Sau hơn 29 năm em mới có cơ hội đưa gia đình về thăm lại quê cha đất tổ, cảm xúc thật nhiều nên em mạn phép chia sẻ một số hình ảnh về nét đẹp của vùng đất miền trung Qui Nhơn - Bình Định . Đầu tiên là ảnh ghi lại từ cầu Thị Nại , cây cầu bắc qua biển nối liền thành phố Qui Nhơn vớ cù lao Nhơn Hội .
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về Up tiếp đi bác. Em dân Bình Định, sống ở Quy Nhơn nè. Đang muốn ngắm quê mình qua ống kính của bác...
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về Cám ơn Bác đã động viên , tiếp theo là một góc nhìn từ khách sạn Hải Âu - Qui Nhơn
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về ... Mấy ngày em ra ,Qui Nhơn khá nóng và oi bức nhưng được cái biển tương đối êm ... và không có cá mập (chắc "đứa" nào mon men lại gần bờ đều bị rước lên bàn nhậu hết trọi rồi ) :lol:
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về Hình đẹp!Nhưng sao hình nào cũng đóng khung đen hết vậy? :mrgreen:
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về ... địa điểm tiếp theo là tháp đôi Chăm, đối diện tháp đôi này có quán Anh Nhật Gia Viên ở số 1087 đường Trần Hưng Đạo - Qui Nhơn với nhiều loại bánh miền Trung ( bánh xèo tôm nhảy, bánh khọt, bánh đúc, bánh bèo chén....) rất lạ miệng và ngon . Do ống kính MF Yashica 28mm F2.8 của em cùi bắp quá nên không thể để 2 tháp đứng chung một chỗ được :mrgreen:
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về @vietnguyen: Tại vì em chỉ mới học lóm được công thức làm khung màu đen này thôi ạh :lol:
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về Ảnh bác có nét đẹp và lạ... :wink: Bác chụp ống Yashica MF với body gì vậy... :wink:
Post tiếp đi bác SAA ơi. Em cũng quê Qui Nhơn nhưng giờ sống ở Hà Nội. Nhìn ảnh bác đưa lên lòng lại bồi hồi nhớ về một thời gắn bó cuộc đời với xứ biển miền Trung
Re: QUI NHƠN -BÌNH ĐỊNH, ngày trởi về Bác ấy dùng nhiều bodies lắm, nhưng em biết 1 trong số đó có 1 cái Canon 50D
@anhbayxi :Cám ơn Bác đã đồng cảm với em @ORA3: Bác HST nói trúng phóc, em đang xài boby số Canon 50D với các ống kính MF Yashica, Minolta , Canon FD, Contax T*.... và tuyệt nhiên trong balo chưa có 1 lens canon EOS EF nào ( mặc dù em rất ghiền L nhưng chưa muốn sắm L) :mrgreen: @skr: Bình Định vừa là quê nội ngoại của em luôn, lâu quá mới quay trở lại em thấy quê hương mình thay đổi nhiều quá, đường xá trải nhựa rộng thênh thang, nhà cửa được xây cất khang trang sạch đẹp, đời sống bà con đã khá hơn rất nhiều ( chứng kiến từ đoàn người đông nghịt mua sắm trong siêu thị Coop mart -Qui Nhơn mỗi tôí, cửa hàng, quán xá đông khách bày biện trang trí chẳng khác nào SG ...là có thể đoán được) ... em muốn lang thang để chụp thật nhiều nhưng kẹt nỗi phải gánh vác vai trò phó ban tổ chức của đoàn du lịch đại gia đình, kiêm cửu vạn, thợ chụp hình, trông trẻ ... nên chỉ có thể tranh thủ rảnh mới lang thang một chút để chụp hoặc chụp qua cửa sổ xe taxi thôi ... tiếc lắm nên em tự hứa với lòng sẽ quay lại và cố gắng sắp xếp đi bụi 1 mình để khám phá và chụp thật nhiều mới đã :lol:
... Ai một lần đến Qui Nhơn chắc hẳn không quên ghé thăm nơi này . Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi. Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến Người xưa nào bíêt, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buôỉ chiều kia Trơì đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao Mặc Tử nay còn đâu? Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng...
... tiếp tục mời các Bác thư giãn một chút với các hoạt động thể dục buổi sáng tại bờ biển Qui Nhơn
Lò gạch cũ ven đường này em vô tình chộp được khi đang ngồi trên xe đi từ Qui Nhơn về Tây Sơn - Bình Định
Dòng sông Côn quê em . Bãi đất mênh mông cỏ mọc xơ xác đang phơi mình dưới cái nắng cháy da nằm ở phía trước cây cầu thấp thoáng xa xa kia là dòng sông Côn quê em . Tra thử trên Wikipedia : -------------------------------------------------- SÔNG CÔN Sông Côn còn gọi là sông Kôn hoặc sông Kone là dòng sông lớn nhất của tỉnh Bình Định, nhưng bắt nguồn từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai ở độ cao 925 m từ khối núi Ngọc Roo và từ vùng núi cao huyện An Lão, rồi chảy qua huyện Vĩnh Thạnh nơi có hồ Vĩnh Sơn, thủy điện Vĩnh Sơn, hồ Định Bình. Sông dài 171 km. Lưu vực sông có diện tích 2980 km² thuộc các huyện An Khê (Gia Lai), An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn và Tuy Phước (Bình Định). Đoạn thượng nguồn có tên là Đắc Cron Bung. Và theo hướng đông nam nó chảy qua huyện Tây Sơn để rồi gặp các nhánh nhỏ bắt nguồn từ An Khê và Vân Canh tạo thành dòng lớn hơn. Đoạn giữa ở huyện Tây Sơn có tên là sông Hà Giao. Sau đó nó tiếp tục chảy qua huyện An Nhơn và gặp một nhánh khác từ hồ Núi Một (Vân Canh) chảy xuống. Đoạn hạ lưu chia thành vài nhánh, đổ ra đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn và có tên là sông Cái. -------------------------------------------------- Vậy là dòng sông lớn nhất tỉnh Bình Định đoạn chảy qua quê em mùa này cạn nước .
Cái cầu này là đường dẫn vào bảo tàng Quang Trung. Còn nhớ hồi xưa khi học lớp 8 em đi lễ hội Quang Trung Tây Sơn bị lọt xuống cầu nhưng nước cạn chỉ đến đầu gối nên không vấn đề gì, chỉ có quần áo là bị ướt hết thôi . Mà hồi đó cái cầu này còn nhỏ xíu chứ không lớn như bây giờ Em mạo muội thử bắt giò bác SAA tí nhé: Hồ Núi Một là thuộc huyện An Nhơn mà bác. Từ dưới cầu Bà Gi đi lên hướng Tây Sơn là nằm bên tay trái đường, chỗ quán Cai Ba đi vào mà. Trong đó còn có trại giam của Công an Bình Định nữa.
Sông Côn dài quá nên không biết bác SAA quê ở đâu nhỉ: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn hay Tuy Phước . Em quê ngay Qui Nhơn luôn. Hic. Hồi nhỏ hay ra sông Bạch Đằng (đoạn chỗ Xí nghiệp Đông lạnh câu cá về cho gà ăn :lol: )
@anhbayxi : Quê em ở Tây Sơn , cái cầu không có lan can bắc qua sông Côn mà mỗi dịp có lễ hội Quang Trung người ta rớt lõm bõm là cái cầu cũ ( giờ vẫn còn) , từ cầu cũ đi ngược lại hướng Phú Phong băng qua QL19 vào thêm hơn 1km nữa là nhà bà ngoại em :wink:
Không bắt được đâu vì hồ này có một đường đi vào từ Vân Canh, một đường đi vào từ An Nhơn. Nó nằm ở ranh giới của 2 huyện. @Đừng cá độ với em nha. :wink: :lol:
Dạ không ạh, do mục tiêu chính của chuyến đi là kết hợp cùng mấy đứa em đưa vợ chồng con cái về thăm quê và họ hàng nên em chỉ thiết kế một tour mì ăn liền tham quan một số địa điểm chính trên đường từ Qui Nhơn ra đến Tây Sơn thôi ( ngay cả nội dung tham quan bảo tàng Quang Trung và thưởng thức trống trận Tây Sơn em cũng đành bỏ qua vì không kịp giờ ) . Bình Định còn rất nhiều chỗ để khám phá nhưng thời gian không cho phép, thêm vào đó không khí mùa này oi bức quá, đám nhóc hễ đi một chút là mồ hôi nhễ nhại mặt mày phờ phạc léo nhéo đòi về ... đành pó tay :mrgreen: :lol:
Ec. Em nhớ la cửa xả của nó là nằm ở An Nhơn, tụi em còn đi lên thuyền tham quan hồ nữa vào tận trong cùng trèo lên mấy gộp đá nữa mà có thấy ai nói nó là đất Vân Canh đâu nhỉ :roll: . Ở hồ Núi Một còn có một cái độc đáo nữa là đến mùa mưa dân ở đó hay đi vào trong hồ bắt cá lắm, cá nhiều đến nỗi không cần có gì cũng bắt được luôn. Đêm trăng cá chép vào bờ cỏ vật đẻ lúc nhúc, cầm cái gậy hay lấy dép gì cũng đập được cá. Tay mơ không biết gì như tụi em mà còn đi từ đêm đến sáng về có khoảng chục kg cá về chia cho mọi người. Mùa đó mà đi vào mấy nhà dân quanh hồ chơi thì nhậu cháo trứng cá chép với cá mệt nghỉ, không say không về ( đúng rượu Bàu Đá nữa chứ ). Hic