Các bác nào yêu thích series phim tài liệu Ancient Alien thì chắc cũng sẽ thích và nên đi xem phim này,dù rằng sau 2 tiếng “tập trung cao độ” cũng chưa chắc đã hiểu hết 1 cách cặn kẽ mọi tình tiết và những ý tứ của nó có trong phim.Dẫu có thể trong phim có những chi tiết chưa thật kỹ,nhưng không vì thế mà nó khiến em thay đổi ý nghĩ đây là 1 bộ phim hay. Nếu so với Alien 1979 cũng của Ridley Scott và diễn xuất rất ngầu của Sigourney Weaver,thì Prometheus với diễn xuất của Noomi Rapace không hề kém cạnh,thậm chí có phần đa dạng và tinh tế hơn. Ở Prometheus,yếu tố kinh dị có phần bị giảm bớt 1 cách chủ ý,nhưng bù lại,những câu hỏi hay đối thoại mang tính triết lý về nguồn gốc và sự sống sẽ đọng lại trong người xem nhiều giờ sau đó.Và theo em,đó chính là sự thành công lớn nhất của bộ phim,bên cạnh những yếu tố cũng rất xuất sắc khác mang tính kỹ thuật như hình ảnh hoặc âm nhạc. Dựa vào những thành tựu mà giống loài đã đạt được,con người luôn tự tin vào 1 cuộc sống hữu thực hàng ngày,nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm,luôn là 1 khát khao xen lẫn nỗi hoài nghi về sự tồn tại và giá trị của chính mình : Chúng ta là ai,từ đâu đến và để làm gì trong vũ trụ quá đỗi bao la này? Chúng ta sẽ chuẩn bị 1 tâm thế gì khi đến lúc phải đối diện với câu trả lời của Đấng sáng tạo ra chúng ta? (nếu có) Trong phim,có 1 đoạn thoại nhỏ khi David (người máy) hỏi Charlie (nhà khoa học) khiến em cứ ngẫm nghĩ mãi : - Vì sao các anh lại cứ phải đi tìm nguồn gốc của mình ? + Blah…blah…Tôi cũng không biết nữa. - Anh sẽ đánh đổi những gì để có được câu trả lời ? + Tất cả. - Kể cả sinh mệnh của mình ? + Phải. - Vậy anh cho rằng,câu trả lời sẽ là gì ? + Tôi không biết. v.v... - Vậy tại sao các anh lại tạo ra chúng tôi ? + (nhún vai) Tôi không biết. Có thể câu trả lời chỉ là Vì chúng tôi có thể. Anh không phải là sự sống. - 1 câu trả lời có thể dễ dẫn tới trạng thái thất vọng. Prometheus-1 vị thần đã mang tới ngọn lửa sự sống cho loài người-đó chính là Linh hồn và niềm tin đang tồn tại 1 cách mặc nhiên trong chúng ta. Nhưng để làm gì ??? Câu trả lời vẫn mãi nằm ở 1 nơi nào đó quá đỗi xa xăm trong vũ trụ vô tận với những thiên hà lấp lánh kia.Và hành trình đi tìm nó,sẽ cũng mãi còn tiếp diễn….. Mời các bác xem và vào chém,em vẫn để ngỏ nội dung.
Phim này chắc là hay đấy, em cũng khá là khoái phim của Ridley Scott. Nghe bác mô tả vầy chắc là em phải đi xem roài, cảm ơn bác chia sẻ
Em chỉ o hiểu con Virus lây qua nhà khảo cổ học nam (tên gì e o nhơ) là loại khác nhưng khi qua nhà khảo cổ học nử lại là con bạch tuộc? Và người đàn ông đầu phim bị rớt xuống thác và người đàn ông ngủ đông trong phi thuyền lúc cuối là 1 hay 2? Mời các bác tiếp
Em nghĩ cái này diễn biến như sau : nếu như cái chất đen đen là chất xúc tác khiến gen của Charlie bị biến đổi,sau đó Charlie giao phối với người thì tạo ra 1 giống loài khác là con bạch tuộc. Con bạch tuộc lại nhét cái gì đó ký sinh trong cơ thể Engineer (người ngoài hành tinh) rồi trở thành Alien (quái vật). Em nghĩ là 2 người khác nhau bác ạ. Em chỉ thắc mắc là ở cảnh đầu phim,đó có phải là trái đất hay không thôi (nhiều khả năng là vậy) Nói chung,phim này cũng lằng nhằng phết đấy,và nhiều vấn đề còn để mở cho tập 2.Nếu không có tập 2,thì kịch bản phim này theo em không chặt chẽ.Có cái ảnh này em kéo bên HDvietnam về cho các bác tiện theo dõi,vui.
cảnh đầu là trái đất theo sơ đồ con voi cộng chất viius ra nam và nữ. Nguoi đàn ông uống vô tạo ra loài người
Anh Mười bình phim hay quá! Em cũng thích xem phim, nhưng không cảm nhận sâu sắc và viết hay được như anh. Anh cho em hỏi riêng một chút. Em thấy qua các bài viết bình phim của anh, anh hay nói tới "sự hoài nghi về giá trị của loài người". Đây là do anh xem và đọc nhiều khiến anh có sự hoài nghi này, hay anh có sẵn sự hoài nghi này từ lâu rồi ạ? Em thấy anh có nhắc tới Ancient Alien, em cũng rất thích bộ này. Anh Mười đã có bạn gái chưa ạ? Hi hi
Chào bạn Nick mới tinh Cả 2 câu hỏi của bạn đều ...thú vị. Sự hoài nghi mình đề cập,nếu biếtt được nó từ đâu tới,có lẽ mình đã không hoài nghi. Nhưng thực sự,nó cũng k phải là vấn đề lớn trong cuộc sống của mình,dù có thể nó vẫn thường xuyên ẩn náu ở đâu đó trong suy nghĩ. Trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó của cuộc sống,nó mới lộ diện. 1 vợ 2 con thì đã có,nhưng bạn gái thì chưa từng bao giờ.
Em cảm ơn anh Mười. Em đọc các bài anh viết về phim thấy rất hay nên mới tạo nick, em không biết mấy về nhạc và thiết bị nghe nhìn. Anh vẽ cũng rất đẹp. Chắc anh làm nghề gì có liên quan tới nghệ thuật và sống lãng mạn. Chắc anh trốn tránh và không muốn trả lời em vì câu hỏi hơi riêng tư. Vì em thầm nghĩ một người đàn ông khi đã viết ra những hoài nghi, trăn trở như thế nhiều lần thì chắc anh ấy từng đã tìm hiểu kỹ nguyên do những suy tư của mình. Như anh chia sẻ là thường xuyên ẩn náu đâu đó trong suy nghĩ. Em cũng có những suy tư của riêng mình và em mong muốn được chia sẻ cùng anh
Bộ phim này em chưa xem nhưng thấy các bác review hấp dẫn quá nên cũng phải kiếm mới được. Nhân các bác nhắc đến bộ Accent Alien, em thì đã xem trọn bộ này và thấy thực sự rất hay chỉ có 1 điều ko thích là cách lập luận của các nhà khoa học hơi trùng lắp ở các tập. Không có đột phá mới trong phản biện và phân tích nên nếu xem 2-3 tập liền nhau dễ bị cảm giác hơi nhàm. Nhưng Acient Alien vẫn là quá hay của thể loại này
@artemis : bạn cứ việc chia sẻ những suy nghĩ của mình lên diễn đàn,nếu bạn muốn. Nhưng nhắc nhở là phong trào "chém gió,sì-pam,nick ảo và ném đá" trên này cũng rất phát triển," rồng chầu hổ phục" cũng nhiều @bác Tai : phim này theo em cũng hay,nhưng cũng có nhiều tình tiết và nhân vật mang lại cảm giác thừa thãi. Bác nói về Ancient Alien,cũng trùng với suy nghĩ của em.
Em cảm ơn anh Mười. Em ko ngại chuyện bị ném đá, sì pam đâu anh. E mới tham gia diễn đàn, chia sẻ suy nghĩ của mình với những người sâu sắc như các anh chị thôi thì sợ gì anh, cùng lắm em biết là mình sai thì em hiểu biết được thêm thôi, chứ mọi người trên này có biết em ngoài đời là ai đâu. Hi hi
Haha, "crouching tiger, hidden ... spammer". Dạ, một "chém gió viên" đang ngậm ống thở ngoi lên đây ạ. :lol: Em đang định chờ HD xem cho nó ... rẻ ai ngờ cụ review thế làm em lại phải hộc tốc vào kiểm tra xem Mega còn chiếu không, hoá ra vẫn còn, để mai trốn vợ đi xem. Không biết có cụ nào xem 3D rồi cho em biết có ý kiến có nên xem 3D không ạ. Nhìn qua trailer thấy tối tối không biết 3D có tối thui không nữa. Ấy hoá ra cụ muoimeo cũng có một lượng đáng kể "người hâm mộ bí mật". Nhưng mà cụ cũng chả cần cảnh báo Mr Artemis, chắc bạn này cũng dùi mài kinh sử trên vnav nhiều chắc cũng rành lắm rồi. Chẳng qua mới đăng ký để post thôi. To bạn artemis, hy vọng bạn không ngại sau khi được cảnh báo. Được "ném đá" cũng là 1 vinh dự: chứng tỏ bài viết của mình phải có gì đặc biệt mọi người mới "ném đá". .
Cụ lại làm em liên tưởng tới con hươu cao cổ đeo ống thở trong đoạn đầu của Madagascar 3 Em nghĩ nên xem 3D,dù hiệu ứng k nhiều lắm.cụ clio ạ.
Em thấy biết mình là quá khó ấy anh Mười ạ. Em kể anh chuyện này. Cậu em em ngày trước học văn được điểm cao lắm, được cô đọc bài trước lớp. Về bố em đọc mới cười hỏi "tại sao con lại viết đoạn này thế này? Đây có phải là quan điểm của riêng con và con đã suy nghĩ thấu đáo chưa? " Cậu em em trả lời "con chỉ chợt nghĩ thế nào và viết thế, chứ con cũng không nghĩ kỹ gì mấy". Bố em cười bảo "Con phải tập thói quen đã nói, viết, làm gì là phải có trách nhiệm với quan điểm của mình. Bao giờ cũng có người có cách nghĩ khác con và họ có thể sẽ hỏi lại con như bố hỏi đây. Con đừng bao giờ cảm thấy khó chịu, hay tìm cách trốn tránh nếu mình không trả lời được, mà con nên tự trách mình vì đã không suy nghĩ kỹ....Cái đó giờ nếu con chưa hiểu thì cứ nhớ lấy lời bố dặn để mà sửa dần." Hồi đó em bé nên cũng không hiểu ý bố, chỉ nghĩ văn thì viết hay, được điểm cao, cô và các bạn khen là tốt rồi. Sau này mới hiểu dần ra. Nhưng cũng phải nhờ có một số sự việc em mới hiểu ra được anh Mười ạ
Khiếp các bác triết quá. Nhân đây bác nào xem shutter island rồi thì review em hóng với. Em bận quá muốn viết cũng kô có tgian.
Em xem rồi đấy bác ạ. Phải nói đây là một bộ phim tương đối phức tạp như những phim mà Leonardo hay tham gia. Dạo này em thấy ohim của anh này ngày càng hay, độc đáo. Phim nói về một điều tra viên tên Daniel cùng đồng nghiệp đi điều tra về một cơ sở tâm thần trên một hòn đảo bé tí tẹo. Anh sau đó bắt đầu xuất hiện những ảo giác, và giấc mơ về người vợ đã chết. Câu chuyện dần chuyển xoay quanh cuộc tìm kiểm của Daniels về bệnh nhân bị mất tích, và điều tra được thêm nhiều thông tin về ông bác sỹ chính của viện tâm thân, cũng như nhân vât giết bệnh nhân ấy. Câu chuyện còn mở ra nhiều điều về quá khứ của Daneils, các tình tiết đan quện vào nhau, diễn tiến rất phức tạp về mặt nội tâm và thần kinh. Để cuối cùng, người xem chả biết đâu là thực, đâu là ảo giác, không biết Daniels có phải là nhân viên điều tra hay chính là người giết bệnh nhân và vợ của mình. Đó cũng là thử nghiệm tâm thần của ông bác sỹ Crowley để Daniels (tên viết đảo của Laeddis, tên tát nhân trong phim) đóng vai điều tra viên cùng một nhân viên của viện và anh chính là kẻ giết vợ Laeddis. Rồi những ký ức về cảnh giết vợ của anh hiện ra, và cuối cùng thực ra đến ngon hải đăng để môt thùy não chứ không phải để tìm ra sự thật... Câu nói của cùng của anh này rất hay "Live as a monster, or die as a good man" :lol: nói chung, phim khá trúc trắc, nhưng thú vị nếu theo dõi kỹ, cá nhân em rất thích những phim gần đây của Leo như phim này và Inception, rất độc đáo, các tuyến kịch bản đan xen vào nhau, đảo chiều liên tục... :mrgreen:
Đấy đấy! Em cũng dần lộ diện ra rồi đấy! Anh cũng vậy,phải nhờ có 1 số post như thế này của em,anh mới hiểu dần ra em "thực sự là ai" Nhân tiện,anh cũng rất muốn được trao đổi 1 số quan điểm với bố em. :wink:
Hi hi. Anh Mười văn giỏi, vẽ giỏi, chém gió cũng giỏi :lol: Chắc anh chỉ có khoản kia là kém. Anh lo tìm hiểu mình là ai, chứ em thực sự là Artemis.
Show tí hình đi em. Anh đang "vật" vì em đây,nữ thần của anh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi hi. Anh Mười trẻ con thật. 1 vợ 2 con rồi mà vẫn chỉ thích nghe nịnh. Em cứ hình dung anh khác và sâu sắc hơn kia. Anh mải nghĩ cách uốn éo kiểu này thì thật là... uổng phí tài năng thực sự của anh.
Promete là vị thần đã bị hình phạt gông xiềng khi dám đem lửa cho loài người...nếu em nhớ đúng...he Khi thiếu lửa, con người thật khổ... Khi có lửa vẫn thấy chưa hết khổ... Biết nghĩ sao đây.... Hơ bác Méo, bác Cai, bác Ặc.....hơ hơ...
À,chắc người quen ấy mà bác Tai. Ông này cao thủ lắm,nhưng không "cãi" vợ được nên xoay sang "tẩn" em ! @Artemis : tiếp chút nữa đi người đẹp ?