Do trục trặc kỹ thuật nên topic SÀI GÒN ĐẸP LẮM, SÀI GÒN ƠI... đã bị thất lạc. Tiếc quá nên em xin được post lại. Để các bác đở chán em sẽ cố gắng chọn lựa những góc nhìn mới và thêm vào ít thông tin cũng như cảm nhận của người chụp ảnh. Một lần nữa mời các bác yêu thích ảnh kiến trúc và yêu Sài gòn cùng góp với em một tay nha. 1. DINH ĐỘC LẬP Được thiết kế bởi kiến trúc sư NGÔ VIẾT THỤ, khởi công xây dựng vào năm 1962 và hoàn thành vào năm 1966. Thiết kế của Dinh là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương tây và phong thủy phương đông. Toàn bộ Dinh mang hình chử CÁT có nghĩa là tốt lành, may mắn. Bên trong Dinh là những đường thẳng ngay ngắn, mang ý nghĩa quang minh chính đại. Càng tài hoa hơn nữa khi kiến trúc sư đã đưa vào tổng thể kiến trúc Tây phương này một nét đẹp rất Việt nam, đó là hình ảnh những lóng tre lóng trúc cách điệu thành những dãi lam che nắng chạy quanh Dinh, nghe nói rằng kiến trúc sư đã tính toán rất tài tình hình dáng củng như khoảng cách giữa các lam, sao cho ánh nắng gay gắt không bao giờ lọt vào được bên trong mà công trình vẫn luôn đủ sáng, các hành lang luôn mát mẻ vì được thông gió cực kỳ tốt. ( Mà bây giờ còn mát hơn nữa vì người ta đã lắp kính vào và gắn máy lạnh ???)
2. VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN Xây dựng từ 1877- 1880. Được thiết kế bởi kiến trúc sư J. BOURAD, dựa trên hình mẫu của NOTRE DAME DE PARIS. Vị trí tuyệt đẹp của VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ngày nay từng có sự tranh chấp của 3 phía: - Nhà cầm quyền Pháp muốn xây một nhà hát lớn - Hội thánh Tin lành muốn xây nhà thờ Tin lành - Phía Công giáo muốn xây nhà thờ Công giáo. Để giải quyết tranh chấp giải pháp cuối cùng được chọn là bắt thăm. Phía Công giáo bắt thăm trước và trúng. Hai phía kia bất bình yêu cầu bắt lại lần hai. Lần này nhà cầm quyền Pháp bắt trước không trúng, kế đến phía Tin lành vẫn không trúng, phía Công giáo bắt cuối cùng và lại trúng thăm. Toàn bộ vật liệu từ cement, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang, kể cả 6 quả chuông. Mặt ngoài làm bằng gạch đặt từ Marseille, để trần, qua bao năm vẫn một màu đỏ thắm, không hề bám rong rêu. Pho tượng Đức Mẹ Hòa Bình có từ 1959, tạc bằng đá cẩm thạch quý hiếm của Roma. Để thưởng thức hết được vẽ đẹp của nhà thờ Đức Bà, bạn phải xuống xe, đi bộ thật chậm vòng quanh nhà thờ vài vòng, bạn sẽ thấy thật lạ là góc nào nhìn cũng đẹp. Nơi đây cũng là một điểm chụp ảnh rất được yêu thích của những đôi vợ chồng trẻ. Nếu đựoc bà xã cho cưới thêm bà nữa, chắc em cũng sẽ ra đây chụp một bộ. Thân
Ngày còn bé, cuki có vào trong nhà thờ này.......1 lần. Không còn nhớ được bên trong như thế nào nhưng chỉ nhớ được là... đẹp lắm. Mong có dịp được xem những tấm hình sau này của hookman. Tks.. 8)
Bác hookman đi từ dinh thống nhất đến nhà thờ đức bà, bác đi dọc Đồng Khởi post thêm vài tấm nữa cứ thế là thành cẩm nang du lịch cho các bác chua có dịp tham quan hết đất Sài Gòn.
Hoan hô bác Hookman. Chỉ có topic cỡ này mới làm cho Victor "hao" thêm 1 post nữa, bác ấy đã "giữ gìn" biết bao lâu nay
Chào mừng topic SÀI GÒN ĐẸP LẮM, SÀI GÒN ƠI... đã trở lại với những hình ảnh đẹp hơn. Mức độ "gìn giữ" của anh Victor thật đáng ngạc nhiên ! từ cuối năm ngoái đến nay = 3 bài viết (dù thường xuyên có mặt ở cafe HNS)
Hihi, bác Victor yên tâm, em đã chụp cả năm nay rùi, sẽ post lên dần dần. Hy vọng đủ đô để Victor đạt 50 bài trên 4rum. Thân
3.BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM SÀI GÒN Xây dựng từ năm 1866 đến 1891 Kts thiết kế: VILLEDIEU Kỹ sư kết cấu khung thép: GUSTAVE EFFEL Nằm ngay cạnh VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG, hai công trình này cùng nhau tạo nên một cặp danh thắng tuyệt đẹp ngay giữa trung tâm Sài gòn. Tòa nhà theo kiểu bố cục cân đối, các chi tiết chia đều ra hai bên, đối xứng qua một trục trung tâm. Bên trong là hệ thống mái vòm được chống đỡ bởi bốn trụ sắt nằm bốn góc, mỗi cột có bốn kèo sắt tỏa ra bốn phía. Vòm cung dài được chịu lực bởi hai hàng trụ sắt hai bên. Hệ thống mái vòm này làm cho tòa nhà trở nên cao hơn, rộng rãi và thoáng mát.