Bác Thanh Chi chịu khó trèo lên cả quả đồi nhỉ. Em chỉ dừng ở dưới chân thôi chứ không lên vì hôm đó đi ăn cưới :lol:
Trên đường ra sân bay Phù Cát để trở về SG, em bắt gặp cảnh tượng cò đậu ngập trắng cánh đồng rất đẹp, em lại tiếc ơi là tiếc do không kịp giờ nên đành ngồi trên xe đưa máy lia đại mấy phát đỡ ghiền :mrgreen: .
Em có biết 02 món cua Huỳnh Đế va rượu Bàu Đá và đã thử qua ở SG, nhưng ở QN có quá nhiều món mà các bx và đám con nít đòi khám phá, em lại ko có bạn nhậu nên đành tạm gác lại chờ dịp sau :mrgreen: Chim mía thì em chưa biết ạh :mrgreen:
Nhờ em chịu khó mang vác nặng nên 02 cái tháp mới có cơ hội đứng cạnh nhau :lol: Ảnh này em cũng chụp bằng máy film Minolta X700 - lens 24mm F2.8
Hầm Hô - Ôi hơn 18 năm qua ta chưa có dịp quay lại mặc dù đi qua Tây Sơn không biết bao lần mà kể. Thiệt là làm biếng quá đi. Cảm ơn bác chủ thớt đã chia sẻ hình ảnh.
Nhiều bác đồng hương quá, em cũng ở Quy Nhơn luôn nè , thời gian Quy Nhơn nổi lên là thủ phủ hàng second-hand em làm cửu vạn khiêng vác đầu câm âm-ly đâm ra mê audio luôn tới giờ Ké bác SAA tầm hình cho đỡ nhớ quê:
Oạch, tí mù. May có bác Zorro nhắc nhở. Chỗ này ngày dịch xuống phía KS Hoàng Anh GL ngày xưa hay cùng bọn trẻ cùng lứa trong xóm hay tắm biển đây. Chắc trong đó cũng có bác Zorro :mrgreen:
Hồi bác Viet Ha đi tắm đó KS Hải Âu đã xây chưa vậy. Em nhớ hồi xưa thì đi tắm trong suối Tiên cùng với bạn bè cấp II vui lắm ( lúc đó chưa có cái KS Hải Âu nên bãi biển từ khu ĐHSP đổ ngược lên Ghành Ráng ít người tắm lắm chứ k như bây giờ.
Hồi đó chưa xây KS Hải Âu bác ah. Bãi tắm kéo dài từ đối diện bệnh viện quân 13 (em kh nhớ rõ) đến gần eo biển nín thở. Bọn em chủ yếu tắm ở bãi tắm đối diện bệnh viện quân y. Bây giờ, mọc lên mấy cái KS và bè nuôi cá cho nên bãi tắm kh còn sạch như trước nữa. Chịu khó đi xa thì đến bãi Dài tắm thì tuyệt (Nghe nói vậy chứ em chưa đi :mrgreen: )
Đúng là bãi tắm khu vực này không còn được sạch như trước nhưng dân Quy Nhơn giờ tắm chủ yếu ở bãi tắm này vì đỡ hơn bãi tắm cũ phía trường Trưng Vương, khách sạn du lịch. Khu vực bãi Dài một phần nằm trong một làng dân cư, một phần lớn nằm trong quyền khai thác của LIFE Resort (100% vốn nước ngoài), nên khi tắm ở đây hay bị bảo vệ nhắc nhở khi đi lấn vào khu vực khai thác của họ ( Cắm cờ nhỏ báo hiệu chứ không rào ). Bãi tắm này rất đẹp, nước trong, sạch bơi ra khoảng 2km có đảo nhỏ (nếu các bác bơi được ), trên bờ rải rác có những bãi đá nhỏ, có một vài chổ có nước, cảnh tự nhiên rất thú vị. LIFE Resort thích hợp nghỉ dưỡng chứ nó nằm cách Quy Nhơn khoản 12km một bên núi một bên biển, các bác vào thử thì chuẩn bị đạn kha khá nhé :lol: !
Bãi tắm này nói vậy chứ em đi có 1-2 lần gì thôi cách đây khoảng chừng 3 năm hơn gì đó khi đưa vợ về quê chơi chứ từ nhỏ tới lớn em vấn đi ở trước khách sạn Du lịch không ah vì nhà em hồi đó ở đường Phan Bôi Châu nên ngày 2 buổi tắm biển. Giờ thì ở Hà Nội một năm nhìn thấy biển chắc chỉ 1 lần. Hic
Năm '90 trở về trước thì dân Quy Nhơn tắm biển chủ yếu ở biển Phương Mai, khoảng năm '85 thì tượng đài Chiến thắng dựng lên ở đây (xây sau xây chợ QN khoảng 2 năm), có một ít tắm ở giữa eo nín thở và ĐHSP. Lúc đó khu vực Lasan, ĐHSP hoang vắng lắm, con đường dọc biển chỉ khoảng 3-4m, 2 bên cỏ dại um tùm. Khách sạn Hải Âu xây khoảng năm 90 của nhân vật Nguyễn Hay, xây được 2-3 tầng thì chủ đầu tư dính vào vụ án kinh tế tài chính nên nó dừng lại, bỏ hoang mấy năm sau thì bán cho người khác và xây tiếp. Lúc đang để hoang, em có trực 1 tối ở ks này, đường thì tối om, không đèn, không 1 bóng người qua lại, ngán phát khiếp!
Bác anhbayxi ở Phan Bội Châu khúc nào vậy? Nếu ở gần ngã tư Lê Thánh Tôn chắc ngày trước em với bác có oánh nhau ... em lộn, có đá banh với nhau
Em ở gần ngã tư Trần Cao Vân bác ơi. Trước mặt nhà em toàn là quán bi da. Bên dãy nhà em toàn là nhà may với quán chè không ah. Cách vài nhà là nhà may Mai, nhà may Đắc,...Hic.. Nghe bác nói em tưởng bác là dân xóm " nhà đèn " . Chắc là ngày xưa bác học trường Trưng Vương rồi, nếu vậy là cùng trường em đấy, không chừng cùng khóa cũng nên :lol: