Em mới đọc cái này: http://phunutoday.vn/ngoisaogiaitri/hoa ... e-2080152/ Thấy trần tình của cô hoa hậu này nó sao sao ý, chưa hợp lý lắm và khi lôi kéo văn hóa 2 miền nam-bắc vào lại dễ gây tranh cãi, ví dụ đoạn: “Bản thân Thúy là người miền Bắc, mỗi câu nói với những người hơn tuổi Thúy đều có kính ngữ, và cũng rất lễ phép.” Rồi sau đó : “Mai Phương Thúy kể: “Ngày trước Thúy quay phim “Âm tính” trong Sài Gòn cũng vậy. Ví dụ Thúy nói lời thoại là “Chú đang làm gì ạ?”, đạo diễn lập tức bắt Thúy phải sửa thành: “Chú đang làm gì?” Nói như vậy vô tình đánh giá là người miền bắc thì ăn nói lễ phép còn người miền nam thì ăn nói không lễ phép, cộc lốc? Bản thân em cũng được đào tạo trong môi trường có văn hóa ở miền bắc thì việc kính trọng trong câu nói với người lớn tuổi hơn là đương nhiên rồi (như việc thêm chữ ạ trong câu hỏi hay câu trả lời với người lớn tuổi hơn). Nhưng trong miền nam (và miền trung) có chữ “Dạ” em thấy là rất hay và nghe giọng của người miền nam phát âm nữa thì càng dễ chịu ví dụ như : dạ, có (đồng ý), dạ, không (không đồng ý), tuy ngắn gọn không cần chủ ngữ nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng với người nói chuyện là người lớn tuổi hơn mình. Ở cả 2 miền đều có những người có văn hóa và vô văn hóa nên không thể dùng 1 trường hợp, một cá nhân mà đánh đồng cho cả cộng đồng được. Trở lại với mẫu quảng cáo nếu sửa từ: “À không, chỉ là R (tên nhãn hàng) thôi” sang “dạ không, chỉ là R (tên nhãn hàng) thôi” thì vẫn giữ được sự ngắn gọn lại mang tính dịu dàng con gái và người xem sẽ thấy không có sự “vô lễ” ở đây. Các bác thấy sao ạ? (hic, em lại nói theo kiểu miền bắc rồi).
Re: Mai Phương Thúy trần tình về quảng cáo “ăn nói vô lễ” Em chả bình luận gì về vụ này. Em nghĩ là em MPT này mà đú theo trào lưu đang thịnh hành bây giờ là Ân-Đờ-Rét thì chắc Hót lắm đấy Ạ ! :mrgreen:
Re: Mai Phương Thúy trần tình về quảng cáo “ăn nói vô lễ” Em thấy cái quảng cáo này cũng vô lễ. Đạo diễn lẫn diễn viên đều thiếu văn hóa ứng xử. Chẳng có 1 bà mẹ chồng nào có thể chấp nhận 1 đứa con dâu tương lai vô lễ, thiếu văn hóa vậy. Diễn viên nếu thấy câu thoại này không hợp lý thì phải chỉnh sửa chứ, sao lại nói như 1 cái máy vô hồn như thế được
Em xin phép sửa lại tên topic, vì em tin là còn nhiều đoạn quảng cáo nữa các bác sẽ treo lên cột điện. Ví dụ: Một người khỏe, hai người vui... Em đố các bác là QC món gì đấy? :wink:
nhìn qcao này lại nhớ đến ngay cái đêm Real+Baca, cả 1 khu vực ồn ào và khó chịu. "Kangaroo máy.....VN" ám ảnh đến mấy ngày sau.
Em đoán đây là một chất lỏng có màu trắng đục. Để đặc quá cũng không tốt mà loãng quá thì không có tác dụng. Các bác không được nghĩ "bậy" nhé! :lol:
Em đoán đây là một chất lỏng có màu trắng đục. Để đặc quá cũng không tốt mà loãng quá thì không có tác dụng. Các bác không được nghĩ "bậy" nhé! :lol:[/quote] Ko lẽ bác Méo chính là chủ nhân của quảng cáo đó :lol:[/quote] Em đố bác là gì đấy ? Em biết chắc bác có mà :lol:[/quote] Chắc đây là cái thuốc giúp ngăn ngừa ra hoa sớm làm tăng năng xuất hoạt động cho cho " chày đâm tiêu " chứ gì. :twisted:
Hì,bác liên tưởng ghê quá! :lol: Đáp án của em là sữa cho trẻ em thôi. Con khỏe thì 2 bố mẹ vui,chẳng là 1 người khỏe 2 người vui là gì! :lol:
Nói về quảng cáo thì khối đoạn chẳng thể nào chấp nhận được, ai đó hắt xì vào mặt bác đến bay cả tóc thì chắc mặt bác đầy .. chất nhờn, còn ai đủ bình tĩnh không để mà hỏi " sao hôm nay anh khỏe thế, hôm qua anh .. yếu xìu mà"
Cái này thấy nhiều ở các đài phía Bắc , em chỉ thích 1số bài nhạc trong quảng cáo , còn chuyện họ quảng cáo gì thì em ít quan tâm lắm