lên lại tàu quay lại làng Indo ăn trưa Tuyến này hầu hết các du khách đều ghé đây, ghe tàu tấp nập Có nhiều chiếc độ lại máy toàn inox, nhìn cũng lạ
Các nhà hàng nổi này chủ yếu bán các món Indo chế biến từ sản vật đánh bắt trên vịnh. Các cô tiếp viên đội khăn choàng đen, đánh phấn trắng rất ư lạ mắt. Tuyệt đối trên đây không bán bia rượi, thôi kệ bớt nhậu một buổi cũng chã sao.. #88 Khi đi các chủ tầu ( toàn xài Canon) chụp hình du khách in trên dĩa nhựa bán 100B, không mua cũng chã sao, thái độ vui vẻ niềm nở của các nông dân làm du lịch sao thấy chuyên qua, phần lớn du khách đều không tiếc Tạm biệt làng chài, tạm biệt Phang Nga...
3. Phuket: Bangla Road Ở Phuket có rất nhiều bãi tắm tập trung nhiều nhà hàng ,khách sạn, clubs , massage tập trung ở các khu Patong, Karon, Kata, Kamala... Khu Patong ồn ào, ăn chơi hơn cả với Bangla Road, 200 Pee, Thaoweewong Road chưa kể vô số kể các soi đông đúc Chiều xuống em bước ra chụp lấy vài tấm đường phố khu 200 Pee #94 Các hàng quán bắt đầu đón khách từ buổi chiều đến tận sáng Là vùng biển nên tập trung nhiều seafood, Thai... #98 #99 Trong các soi cũng tấp nập không kém, đi bụi ở hostel trong đây cũng khá rẻ, có đủ các dịch vụ tận nơi..