Chào các bác, Các bác cho tôi hỏi về chất âm, những cái hay và cả những hạn chế của Revox B750 MkII với ah. Và liệu trong tầm giá 900$ thì em nó có phải là một lựa chọn tốt cho country music không ah? Xin cảm ơn các bác.
Với giá đó thì chơi đại đi bác ah, em đang có A-78mkII, em mua em này giá $800 và thấy quá xứng đáng. Chất âm dòng Amp Revox rất mộc mạc , nhạc tính rất tốt , âm hình và không gian cũng tốt nữa , nghe CD mà em thấy cứ như là nghe đĩa than ấy. Có điều em nó hơi kén dây loa và dây tín hiệu đấy bác ah Thân ái
Kính các bác, tôi cũng chưa được nghe nhiều bằng một số bác ở đây, xin có một vài điều bộc bạch với các bác thía này : Revox, Siemens, ITT, Tanberg, Meridian, grudig, Telefunken.. nói chung mấy anh đế quốc già dơ đều là dòng chơi được nhưng hay với từng người hay không thì lại là chuyện khác tôi xin đưa ra luận điểm của mình thế này : Không có thiết bị Audio không hay mà chỉ có thiết bị phối ghép chưa đúng. Trong dòng revox Amp nhỏ có A78, lớn có 750, 780 ...đều là nhũng Amp phải nói rằng rất hay, từ triết lý, cách đặt vấn đề đến cách chế tạo đều rất nghiêm túc trung thực tuy nhiên với cách ghép chưa đúng hoặc cách nghe chưa hợp gu thì cái hay kiểu trung thực này rất dễ trở thành cái khó chịu đối với những fan khác ( tỷ dụ nghe theo lối nịnh tai). Nói lý thuyết vậy khó hiểu quá các bác nhỉ, tôi thử ví dụ vui gần gũi với đời thường để rõ thêm nhé : - Thịt chó có ngon không ? xin thưa quá ngon thậm chí còn là món "quốc hồn" của dân ta. - Nước mắm cốt có ngon không - xin thưa có, cả nước ai ai cũng dùng không cần phải nói ai cũng đã biết . * Nhưng nếu thịt chó chấm nước mắm thì sao ??>>> xin thưa chẳng ra sao cả. - Mắm tôm có ngon không ? trả lời không nhiều người VN thích >> cả thế giới văn minh tẩy chay !!. * Nhưng nếu thịt chó gặp mắm tôm thì sao ? các bác đã biết rùi, không cao sang không đắt tiền, không hào nhoáng : trên manh chiếu sơ sài loang toàng rôm rả hàng ngày tập đoàn thịt chó Nhật tân- Kim ngưu vẫn tiễn hàng chục tấn chó đến hàng triệu người tiêu dùng say sưa đam mê đến nghiện ngập. Câu truyện phối ghép là như vậy đó, tôi cho rằng mấu chốt của cái sự sành điệu nó cũng khởi nguồn từ đây. kính
Không có thiết bị Audio không hay mà chỉ có thiết bị phối ghép chưa đúng. Em xin đồng ý nhất trí với Bác ThuyLT về câu này.Em đã được nghe rất nhiều các bác cao thủ audio nói câu này. Thân mến.
Bác DTT có thú chơi rất độc đáo đó RVX + Người đẹp+ đèn mờ Quả là món này em chưa biết. Kính bác 1 ly " xa chíu" nhé.
Bác trưởng bản có bài viết rất chí lý. Mời bác đến tôi nghe thử b750 mk2, em nó trị loa Dì vốc thì không có gì để nói, đương nhiên chỉ đối với fan của đồ Đức thôi chứ đúng như bác nhận xét: Đối với fan của Accuphase hay Mà rằng thì có khi nó lại rất dở. tôi đang muốn thử gán ghép em nó với anh chàng già nua khó tính ar 3 xem sao. Dì vốc A78 với ar 4 thì tôi và bạn bè thấy ổn.
Nhưng tôi còn hơi băn khoăn, vì thấy em nó ra đời đã lâu, liệu có hợp với các dòng loa đời mới? bác đã thấy rồi đó .... tuy nguồn phát tín hiệu và amp ra đời đã lâu nhưng đã có bác phối ghép với em ....áo hồng trẻ đó ....he he
E thấy bác vất vả quá, tìm chồng cho em D450 mà bác lập ra đến 3 cái lôi đài. Nhưng bác kiểm tra lại xem em D450 của các có xứng đáng để bác bỏ công sức như vậy không? em nó còn thủ cung sa không?
Sự thực thì tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi này của bác. Để "biện chứng" một chút, có lẽ cần đến hai câu trả lời: - Có, bác ah, em nó xứng đáng để bỏ công sức ra như vậy. Cho giai đoạn hiện tại (Có thể được tính bằng tháng. Cũng có khi phải tính bằng năm); - Không, bác ah, em nó không xứng đáng để phải bỏ công sức ra như vậy. Nếu tính cho giai đoạn sắp tới (Có thể tính bằng năm. Mà cũng có khi chỉ tính được bằng tháng). Bởi vì, đã vào đến đây, chắc ít có bác nào giữ được mình khỏi sự cám dỗ và mê hoặc của thiết bị âm thanh, nhất là trong giai đoạn đầu "khởi nghiệp". Âu cũng là thú chơi, bác ah. P.S Thường thì thủ cung sa của các em loa nằm ở chỗ nào hả bác? Vả lại, các cụ cũng có câu "cũ người, mới ta" mà bác! "Thủ cung sa theo định nghĩa của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch) được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai."
Mà 3 cái topic của Bác chưa thấy đề cập đến CDP nhỉ Bác định dùng CDP nào vì đây là phần khá quan trọng Chắc Bác định lấy Revox rồi à
Bác nhắc đến em CDP làm tôi...giật cả mình. Vì phải lo cái "đầu tiên". Nhưng chắc không phải CDP Revox rồi bác ah. Tôi sẽ chơi tạm với em Denon 1650AL (transport) và Onkyo USB soundcard SE-u55sx (DAC) cho đến khi có điều kiện nâng cấp tiếp. Có một option CDP khác là Sony CDP-777esJ. Các bác cho xin ý kiến luôn nhá! Cảm ơn các bác.
Hay quá được nghe ké của bác thì còn gì bằng nữa, hồi trước em cũng chưa nghe kỹ em này lắm mới chỉ nắm bắt sơ sơ tinh thần của nó. Trời mưa + Nhạc vàng R2R + B750 + RTC quá tuyệt đó bác.
Mình là lính mới của VNVA, có một câu hỏi mong các bạn giúp. Amply Revox b 750 mk2 này ghép với loa bookshelf HECO METAS 301 có được không? HECO METAS 301 cũng là dòng loa Đức nhưng là đời mới, hiện đang ghép với AMPLY ADVANCE ACOUSTIC MAX 250 của Pháp nhưng bass đánh không tốt, đã thử với ROGER A 100 thì rất good, vậy với Amply Revox b 750 mk2 thì sao? Mong các bạn giúp ý kiến với, và nếu ghép tốt thì cũng xin các bạn cho biết giá amply này, và mua ở đâu? Cũng xin các bạn có ROGER A 100 nào đang không cần dùng thì nhắn mình với. Mình ở TP. HCM.
Loa của Đức mà ghép với amply Đức chắc là ổn bác ạ, bác không ở HN chứ không em cho bác mượn ghép, em toàn amply của Đức
Em đang có cặp loa catton ct 800 ( công suất ra loa 4ohm là 100w), cd revox b225, gu nhạc: jazz, pop. Em định ghép với amply revox b750 mkii. Các bác cho ém vài nhận xét