Xin chia sẻ với mọi người vài hình ảnh về con người - cảnh vật - những sinh hoạt đời thường con người Quê lúa chúng em. Đặc biệt là vùng biển Thái Thụy, nơi có dòng sông Diêm thơ mộng, nơi có hàng phi lao xào xạc trong gió và là nơi những đoàn thuyền ra khơi vào lộng, đem niềm vui đến cho đời...! Xin mời các bác có tư liệu về quê hương up lên cho anh em xa quê được thấy những đổi thay nơi quê nhà..!
Quê bác "biển bạc đồng xanh" quá, quê em là hàng xóm với quê bác đây... Công nhận bác chụp ảnh đẹp thiệt, nhưng em đồ là bác chơi "kỹ xảo" gì mà màu sắc đậm đà thế...
------------------------------------- Thanks bác đã xem và ủng hộ, thực ra em cũng chỉ chup, cắt cúp, chỉnh tone mầu, contrat một chút là được như vậy thôi mà bác..! Chắc quê bác có đặc sản thuốc lào?
Chào Bác chủ, phải công nhận tay nghề Bác càng ngày càng cao. Thích tấm trắng đen nhìn rất "art" ngoài ra những tấm khác màu đẹp nét căng, khoẳnh khắc tốt. Bác chia sẻ bộ gear mà Bác đang dùng cho em biết với, cám ơn Bác đã chia sẻ ảnh cho anh em học hỏi. TFS. Thân Em chờ những hình tiếp theo của Bác.
Tấm này nhìn rất có hồn, hình như Bác dùng máy phim? Thích màu này quá. Góc máy quá đã, giống như là sắp đặt vậy. TFS. Thân.
Dạ cảm ơn bác Lamsaigon đã khen ngợi! Tấm thứ nhất em dùng máy số, tấm thứ 2 máy phim (dùng film Fuji 200) còn màu thì em cố gắng chụp chuẩn (máy số) rồi mình chỉnh qua Photoshop một chút nữa là ổn!