PHƯỢT Club!

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by chich_bong_oi, 27/2/09.

  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Em xin phép mở topic này để các anh em cùng có máu du lịch hơi hơi phiêu lưu và không hề mạo hiểm cùng sinh hoạt với nhau. Mục đích là chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tổ chức các chuyến du lịch BỤI mà dân teen hay gọi là đi PHƯỢT.

    Hầu hết các bác trên này nếu không đức cao vọng trọng thì cũng cây cao bóng cả. Bác nào cũng ít nhất một vợ, một cơ số con và tối thiểu một vườn rau sạch cùng vài ba hệ thống audio cùng một cái bụng bia tròn xoe. Song, bất kỳ ai trong các bác cũng đều có một thời giai trẻ, dọc ngang trời đất. Hoặc giả cũng có những bác trẻ chưa kịp hư, già ngồi nghe nhạc ngẫm lại thấy tiếc. Bất kỳ lúc nào các bác NHỚ RỪNG và thèm về rừng, các bác cứ rao lên đây, sẽ có bạn đồng hành (nếu chạy xe hơi, tàu bay, tàu hỏa...), có ôm, có xế (nếu chạy xe máy), cùng chinh phục những cung đường theo cách của... cánh già: sướng - phê một cách... an toàn :lol:

    Mong các bác có kinh nghiệm chia sẻ về :
    - Địa danh - thắng cảnh
    - Hình thức - phương tiện đi lại
    - Địa điểm ăn ngủ nghỉ
    - Thời điểm nên đi trong năm
    - Cách thức tổ chức đoàn
    - Trang bị đi đường
    - Lưu ý đặc biệt với từng cung đường
    - Hình ảnh sau mỗi chuyến đi

    Tiêu chí:
    - AN TOÀN
    - Đã đi là phê
    - Chi phí hợp lý


    Em xin phép được báo cáo với các bác chuyến đi bụi Tây Bắc của em về Mộc Châu trong 2 ngày cuối tuần này:

    Tình hình là em chuẩn bị phượt Mai Châu sáng mai (28.2), đoàn gồm tuyền nam thanh nữ tú vô cùng xinh đẹp và giản dị nhưng máu :lol: Đến lúc chốt hạ danh sách thấy lòi ra hai nữ "xinh" thanh lịch 8x.

    Bác nào máu phượt (xe máy) thì đăng ký gấp với em qua số 090 413 2939 nhé.

    Chương trình như sau:

    5h45 sáng 28.2 xuất phát tại Bưu Điện Hà Đông. Các chặng Lương Sơn - Hòa Bình - Dốc Cun - Mãn Đức - Thung Khe - Vãng - Mai Châu - Bản Lác - Mộc Châu. (Dự kiến cả đi cả nghỉ độ 11h trưa đến Mai Châu). Dự kiến 6h chiều CN, 29.2 đoàn lượt phượt về đến Hà Nội.

    Sẽ dừng bất tử dọc đường để chụp hình sâu bọ và đất đá nếu có cảm hứng. Ăn ngủ nghỉ tại bản Lác, thưởng thức các lại đặc sản núi rừng, rượu cần & cần rượu, tham gia các hoạt động văn hoác văn nghệ tổ chức cho khách du lịch vào ban đêm.

    Dự kiến chi phí khoảng 400k/người. Đi bằng xe máy. Bác nào có Minsk, GL, CD là nhứt. Nếu không thì Dream, Wave, Jupriter hoặc Vespa cũng chơi. Nhưng phải xe ngon, chạy ổn định (nhớ chuẩn bị bộ đồ vá).

    Cheers
     
    Tags:
  2. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Mai em kẹt quá ko thể đi được, ko thì cũng phượt cùng nhóm bác, lại đc bo 1 em gái đằng sau thì còn gì bằng :(
     
  3. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Em hỏi khí không phải: Phượt là cái gì vậy?
     
  4. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Theo em phán đoán thì phượt chắc là lượt phượt, có lẽ ám chỉ đi chơi dặt dẹo đó mà chị Bạch :mrgreen:
    Có cả trang web www.phuot.com dành cho dân đi "phượt" đó chị, tầm như chị mà vào đó thì dễ kiếm được phi công trẻ lắm :lol:
     
  5. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    À ra thế. Em lại cứ tưởng các bác đi... phượt nhau :lol:

    Còn đi kiểu lượt phượt như thế thì em cũng khoái nhưng bây giờ thì bó tay rồi. Chắc chỉ có nàng Si ta, à quên Xì tin là có khả năng tham gia được thôi.

    Chúc các bác đi phượt vui vẻ và bắt được nhiều con nghệ thuật
     
  6. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Chuyến đi này hay à nha :D . Buổi tối nam thanh nữ tú chui vô bản Lác thuê 1 cái nhà sàn rùi ..... ăn nằm tập thể cực vui lun :lol: :lol:
     
  7. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Bác suy nghĩ đen tối quá đi :D
     
  8. Pencil_Tube

    Pencil_Tube Advanced Member

    Joined:
    25/12/08
    Messages:
    1.218
    Likes Received:
    21
    Location:
    Gò Vấp - Tân Bình
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Tiếc cái là tổ chức ở Hà Lội mới đau :mrgreen:
     
  9. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Em biết zụ này bác HAM rành lắm muh :lol:
     
  10. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Đi hẳn 1 năm + 1 ngày hở chị Chích? Nâu thế bố ai mà đi được chị ời, chỉnh lại nịch đi chị :lol:
     
  11. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Nàng Sì Tin nên đi vụ này, đội đấy nam thanh thì ít nhưng nữ tú thì rất nhiều , em được diện kiến rồi . :D
     

    Attached Files:

  12. alone1981

    alone1981 Approved Member

    Joined:
    18/3/08
    Messages:
    36
    Likes Received:
    4
    Location:
    hà nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    em cũng thỉnh thoảng đi phượt ở bên box du lịch ttvnol,đường 2 châu thì đẹp mỗi tội đèo dốc ko đèo ai là sướng nhất,thời tiết có vẻ ko tốt mấy,chúc các bác vui vẻ
     
  13. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Bậy dưng mà trúng. :lol:

    Tình hình là các bác vẫn tinh thần vnav quá. Em vô phương nên mới vào đây kiếm trai già cho 2 em xinh đẹp, nào ngờ các bác vẫn chứng nào tật nấy. Không chịu thành tâm hối cải thì bao giờ mới trồng được rau sạch mà ăn. Hử? :lol:

    Thôi thì các bác ở Hà Nội weekend vui vẻ, em lượt phượt Mai Châu rồi tối CN dật dẹo về thành phố báo cáo các bác vậy.

    @ Xì tin: Tạ ơn nàng, ta đã sửa.
     
  14. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Sẵn đây các bác giúp em giải nghĩa câu văn nổi tiếng này cái:"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"

    Đọc sơ qua nghe có vẻ hay nhưng đọc kỹ thì em chẳng hiểu gì cả :evil:. Văn với chương, khổ quá đi :(
     
  15. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Vâng, chúc bác đi zui zẻ ...... lúc về có khi lại có tin mừng, em dòm thấy đội quân của bác nhiều tiềm năng lắm :) . Em già rồi hết sức phượt phọt rùi ... Ở nhà ăn rau thành phố cho lành ạ.

    Kính :D
     
  16. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Xe Viva có được đi không Cụ Chích . Em có con Viva còi . :D
     
  17. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Đi LX đê, trùm sò quá! :lol:
     
  18. jack&cable

    jack&cable Advanced Members

    Joined:
    2/4/07
    Messages:
    1.611
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Đi ăn rau mà bác . Đi LX nhỡ bị xích thì toi mất , về nhà biết ăn nói thế nào . :lol:


     
  19. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Các bác nhớ mang 30 viên Via đi nhé :lol: :mrgreen:
    Một thanh niên Nga 28 tuổi tên Sergey Tuganov uống 30 viên viagra để ân ái cùng hai bạn gái trong 12 giờ liên tục. Tuy nhiên, anh này sau đó tử vong vì bị trụy tim.
    Trước đó, hai cô gái cá cược 3.000 bảng (tương đương 90 triệu đồng) với Tuganov rằng anh không thể ân ái với cả hai trong nửa ngày liên tục. Vì muốn thắng cuộc, Tuganov uống 30 viên viagra và chứng minh được với hai cô gái rằng mình có thể.

    Nhưng chỉ vài phút sau khi đánh bại hai đối thủ, Tuganov bị trụy tim. Hai bạn gái gọi cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Một trong hai cô gái tên là Alina cho biết: “Bác sĩ chẳng kịp làm gì, mọi chuyện quá muộn rồi”.

    Nam Việt (theo The Sun, Australia News
     
  20. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Các bác tuyền mơ hão, cỏ còn chưa được ăn nữa là rau :lol:
     
  21. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Mai giỏi thì đựoc đập đá, không thì chỉ đựoc xào ke thôi :lol:
     
  22. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.396
    Likes Received:
    52
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    bây giờ mới đọc tin này của chị Chích ... tiếc hùi hụi.... hu hu :cry:
    ăn rau hay gặm cỏ thì các cụ chớ có mang theo....dao ...nhá
     
  23. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Báo cáo với các bác là em đã lượt phượt về Hà Nội. Lịch trình thay đổi hoàn toàn vì đích đến là Mộc Châu chứ hổng phải Mai Châu. Thêm gần 100km đường đèo nữa. Đường đi duy nhất 1 hướng QL6 - rất đẹp.

    Em đoán cảnh vật dọc đường cũng đẹp lắm, he he, vì thường xuyên phải đi trong mây - sương mù dày đặc nên không nhìn rõ lắm. Tầm nhìn xa tối đa là 15-20m, tối thiểu chỉ trên dưới 2m. Chẳng thế mà trên đỉnh Đèo Sương mù trưa 28.2 tụi em chứng kiến một tai nạn hy hữu: 7 xe từ du lịch, xe khách, xe tải... tông đít nhau làm hàng chục người bị thương nằm la liệt 2 bên đường. Máu & kính xe rải hàng chục mét đường. Tắc đường cả 2 chiều trên đỉnh đèo đến vài km. Trộm vía tụi em phượt xe máy nên lách được đi Mộc Châu.

    Nếu đi vào mùa nắng ráo, ít sương mù, có lẽ chỉ mất 4h cho quãng Hà Nội - Mộc Châu. Nhưng mùa này mù quá nên em mất xấp xỉ 5h cho chặng trên. May mắn làm sao khi tụi em leo lên đỉnh đèo Thung Khe thì trời quang có nắng, thỏa sức ngắm nhìn Mai Châu từ trên cao. Cũng thấp thoáng nhà sàn xen kẽ nhà... xây. Cái Mai Châu này nghe nói làm du lịch giỏi lắm à. 1/3 số dân bản Lác chiếm khoảng 20 cái nhà sàn là làm du lịch trọn gói: từ ăn - ngủ nghỉ - giải trí - dã ngoại... Tóm lại đẳng cấp pờ rồ vượt trội, có tiền nên đã tái đầu tư thành thị hóa nông thôn. Chẳng thế từ trên cao nhìn xuống tuyền thấy nhà xây, mái tôn đỏ ối. Nhưng túm lại nom xa xa vẫn ngoạn mục. Không có "vú cô tiên" để ngắm như đứng trên cổng trời ngắm xuống Quản Bạ của Hà Giang. Nhưng bù lại Mai Châu có cái vẻ tươi mới & s-e-x-y khó tả.

    Bỏ qua Mai Châu vì theo cánh phượt chuyên nghiệp trong đoàn là "mùa này không có gì", tụi em phi thẳng lên Mộc Châu - Sơn La. Bắt đầu từ đây chúng em rơi vào cuộc đời chìm nổi trong sương. Cao nguyên Mộc Châu cao trên 1.000m so với mặt biển, lại đi vào mùa xuân cộng với khối không khí lạnh về nên 80% quãng đường tụi em đi trong mây. Đây cũng chính là lý do xảy ra tai nạn hy hữu em vừa nhắc bên trên.

    Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, cách Mộc Châu khoảng 30km, tụi em off-road đi bản Lũng Xá. Chỉ khoảng 5km từ QL6 rẽ vào nhưng để vào tới bản phải mất chừng 30 – 45 phút. Tình trạng lúc nào mặt cũng dí sát vào ghi đông bởi dốc đá dựng ngược. Lúc đầu may mắn được 1 đoạn đường đất, sau toàn đá hộc, cuối cùng chốt hạ là đá vỉa. Nhiều xe trong đoàn không dành cho off-road như Club CD buộc phải quay về dưởi đợi. Con cào cào Yamaha YBT cứ lồng lộn trong tay em nhiều lúc tưởng phải bỏ cuộc. Nhưng thấy dân bản cả giai cả gái cứ phóng Win băng băng, mặt lạnh như tiền. Em điên tiết vít ga dấn tới. Cuối cùng Lũng Xá cũng hiện ra, đẹp nhưng buồn ngủ. Bao hy vọng vào bản hoa đào, hoa mận đẹp nhất Mộc Châu tiên tan như phù vân vì cách đây 2 hôm được đợt gió Lào, hoa hạ thổ cả. Chỉ còn lúc lỉu đào bao tử bé như cái móng tay.

    Trên đường vào bản thỉnh thoảng lại thấy Land Cruiser, Pajero, Excape lao ầm ầm. Cầm lái vẫn mấy chú dân tộc mặt lạnh như tiền. Em lại điên tiết, về Mộc Châu thắc mắc với tay chủ quán ăn đêm. Hắn buông câu: “Đến chịu các bác, mò vào Lũng Xá làm gì. Năm ngoái nó bắn tan 1 cái xe con của cảnh sát. Các chú nhanh trí & gan dạ phải nhảy xuống… vực mới khỏi ăn đạn. Thỉnh thoảng lại có 1 vụ thanh toán – tuyền bằng AK. Tất cả đều từ thuốc phiện mà ra. Các bác định đi bản nào mà thấy nhiều xe con ra vào rút khẩn trương. Có những bản trọng điểm, hầu như nhà nào cũng có xe con, tuyền xe xịn, có nhà còn có vài ba con. Mà nhìn bên ngoài chỉ thấy bình yên chim hót. Nhưng đã vào thì không có ra.” Lạy Chúa! Em nghe xong cứ ngỡ mình vừa ở Sicily bên Ý về. Mặt chú phượt nào cũng dài thượt. Nhưng thoáng cái lại tươi ngay vì về sẽ có nhiều cái mà buôn, hi hi.

    Quanh thị trấn Nông trường Mộc Châu khoảng vài ba chục km cũng có vài điểm chơi khá đẹp như thác Dải Yếm, hang Dơi, núi Thông, đồi chè, bản Thái… Tuy nhiên vì phượt bất tử vào mùa này thì hoa đào cũng rụng mà chè cũng chưa kịp lên búp xanh nên cảnh không thể… xấu hơn. Tuy nhiên em cũng không ngại xâu hàng. Tí em sẽ up ảnh lên cho các bác dễ hình dung.

    Nếu có điều kiện đi 3 ngày, chương trình sẽ hấp dẫn hơn với các tuyến phượt vào các huyện vùng sâu, hứa hẹn nhiều cảnh đẹp mãn nhãn & những chặng đường gian nan đến tức thở.

    Đặc sản Mộc Châu mua về làm quà cũng khá phong phú. Các loại sản phẩm từ sữa, chè, altiso, thịt bò, măng… Em khoái nhất 1 con rựa Thái có vỏ gỗ mua được từ 1 tay chủ quán. Hắn thửa 1 đôi từ 1 lò rèn trong bản Thái, 1 cái để dùng chặt chém, một cái để dành. Thấy ngầu quá em nài bằng được lấy về để chém… gió :- )

    PS: Nếu có nhiều bác máu phượt, em xin thành lập 1 topic PHƯỢT để anh em thỏa sức tám – phượt – sâu hàng.

    Note:
    - Các bác đi Mộc Châu lưu ý 2 địa chỉ ăn đường rất hợp lý. Đó là quán Lý Thía (cách M.C khoảng 50km), quán 64 (cách M.C khoảng 10km). Mỗi quán 1 phong cách nhưng nói chung đồ ăn đều ngon, phong phú & cực rẻ. Trung bình mỗi bác 50k là bét nhè các loại sản vật núi rừng.
    - Nếu phượt xe máy tốt nhất nên mặc sẵn bộ quần áo mưa vì đặc điểm thời tiết rất funny. Chỉ nháy mắt là từ mưa sang nắng và ngược lại. Thật ra không hẳn mưa nhưng quá mù thành mưa. Không có hạt mưa nhưng chỉ đi 1 lúc là ướt sũng.
    - Không phượt các bản lạ vì lý do an ninh, trừ trường hợp các bác thích làm cow-boy đấu súng :- ) Cái này bên PHƯỢT họ cũng đang cảnh bảo nhau đây: http://phuot.com/forums/showthread.php?t=2883
    - Nên đi ngay sau Tết để kịp ngắm hoa đào, mận, mơ.
    - Dịp 2.9 là chợ phiên của năm trên Thị xã Nông trường Mộc Châu, người dân tộc các nơi sẽ đổ đầy đường mang các loại sản vật độc đáo về mua bán, trao đổi với nhau. Cánh kinh ta tha hồ ngắm, chụp, mua bán… Nên đi từ 30.8 vì phiên đông nhất là 1.9.

    @ Hamzui: Úi, cái câu bác trích dẫn là câu thơ chứ hổng phải câu văn. Cái đó em nhớ mình học trong sách giáo khoa phổ thông mà. Là một câu thơ hay trong bài Tây Tiến của cố nhà thơ Quang Dũng đó bác.

    Em không rành về văn thơ nên không dám phân tích. Dưng đại loại là trên Tây Bắc nổi tiếng gạo nếp nương. Lên Tây Bắc mà không được ăn xôi nếp nương thì cũng như bác lấy vợ 10 năm sau vẫn còn trinh vậy.
     
  24. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Cái vụ 1-9 tuyệt lắm đấy bác đông vui nhiều màu sắc lém , dưng mà lên đấy đã ăn Nậm Pịa chưa :lol: :lol: có mua được cái thớt nào về k :D
     
  25. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuyển 2 xế phượt Mai Châu 28 - 28/2

    Báo cáo bác em ăn hết được hẳn 1 xìa Pịa Bòa, he he. Lần sau cố gắng đạt chỉ tiêu 2 xìa cái món khỉ gió này :lol:

    Thớt em hổng mua vì không có chỗ treo nhưng dao thì em không đừng được đã vác 1 con dao Thái về dưới xuôi rùi. Nom đẹp lắm, nhưng gỗ mới, em phải oánh cho nó lên mầu gụ mới phê.

    @ Các bác: Cũng lỗi tại em vì báo muộn quá nên có bác muốn đi mà không kịp chuẩn bị. Em buộc phải thông báo với các bác là trong đoàn có 1 em 8xxx là diễn viên chính trong bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên VTV1. Vẫn available. Thế thôi. :lol: :lol:
     

Share This Page

Loading...