Đầu tuần các bác đau đầu giải trí tý: Người = ăn + ngủ + làm việc + hưởng thụ Lợn = ăn + ngủ => Người = Lợn + làm việc + hưởng thụ <=> Người - hưởng thụ = Lợn + làm việc Kết luận: Người không biết hưởng thụ = Lợn làm việc Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền Lợn = ăn + ngủ => Đàn ông = Lợn + kiếm tiền <=> Đàn ông - kiếm tiền = Lợn <=> Đàn ông không kiếm tiền = Lợn Phụ nữ = ăn + ngủ + tiêu tiền Lợn = ăn + ngủ => Phụ nữ = Lợn + tiêu tiền <=> Phụ nữ - tiêu tiền = Lợn <=> Phụ nữ không tiêu tiền = Lợn Kết luận 1: - Đàn ông kiếm tiền để phụ nữ không trở thành Lợn! - Phụ nữ tiêu tiền để đàn ông không trở thành Lợn! Đàn ông + Phụ nữ = (ăn + ngủ + kiếm tiền) + (ăn + ngủ + tiêu tiền) = 2 (ăn + ngủ) + (kiếm tiền + tiêu tiền) Lợn = ăn + ngủ Kiếm tiền + tiêu tiền = 0 Kết luận 2: => Đàn ông + Phụ nữ = 2 Con Lợn! lamlylam (ST)
Chào bác Với công thức của Bác thì đa số loài người cả thế giới này là lợn hay sao nhỉ? hình như triết lý nay đi ngược lại thuyết tiến hóa loài người??? không biết có thể tồn tại trên đời nữa hay không? Thân
Đây là mục thư giãn mà bác, theo như "phương trình" này thì ta có thể thay "LỢN" bằng bất kỳ "CON" gì ta thích. Hình như ở 01 dị bản, họ thay "Lợn" bằng " Khỉ Đột" :lol: (đúng theo thuyết tiến hóa.....) :mrgreen: Chúc Bác vui !
Đàn ông + Phụ nữ = 2 Con Lợn + Chú Lợn con :lol: :lol: :lol: Ôi toàn lợn cả :shock: Bác này giải trí khiếp thật! Chúc vui vẻ!
Mới sau ngày phụ nữ Việt nam có 3 ngày. lợn cũng có nhiều loại lợn chứ, có lợn tai xanh, tai lòi,.... Em thích lợn Tai lòi hơn.
Lợn có loại hay bị kêu ra chửi " Đồ xxx như heo" nhưng cũng có loại biết làm toán như đám Heo bên Thái Nên tới heo còn phân đăng cấp và số má thì người cũng thế thôi :lol: :arrow: Cố mà hưởng thụ hết những gì mình làm ra cá bác nhé! Tới lúc hết làm và hưởng nổi thì nhớ học vài phép toán để mà xếp hạng cao thấp tí chơi :mrgreen:
Ối trời ơi ! Ối giàng ơi! Ối làng nước ôiiiiiiiiiiii! Mới có thứ 2 đầu tuần. Đi làm gặp Sếp quảng cho biết bao nhiêu là việc, Đau hết cả đầu mới giải quyết xong, Vừa tắm rửa và ăn cơm xong thì đầu óc thảnh thơi được một chút......Thế mà mới vào VNAV tưởng thư giãn tí....rồi ngủ ngon.....Nay đọc bài viết của bác chủ toàn phương trình với cả .....phương trình.... Đau hết cả đầu Ối trời ơi ! Ối giàng ơi! Ối làng nước ôiiiiiiiiiiii!
Ặc ặc, kêu to thế này chỉ có 2 khả năng, 1 là bị thọc huyết, 2 là .... bị thiến :lol: Kết luận trên được rút ra từ phương trình trên cao hơn.
Hi hi hi! Bác làm em nhớ đến Nội qui diễn đàn; Muc III.2 .....................và Mục III.12.................... Tuy nhiên cá nhân em thì lại thấy bác đọc bài của bác chủ sau đó cao hứng quá nên ví von hơi ....."Quá đà". 8) Hy vọng lần sau bác ví von nó...."nhẹ nhẹ" chút thì cả nhà sẽ vui hơn Chúc Bác và gia đình 1 tuần làm việc vui vẻ và Hạnh Phúc!