Em mới đọc được trên 24h.com.vn Sếp nào làm thì nhận đi Đánh vợ dã man vì không được nghe nhạc Thứ Sáu, ngày 05/11/2010, 14:50 (24h) - Tức giận vì không được nghe nhạc, hắn đã đánh vợ dã man khiến xương mắt cá chân trái của chị bị mẻ, gân bong, dây chằng giãn. Tay trái chị ngoài đoạn bị gãy thì khuỷu tay còn bị trật khớp. 18giờ ngày 21/10/2010, Đặng Ngọc Thái (1987) bế con nhỏ đi dạo ngoài đường thì được anh Thìn hàng xóm gọi vào uống rượu. Bốn người “cưa” hết chai thì vợ Thái là chị Lê Thị Huệ (1991) gọi về ăn cơm. Ăn xong, Thái đang mở máy nghe nhạc lại nhận được điện thoại của anh Lợi nên mặc quần đùi đi chơi tiếp. 22 giờ 30 phút về đến nhà, Thái lại mở nhạc nghe. Chị Huệ ngủ cùng con trong buồng đề nghị tắt nhạc cho con ngủ. Thái bảo: “Để nghe thêm một chút”. 23 giờ 30 phút, chị Huệ lại yêu cầu tắt nhạc cho hàng xóm ngủ. Thái không tắt mà còn mở loa to hơn. Chị Huệ không sao ngủ được đành trở dậy xuống nhà dưới dọn dẹp. Thái ra lệnh cho vợ vào ngủ, chị trả lời: nhạc to quá, em không ngủ được. Vậy là hắn nổi điên đá văng bộ âm ly, bê ti vi ném tan, rồi lao ra rút gậy gỗ đánh chị túi bụi. Chị Huệ bỏ chạy, nhưng vừa ra đến sân thì bị Thái vơ tấm ván cửa lao theo trúng người đổ ụp xuống. Cho rằng vợ nằm vạ, hắn kéo chị vào giường, rồi quay ra đập tan cái tủ quần áo. Chưa hả giận, khi nghe chị Huệ rên, hắn kiếm thanh gỗ khác lao vào giường đánh tiếp. khi thấy vợ nằm bất động, Thái lấy dầu xoa bóp khắp người chị rồi leo lên ôm con ngủ chung với vợ. Sáng ngày 22/10, Thái bỏ mặc vợ nằm coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông Năng (bố chị Huệ) điện thoại sang nhờ Thái đi rừng giúp. Thái vẫn thản nhiên trả lời: “Hôm nay con bận việc”. Mãi đến 12h trưa thấy vợ lịm dần, Thái mới chịu gọi điện cho bà Mệnh (mẹ chị Huệ). Gia đình bà Mệnh vội chở chị Huệ đến BVĐK Quỳnh Lưu cấp cứu. Thái không chịu đi theo với lý do bận “bồng con”. Chị Huệ nhập viện trong tình trạng hôn mê, kiệt sức, đa chấn thương, đầu bị 3 vết thương tụ máu thành cục, mắt cá chân trái bị đánh sưng vù, hai bắp chân thâm tím không đi lại được. Sau khi chụp phim xác định: Xương bàn tay phải bị gãy, xương mõm khuỷnh tay trái bị vỡ. Hiện tại, đã 6 ngày trôi qua nhưng chị Huệ vẫn không sao đi lại được. Từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải nhờ người khác trợ giúp. Thái kết duyên cùng chị Huệ năm 2008, ở riêng tại xóm 8, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu). Huệ làm nông, Thái làm cơ khí. Tháng 10/2008, họ có cháu gái Minh Trang. Sóng gió gia đình chỉ bắt đầu nổi lên khi 2 vợ chồng đi đám cưới người bạn, về nhà Thái thấy 1 lá thư ở trong túi nội dung: “…Trong bụng Huệ là con Thái hay con mình?. Con của ai cũng được nhưng Huệ đã sinh ra thì Thái hãy chăm sóc cho mình nhé, đừng làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ 2 mẹ con nó, sau này mình trả công cho. Nhắn với Huệ anh yêu Huệ nhiều và mãi nhớ về em vì anh đã cho em đứa con sắp chào đời…”. Nội dung lá thư này đã làm cho Thái mất ăn mất ngủ, thỉnh thoảng lại xảy ra lục đục. Thậm chí mùng 2 tết vừa rồi, Thái chở Huệ đến tận nhà trả cho bố mẹ vợ. Ông Năng thương con đã phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Công an xã vào cuộc tìm ra kẻ viết thư chính là … bạn gái cũ của Thái. Tiếp xúc với tôi, Thái không thể giải thích được lý do vì sao lại đánh vợ dã man đến vậy? Thái công nhận chị Huệ không có hành động hoặc câu nói hỗn nào trong đêm đó. Và Thái đổ lỗi rằng: “có lẽ tại… rượu”. Cho dù vì ghen hay vì rượu thì Thái cũng phải trả giá cho hành động của mình.