Hê hê. Cảm ơn bác Baohun nhiều nhé, lần sau em vào lại ọp ẹp nhé :lol: . Mà sáng mai Bác và bác MIKE giúp em vụ đấy nhé, tầm 9h30 là có người đến đưa Dâu đấy Bác. Tks in Advanced. Bác Behe chia sẻ kinh nghiệm DIY cho em với, nếu hay em vật đôi Quad 22L2 ra DIY theo Bác :lol:
Chơi gì thì kệ người ta. 8) Không nên ghen tị thế làm gì. 8) Sắp có FMJ ghép với 22L rồi thì đây cũng chúc mừng cho phải phép: :lol: - Chúc mừng nhé!
Tks Bác Sonyman :lol: Mai Bác sory đang hẹn ọp ẹp đấy,bác liên hệ với Bác ấy đi nhé. Chiều nay về em lại cứ thấy tiếc, sao ko ôm ngay con CDP đấy nhỉ :lol:
Có rì đâu,sẵng đem 1 cái loa đi nâng mũi Hàn Quốc(mủi tẹt vì trẻ con nghịch) nhòm vào thấy dây đi trong loa chuối quá,thế là e cứ tương nóc đóc vào,rồi thấy 2 cây vàng y 4 số tới(jumper) ẹ ẹ thế nào,e thay bằng vài sợi dây bạc chặp lại...hê hê!Hay phết,nhưng loa e hết BH rồi,còn của lão Free đẹp và new thế...mần răng phải mod làm giề???
Kỳ này FMJ mà tỉn không được 22L thì bác Free liên hệ gấp bác Thép kiếm cho 1 em Sony-Girl gâu gấu , 2 đồng hồ kim vẩy tung tăng , đèn vàng đảm bảo lột da cặp 22L cho mà xem. NGON - BỔ - RẺ Cái vụ sáng nay...ghi sổ nhé :lol:
Hì hì, tính em cứ hay tò sờ mò thế đấy, khổ quá bác ạ :lol: Em đang thấp thỏm chờ đợi Bác ạ, ko biết mần răng có hạp nhau ko? :lol: Còn vụ sáng nay thì Bác ghi sổ đi nhé, em ghi rồi :lol: Cảm ơn người anh em.
Đang pha cafe Ôm phone chờ trời sáng Nhìn màn hình...chơi trò thử tài đoán số :lol: Còn tay trong SG thì login vào Vietcombank 20 lần/ngày :lol:
Freeman1 ghép thử CD TEAC 10SE vào Quad 22l chưa? mình đoán chơi nhạc đa dạng đấy, nghe dàn nhạc thì thôi rồi luôn: độ động, không gian nhạc, nhạc cụ rõ ràng hiện ra, không phải cố gắng nghe đâu... nghe phê lắm! Freeman1 cứ bê về thử đi mình mang "thuốc" đến cho, đảm bảo không phê không lấy tiền đâu!
Em chưa bê về Bác ạ, để cuối tuần rảnh em ôm về xem sao, biết đâu lại hợp :lol: Ok, em nhận gạch của Bác :lol:
cdp Sony màu xám bạc hơi khó kiếm, bác chủ ghép thử với mấy con màu vàng quanh quẩn 10t có lẽ thấy hài lòng đấy vì gu của bác vẫn là dễ nghe chứ kô phải nhạc khề khà lề mề. Bác freeman1 thử tính coi. :mrgreen:
ơ hơ! em có dám thuốc Bác đâu! em chỉ gạ loa của Freeman1 được phối nhiều hơn, có nhiều lựa chọn, và để anh em nghe mà mở mang hơn thôi.
Hôm nào bê ề em sẽ ới Bác qua Test, nhớ mang theo Cd gốc Bác nhé, em sẽ nhờ Gấu mẹ mua Coca và xoài xanh :lol: Yes sir! em chán bán cho Bác liền :lol:
Cám ơn bác freeman1, thời điểm này em chưa chơi teac được vì em chưa cảm được, chắc đợi xuống tí giá mới dám chơi. :mrgreen:
Chơi luôn, bác bê em nó qua nhà em thi đấu vào cười tuần này nhé. Em lên schudule bê Teac 10se về. Cuộc sống là ko chờ đợi, ăn chơi ko sợ mưa rơi :lol:
Ok, cho chúng nó lên sàn thi đấu đối kháng vào chiều thứ 7, ngày 7/8/2010 (Nhớ chuẩn bị đồ ăn và coca cho ban giám khảo)
Vô sờ tư bác nhé :lol: , wel cơm. Coca thì chuyện nhỏ Dạ em sẽ cố gắng thắng ko kiêu thua ko lản :lol:
Đêm nay hoặc ngày mai chuẩn bị trước đi là vừa bác ạ. Cái món mà tay Mike gửi bác phải kiểm nghiệm giữa đêm khuya mới chuẩn :lol: đặng thứ 7 này bác giấu nó kỹ trong người , chờ cho đối thủ tung hết chiêu thức thì mình sẽ từ từ rút bảo bối tung đòn quyết định ạ Tay kia ( Mike ) chờ tin thắng trận của bác